Shangri-La Frontier ~ Kus...
Kata Rina Ryosuke Fuji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Xuyên qua bầu trời và biển cả của thành phố vực thẳm

Chương 188 - Kết nối, được kết nối, ngày của sự kết nối

0 Bình luận - Độ dài: 2,043 từ - Cập nhật:

Tôi rất thích những sinh vật có lớp giáp dày, như sự kết hợp giữa giáp xác và bọ cánh cứng, được tối ưu hóa để chiến đấu, và tôi lặp lại điều này mỗi ngày từ 10.000 năm trước (tôi thích Djikarao).

Nhưng người tôi thích nhất là Shiki.

(Djikarao và Shiki là tên tiếng nhật của Wulfric và Adenine, các nhân vật thuộc dòng game Xenoblade Chronicles)

________________________________

Vì chỉ có cơm trà thôi là không đủ, nên tôi quyết định làm một món ăn đơn giản.

Làm nóng dầu trong chảo rồi cho cơm và súp gia vị vào. Ném đại những thứ có trong tủ lạnh vào, sau đó cuối cùng nêm gia vị bằng muối và tiêu cho hợp lý và xong.

「Tên là... Ờ, chắc là cơm chiên tại gia?」

Hoặc là cơm gà nửa vời không có sốt cà chua... Được rồi, từ hôm nay nó sẽ là cơm gà con. Vì tôi đã hết trứng rồi.

"Đã hạ được một phong ấn tướng rồi..."

Vừa gửi báo cáo về việc tôi đã tiêu diệt con boss trên sns, vừa nhanh chóng ăn xong bữa.

 Clionquilla, thật sự là một đối thủ khá mạnh do khả năng hấp thụ ma pháp, nhưng ngược lại, nó lại có điểm yếu chết người là không đủ mạnh để chống lại các đòn tấn công vật lý, nên tôi đã tìm cách khai thác điểm yếu này. Còn độ bền của nó thì quá thấp, giống như thạch vậy.

Nói về thiết lập của nó, vẫn có nhiều điều khiến tôi cảm thấy băn khoăn, ví dụ như độ tươi của Cloinquilla.

Cơ bản, tất cả các bán nhân ngư mà tôi gặp trong khu vực này đều bị thối rữa, hoặc nếu không thì có mùi hôi nhân tạo như những nàng tiên cá.

Tuy nhiên, tôi không cảm thấy sự bất thường đó từ Cloinquilla. Thật khó để diễn đạt sự bất thường đó... kiểu như... uhm, giống như một lỗi hiển thị vậy?

Dù nhìn bề ngoài và trong mục đồ thì chiêu thức nó dùng được hiển thị là ném dao, nhưng khi lại phát đạn bắn tung tóe, mặc dù hiển thị là dao nhưng cách dùng lại là súng trường. Cảm giác bất thường kiểu như vậy.

Với các bán nhân ngư và tiên cá thì có một cảm giác thiếu nhất quán như vậy, kiểu như thứ gì đó không phải là tiên cá nhưng lại cố gắng giả làm tiên cá... uhm.

hiệu ứng bắn đạn. Cảm giác đó giống như một sự bất hợp lý. Những con nửa người nửa cá hay tiên cá thì có cảm giác đó, như thể một thứ gì đó khác đang cố gắng đóng vai trò là một nàng tiên cá vậy... Uhm.

「Nồi không đáy mà nước không tràn, cánh cổng đóng mà vẫn có thể xuyên qua, NPC mà trong cốt truyện đã trở thành đồng minh nhưng vì lỗi bug vẫn coi là kẻ thù, khiến cho màn phản bội bị tiết lộ trước...」

「Rốt cuộc cậu đang nói gì vậy?

「Đó là ngôn ngữ hóa khái niệm cơ bản của Lulilas, khi nói nó thành lời, các tế bào não sẽ dễ được kích hoạt.」

「Ừ, ờ...?」

「Đó là bệnh của Sanraku-san, quan tâm quá chỉ tổ mệt thôi. 」

「Bệnh?」

Thật là thiếu lịch sự, đó chỉ là bài tập cho não thôi.

Dù sao thì, với lối chơi của tôi, tôi không thể đánh bại phong ấn tướng với khả năng miễn dịch hoàn toàn với sát thương vật lý, việc đó để cho những người như Mord hoặc Akitsu Akane – các nhân vật sử dụng ma pháp – lo. Vấn đề là hai con phong ấn tướng còn lại.

「Ma pháp cũng có hiệu quả, đòn vật lý cũng qua được, nhưng đôi khi chúng lại vô hiệu hóa cả ma pháp và vật lý... 」

「Tuy nhiên, có rất nhiều manh mối. Chìa khóa để giải quyết câu đố này chính là  Clionquilla」

Đối với Clionquilla có thể ngăn chặn mọi ma thuật, trong số các phong ấn tướng còn lại, có một con boss có thể vô hiệu hóa kỹ năng vật lý.

Hai con boss này thực chất là hai nửa của một con quái vật duy nhất, được gọi là "Bán nhân ngư sống động", và chúng đặt ra những hạn chế tương tự như Clionquilla cho người chơi.

Nhưng tính chất của chúng hoàn toàn trái ngược, như nước và dầu, cực bắc và cực nam... đúng vậy, chúng là một cặp đối lập.

Đảo ngược có nghĩa là phải có mặt trước và mặt sau, một quả cầu trơn nếu lật ngược cũng sẽ không thay đổi tính chất của nó.

Vậy nếu vậy, nhận thức ban đầu đã sai, không phải là một con quái vật đôc nhất và bốn phong ấn tướng , mà là...

「Thực chất là hai cặp đối lặp... 」

Một trò chơi khá là quái dị đấy, Kutarnidd, nếu không có ma pháp, thì sẽ bị kẹt, và nếu ngược lại thì cũng sẽ kẹt.

Vậy hai con còn lại, hoặc một cặp đối lập, có điểm chung gì? Khi nào thì đánh trúng, khi nào thì không? Điều kiện là gì? Có phải là do có crit hay không? Hay là hạn chế về lượng sát thương?

「Không, theo Rust thì cả cung và cung ma pháp đều bị vô hiệu hóa nhưng vẫn có lúc trúng. Mord nói rằng khi tình huống có lợi cho người chơi, thì các đòn tấn công sẽ trúng, và ngược lại cũng vậy. Akitsu Akane nói rằng đòn tấn công bằng kunai có lúc trúng, có lúc không...」

Trong khi tiên cá hát và tiến lại gần với nụ cười tươi, tôi đã đá lên hàm của nó bằng một cú đá cao, đồng thời bắt lấy Emuru khi nhóc ấy ngã xuống. Các suy nghĩ trong đầu tôi tiếp tục chạy nhanh hơn.

Điều quan trọng nhất trong các báo cáo là phát ngôn của Mord, vì tất cả các báo cáo khác đều nói về việc vô hiệu hóa có xảy ra hay không, nhưng lời của cậu ấy lại được nói theo một cặp đối nghĩa khác.

「Khi có lợi thì mới đánh trúng, khi có bất lợi thì mới đánh trúng...」

Chắc chắn không phải là điều kiện vô hiệu hóa điên rồ như vậy, hẳn là có điều kiện nào đó khiến cho khi tình huống có lợi, đòn tấn công mới trúng, và ngược lại.

Tránh được đòn tấn công khá hài hước của con người cá, nó thể hiện biểu cảm tức giận , tôi chém mạnh vào gáy của nó. Tôi nghĩ tôi có thể nghe thấy tiếng gào thét khá kỳ lạ của nó, nhưng giờ đây khi các tế bào não đang chạy ở tốc độ tối đa, những chi tiết nhỏ nhặt như vậy đã bị bỏ lại phía sau.

「Kunai của Akitsu Akane tạo ra cùng kết quả cho cả hai phong ấn tướng, còn mũi tên của Rust thì khi có lợi thì trúng, khi bất lợi thì trượt... Sự khác biệt giữa kunai và cung tên?」

Lợi thế của cung tên là gì? Đó là khả năng tấn công từ khoảng cách xa.

Vậy nhược điểm của cung tên là gì? Là khi khoảng cách này bị thu hẹp lại.

Đặc điểm của kunai của Akitsu Akane là gì? Nó có độ bền thấp hơn so với dao thông thường nhưng có thể sử dụng như một vũ khí ném, đồ dùng dùng một lần.

「… Khoảng cách.」

Suy nghĩ của tôi như thể đã thoát khỏi một đường hầm, và câu trả lời chắc chắn, mặc dù chưa được kiểm chứng, bắt đầu sáng lên như một ánh sáng chiếu rọi.

Khi cung thủ gặp bất lợi và đòn tấn công bắt đầu trúng, đó là vì họ đã tiếp cận gần. Còn kunai của Akitsu Akane có kết quả trung gian vì nó được sử dụng như vũ khí ném gần.

「Tôi tìm ra đáp án rồi…!」

「Điều anh cần tìm ra không phải là đáp án mà là khu vực an toàn đấy!!」

「Hả?」

Ah, đúng rồi, giống như trong một trò chơi hành động, tôi đã quá tập trung vào suy nghĩ mà quên mất... chúng tôi vẫn đang trong trận chiến.

「Araba! phía trên, lên trên đi!」

「Làn sau nói sớm hơn dùm cái!!!」

「Muốn biến thanh kiếm yêu quý của cậu từ 'Đại Kiếm’ thành 'Kiếm kẹp háng' sao?」

「Uooooooo! Leo chèo mức độ này sao mà làm khó ta được!!!」

Quy trình tư duy dễ hiểu thì dễ xử lý, nhưng lại làm người ta cảm thấy lo lắng khi nhìn vào. Nếu tôi còn suy ra được, thì Pencilgon còn làm nhanh hơn, nhưng để cô ta làm mấy việc như này không bao giờ là tốt cả…

.

.

.

Sanraku: [Quan trọng] họp bàn chiến thuật

Sanraku: như tôi đã sao chép và dán trong đoạn văn dài trước đây, tôi nghĩ rằng giới hạn của hai phong ấn tướng còn lại là "vô hiệu hóa đòn đánh tầm xa" và "vô hiệu hóa đòn đánh tầm gần."

Sanraku: Vì vậy, tôi đề xuất dùng nghề cận chiến để đánh bại một con, và dùng vũ khí tầm xa để đánh bay con còn lại. Nhưng có cảm giác lần này sẽ xuất hiện vấn đề khác.

Mordo: Giờ Rust không bình thường lắm nên tôi sẽ thay thế.

Sanraku: Đã xảy ra chuyện gì?

Mordo: Đã có thông báo của GGC về việc phát hành tiếp theo của Nephilim Hollow, cậu không biết à?

Sanraku: Thật sao, không ngờ có thể phát triển tiếp một game ít người chơi như vậy.

Akitsu Akane: Có thời gian nghỉ ngơi rồi!

Sanraku: À, thôi được, điều tôi muốn đề xuất là thời điểm để đánh bại phong ấn tướng.

Sanraku: Tôi nghĩ sẽ có hiệu ứng đặc biệt nào đó xảy ra trong trận chiến với Cthurnid, và tôi đã lên kế hoạch tiêu diệt  phong ấn tướng với giả thuyết đó.

Sanraku: À và, cảm ơn vì đã thu thập thông tin nha.

Sanraku: Có thể chúng ta sẽ phải chiến đấu Cthurnid ngay khi tiêu diệt tất cả phong ấn tướng, hoặc tự động dịch chuyển sang Cthurnid khi đến ngày thứ bảy.

Akitsu Akane: Vâng! Em sắp xong rồi, sẽ cố gắng thêm một chút nữa!!

Mordo: Vậy tức là cậu muốn tiêu diệt phong ấn tướng trước ngày thứ sáu đúng không?

Sanraku: Chính xác, tôi đã hoàn thành công việc nên có thể tham gia cho đến ngày thứ bảy, tóm lại là tôi đang tìm thành viên.

Mordo: Tôi sẽ cố gắng giúp Rust trở lại bình thường và tham gia trước ngày mai.

Akitsu Akane: Nếu là ngày thứ sáu thì em có thể tham gia!

Akitsu Akane: Có người gọi nên em xin phép đi trước!

Rust: Đẳng cấp thế giới thực sự quá xuất sắc, cho đến năm sau, tôi không cho phép mình chết

Mordo: Chuyện là vậy đó…..

Sanraku: Tôi hiểu cảm giác của cậu.

Sanraku: Nếu có thể, tôi hy vọng sẽ gặp được Rei-san trước ngày thứ bảy.

Mordo: Chúng tôi không gặp nhau một lần nào, chắc là cậu ấy chưa đăng nhập

Sanraku: Có thể là do cuộc sống ngoài đời bận rộn, tôi hy vọng cậu ấy sẽ đăng nhập vào ngày cuối cùng.

Sanraku: May mắn là chúng ta có một "cột mốc khổng lồ" là Cthurnid.

Sanraku: Vậy… Kế hoạch là...

.

.

.

Giờ thì-

「bắt đầu kiếm tiền thôi.」

Trận chiến với boss là hoạt động nhóm, nếu đến ngày thứ tư mà không xuất hiện nhiệm vụ đặc biệt, thì tôi sẽ tận hưởng từng ngóc ngách của thành phố đảo nghịch Lulilas này, không phải là một kịch bản hay quái vật độc nhất, chỉ đơn giản là đi khám phá và thu lượm vật phẩm.

Chẳng có gì phải lo, Inventoria vẫn còn rất rộng, thậm chí là vô hạn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận