hồi 3 - Xuyên qua bầu trời và biển cả của thành phố vực thẳm (132 - 218)
Chương 205 – Cùng nhau giành lại bầu trời – phần 11
0 Bình luận - Độ dài: 1,809 từ - Cập nhật:
「Uowaa!?」
Bầu trời đêm… trắng xóa.
Đấu trường… đỏ rực.
Còn Kutarnid, trông trắng toát một cách kỳ dị.
Nhìn xuống tay mình, tôi thấy lòng bàn tay trắng bệch đến mức khó có thể tin rằng nó thuộc về con người.
「Cái… cái gì… đây…?」
「Rei-shi, bình tĩnh. Chỉ là… đảo ngược màu sắc thôi.」
「Đảo… màu… ừm… đúng, đúng rồi nhỉ…」
Mặc dù cú sốc thị giác khiến tôi xao nhãng, nhưng nếu bình tĩnh lại thì mới thấy chỉ có màu sắc thay đổi. Nếu đây là lỗi game, lẽ ra đã có thông báo lỗi, nhưng không hề có thông báo nào cả. Điều đó có nghĩa là hiệu ứng này xuất phát từ Chiếc Cốc Xanh Lục.
「Uwa, uwaaa!? Cái quái gì thế này!?"
「Bình tĩnh! Bình tĩnh nào… Aaaaaa đủ rồi!! TẤT CẢ NGHE TUI NÓI!!!"
Do đang dùng avatar nữ, cổ họng tôi đau rát khi hét lớn. Nhưng để đối phó với Kutarnid, kẻ đang liên tục gây ra hoảng loạn, cách duy nhất là dùng một mức độ hoảng loạn còn cao hơn để nghiền nát nó.
「Akitsu Akane! Đừng có vùng vẫy nữa, nguy hiểm lắm đấy!!」
「Rust! Đừng có đơ ra như tượng! Mold, cậu cũng vậy!!」
「Màu sắc đảo ngược chỉ là một hiệu ứng đơn giản, có thể chỉnh lại bằng vài thao tác với thiết bị! Đừng cuống lên!!!」
Ưu tiên hàng đầu là ổn định tình hình. Không rõ hai Chiếc Cốc còn lại sẽ gây ra hiệu ứng gì, nên trước mắt cần tạo khoảng cách.
Tôi bật nhảy, đập đầu Akitsu Akane, rồi búng trán Rust và Mold một cú, sau đó kéo Rei-shi chạy về góc đấu trường, nơi các NPC đã được sơ tán.
「A, a, a! Sanraku-san! Sanraku-san!!」
「Được rồi, phiền phức quá đi! Tất cả CHÚ Ý!!!」
Ngay trước mặt là một con quái vật khổng lồ, vậy mà lại phải đóng vai giáo viên mẫu giáo thế này đây. Nhưng đây không phải solo-play. Tôi không chiến đấu một mình. Nếu chỉ có một người đủ tỉnh táo để suy nghĩ, thì người đó phải làm người chỉ huy.
「Bình tĩnh lại! Nghe rõ chưa? Bình tĩnh! Kể cả không thể bình tĩnh, cũng phải BÌNH TĨNH!」
「Hít một hơi sâu… rồi thở ra. Nhắm mắt lại, và lặp lại câu: 'Bầu trời trắng, da xanh nhợt'.」
「Hiểu chưa!? Nếu hiểu rồi thì đồng thanh hô 'Yes sir!', không, phải là 'Yes ma’am!'! Tất cả cùng hô nào!!」
「…Trước tiên, Sanraku nên tự bình tĩnh lại đi đã.」
「Đây là phương pháp 'trấn an ngược'. Khi thấy có người còn rối loạn hơn mình, tự nhiên ai cũng sẽ bình tĩnh lại.」
Tốt, ít nhất mọi người, bao gồm cả NPC, đã chịu chú ý vào lời tôi. Studde cũng yên lặng sau khi bị tôi bổ một phát.
「Không cần phải hiểu nguyên lý. Quan trọng là 'AI' đã gây ra chuyện này, thế là đủ rồi.」
Lỗi game cũng vậy thôi. Nếu tự dưng dính sát thương khi xung quanh không có kẻ thù, còn đáng sợ hơn là một con quái cấp thấp bỗng dưng có hỏa lực ngang trùm cuối.
Ví dụ, có một game từng gặp lỗi thế này:
Sau khi phân tích, cộng đồng phát hiện "bản đồ tầng cuối được tái sử dụng với lớp đồ họa mới", khiến các quái vật của nó tàng hình. Nghĩa là thực chất, chúng vẫn ở đó, chỉ là không thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Trong cốt truyện chính, không cần phải vào khu vực đó, nên lỗi này cũng không nghiêm trọng. Nhưng nếu vô tình kích hoạt một sự kiện ẩn, khiến một vật phẩm trong khu vực đó trở nên bắt buộc, thì nơi đó sẽ trở thành "tử địa", nơi không ai muốn đặt chân đến…
「Được rồi, trước mắt thì cái chúng ta biết được là 'cái chén đó phát sáng thì có gì đó xảy ra'.」
「... Xanh lam thì đảo ngược giới tính, xanh lục thì đảo ngược màu sắc tầm nhìn.」
「Ờm... Rust, đúng không?」
「... Cuối cùng thì mắt cũng quen dần rồi.」
Gã thanh niên mét tám dáng cao ráo như bước ra từ truyện tranh thiếu nữ, nhíu mày bực bội và lẩm bẩm. Nếu bỏ qua việc đang mặc một bộ đồ nữ chật căng ra thì trông cũng khá là bảnh đấy... nhưng mà, chả khác gì biến thái cả. Akitsu Akane thì miễn bàn, đúng kiểu trò hề luôn.
「... Kutarnid, dừng tấn công rồi?」
「Chắc là kiểu hướng dẫn trong game ấy, cho người chơi làm quen dần.」
「Ư... khó cử động quá...」
Mình sẽ không thắc mắc nữa đâu. Mình tuyệt đối không phản ứng gì trước Mold, người giờ đây chẳng khác nào nữ chính trong truyện tranh thiếu nữ cả.
Khốn kiếp, vì bọn này linh hồn bị đảo ngược mà giờ trông hợp mắt hơn mới đau chứ... mà không phải lúc hứng thú với cái trò đảo giới tính này! Nhưng mà bỏ qua được cái tình trạng quái đản này thì cũng đâu dễ... đáng ghét thật!
「ZANRAGZAAAAAAN! CÁI GÌ ĐÂY! CÁI GÌ MỌC RA THẾ NÀY!?」
「Không hỏi là cái gì đâu, tiếp đi!」
「Ta chưa từng nghe nói Kutarnid có năng lực này!」
「Chắc là nó chưa từng dùng hết sức đấy, tiếp!」
「Khốn kiếp... sao lại có thể sỉ nhục ta như thế này...」
「Rồi rồi, 'cứu với, giết ta đi' phải không? Tiếp!」
「Tôi... chả thấy thay đổi gì cả.」
「Tức là không có giới tính hả? Tiếp!」
Mẹ kiếp, toàn mấy đứa có thể trêu chọc suốt nửa ngày trời mà giờ không phải lúc quan tâm đến chuyện đó, bực mình thật!
Và rồi, khi chúng tôi còn đang trao đổi, cái chén trên tay Kutanid lại phát sáng, nhuộm cả tầm nhìn trong sắc cam.
Không, khoan đã! Vì tầm nhìn bị đảo ngược màu sắc nên cái này không phải cam à? Vậy thì, rốt cuộc chén nào vừa phát sáng!?
「Không phải cam... mà là xanh lam!」
「Ra vậy, có vẻ như nếu bị chiếu cùng một loại ánh sáng thì sẽ trở lại trạng thái cũ...」
Ông chú hóa thành cô bé đeo mặt nạ cáo, bộ đôi truyện tranh thiếu nữ biến thành đôi bạn thân trong truyện tranh romcom… mọi người đều trở lại giới tính bình thường. Sau khi nhìn quanh xác nhận, tôi quay lại đối diện với Kutarnid.
「Trước hết, cần ép nó dùng lại chén 'xanh lục' để đưa tầm nhìn trở lại bình thường. Sau đó, nhân cơ hội đó thử phá hủy cái chén xem sao!」
Kutanid luôn cầm chắc các chén bằng xúc tu của hắn, ngay cả khi hắn vung xúc tu để tấn công vật lý cũng vậy. Và sau mỗi lần tấn công bằng xúc tu, có một khoảng khựng lại khá lâu trước khi hắn hồi phục tư thế.
Có khả năng, cái chén đó có thể bị phá hủy. Điều cần chú ý là: chỉ phá hủy chén thôi thì hiệu ứng của ánh sáng có thể sẽ không mất đi. Nếu vậy, bọn tôi có thể phải tiếp tục chiến đấu trong tình trạng giới tính và tầm nhìn bị đảo lộn.
「Còn hai chén nữa chưa rõ hiệu ứng, nhưng khi hắn sử dụng chén và đưa chúng ta về trạng thái bình thường, đó sẽ là cơ hội tấn công!
「Tôi và Rei-shi sẽ khiêu khích để hắn vung xúc tu xuống đất, lúc đó mọi người tổng tấn công vào chén!」
Nếu điều kiện để phá hủy chỉ là hỏa lực thuần túy, thì Rei là hy vọng lớn nhất. Không lẽ cậu ấy mang theo búa chiến vì đoán trước được có màn đập phá vật thể...?
Không thể nào... Nhưng mà, xét về "phá hủy vật thể", búa rõ ràng có lợi thế hơn kiếm. Đúng là game thủ hardcore có khác, không như tôi với kho đồ vô tận, họ phải khéo léo quản lý hành trang với kỹ năng của mình.
「Rei-shi, trước tiên phá cái chén đảo giới tính trước đi, để NPC không hoảng loạn nữa.」
「Rõ, tôi hiểu rồi.」
Đặc biệt là trong nhóm này, nếu cả tôi lẫn Rei không chiến đấu được, Ceecrew sẽ là sát thương chủ lực, vậy mà cậu ta cứ tỏ ra bối rối. Việc phải làm quen lại với cơ thể mới còn tệ hơn cả tầm nhìn bị đảo ngược.
Tôi và Rei lao đến trước mặt Kutarnid. Trong tầm nhìn bị đảo ngược, nó trông trắng toát, và phiền nhất là màu của các chén cũng bị đảo ngược. Phải xác định bằng cách nhớ xem xúc tu nào đang giữ chén nào.
「Chân nào ấy nhỉ!? 」
「Ừm... nếu là ngược với xanh lam, vậy thì... cái chén kia... là đảo giới tính... còn xúc tu kia là đảo màu!」
「Vậy, phá cái đảo giới tính trước!」
Dù có chém cũng chẳng gây sát thương, nhưng có thể thu hút sự chú ý. Dù không chảy máu, nhưng nếu có kiến bò trên da thì ai cũng phải để ý thôi.
Xúc tu cầm chén xanh dương của Kutarnid... nếu theo màu sắc bình thường, có lẽ là vậy... tôi và Rei giáng đòn lên đó.
Hiệu quả thì... không rõ lắm, nhưng Kutarnid đã quay ngoắt đôi mắt to của nó sang chúng tôi. Xúc tu trống rỗng vung mạnh, lao về phía tôi và Rei. Nhưng, dù tầm nhìn có bị đảo màu, đòn này cũng chưa đủ để đánh trúng tôi đâu!
「Nó ra đòn rồi...!」
Xúc tu giáng xuống mặt đất trống không, cái chén xanh dương hạ thấp gần mặt đất. Ngay lúc đó, những người chờ sẵn ở phía sau liền lao vào tấn công với vũ khí, phép thuật và tên bắn. Vậy, độ bền của cái chén này là bao nhiêu...?
「Không được rồi! Cái này cứng lắm!」
「Phá được không!?」
「Có vết nứt! Được rồi, có thể làm được!」
Araba, người vừa tung cú đánh mạnh, hét lên. Nhưng Kutarnid không để xúc tu chạm đất quá lâu. Dù mũi tên của Rust cũng đã bắn trúng, nhưng vẫn không thể phá hủy nó chỉ trong một lần tấn công. Chén xanh dương lại bị nâng lên cao ngoài tầm với của những ai chiến đấu cận chiến.
「Ít nhất chúng ta đã tìm ra chiến thuật rồi! Tiếp tục khiêu khích để phá hết mấy cái chén!」
A, lại phát sáng rồi. Lại đảo giới tính nữa hả!?
Bộ đồ lót này làm ngực mình cứ lắc lư đau điếng!!
「Uoooo, rắc rối vãi!!!」
________________________________________________________________
Nó cứ badun badun (lắc lư lắc lư) mãi thôi!
_Katarina


0 Bình luận