Xuyên qua bầu trời và biển cả của thành phố vực thẳm
Chương 186 - Hải Sản Hợp Thể! KAISEN-OH!!!
0 Bình luận - Độ dài: 2,515 từ - Cập nhật:
Tiêu đề chương là ref cách đặt tên robo của tokusatsu
Cách miêu tả con quái thì hình như là ref Daikai-oh của shinken gold trong series shinkenger hay siêu nhân thần kiếm_ Elycon
___________________
Xenoblade 2 thật sự rất vui_Kata Rina
___________________
Dù là giống tai rủ đi nữa thì cũng không phải là tai to vô dụng—Emul, với đôi tai nhạy bén như một radar, đã dẫn tôi đến chỗ Araba. Đã có vài lần suýt bị nhân ngư phát hiện, nhưng ít nhất tôi cũng tránh được tình huống phải hội ngộ với Araba trong khi kéo theo cả một đám quái vật.
「Vậy là cuối cùng cũng hội ngộ với Arabaa rồi, nhưng mà...」
「Ồ, Sanraku! Ngươi tỉnh rồi à! Nếu vậy thì giúp ta một tay đi!」
À ừm, chuyện đó thì được thôi. Tôi sẽ giúp, giúp hết sức luôn.
Nhưng mà có một chuyện tôi không tài nào hiểu nổi—ý tôi là, cái con quái vật trước mắt này là gì thế? Nó cao hơn 2 mét một chút, nhưng hình dạng thì kỳ quặc quá.
「Ơ, cái gì đây?」
「Chắc là... một con ‘Chimera'!」
「Chimera?"
Nhắc đến Chimera, tôi nghĩ ngay đến con quái vật siêu lai tạp với đủ thứ bộ phận như sư tử, dê, rắn,... Nếu nói về "Chimera kiểu Nhật" thì có lẽ là con Nue, còn Cockatrice thì có được tính là Chimera không nhỉ?
Nói chung, định nghĩa cũng khá lằng nhằng, nhưng điểm chung có lẽ là "một sinh vật mang đặc điểm của nhiều loài khác nhau".
Dù sao thì, trong thế giới fantasy, Chimera cũng là một con quái vật hạng nặng... Nhưng cái thứ này, có thể coi là Chimera được không đây?
「Khốn kiếp! Lại dám sử dụng thanh bảo đao của ta theo cái cách đó à...!」
Cánh tay phải—có vẻ như là một thanh kiếm sắc bén làm từ mũi cá kiếm.
Cánh tay trái—một tấm khiên làm từ vỏ hàu, chứ không phải đá.
Chân phải—một cái xúc tu, nhưng không giống bạch tuộc mà trông giống của mực hơn.
Chân trái—một chân loài giáp xác, mảnh mai như chân của một con cua.
Tất cả những bộ phận hỗn tạp đó đều được kết nối vào phần thân trong suốt như gel. Và thay vì có đầu, trên cổ nó lại mọc ra một nhánh san hô to.
Nếu phải diễn tả thì...
「Hải Sản Vương Hợp Thể—KAISEN-OH...!」
Làm sao nhỉ... Nhìn tổng thể thì có cảm giác nếu nướng trên vỉ than hồng sẽ cực kỳ ngon! À mà, chân cua thì chắc hấp đơn giản sẽ ngon hơn nướng.
Khoan đã, dù gì thì nó cũng là đồng loại với đống "chả cá ôi thiu" kia, tức là nó đã thối rữa rồi.
Mà khoan, cái phần thân gelatin mềm nhũn ở giữa, cùng với những sợi mảnh bán trong suốt kết nối bốn chi như những sợi dây... Nếu tôi không nhầm thì—đây là một con sứa sao!?
Vậy là con "Chimera Sứa" này đã nhờ vào sức mạnh của Kutarnidd để có hình dạng người, và kết quả là trông cứ như một con robot quái vật trong phim tokusatsu!?
「Một con sứa với chân mực, chân cua, sừng cá kiếm, vỏ hàu, và trên đầu mọc san hô...?」
「Loài Chimera loại ký sinh có thể hấp thụ những gì chúng ăn và biến chúng thành một phần cơ thể đấy!」
「À, ra thế.」
Nói cách khác, bữa tối hôm qua của nó sẽ phản ánh ngay lên cơ thể nó. Quả là mất hết cả quyền riêng tư. Nhưng khoan, vậy tức là đây không phải một loài riêng biệt mà chỉ là một đột biến sao?
Không, giờ chuyện đó không quan trọng. Vấn đề là tại sao Araba lại giận sôi máu, và tình trạng của thanh bảo đao yêu quý mà Kaiseno-oh đã hấp thụ.
「Vị trí treo lủng lẳng ngay dưới rốn, giữa hai bắp đùi đó là...」
「LÀ CÁI CỦA QUÝ—!!」
「Này này! Con gái con lứa không được hét lên cái đó đâu! 」
「THANH BẢO ĐAO CỦA TA KHÔNG PHẢI LÀ THỨ ĐỂ ĐÙA CỢT!! 」
Ra vậy, kiểu "Hãy nhìn vào thanh Excalibur (ở dưới hông) của ta" à? Nếu Pencilgon mà có mặt ở đây, chắc bả cười đến chết mất—bà đó vốn khoái đùa mấy trò tục tĩu thế này mà.
「Nhưng mà nói thật, cái vị trí đó thực sự rất khó chịu... À không, ý tôi là khó về mặt chiến đấu ấy.」
Muốn rút thanh kiếm đó ra, tôi bắt buộc phải đứng ngay trước mặt nó. Nếu nó mọc ra từ đằng sau thì còn có cơ hội tiếp cận, nhưng khổ nỗi, nó lại mọc ở phía trước...
「Hỏi cho chắc, cậu không định bỏ cuộc đâu nhỉ?」
「Tất nhiên là không rồi! Cái kiểu bị đối xử như vậy, tuyệt đối không thể tha thứ! Không thể nào!!」
Tốt lắm, vậy thì phải lên kế hoạch tiêu diệt Kaiseno-oh thôi. Mà thật ra kế hoạch cũng chẳng có gì phức tạp—đánh chết mẹ nó!
「Xông lên nào—!」
「Rõ—!」
Dù có đa chức năng thế nào đi nữa, thì bản chất nó cũng chỉ là một con bán ngư nhân. Về sức chống chịu, có lẽ cũng ngang tôi hoặc còn yếu hơn. Cần cảnh giác với đòn đánh từ xúc tu và mũi cá kiếm ở tay phải, nhưng nó không phải kẻ địch quá đáng sợ!
「Chết đi—!」
Tôi nắm chặt [Hoài Bão Tuyệt Kiếm - Dullahan], lao thẳng vào Kaiseno-oh. Thanh kiếm vẽ một đường cắt sắc bén trong không khí, đâm sầm vào Khiên Hàu của nó. Cảm giác tê nhẹ truyền qua tay tôi, cho thấy tấm khiên đó cứng đến mức nào.
Ngay lúc đó, lưỡi kiếm cá kiếm trên tay phải của nó phản công, nhắm thẳng vào bụng tôi!
「Kh—!」
「Sanraku-san!?」
Khốn kiếp, trúng nhẹ rồi. Tôi tưởng mình đã né được, nhưng sai lệch một chút về thời gian... May mà với cấp độ 99, dù có cởi trần cũng đủ sức chịu đựng.
Hơn nữa, trò chơi này không chỉ dựa vào chỉ số, mà còn quan trọng ở cách đòn đánh va chạm. Nếu chỉ là vết xước, tôi có thể bỏ qua được.
「Emul, nhắm vào thân nó đi!」
「[Ma Trảm Đao -Mana Shaker]!!」
Lưỡi kiếm ma lực chém thẳng vào thân Kaiseno-oh, khiến nó gào lên đau đớn. Âm thanh phát ra thật kỳ quái—vì không có dây thanh quản, nên có lẽ âm kêu này chỉ là tiếng cơ thể nó kêu răng rắc như tiếng hét vậy.
「Quả nhiên, phần chính của nó là khối sứa ở trung tâm...! Tôi sẽ tập trung vào sức mạnh tấn công, còn di chuyển và vị trí thì giao cho cậu!」
「Rõ rồi!」
「Araba! Cậu cũng làm việc đi, lo dụ nó hộ tôi!」
「Giao cho ta!」
Dù trông như một hình dạng con người thô kệch, nhưng đã là quái vật thì nó vẫn có đủ trí khôn để vung kiếm cá kiếm và dùng khiên hàu để phòng thủ.
Thứ đáng lo hơn là các xúc tu kết nối từ thân sứa đến tứ chi của nó. Xưa nay quái vật sứa lúc nào cũng có độc.
Nếu chỉ là độc thông thường thì còn có cách xoay sở, nhưng nếu là độc tê liệt—loại gây ra trạng thái bất lợi "Tê Liệt"—thì tôi chết chắc. Vì lớp giáp mỏng như giấy của tôi, chỉ cần bị giữ chân rồi ăn trọn một combo là đi đời.
「Grừ... Chỉ là một sinh mệnh méo mó do sức mạnh của Kutarnidd tạo ra mà cũng dám giở trò láo xược!」
Gọi là bậc thầy kiếm thuật thì hơi quá. Có cảm giác như chỉ đơn thuần là phản xạ sinh tồn được cường hóa một cách cưỡng ép. Cánh tay nó có vẻ được tăng sức mạnh bằng cách quấn thêm xúc tu.
Nhờ vậy, nó có thể phản ứng tức thì với các đòn tấn công bất ngờ. Nhưng dù sao đi nữa, nó vẫn chỉ là một con quái cấp thấp. Có thể nó là một con quái hiếm, nhưng hành động vẫn có rất nhiều sơ hở. Và từ những gì tôi thấy, nó không thể dùng phản xạ cưỡng ép này liên tục.
「Cái đầu... chỉ là trang trí thôi à? Nghĩa là nên nhắm vào thân nó, nhưng phiền phức nhất là thanh kiếm và cái khiên kia.」
Tôi kích hoạt kỹ năng, gia tăng chỉ số rồi lao thẳng tới.
Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, như thể có ai đó đang nắm lấy cổ áo tôi từ phía sau.
Nhưng mặc kệ! Tôi tăng tốc, áp sát Kaisen-oh trong nháy mắt.
「Bám chặt vào, Emul! Chúng ta xoay vòng chiến thuật đây—!」
Cố tình tấn công lệch sang phía bên trái của kaisen-oh—đúng như dự đoán, đòn đánh đã bị cản lại, nhưng ít nhất cũng đã khiến nó phải kích hoạt ‘Tự động phòng thủ’.
Lấy chân phải đã tiến lên làm trục, tôi xoay người sang trái. Gập eo, cúi thấp người, lách qua bên trái của Kaisen-Oh bằng cách luồn xuống dưới khiên hàu, vòng ra phía sau lưng nó.
「Ugh, kinh quá đi mất!」
Chúng ngọ nguậy! Đống xúc tu! Xúc tu! Càng khó chịu hơn nữa là chúng thối rữa hết rồi!!
「Muốn đi tắm quá... Nhưng trước hết, chém nát hắn đã!」
Kỹ năng kích hoạt [Lữ Lữ Thiểm Vũ].
[Mỗi nhát chém được cường hóa thêm ba đường kiếm khí, hiệu ứng kỹ năng và sát thương bùng nổ dữ dội.]
Kaisen-Oh vừa định quay lại đối diện với tôi, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, nó đã bị cú đấm toàn lực từ đôi tay trần của Araba đánh thẳng vào thân, khiến toàn thân tê cứng. Trong lúc nó hoang mang không biết nên tập trung thù hận vào ai, tôi không ngừng bồi thêm những đòn tấn công.
Mỗi lần thanh kiếm xé toạc lớp gel thối rữa, từng mảng chất nhầy dính nhớp bắn tung tóe. Emul, cố chịu đựng đi—nếu cậu hét lên bây giờ thì cả kế hoạch sẽ sụp đổ đấy.
「Đúng là con quái vật lì lợm...」
Nhưng dù sao cũng chỉ là một con quái Mob cấp thấp, quá phân tâm rồi. Mối đe dọa lớn nhất trên chiến trường này không phải là tôi hay Araba—mà là Emul, người đã hoàn tất đòn tất sát của mình.
「Dù có chậm chạp đến đâu thì cũng không thể nào né được thứ đó... Emul, ra tay đi.」
Kaisen-oh vung kiếm từ trên cao, dồn toàn bộ sức mạnh đến mức cơ thể mục nát kia có thể tự hủy bất cứ lúc nào—nếu trúng phải, tôi và Emul sẽ bị nghiền nát. Nhưng nếu không trúng, thì nó còn chẳng bằng một cú quẹt nhẹ.
Suy cho cùng, đống thịt băm thối rữa đó chẳng thể nào có kỹ thuật tinh tế đến mức điều chỉnh quỹ đạo chém. Lưỡi kiếm ‘Cá Kiếm’ lướt ngay sát tôi, kẻ thậm chí còn có thời gian tạo dáng đầy tự tin, rồi cắm phập xuống đất.
Tôi giẫm lên lưỡi kiếm đang bị ghìm lại, đối diện thẳng với Kaisen-Oh—dù chẳng biết đâu mới là mắt của nó. Không phải tôi có cảm xúc gì đặc biệt với Kaisen-Oh, chỉ đơn giản là chỉnh thẳng đường ngắm mà thôi.
【Thêm phép - Ma Trảm Đao!!】
Emul sử dụng [Thêm phép-Add spell]—một phép cộng hưởng trước khi khai hỏa ma thuật tấn công, gia tăng uy lực của nó. Lưỡi kiếm ma pháp khuếch đại chém thẳng vào thân thể Kaisen-Oh, chính xác là phần sứa có vẻ như là lõi chính.
Lớp gel thối rữa bị ma lực xé toạc, xuyên thủng. Đống xúc tu bao trùm toàn thân nó co giật dữ dội, các chi cứng đờ, rồi cuối cùng tứ chi vỡ vụn và sụp xuống thành một đống nhầy nhớp.
Một đống thạch bẩn thỉu—đến cả người Anh cũng sẽ chê bai mà tránh xa.
「Vũ khí của cậu đâu rồi?」
「Ô-Ồ! Còn nguyên vẹn! Vẫn còn nguyên vẹn!」
Giờ tôi mới để ý—có khi nào phần chuôi kiếm bị mắc kẹt giữa đống gel dưới hạ bộ kia đã suýt bị tiêu hóa không nhỉ? Nếu tìm thấy muộn hơn chút nữa, rất có thể Kaisen-Oh đã hấp thụ năng lực của thanh kiếm yêu quý của Araba rồi.
「Ta sẽ không bao giờ để nó rời tay nữa! Không bao giờ lặp lại sai lầm này lần nữa...!」
「Ôi trời, anh bạn gắn bó với vũ khí quá đấy?」
Nhìn thanh kiếm "Dukesram" đáng thương của tôi xem, từ thời còn là con dao nhỏ trong đầm lầy đã bị tôi hành hạ đến mức nào rồi.
Thanh kiếm một lưỡi hơi nhớp nháp... đúng hơn là katana, nhưng xét về kích thước thì phải gọi là tachi. Thậm chí còn to ngang ngửa mấy thanh đại kiếm nữa.
Tôi lẩm bẩm khi thấy Araba gần như sắp dụi má vào thanh kiếm của mình. Cứ như đã giác ngộ điều gì đó, Alaba liền giơ thanh tachi lên trước mặt tôi như muốn khoe nó vậy.
「À, suýt quên mất, chưa giới thiệu nhỉ. Sanraku, đây là bạn đồng hành của ta—'Đại Hải Hiệp'... và tinh linh trú ngụ trong nó, Nereis 'Existence'.」
「...........Xin chào.」
「Hả!?」
Có cái gì đó vừa chui ra từ thanh kiếm kìa!?!?
_______________________________________________
Loài Chimeras Ký Sinh
Chimere là những quái vật mang đặc điểm của nhiều loài sinh vật khác nhau. Tuy nhiên, trong thế giới của Shangri-La Frontier, chúng chỉ xuất hiện cực kỳ hiếm do đột biến sinh học, nên về mặt lý thuyết không thể được định nghĩa là một chủng loài riêng biệt. Vì vậy, có thể tồn tại Chimeras Goblin, Chimeras Sứa, hay thậm chí là các biến thể khác nữa.
Như Emul đã giải thích trong cốt truyện, chúng có khả năng đồng hóa thông tin tế bào của con mồi thông qua quá trình tiêu hóa. Tuy nhiên, chúng không thể hấp thụ hoặc tăng thêm những bộ phận mà cơ thể nguyên bản của chúng không có.
Nói cách khác, một con Cá Mập Chimera dù có ăn bốn con cá mập khác cũng sẽ không thể trở thành một con "Cá Mập Năm Đầu".
Trong trường hợp của Kaisen-Oh, sinh vật nguyên bản của nó là Reedoll Jellyfish, một loài sứa có tập tính đặc biệt: nó gắn ấu trùng do chính nó sinh ra vào đầu xúc tu, rồi điều khiển chúng theo cơ chế nửa tự động. Chính vì vậy, Kaisen-Oh đã phát triển thêm các bộ phận như đầu cá kiếm, vỏ hàu,... trên xúc tu (tương đương với tay chân của nó).
_Kata Rina
0 Bình luận