Xuyên qua bầu trời và biển cả của thành phố vực thẳm
Chapter 217 - Lời kết (tầng nổi): Con quái thú đánh hơi thấy mùi chiến tranh
2 Bình luận - Độ dài: 2,699 từ - Cập nhật:
Chapter 217: Lời kết (tầng nổi): Con quái thú đánh hơi thấy mùi chiến tranh
Leng keng, leng keng—tiếng chuông vang lên.
「Thông báo đến tất cả người chơi của Shangri-La Frontier.」
Lại một lần nữa, giọng nói của hệ thống vận hành vang lên—một thông báo không thể nào quên.
「 Có chuyện gì nữa đây…?」
Vẫn ang theo cảm giác cảnh giác mơ hồ như trước đây, tất cả người chơi đều lắng nghe… để rồi bị sốc trước một tin tức chấn động.
「Từ thời điểm này, chúng tôi chính thức thông báo quái vật độc nhất ‘Thâm Uyên Ctarnidd’ đã bị đánh bại. Những người thực hiện chiến công này bao gồm: Rust, Moldo, Akitsu Akane, Sunraku, và Saiga-0. Ngoài ra, với việc đánh bại quái vật độc nhất, tiến độ của nhiệm vụ thế giới 'Shangri-La Frontier' đã được gia tăng 」
Unique Monster 「Thâm Uyên Ctarnidd」— Được xếp vào hàng quái vật độc nhất, nổi tiếng ngang với Lycagon hay Siegwurm, những con boss xuất hiện ngẫu nhiên trong game. Người ta biết rằng nó có thể cư ngụ dưới đáy biển, ở khoảng giữa giữa Lục Địa Mới và Lục Địa Cũ. Nhưng cách tiếp cận thì vẫn là một bí ẩn…
Vậy mà giờ đây, quái vật độc nhất đó đã bị đánh bại.
Và trong số những người đạt được vinh quang này, lại một lần nữa xuất hiện cái tên [Sunraku].
「Lại là cái thằng Sunraku đó sao…? 」
「Nhưng lần này hình như có cả hỏa lực tối thượng[note68238] nữa?」
「Dù thế nào thì… có một người hạ được đến hai quái vật độc nhất trong thời gian ngắn thế này là không thể tin được!」
「Chắc là người của ban quản trị game rồi.」
「Tôi nghe nói game này có quy định cực kỳ nghiêm ngặt, chắc không có chuyện đó đâu…」
「Cái luật ‘Nhân viên cấm chơi Shangri-La Frontier một mình’ ấy hả?」
「Đúng đấy, nhưng bù lại lương cao lắm.」
Không ai có thể quên được ba cá nhân đã đánh bại Unique Monster「Thủ Mộ Nhân Wezaemon 」. Và giờ đây, một trong ba người đó lại tiếp tục lập nên kỳ tích mới.
Những lời đồn về sunraku lan nhanh như cháy rừng, bị biến dạng từng chút một , dần dần trở nên khó tin đến mức kỳ quặc.
「Nghe đâu cậu ta là một gã thích cởi trần, dắt theo một em thỏ sexy bên mình…」
「Tôi thì nghe nói cậu ta có kỹ năng bay trên trời.」
「Thật á? Tôi lại nghe rằng hắn đã pk và quét sạch toàn bộ thành viên của ‘SF-Zoo’ cơ!」
Cuối cùng, khi tin đồn đạt đến đỉnh điểm khi mọi người bắt đầu kể rằng Sunraku là [một tên PK vô nhân tính thuộc chủng tộc quái vật, dắt theo nô lệ thỏ bằng dây xích, nghiền nát đầu bất cứ ai dám đến gần.]
Thì mọi người sẽ bắt đầu nhận ra rằng những lời đồn đó đã đi quá xa rồi. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là cái tên [Sunraku] đã lan truyền rộng rãi hơn bao giờ hết.
Có một cụm từ gọi là "Nộ phát xung thiên" [note68239]
Ngụ ý đó là cơn giận dữ đến mức tóc dựng ngược lên như muốn đâm xuyên trời...[note68240]Mặc dù quá trình có thể khác với "Bất cụ đái thiên" [note68241], nhưng nếu xét về ý nghĩa cuối cùng là sự thù hận tột độ dẫn đến suy nghĩ "Tên đó, ta sẽ giết hắn", thì có lẽ hai cụm từ này cũng có nét tương đồng.
「À…ừm… Đoàn trưởng」
「-Gì?」
「K-Không có gì cả!」
Bề ngoài, người đó có vẻ bình tĩnh. Nhưng thực chất, đó là sự tĩnh lặng của một thanh kim loại vừa được nung đến cực độ rồi được làm nguội nhanh chóng – không còn sức nóng để đốt cháy da thịt, nhưng lại sắc bén đến mức chỉ cần chạm vào cũng có thể rạch nát da thịt.
ánh mắt lạnh lẽo, cứng như dao của hội trưởng Saiga-100 khiến thành viên không dám thốt ra thêm lời nào, đành rút lui.
Sau khi rút lui về hậu phương – chính xác hơn là quay lại với các thành viên khác trong hội – người đó lập tức thì thầm bàn bạc cùng đồng đội.
「Không không không không! Còn đáng sợ hơn cả sếp ngoài đời nữa!」
「Cố giúp chút đi mà! Trong đám này, chỉ có cậu là có thể nói chuyện với đoàn trưởng thôi!」
「Cậu là tanker mà, nên cậu phải xông pha chứ!」
「 nhưng mà tớ đâu có kháng sát thương tâm lý…」
「… Đừng có nhìn tôi với ánh mắt kiểu thế thì pháp sư lên đi! Không! sợ lắm!」
Hiện tại, trong hội "Hắc Lang" đang rộ lên một tin đồn gần như chắc chắn:
Saiga-0 và Saiga-100, hai chị em ngoài đời thực, đã cãi nhau một trận rất to.
Saiga-100 là thành viên sáng lập và là người quản lý, dẫn dắt các thành viên. Còn Saiga-0, nhờ sự tiến cử của chính Saiga-100, đã gia nhập hội và vươn lên thành một trong những DPS mạnh nhất của Shangri-La Frontier.
Từ trước đến nay, mối quan hệ giữa hai người chưa từng xấu. Nhìn từ góc độ bên ngoài, có thể thấy họ phối hợp khá tốt – một người là thủ lĩnh kéo cả nhóm tiến lên, còn người kia là át chủ bài đảm bảo sát thương. Ngay cả khi bỏ qua mối quan hệ chị em ngoài đời, đây vẫn là một cặp bài trùng lý tưởng.
Nhưng vài ngày nay, Saiga-100 có biểu hiện rất lạ. Cô luôn tỏa ra một luồng sát khí lạnh lẽo và mỗi khi nhắc đến Saiga-0 thì lập tức trở nên khó chịu.
Ban đầu, mọi người nghĩ rằng đây chỉ là một trận cãi vã chị em bình thường, không có gì đáng lo. Nhưng rồi tin tức chấn động ập đến:
Saiga-0 đã cùng một số người, trong đó có Sanraku và Arthur Pencilgon, đánh bại hai Unique Monster – "Người giữ mộ Wezaemon" và "Thâm Uyên Ctunidd".
"Này… chuyện này có vẻ không ổn lắm đâu, đúng không?"
"Ừ… có mùi của sụp đổ rồi đây."
Là một hội top đầu, dĩ nhiên các thành viên trong "Hắc Lang" không phải là những kẻ non nớt. Trừ Saiga-0, một tân binh lần đầu chơi MMO nhưng đã thể hiện tài năng đáng kinh ngạc. Thì phần lớn các thành viên khác đều là những người chơi qua nhiều tựa game khác. Nên họ hiểu rất rõ rằng sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa các thành viên có thể dẫn đến sự sụp đổ của một hội.
Một hội hay bang hội[note68242] , suy cho cùng, vẫn là một tập thể. Nếu có một cá nhân gây mất đoàn kết, dù tài giỏi đến đâu, thì cũng chỉ là một mối nguy hại. Nhất là trong Shangri-La Frontier, nơi luôn có những kịch bản độc nhất xuất hiện bất ngờ, khiến mọi thứ không thể diễn ra theo kế hoạch.
Nhưng dù vậy, việc một trong số bảy Unique Monster duy nhất trong game bị đánh bại mà không có thành viên nào của clan tham gia… thì quả thật không ổn chút nào.
Đây chính là dấu hiệu của sự rạn nứt.
Và còn một vấn đề khác nghiêm trọng hơn: "Hắc Lang" đang bị bỏ lại phía sau.
Ngay cả khi là một top clan, họ vẫn không thể tránh khỏi sự tồn tại của những kẻ rắc rối…
Chi nhánh "Rắn táo" tại Fifcitia.
Bên trong quán ăn nổi tiếng với hương vị không bị giới hạn, Arthur Pencilgon nhấp một ngụm trà và cười khổ khi nghe tin tức.
Cô đã nghe về chuyện này trước đó rồi.
[Định dừng lại đúng lúc thì lại lọt thẳng vào trận chiến với Cthunid]
[saiga-0 cũng tham gia luôn]
[Tiện thể kích hoạt cả cảnh EX của Lycaon nữa]
Tên ngốc đã nói ra những lời này đã bị trừng phạt bằng một quả củ cải ném thẳng vào mặt. Nhưng dù sao thì, họ cũng đã hoàn thành cảnh độc nhất EX.
[À này, chắc chắn chuyện này sẽ gây ra sóng gió rồi.]
Trong thế giới có bảng xếp hạng và hệ thống thứ bậc, việc "cái cọc nào nhô lên thì sẽ bị đóng xuống" (người khác biệt hoặc quá nổi bật thường bị ghen ghét, chỉ trích hoặc trấn áp trong một môi trường có tính cạnh tranh.)là điều tất yếu.
Nếu như Arthur Pencilgon hay Saiga-0 là người thực hiện kỳ tích này, thì mọi người vẫn có thể chấp nhận. Vì cả hai đều là những người đã lập nhiều chiến công, có thành tích để chứng minh thực lực.
Nhưng Sunraku thì lại khác.
Cậu ta không có những thành tích nổi bật mà ai cũng biết đến. Đối với những người đã quen cậu, thì chuyện này không quá ngạc nhiên. Nhưng với những kẻ ngoài cuộc, thì đây chẳng khác gì một kẻ vô danh bỗng dưng chiếm lấy ánh hào quang.
「Nếu không tìm được cách hợp lý để thuyết phục mọi người, e rằng tôi cũng chẳng thể chơi game một cách bình thường được nữa.」
「Ahaha, có vẻ như bạn của cô cũng khá lợi hại đấy chứ?.」
「Thật sự… xung quanh tôi lúc nào cũng toàn những kẻ gây rắc rối mà.」
「Ồ, dù có chĩa mũi nhọn lời nói về phía tôi thì tôi cũng chẳng thể đáp lại bằng một câu trả lời khéo léo náo cả đâu」
Arthur đảo mắt, nhìn sang người ngồi đối diện.
Nữ kiếm sĩ với mái tóc đen dài, khoác một chiếc áo haori (loại kimono sử dụng như áo khoác ngoài) không tay trên vai, khẽ mỉm cười khi nhấp một ngụm trà. giọng nói đầy nữ tính, đáp lại lời trêu chọc của Pencilgon.
Cô từng là thành viên của Ashura-kai, hội chuyên về PvP. Và bây giờ, cô đến gặp Arthur với một mục đích rõ ràng.
「…Vậy? Sau tên cuồng loli đó, giờ đến lượt Kyogoku à? Những kẻ đã đá tôi khỏi Ashura-kai, lại mò đến tìm tôi… Rốt cuộc cô muốn gì đây?」
「Tên đó là tên pk khá giỏi đấy…Không ngờ lại chấp nhận yên vị ở Fastiea luôn」
「Mà, một kẻ còn nghiện chiến đấu hơn cả tôi còn có thể ngoan ngoãn lại được, thì xét theo góc độ của trò chơi này, có lẽ nên coi đó là một điều đáng hoan nghênh chứ nhỉ?」
Pencilgon biết lý do vì sao cô ấy lại tìm đến mình.
Người phụ nữ này vốn là một thành viên của Ashura-kai—hơn nữa, cô còn thuộc phe cuồng chiến, những kẻ đặc biệt coi trọng các trận đấu PK trong hội.
Sau khi bị một PKK( player killer killer :v) danh dự từng giữ hạng ba đánh bại, cô đã rời khỏi Ashura-kai mà không hề do dự. Từ đó, cô chủ yếu tham gia vào các tổ đội tự do, thậm chí còn đặt chân đến Tân Đại Lục. Nhưng giờ thì…
「Còn tôi thì lại muốn biết, cô làm thế nào để thoát khỏi Tân Đại Lục, nơi đang là khu sinh tồn khắc nghiệt nhất, mà có thể trở về đây được nhỉ?」
"À… Tôi đã nhờ một chút đấy. Một hiền giả sở hữu [Tọa Độ Di Môn] đã giúp tôi dịch chuyển về."
[Tọa Độ Di Môn]—Teleport Gate—một loại phép thuật cao cấp hơn so với [Tọa Độ Dịch Chuyển]—Teleport.
Chỉ cần người thi triển và một nhóm nhỏ từng ghé qua một địa điểm nào đó, họ có thể dịch chuyển đến nơi đó tức thì—một dạng du hành nhanh (Fast Travel).
Nghe nói có một số NPC đã học được phép thuật này, nhưng trong số các player, số người sở hữu nó vẫn chưa đủ để đếm hết một bàn tay.
Vậy mà cô ấy chỉ đơn giản nói là "nhờ vả" là được sao…?
(Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy…?)
「Giờ thì, tôi biết cô là một người phụ nữ bận rộn, Pencilgton, nên xin phép được nói thẳng vào vấn đề luôn.」
「Tóm lại, cô muốn gì đây, Kyogoku?」
「Tôi nghe nói cô và hội 'Hắc Lang' sắp đối đầu. Nếu vậy…」
Nữ kiếm sĩ nghiêng đầu, đôi tai cáo trên đầu khẽ động đậy.
「Hãy để tôi gia nhập 'Du Lang’đi.」
「Từ chối thẳng luôn nhé.」
Điều đó hoàn toàn có thể đoán trước được. Rõ ràng cô gái này hoàn toàn không hiểu khái niệm “Có qua có lại”, và miễn là cô ta có thể chiến đấu với những người chơi mạnh, cô ấy sẽ hài lòng.
Đúng là một kiếm sĩ chính hiệu. Nghe nói trước đây cô ta đã nhiều lần đề nghị phát động một cuộc xâm lược vào ‘Hắc Lang’, nhưng lần nào cũng bị bác bỏ.
Vì vậy, khi nghe tin về một bang hội mới sắp ra mắt – hội của chúng tôi, ‘Du lang’ – cô ấy đã quay lại đây để thử vận may một lần nữa.
Tất cả chỉ để có thể kiểm tra kỹ năng của mình trong trận chiến chống lại một trong những hội mạnh nhất ShangriLa Frontier. Và miễn là có thể làm được điều đó, hậu quả của hành động này cô hoàn toàn không màng tới.
「Tạm thời tôi đã rửa tay gác kiếm rồi đó?」
「Rửa tay rồi mà bản tính có sạch đi được đâu chứ.」
Nếu Sanraku và Oikattso có mặt ở đây, chắc chắn họ sẽ cười lăn lộn. Pencilgon khẽ giật giật khóe miệng.
「Vậy thì Onee-san đây lại nhuộm đỏ tên của mình lần nữa nhé ~?」
「Ahaha, nhưng để cô biết trước, nếu đấu một chọi một mà không có chuẩn bị gì thì cô không thắng nổi tôi đâu.」
Kiêu ngạo—nhưng cô ta có đủ kỹ năng đối kháng để biến sự tự tin đó thành sự thật. Chính vì thế mà cô ta mới đáng ngại.
Việc chinh phục môi trường khắc nghiệt ở Tân Đại Lục cùng những tổ đội ngẫu nhiên—nơi mỗi cuộc gặp gỡ có thể là duy nhất—là một thành tích không thể chối cãi. Điều đó được chứng minh một cách rõ ràng qua con số “Cấp 104” lấp lánh trong bảng trạng thái của cô ta.
「…Dù gì thì cô cũng không phải loại người dễ bị thuyết phục, thôi thì cứ xem xét đã vậy.」
「Thế thì tốt」
「Nhưng mà, bọn tôi theo chế độ dân chủ ba người, nên còn phải bàn bạc nữa.」
Về mặt chiến lực, cô ấy hoàn toàn đạt tiêu chuẩn, thậm chí ngang ngửa với Saiga-0. Nhưng vấn đề là, cô ta giống như lá Joker chứa đầy nguy cơ tự hủy và bùng nổ… Đến đây, Pencilgon chợt nhận ra một điều.
(Nghĩ kỹ lại thì hai thằng ngốc bên mình cũng giống Joker chứ gì nữa, giờ thêm một đứa chắc cũng không khác biệt lắm…)
Cô thở dài.
Dù là Pencilgon, vẫn có những kiểu người cô không giỏi đối phó.
Chẳng hạn như người phụ nữ trước mặt—người mà trước đây không có nhưng giờ lại có đôi tai thú đang khẽ rung. Một kiểu người "nghe và hiểu những gì người khác nói, nhưng từ đầu đã chẳng có ý định thay đổi quan điểm."
「Còn nữa.」
「Gì nữa đây?」
「Tên tôi không phải là Kyogoku.」
Nữ kiếm sĩ khẽ vẫy đôi tai cáo một cách tự nhiên, cứ như thể chúng sinh ra đã ở đó vậy, tuyên bố đầy kiêu hãnh:
「Tên trong game của tôi là ‘Kyogoku Ultimate’.」
「Dài dòng khó đọc quá, khỏi bàn, bác bỏ luôn.」
Không cần phải nói, lời đề nghị gia nhập đã bị từ chối.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mình sẽ dịch luôn tên skill sang tiếng việt nếu mọi người thấy không hợp thì mình sẽ chỉnh lại ở các chương sau
2 Bình luận