Xuyên qua bầu trời và biển cả của thành phố vực thẳm
Chương 189 - Vượt qua ngày thứ tư, băng qua ngày thứ năm
0 Bình luận - Độ dài: 2,330 từ - Cập nhật:
Tôi đã hoàn thành cốt truyện Xenoblade 2. Đúng là một bầu không khí tuyệt vời! Đổi lại, tôi hầu như không tham gia lễ hội (trong game)
Gachi Asari... ư ừ... đau đầu quá_ Kata Rina
Gachi Asari hay chế độ Clam Blitz là một chế độ khó chơi và dễ gây ức chế trong game Splatoon_Elycon
_____________________________________________
Hôm nay là chuyến du lịch hải sản đầy phấn khích!
Ban ngày, khi còn sống thì chúng không tươi lắm, nhưng hạ gục xong thì lại rớt nguyên liệu tươi roi rói—Như một kiểu săn dâu đổi thành săn zombie vậy!
「Kẻ địch hiếm [Hải Sản Vương - Kaisen-Oh] sao!? Ha ha ha, tuyệt thật đấy, lần này là một con cá lồng đèn với đám cá nhỏ bám đầy trên người nó kìa!」
Nghe nói cá cái của loài cá lồng đèn sẽ ăn thịt cá đực, nhưng nếu một con cá lồng đèn cắn xé cả những loài khác thì thật sự quá đáng sợ.
Chimera vốn là dạng đột biến hiếm gặp, nhưng mà có thể xuất hiện nhan nhản như thế này được sao...?
Không, dù sao thì đây cũng chỉ là quái hiếm, tần suất xuất hiện thỉnh thoảng thế này cũng là bình thường.
Unite Rounds còn điên rồ hơn, kẻ địch hiếm trong đó có tỉ lệ xuất hiện ngang ngửa Tsuchinoko, nên chỉ một con thôi cũng đủ khiến hàng trăm người lao vào hỗn chiến để tranh giành.[note68513]
Cảm giác cứ như đang chơi game Musou vậy. Thanh kiếm huyền thoại—một thực thể gần như bất hoại—đang ghi điểm hạ gục ở mức không tưởng.[note68514]
Không có thời gian để kiểm tra tên vật phẩm nữa, chỉ biết chém rồi ném, chém rồi lại ném …
Đám tiên cá thì cứ đập một phát vào mặt là đủ tiễn lên bảng, nên đánh tay đôi cũng không khó lắm, nhưng việc chúng có thể bay lại là một bất lợi không nhỏ.
「Cản đường à, ăn này, song đuôi—ORA!!」
「Dù nửa trên là hình dạng con người mà vẫn không chút do dự mà đá bay… Sanraku-san lúc nào cũng như thế nhỉ!」
「Trong mắt tôi, bọn chúng chẳng khác gì bao cát bay trên không mà thôi! Cột đuôi cao—ORA!!」
Con người chỉ thực sự nghiêm túc khi theo đuổi mong muốn của mình.
Trong một game MMO không có đích đến thực sự, mong muốn hiện tại của tôi chính là làm đầy túi tiền!
「Phahahaha! Phahahahahahaha!!」
Cô tóc dài đen tuyền kia cũng vậy!
Cô tóc vàng buộc hai bím kia cũng vậy!
Cô tóc bạc cắt ngắn bồng bềnh kia cũng vậy!
Hãy hóa thành nguyên liệu đổi tiền đi!!!
「Thỉnh thoảng ta cũng tự hỏi… liệu có phải ta đang đồng hành với một kẻ không còn lý trí nữa hay không?」
「Không sao đâu, nó cũng giống như một kẻ săn mồi thôi. Không có thiện ác trong việc săn mồi—chỉ là hành vi bản năng.」
Ha ha ha, buồn cười thật, NPC mà cũng đang giảng giải về tư duy của người chơi nữa kìa.
Chuyến du lịch hải sản vẫn chưa kết thúc!
Ban ngày chỉ là công việc lặp đi lặp lại, chặt chém lũ cá thối rữa như chơi game Musou.
Nhưng ban đêm thì khác!
Lần này, đối thủ của tôi là những con cá còn tươi roi rói, giãy giụa dữ dội!
Hay đúng hơn, chúng cũng đang giãy giụa kịch liệt—cảm giác hồi hộp đến tột cùng!
"A… a kia chẳng phải là mẹ của con Hải Sản Vương ban ngày sao!?"
"Slaegiven Carrier Angler đó! Thật sự định đối đầu với nó à!?"
Chúng tôi ngước lên nhìn những cái bóng khổng lồ trên bầu trời, còn Emul thì sợ hãi đến rưng rưng nước mắt đang bám chặt trên đầu tôi.
Arctus Regalex, một con cá rồng khổng lồ chẳng khác gì một đoàn tàu hỏa.
Atlanticus Lepnorca, sát thủ cá voi sát thủ, là sự kết hợp giữa xe tăng, máy bay chiến đấu và pháo hạm.
Vậy thì… Slaegiven Carrier Angler sẽ giống gì đây?
Ha ha ha, nhìn là biết ngay.
「Mẹ của Hải sản Vương ơi! Con bà ngon lắm, tụi tôi ăn sạch rồi đấy!」
「…Tôi bắt đầu nghĩ người này có vấn đề thật rồi…」
「Này Emul, người ta bảo cá lồng đèn không có phần nào là bỏ đi. Điều đó có nghĩa là… nó sẽ rớt một đống nguyên liệu phải không? 」
「Tôi biết ngay mà! Anh điên thật rồi—!!」
Một thực thể khổng lồ, cùng bầy tôi của nó.
Không khủng khiếp bằng Arctus Regalex, nhưng thay vì chỉ to theo chiều dọc, con này còn rộng cả chiều ngang.
Từ thân thể khổng lồ của nó, từng đàn cá kỳ dị mang những ký hiệu kỳ quặc xuất kích, bày trận rồi lao về phía chúng tôi.
Ồ đúng rồi, nếu một thứ như thế này mà không gọi là "tàu sân bay", thì gọi là gì đây?
「Araba, con cá lồng đèn cái với kiểu hậu cung ngược đó mạnh cỡ nào?」
「…Không bằng 'Vua Vực Thẳm', người ta bảo rằng, chỉ có 'Vua Vực Thẳm’ hoặc 'Khu rừng dưới đáy biển' mới đánh bại được nó.」
Hiểu rồi.
Hôm nay tôi cũng muốn ghé qua "Khu rừng dưới đáy biển" đó một lần…
Nhưng thôi, không tham vọng quá làm gì.
Còn trận boss đang chờ, tạm bằng lòng với nguyên liệu từ "mẹ hiền" vậy.
「Nhìn kìa, nguyên liệu tự tìm đến ta đấy!」
Nếu chúng là tàu sân bay, thì chúng ta là hạm đội tàu trục khu!
Hô khẩu lệnh cho hợp bối cảnh chút nhỉ?"
「Khóa mục tiêu… BẮN!!!」
.
.
.
「Ugh… chào….Oahhh…buổi sáng…」
「Sanraku là kiểu người không hợp buổi sáng à? Lúc gặp ở Fifthsitia cũng thế này mà…」
「À không… chỉ là mất quá nhiều thời gian để đánh chìm con tàu sân bay thôi」
「Lại chuyện của game khác à?」
Không, đây chính là chuyện xảy ra trong Shangri-La Frontier. Emul và Araba thì kiệt sức nằm bẹp cả rồi, nhưng tôi thì chuẩn bị bước vào trận đánh boss ngay bây giờ.
Tôi cũng đã uống chút caffeine, dù là loại nhẹ thôi, nên không thể nói là đang ở trạng thái tốt nhất. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày thứ bảy, giờ mà bung hết sức thì tôi chẳng thể nào trụ nổi.
「Và… đây là bộ dạng tỉnh táo của cổ? 」
「Tôi đã thử hết cách rồi… nhưng đáng tiếc là…」
「A ha ha, u fu fu. 」
Một nụ cười rạng rỡ.
Rust, người vốn dĩ thuộc kiểu trầm lặng, lại đang cười tươi hết cỡ, đến mức hai má giãn ra hẳn. Một đứa trẻ sơ sinh chưa nếm trải sự khắc nghiệt của cuộc đời chưa chắc đã biết cười không kiềm chế như thế này.
「Không đùa đâu, hôm qua thực sự kinh khủng lắm… Cô ấy còn nói muốn bắt đầu hành trình luyện cơ bắp để không chết trước khi game ra phần tiếp theo nữa chứ.」
Tôi hiểu cảm giác đó, nhưng bản thân tôi thì không có mấy liên hệ với nó.
Mấy game rác ấy mà, thường thì người ta chỉ phát hiện ra nó sau khi đã bị đánh giá thấp.
Vậy nên hiếm khi có chuyện tôi háo hức chờ đợi một game trước khi nó ra mắt.
Nếu có đi chăng nữa thì chắc là khi đang đợi một game rác nào đó đặt mua qua mạng đang giao đến mà thôi.
「‘Thứ này’… còn dùng được không?」
「Không sao đâu. Để chuẩn bị cho ngày định mệnh, tôi sẽ vào chế độ tu luyện VR.」
「Nên Shangri-La Frontier, cũng như lần trước… tôi sẽ chơi hết mình.」
Rust nói vậy với một nụ cười rạng rỡ, nhưng ánh mắt tôi lại hướng về phía Mord với một câu hỏi: "Liệu thật sự sẽ ổn chứ?"
Đáp lại tôi là một nụ cười gượng gạo… nhưng chắc sẽ ổn thôi.
Dù gì thì lần này toàn bộ thành viên nhóm đều là người chơi, nên có thể thoải mái chết mà chẳng cần lo lắng gì.
「Chúng ta sẽ đến Tháp phía Nam của Lulilas… nơi có con 'ốc anh vũ' có thể vô hiệu hóa hoàn toàn mọi đòn tấn công tầm xa. 」
Dù sao thì tôi cũng chưa từng tận mắt thấy nó. Người xác nhận điều này là Rust và nhóm của cậu ấy.
Thậm chí, điều kiện vô hiệu hóa ấy cũng chưa có bằng chứng xác thực.
Một phần nhiệm vụ của chúng tôi lần này cũng là để kiểm chứng nó.
Nhưng mục đích chính vẫn là đánh bại Phong Ấn Tướng'.
「Tôi không có cách nào gây sát thương lên 'Hà Biển' hay cặp 'Ngư nhân phu thê'.」
「Vì không gây sát thương được nên cũng chẳng thể kéo thù hận….Tôi thực sự chỉ có thể làm màu mà thôi. 」
Nếu muốn, tôi vẫn có thể nhận sát thương với vai trò tanker, nhưng tiêu hao tài nguyên là quá lớn, nên chẳng đáng để dùng cho một con boss phụ.
Tôi có thể thử chiến thuật 'xe tăng người' bằng cách cõng Emul làm khẩu pháo trên đầu mà chạy quanh bắn phá…
Nhưng nếu làm thế thì đâu nhất thiết phải là tôi chứ?
「Nếu chỉ lao vào như một linh kiện phụ của Emul thì còn được,
Nhưng tôi nghĩ 'Hà Biển' và 'Ngư nhân phu thê' sẽ phải nhờ cậy vào mọi người thôi. 」
「Rõ rồi, vậy thì xuất phát thôi. Nào Rust, tỉnh táo lại đi. 」
「Haa, không khí hôm nay thật trong lành~!」
「………」
…Không sao chứ, tên này?
.
.
.
Xác nhận nội dung tác chiến.
Đối tượng tạm gọi là "ốc xoắn" sở hữu năng lực vô hiệu hóa hoàn toàn mọi đòn tấn công tầm xa, bất kể là phép thuật hay kỹ năng. Do đó, để hạ gục ốc xoắn, việc áp sát cận chiến là điều bắt buộc.
Trong chiến dịch này, tôi - Sanraku - sẽ đảm nhiệm vai trò sát thương chủ lực đồng thời thu hút sự thù hận của kẻ địch.
Rust sẽ chờ ở phía sau, tìm kiếm sơ hở để thực hiện các đòn tấn công bằng cung tên ở cự ly gần.
Mold sẽ hỗ trợ Rust. Việc đến quá gần ốc xoắn và khiến nó chuyển mục tiêu là điều không mong muốn, nên Mold sẽ chỉ tập trung vào việc cung cấp buff cho Rust và không tham gia trực tiếp vào chiến đấu.
「Tên chiến dịch sẽ là… 'Nhặt sò khi thủy triều rút'. 」
「Nhưng nó có phải là sò đâu mà…?」
「Mold, đừng bận tâm đến mấy chi tiết vụn vặt. Đó chỉ là chuyện nhỏ, đừng để ý làm gì. 」
Đội Nephilim Hollow, xuất kích!
Ba chúng tôi cầm vũ khí lên và tiến vào một trong ba tòa tháp còn lại.
「……」
「……」
「……」
「Ra vậy, 'Ốc xoắn' à.」
Quả thật, giống như hải thiên thần Clionquilla trước khi mở "bộ hàm quỷ dữ" của mình, có vẻ như tất cả các phong ấn tướng đều có hình dạng con người.
Trước đây tôi từng đối đầu với một bộ giáp máy theo phong cách samurai Nhật Bản, nhưng thứ này thì ngược lại - mang đậm dáng vóc của một hiệp sĩ phương Tây. Mặc dù có rất nhiều phần được cấu tạo từ vỏ sò, thứ nổi bật nhất vẫn là chiếc vỏ ốc khổng lồ bao trùm toàn bộ đầu nó.
Ban đầu, tôi nghĩ nó sẽ có hình dạng như một con ốc gai hay gì đó tương tự, nhưng thứ trước mặt tôi rõ ràng là…
「Là Ammonite… nhỉ.」[note68515]
「Rust nói 'cũng có thể là Nautilus (Ốc Anh Vũ)' nên không dám khẳng định chắc chắn là Ammonite, thế nên mới gọi là Ốc xoắn…」[note68516]
「Chú trọng mấy chi tiết kỳ quặc ghê… Thôi kệ, miễn là nó có hình người thì kỹ năng đấu đối kháng của tôi sẽ có đất dụng võ.」
Ammonite Knight - "Kỵ sĩ Ammonite" rút ra hai thanh kiếm. Một thanh có hình dạng mảnh dài, với gai nhọn vươn ra từ vỏ ốc gai, trông như một thanh kiếm rapier. Thanh còn lại thì rõ ràng là một thanh đao ba tư do bàn tay con người chế tạo.
Một cuộc đấu song kiếm à? Nghe có vẻ thú vị đấy.
Ammonite Knight. Cầm hai vũ khí khác loại chắc chắn có phong thái ngầu lòi, nhưng đó là thứ chỉ tỏa sáng khi được sử dụng như con át chủ bài ở phút chót.
Nếu ngay từ đầu đã vung loạn xạ thì sẽ chẳng có hiệu ứng gì đặc biệt đâu. Ta sẽ cho ngươi biết điều đó.
「Làm theo kế hoạch, tôi sẽ đảm nhận hắn.」
「Cậu ổn chứ? Dù là tanker né đòn đi nữa thì chỉ số phòng thủ của cậu cũng…」
Sự lo lắng đó là hoàn toàn hợp lý. Vì vậy, tôi chỉ cười và trả lời:
「So với kẻ địch hình người như Wezaemon, thì tên này chả là gì cả.」
Giờ thì, bắt đầu cuộc thảo phát thôi!
___________________________________
Slaegiven Carrier Angler
Quái vật điều khiên
thuộc tính: Nước / Bóng tối
Có khả năng phát tán feromon đặc biệt để thu hút các con đực của các loài khác.
Những con đực bị thu hút sẽ hóa thành thuộc hạ sau khi bị tiêm chất đặc biệt tiết từ cơ thể.
Về việc Emuru rưng rưng nước mắt, đó là do Sanraku đã dùng "gặp ngẫu nhiên" Random Encounter để khiến con bé gặp phải tình huống bất ngờ.
Bé Emul có phải là người dính "hương ngọt" không?
_Kata Rina
0 Bình luận