Xuyên qua bầu trời và biển cả của thành phố vực thẳm
Chương 193 - Giải Phóng Khỏi Nỗi Nôn Nóng—Hãy Ôm Lấy Nó Mà Chạy!
1 Bình luận - Độ dài: 2,496 từ - Cập nhật:
Fix lại tên theo sát bản tiếng nhật do bản tiếng anh dịch sai tên nhân vật, vũ khí và giới tính xưng hô
Cthurnidd -> Kutarnid
Hải Tướng -> Phong ấn Tướng
Kiếm Dullahan -> Song Đao Deuxlam
_Elycon
______________________________________________________________
Hiện tại party chúng tôi bao gồm:
Tôi, Lust, Mold, Akitsu Akane, Emul, C. Crew, Araba, Nereis. Ngoại trừ Rei-shi, người vẫn chưa rõ tung tích, và Studee, kẻ hoàn toàn vô dụng trong chiến đấu, thì đây cũng có thể xem là một party khá ổn.
Party gồm bảy người với ba tiên phong, hai hậu tuyến và hai lính du kích. Trong đó, có hai người là thuần pháp sư, Nereis cũng có vẻ thuộc nhóm pháp sư, nhưng vì là vũ khí nên không tính.
Tiên phong thiên về vật lý có tôi và Araba. C. Crew thì không hiểu sao lại có thể sử dụng ma pháp để mọc tre… Tre? Ừ thì, dù là gì đi nữa, miễn là có thể tấn công bằng ma pháp thì cũng không khác biệt gì mấy.
Hai lính du kích đều có thể sử dụng cả ma pháp lẫn vật lý, dù thực tế thì có sự chênh lệch khá rõ ràng. Lust có thể linh hoạt sử dụng cả hai nhưng đều là công kích tầm xa. Trong khi đó, Akitsu Akane có thiên hướng giống pháp sư, còn đòn tấn công vật lý chỉ là yếu tố phụ.
「Do Lust và Mold có thể cầm cự đến sáng ngày thứ sáu (chính xác hơn là cho đến khi đăng nhập vào Nephholo), vậy nên từ giờ chúng ta sẽ đi đánh boss. Mục tiêu là... 'Hàu biển'. 」
Phong ấn tướng có khả năng vô hiệu hóa cách đòn cận chiến, điều này đồng nghĩa với việc cả ba tiên phong gần như trở nên vô dụng. Nhưng để chuẩn bị cho ngày cuối cùng, tốt nhất là nên để dành những hải tướng dễ đối phó lại sau. Nếu thế thì tốt hơn hết là nên để lại "Đôi ngư phụ" cuối cùng, một boss mà C. Crewe vẫn còn hữu dụng.
Dù sao thì tôi và Araba cũng vô dụng như nhau. Nhưng thôi, ít ra tôi còn có thể làm bệ pháo cho Emul bắn ma pháp, và Araba thì có thể cho Nereis hiện hình và chiến đấu.
「Còn Psyger-0 thì sao?」
「Chiến đấu thay cho phần của cậu ấy là được.」
Dù có cấp cao bao nhiêu, có sở hữu sức mạnh khủng khiếp đến đâu, vẫn có những thứ không thể làm gì được. Nếu người đó không đến, thì chỉ còn cách coi như không có họ mà hành động.
Mà thực sự không thấy một chút tung tích nào, có lẽ cậu ấy chưa từng đăng nhập lần nào thật. Dù là kỳ nghỉ hè, nhưng bây giờ cũng đã cuối tháng tám, có kế hoạch riêng cũng không có gì lạ. Hơn nữa, đây vốn là lời mời bất ngờ mà.
「Mấy game kiểu này, nơi thời gian vẫn trôi ngay cả khi không chơi, thì chuyện này cũng bình thường thôi. Đành chịu, không đăng nhập là lỗi của cậu ấy rồi...」
Mà nói thế thì xét cho cùng, cái game này cũng có lỗi khi tự nhiên đẩy người chơi vào một cảnh EX đột ngột như vậy... Nhưng dạo này, mấy con game hy sinh một chút tiện lợi để bám sát cốt truyện và thế giới quan lại được ưa chuộng nhỉ? Tôi thì toàn chơi game rác, nên cũng không rành mấy vụ này.
Ít nhất, tôi có thể kể ra ba bốn game đã bị đánh giá "rác" vì tái hiện thế giới quan quá mức.
Mà nghĩ lại thì, những game thủ xuất thân từ thể loại gacha lại có xu hướng rất tỉ mỉ trong việc quản lý lịch trình. Dù VR đã trở thành xu hướng chủ đạo trong làng game, khiến thể loại gacha không còn hưng thịnh như trước, nhưng vẫn có những trò còn tồn tại.
Trong số đó, có những người nghiện đến mức đắm chìm đến mức không màng đến game khác, nhưng cũng không bị trói buộc quá nhiều, vẫn có thể chơi những game khác. Những người như vậy thường rất nghiêm túc với các sự kiện kiểu "Hầm ngục ngày trong tuần".[note68654]
Điển hình là câu "Ôi chết, để tôi làm nhiệm vụ đăng nhập cái đã" rồi thoát game, gần như trở thành một quy trình mặc định. Những game thủ chơi thể loại gacha chẳng khác nào những cái đồng hồ báo thức di động… Cỡ 5-6 giờ sáng là kiểu gì cũng biến mất một lát.[note68655]
「Ồ, đến nơi rồi sao?」
「Sanraku-san cứ suy nghĩ miết đấy!! 」
「Hửm? Tôi chỉ đang suy nghĩ xem liệu có thể tự thiết lập đồng hồ sinh học bên trong cơ thể hay không thôi mà.」
Mặc kệ Emul đang than thở trên đầu, cuối cùng cả nhóm cũng đã đến được tòa tháp nơi "Fujitsubo" cư ngụ. (Fujitsubo – hà biển)
Trên đường đi, chúng tôi có bị tập kích bởi mấy sinh vật kỳ dị trông như cá mập lai ếch mọc đầy lông khắp cơ thể, nhưng với tôi thì chẳng khác nào công việc lặp đi lặp lại, đến mức còn chẳng xem chúng là mối phiền toái. Và tất nhiên, với đội hình toàn những người chơi và NPC sở hữu năng lực đa dạng thế này, đám quái đó chẳng là gì cả.
.
.
.
"Cái đó… Nói sao nhỉ, thiết kế này trông có vẻ cực kỳ khó chịu với những ai không ưa thể loại này."
Nó có hình dạng người… đại khái là vậy. Cái cổ hơi lệch quá nhiều về phía vai trái, cánh tay phải thì phình to bất thường, nhưng nhìn chung vẫn tạm chấp nhận được.
Nhưng điểm đáng chú ý không phải là hình dạng, mà là bề mặt của nó. Nói đến ‘hà biển’ thì ai cũng nghĩ đến những thứ bám chặt trên đá hoặc đê chắn sóng. Và đúng như đã đoán, bề mặt con quái vật này chi chít những con hà biển.
「U… Eo...」
「Nó vô hiệu hóa tấn công cận chiến kiểu gì vậy…? Có phải là dựng khiên từ đám hà không?」
「Không phải đâu, ngay khoảnh khắc bị chém trúng, nó sẽ bùm!! Phình ra một đống luôn đấy…!」
「Cái đó thì….」
Chắc chắn sẽ là một cảnh tượng sốc óc. Mặc dù vậy, tôi cũng khá quen với cái sự ghê tởm thường thấy ở các loài sinh vật biển.
Bố tôi từng vừa hò hét "Hà biển làm mồi câu cá tráp đen đây!" vừa nhảy tõm xuống biển, nên với tôi hà biển chỉ đơn giản là mồi câu cá mà thôi.
「…Nói mới nhớ, hà biển có ăn được không nhỉ?」
À khoan, hình như có loại chuyên nuôi để ăn thì phải… hửm?
Tôi nhìn quanh, chỉ thấy mấy đứa trong nhóm ai nấy đều tròn mắt như đang nhìn sinh vật lạ. Thậm chí đến cả con hà biển mà chúng tôi sắp đánh, tôi cũng có cảm giác nó đang nhìn mình.
「…Sanraku-san, dù thế nào đi nữa thì ăn thứ đó cũng hơi quá đáng đấy-degozaru」
「Sanraku-san, chẳng lẽ anh thuộc kiểu ăn tạp hả!?」
「Không phải cái đó! Tôi nói hà biển ngoài đời cơ!"
Mà nếu nó có rơi ra item thực phẩm thì tôi cũng muốn thử một chút đấy.
「Được rồi, hành động nào, Araba!」
「Ờ!」
「Không cần quan tâm có hiệu quả hay không, cứ đập một phát đi!」
「Ờ!!...Hở!?」
Đây không phải là tôi làm liều đâu. Tôi chỉ muốn thử xem cái cơ chế vô hiệu hóa cận chiến này có cản trở việc gây thù hận không thôi.
「nhanh lên! Tôi sẽ nhặt xương cậu về mà~」
「Cái tên cứng đầu này…!」
「Lần đầu tiên thấy Araba bị ép phải xông lên đấy!」
「Chuẩn đấy! Nereis, giúp tôi một tay!」
「Được rồi…【Thâm áp chi liệt】!"
Lưỡi kiếm dày cộm tỏa ra ánh sáng xanh sâu thẳm. Trước khi con hà biển kịp phản ứng, lưỡi kiếm ấy đã bổ thẳng vào nó, phát ra một âm thanh lạ lẫm.
Không phải tiếng kim loại va chạm.
Không phải tiếng lưỡi kiếm xé rách thịt.
Mà giống như tiếng một tảng đá khổng lồ bị vỡ nát.
Đòn đánh ấy rõ ràng gây ra sát thương lớn, nhưng vẫn không thể chém đứt thân thể con Fujitsubo.
「Vậy đây là cơ chế ngăn đòn cận chiến của nó sao…!」
「Ueee, nghe bôm bốp lách tách ghê ghê quá…!」
lớp da của nó nổ tung theo đường chém trên mặt con quái—không, không phải là da nổ, mà hàng loạt con hà biển đã sinh sôi như một vụ nổ.
Kiểu cơ chế này chẳng khác gì một con quái vật có thể sản sinh lá chắn vô tận, miễn là đòn tấn công có lực tác động.
Mặc dù vậy, đòn đánh của Araba không phải là vô ích. Con quái tỏ vẻ khó chịu, giơ cánh tay phải khổng lồ lên định đập nát cậu ấy. Ít nhất thì nó vẫn nhìn theo hướng này, tức là kéo thù hận vẫn có hiệu lực.
「Không ổn rồi, đập thẳng không ăn thua. Loại bỏ kế hoạch B: dùng sức mạnh áp đảo.」
Con quái đối lập với Fujitsubo là Hiệp sĩ Ammon, theo như Rust thì có khả năng vô hiệu hóa các đòn đánh tầm xa, ước tính trong phạm vi 5~8 mét. Nếu đây là cơ chế đảo ngược, thì Fujitsubo có thể chỉ vô hiệu hóa các đòn đánh trong phạm vi tối đa 8 mét.
「Được rồi, Akitsu Akane, trông cậy vào cậu và Emul nhé.」
「Cứ để đó cho tôi! Dù có tan xương nát thịt cũng sẽ bảo vệ Emul!」
「T-Tan xương nát thịt cái gì chứ! Đừng có nói chuyện đáng sợ như vậy chứ!?」
Không sao đâu, Emul. Akitsu Akane thuộc kiểu người như tôi với Sylvia Goldberg, không phải dạng tanker lao đầu vào chịu đòn.
Dù sao thì chỉ cần đánh trúng một cú vào con quái kia, xương thịt có khi thật sự nát tan luôn.
「Tốt lắm! Araba, C. Crew! Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là… chọc tức nó hết mức có thể!」
「Đã rõ-degozaru!」
「Không thể nghĩ ra cách nói nào hay hơn chút sao?」
「Nhiệm vụ của chúng ta là quấy nhiễu nó như một đám ruồi nhặng đáng ghét!」
「Nghe còn tệ hơn ấy!!」
.
.
.
Tại một căn nhà nhỏ nằm ở rìa thị trấn, đó là một trong vô số ngôi nhà nằm rải rác ở Luluias, so với những nơi khác thì trông có vẻ nghèo nàn hơn hẳn.
Cánh cửa được mở ra một cách cẩn trọng, chậm rãi, như thể sợ làm vỡ nát căn nhà. Và rồi, nó xuất hiện.
「……」
Thực thể đó không quá to lớn. Chính xác là có vóc dáng cao lớn, nhưng vẫn nằm trong giới hạn của con người. Bộ giáp Oni Musha cồng kềnh khiến sinh vật đó trông đồ sộ hơn bình thường, nhưng cùng lắm chỉ to bằng một con người mà thôi.
Thế nhưng, nó trông lớn hơn hẳn.
Căn nhà vốn đã nhỏ bé, sự hiện diện của thực thể đó lại càng khiến nơi này có vẻ chật chội đến ngột ngạt, chẳng khác nào một chuồng chó.
Cảm giác này bắt nguồn từ đâu?
Phải chăng là do sức mạnh tiềm ẩn bên trong cơ thể kia? Không, không phải. Đó là thứ gì đó căn bản hơn, một áp lực vô hình tỏa ra từ người mặc bộ giáp ấy, khiến hắn trông đồ sộ hơn so với thực tế.
「Ở đâu… Ở đâu rồi…?」
Năm ngày không đăng nhập.
Không thể đăng nhập.
Chỉ còn chưa đến hai ngày nữa.
Sự vội vã vì thời gian cạn dần.
Sự cô đơn khi vẫn còn mắc kẹt một mình ở nơi này.
Chiến binh đó, bị xiềng xích bởi nỗi sốt ruột, giờ đây đã được giải phóng.
「GUEEEEEERRRRROOOOOGHHHHH!!!!」
Sinh vật có cơ thể cá mập, tứ chi của ếch, toàn thân phủ một lớp lông cứng như dây thép, có tác dụng để móc vào và giữ chặt con mồi.
Tên của nó là [Hikkaki Deep Hook]
Cùng loài với nó còn có những nhánh tiến hóa sinh sống trên mặt đất, nhưng cá thể này đang săn mồi trong khu săn lạ lùng này. Khi tìm thấy một con người, nó ngay lập tức lao tới với ý định xé xác con mồi.
「…CÂM MỒM!!」[note68656]
Kích hoạt [chuỗi buff tốc độ cao] (High-speed buff stack )
— [Highest Strength]: Buff tăng STR lên mức cực đại trong một khoảng thời gian cực ngắn.
— [Nghiệp Ma Chi Bão]: tăng sát thương phản đòn tỷ lệ thuận với lượng thù hận tích tụ.
— [Enchant: Vermillion]: phép cường hóa vũ khí bằng một hiệu ứng đặc biệt khác với thuộc tính thông thường.
Cùng với đó, vũ khí [Đại Chùy Chí Mạng - Vorpal Sledge +14], một phần của [Bộ Vũ Khí Chí Mạng Vorpal], và bộ giáp [Giáp Quỷ Gào Thét - Oni Kyō Katchū], giúp gia tăng đáng kể sát thương vũ khí cận chiến.
Critical Hit!
Con quái hùng hổ lao thẳng tới—và bị ăn trọn một cú vung chùy chính diện vào mõm.
Sức mạnh thể chất vượt trội của một tanker có khả năng đảm nhận tiền tuyến, cộng hưởng với nỗi vội vã và cơn giận dữ, tất cả dồn vào một cú đánh duy nhất—
—RẮC
Mặt của con "Hikkaki" nổ tung.
—BÙM!!!
Cột sống vỡ vụn.
—RẦM!!!
Xương đùi gãy nát cùng với phần thịt xung quanh.
Một cú đánh duy nhất—
— Tận diệt hoàn toàn thanh máu của mục tiêu.[note68657]
「Mình phải… tìm họ… Và… xin lỗi…」
Chỉ số Nguy Hiểm “Cá Nhân" trong Luluias, vừa được cập nhật.
____________________________________________
Về việc cường hóa vũ khí:
Trong Shanfro,hệ thống cường hóa vũ khí cho phép nâng cấp tối đa lên +15 bậc.
Ưu điểm: Nguyên liệu cần thiết để cường hóa rẻ hơn so với việc tiến hóa vũ khí. Nhược điểm: Từ bậc +10 trở đi, chi phí tăng vọt. Chỉ riêng chi phí nâng từ +10 lên +11 cũng đủ để chế tạo khoảng ba thanh Deuxlam của nhân vật chính
Nhân tiện, Nữ chính-chan đã nâng [Đại chùy chí mạng] từ bậc ban đầu lên +14 trong khoảng thời gian khi tách nhau ra tại Fifthsia đến lúc bị bắt bởi nhóm Taru Delivery. Đây chính là kiểu hành động điên rồ mà chỉ những game thủ "hardcore" mới có thể làm được—liên tục nhấn nút nâng cấp trong trạng thái vô thức!
_Katarina
1 Bình luận
Majima vẫn hài như ngày nào :))