Xuyên qua bầu trời và biển cả của thành phố vực thẳm
Chương 187 - Cảm giác thoải mái chẳng khác nào phòng riêng trong internet café
0 Bình luận - Độ dài: 2,170 từ - Cập nhật:
Chap 187 - Cảm giác thoải mái chẳng khác nào phòng riêng trong internet café
Tinh linh – một chủng tộc siêu cấp nổi tiếng, có thể nói còn phổ biến hơn cả sinh vật lai chimera, sánh ngang với những nhân vật quen thuộc trong thế giới fantasy như rồng, thiên sứ hay ác quỷ.
Dù gọi chung là tinh linh, nhưng chúng có vô số chủng loại khác nhau... Nếu chỉ xét những loại phổ biến, thì có tinh linh của bốn nguyên tố lửa, nước, gió, đất; hay các tinh linh kiểu Ả Rập như thần đèn (Djinn), như sự tích thanh kiếm "Excalibur" thường đi kèm với sự xuất hiện của "Tinh linh hồ nước".
Tùy vào cách định nghĩa của người làm game, hoặc thiết lập trong trò chơi, mà tinh linh có thể tồn tại hữu hình hoặc vô hình, có ngoại hình kỳ quái hoặc chỉ đơn giản là một kiểu cosplay.
Ngược lại, nếu bám sát nguyên tác quá mức, có những trường hợp rồng lửa trông chẳng khác gì một con thằn lằn bẩn thỉu... Tệ hơn nữa, đôi khi Ifrit lại bị xem là tinh linh lửa thay vì Salamander. Nhưng mà, thằng đó đâu có xuất thân từ châu Âu đâu chứ.[note68485]
Đến đây thì phần nói về các game khác xin tạm dừng. Trong thế giới của Shangri-La Frontier, [tinh linh - Spirit] có thể được hiểu một cách cực kỳ đơn giản là "lốc xoáy có ý thức".
Không phải theo nghĩa là chúng gây thiệt hại bừa bãi, mà trong thế giới này, tinh linh được định nghĩa là những thực thể có ý thức, sinh ra khi một lượng lớn nguyên tố cùng loại hội tụ tại một nơi.
Việc so sánh với lốc xoáy cũng xuất phát từ đặc tính này – tinh linh không phải sinh vật sống, mà nói thẳng ra thì chúng chỉ là những khu vực tập trung ma lực đến mức sản sinh ra ý thức. Do đó, sau một khoảng thời gian nhất định, chúng sẽ tan biến, giống như lốc xoáy tiêu hao hết năng lượng và dần tan rã.
Hơn nữa, cái gọi là ý thức của chúng cũng chẳng phải một thứ hoành tráng đến mức có thể gọi là bản ngã. Chúng chỉ có nhận thức sơ khai, đủ để phân biệt bản thân và những thứ khác.
Phần lớn tinh linh hoặc là dùng sức mạnh một cách vô tội vạ rồi biến mất, hoặc là chẳng biết phải làm gì, cứ thế mà tiêu hao dần năng lượng cho đến khi tan biến.
Thế nhưng, những người tạo ra thiết lập của Shangri-La Frontier cũng không ngốc đến mức gán cho thứ tai họa thiên nhiên nửa mùa này cái tên "tinh linh" một cách vô nghĩa.
Dù có vòng đời còn ngắn ngủi hơn cả đom đóm hay ve sầu, nhưng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện những cá thể có thể được gọi là tinh linh thực thụ – sở hữu nhân cách rõ ràng, có ý thức độc lập, và có khả năng hấp thụ ma lực từ môi trường xung quanh để duy trì sự tồn tại của chính mình.
Từ góc nhìn của người chơi, chính những cá thể đó mới xứng đáng được gọi là "tinh linh". Một hiện tượng tự nhiên mang ý thức, một khối nguyên tố đã giành được bản ngã – gọi thế nào cũng được, nhưng đôi khi chúng sẽ xuất hiện dưới dạng boss, hoặc là NPC quan trọng liên quan đến các kịch bản đặc biệt.
「Vậy, cái ‘Igezizdentsu’ đó là gì?」
「Là ‘Existence’. Cậu có biết rằng những tinh linh không có sức mạnh—những kẻ không thể đạt được một sức mạnh lớn lao—sẽ biến mất không? 」
「Về mặt lý thuyết thì có. 」
「Vì tôi vừa mới giải thích xong mà…」
Xin lỗi nhé, tôi đâu có chăm xem mấy trang hướng dẫn đến thế.
「Tộc người lùn đã để ý đến điểm đó. Nếu bản thân tinh linh không có đủ sức mạnh để duy trì sự tồn tại của mình, thì chẳng phải chỉ cần cung cấp cho chúng một cái vỏ và nguồn năng lượng là được sao?」
「Thế là ‘Igezizdentsu’ à?」
「Là ‘Existence’! Sanraku, cậu cố tình làm thế đúng không?」
「Ờ thì, chuyện đó chẳng quan trọng đâu, cứ tiếp tục đi.」
Araba có vẻ mặt như vừa nuốt phải một con sâu, nhưng vì nợ tôi ít nhất ba, bốn lần nên cũng chẳng thể nói gì nặng lời được. Dù sao thì, theo quan điểm cá nhân của tôi, cái chuyện cậu ấy giúp tôi trong vụ đánh hải vương sát kình đã khiến mọi thứ cân bằng lại rồi.
「Cô ấy cũng là một tinh linh như vậy. Dù có ý thức, nhưng lại không thể tự học cách hấp thụ ma lực, suýt chút nữa đã biến mất.」
Người đang khẽ gật đầu là Nereis—một tinh linh, mà nếu những gì họ nói là thật thì đáng ra phải là một "tinh linh bỏ đi". Nhưng từ cô ấy không hề có cảm giác mong manh sắp biến mất.
Làn da, mái tóc, đôi mắt—mọi thứ trên người cô ấy đều ánh lên sắc xanh. Cô ấy mặc một bộ trang phục làm từ thứ nước không trong suốt, giống như một dải lụa mỏng phủ quanh người, tạo nên một hình ảnh khá gợi cảm. Thỉnh thoảng, toàn bộ đường nét cơ thể của cô ấy hơi nhòe đi như thể đang tan chảy. Những lọn tóc, tay, và chân đôi lúc biến dạng, chuyển thành chất lỏng, chứng tỏ rằng thứ cấu thành cơ thể cô ấy không phải protein, mà là nước và ma lực.
「À, tôi hiểu sơ sơ rồi. Mấy người không thể cứ để cô ấy biến mất, nên đã đưa cô ấy đến chỗ tộc người lùn, rồi phong ấn vào trong vũ khí… Không, nhìn có vẻ là có sự đồng thuận, nên đúng hơn là cho cô ấy một nơi để sinh sống, đại khái là thế đúng không」
「Cậu… từ trước đến giờ vẫn luôn quan sát bọn ta sao…?」
「Làm gì có chuyện đó.」
Chỉ là một linh cảm thôi—cứ trộn một chút mô-típ "chàng trai gặp cô gái" với vài yếu tố phụ trợ, thì đại khái cũng ra câu chuyện kiểu này.
Nghe cậu nói thì có vẻ như thanh kiếm này có một tinh linh trú ngụ bên trong, và người sử dụng sẽ cung cấp ma lực cho nó… Không, có lẽ bản thân vũ khí cũng có khả năng tự hấp thụ ma lực ở một mức độ nào đó. Hoặc cũng có thể, ngay khi trú ngụ vào vũ khí, tinh linh sẽ học được cách nhận nguồn ma lực.」
Heh, có vẻ như tôi đoán trúng rồi. Một vũ khí có linh hồn à? Mô-típ cũ rích. Tôi đây từng trải đủ rồi, mấy thứ này dễ như ăn kẹo.
Dễ đến nỗi không chỉ đun trà bằng rốn, mà còn nấu cơm luôn, rồi làm hẳn bát cơm trà nữa đấy. [note68486]
Mà nhắc cái tự nhiên thấy đói... Đăng xuất cái làm bát cơm trà thôi, chắc vẫn còn tí vụn cá hồi trong bếp.
「Dù vậy, chuyện này cũng không hề đơn giản đâu. Để ký kết hợp đồng, cần phải đồng bộ với tinh linh sắp biến mất và nhận được sự đồng ý của nó. Không thể ép buộc phong ấn tinh linh vào vũ khí được. 」
「À… Nghe có vẻ ghê đấy. Cuối cùng thì chẳng phải sẽ có người nhét cả đống tinh linh vào một vũ khí để tạo ra vũ khí hủy diệt hàng loạt sao? 」
「Cái gì cơ!? 」
Tôi vừa mới hoàn thành một game có cốt truyện tương tự cách đây không lâu. Tên nó là Faeria Chronicle Online thì phải… Ugh, đau đầu quá.
「Đùa thôi đùa thôi. Tộc người lùn không phải kiểu người sẽ làm chuyện tàn nhẫn như vậy, đúng không? 」
「Đương nhiên rồi! Họ có hơi thô lỗ, nhưng đều là những gã tốt bụng cả! 」
Nếu tất cả đều nghiện rượu và có gương mặt già trước tuổi thì đúng là hình mẫu chuẩn rồi. Nếu sống trong hầm mỏ hay dưới lòng đất nữa thì càng hoàn hảo.
「Khi đến đây, bọn ta bị tấn công và đã đánh mất cô ấy… Tìm lại được thật sự là may mắn quá…!"
「Lúc bị nó nuốt chửng… ta… sợ lắm…」
「À, hóa ra là bị nó ăn thật à?」
Xúc tu, nữ tinh linh, bị nuốt chửng… Hừm, cũng may là ShanFro không phải game R18 đấy, Araba. Mà không khéo thì suýt nữa Kaisen-Oh đã hóa thành tinh linh rồi ấy chứ… Nguy hiểm thật. Nếu nó là một thực thể ma quái kiểu như hồn ma, thì tôi có thể dùng kiếm Dullahan để xử lý, nhưng tinh linh có thuộc loại đó hay không thì còn phải xem xét.
「Cảm ơn nhé, người chim.」
「Nếu muốn cảm ơn, thì hãy cố gắng hết sức với tư cách là vũ khí của Araba đi. Nếu không thì tất cả bọn ta sẽ làm mồi cho bạch tuộc mất.」
Cutharnid—Con quái vật có vẻ đã đặt một chân vào hàng ngũ ngang thần thánh—thật sự lại đi săn người như vậy sao? Chuyện này hơi khó tin.
Nhưng mà thôi, giờ Araba đã lấy lại vũ khí chính của mình. Cậu ta vốn đã mạnh mẽ ngay cả khi đánh bằng tay không (+răng nanh), nên bây giờ có thể chính thức tính là một chiến lực rồi.
Vậy là, trừ Studde ra, chúng tôi đã hoàn thiện một tổ đội tám người kết hợp giữa người chơi và NPC. Một con số khá ổn để đánh raid boss. Ít nhất thì còn vững tâm hơn việc ba người đi chọi với một con quái vật đặc biệt chuyên đánh tụt cấp độ.
「Bình tĩnh đi nào, Unil… Oái! Đừng có chọc vào đỉnh đầu em mãi thế!」
「Puuuuaaahhh!!」
Nếu là bọn khốn thật sự thì tôi còn có thể cười rồi trêu lại, nhưng đụng vào nhóc này thì dễ nổi điên thật. Nào, để tôi kéo tai em cho biết lễ độ…
「Fubyaaahhh!?」
Nhìn đi, về mức độ "chuunibyou" tổng thể thì nhóc thua xa Nereis rồi đấy!
Nghĩ thử xem—một thực thể linh hồn trú ngụ trong thanh kiếm, hay một đôi mắt quỷ lệch màu có năng lực đặc biệt—chẳng phải là đỉnh cao của chuunibyou sao? Một linh vật linh tinh như nhóc làm sao mà đọ nổi?
Thôi được rồi, nói ngắn gọn thì…
「Araba, đi săn boss thôi!」
「Làm gì mà đột ngột thế!?」
Dù sao thì tôi cũng không thể lên cấp, mà cũng chẳng có hứng tìm kiếm vật phẩm, vậy chỉ còn cách đi săn boss thôi.
Con Clioquilla đó có đặc tính vô hiệu hóa toàn bộ phép thuật. Ít nhất thì nếu chỉ đơn giản dùng vũ khí tinh linh để đánh vật lý, nó cũng không biến thành đồ bỏ đi đâu.
… Mà, cũng không thể nói là tôi không có chút tâm tư muốn đi loot trước khi mấy người chơi khác mò tới đâu…
Dù sao thì, có tận bốn con boss, một con cho bọn tôi cũng đâu có sao, nhỉ?
「À, Emul, nhóc ở lại trông nhà đi.」
「Puéé!?」
Thì có pháp sư đi cũng chỉ thành vật trang trí hoặc bia đỡ đạn thôi mà...
____________________________________________
À, các bạn độc giả tinh ý chắc hẳn đã hiểu rồi đúng không…! Cảnh chiến đấu với Clioquilla đã được miêu tả ngay từ đầu chương này rồi…! Thế nên… tôi sẽ cắt bớt…!
Công thức vũ khí tinh linh nhập thể - Existence
Các yêu cầu gồm có:
Người chơi đạt mức thiên cảm yêu cầu với tinh linh
Tinh linh có độ thân thiện đủ cao (chỉ với những tinh linh không đáng tin cậy)
Lõi vật chủ có thuộc tính giống với tinh linh
Nguyên liệu quặng có thuộc tính giống với tinh linh
Thợ rèn tộc người lùn có kỹ năng rèn từ cấp hai trở lên
Các bước thực hiện
1.Người sử dụng vũ khí sẽ đổ ma lực vào lõi vật chủ.
2.Người sử dụng vũ khí sẽ truyền ma lực cho tinh linh.
3.Tinh linh sẽ nhập vào lõi vật chủ, và đồng bộ ma lực với người sử dụng vũ khí.
4.Vũ khí phải được chế tạo bằng nguyên liệu quặng có thuộc tính giống với tinh linh.
5.Người sử dụng vũ khí sẽ đổ ma lực vào vũ khí đã chế tạo.
6.Người sử dụng vũ khí sẽ đồng bộ hóa ma lực giữa vũ khí và đá vật chủ, sau đó hoàn thành quá trình lắp ráp.
Hoàn thành!
_Kata Rina
0 Bình luận