hồi 3 - Xuyên qua bầu trời và biển cả của thành phố vực thẳm (132 - 218)
Chương 204 – Cùng nhau giành lại bầu trời – phần 10
0 Bình luận - Độ dài: 2,060 từ - Cập nhật:
Chap 204 – Cùng nhau giành lại bầu trời – phần 10
Không có dấu hiệu delay bị lẫn vào, và xét cho cùng thì đây cũng là một con boss thiên về cơ chế.
Vậy nên so với mấy tên có chiêu thức one-hit-kill như Samurai Wezaemon hay cái bóng tàng hình như Lycaon, thì mức độ đe dọa của nó vẫn còn kém xa… ít nhất là ở thời điểm hiện tại.
「Vào lúc chiếc xúc tu thứ mười hai chạm đất, đúng năm giây sau nó sẽ rút lên. Nếu vậy, chỉ cần né ở thời điểm sát sao nhất thì không cần phải rút ngắn khoảng cách, có thể tấn công thoải mái trong năm giây!」
Mười lần liền, những xúc tu đen kịt sượt qua ngay trước mặt khi tôi lùi về sau bằng những bước giật nhỏ. Lạ thật, chẳng có chút mùi tanh nào cả.
「Không, chuyện đó để sau…」
Phân tích để sau, trước tiên cứ tập trung di chuyển đã. Đếm kỹ thì mười hai chiếc xúc tu đang xếp thành một hàng dọc theo quỹ đạo né tránh của tôi. Nhờ hạn chế tối đa chuyển động mà khoảng cách giữa từng chiếc xúc tu cũng thu hẹp lại.
Giờ thì chẳng cần phải tiết kiệm vũ khí nữa, [Thố Nguyệt] ra sân, [Thượng Huyền] cùng [Hạ Huyền] cắt xuyên qua luồng gió biển, xé toạc từng chiếc xúc tu. Mười hai chiếc xúc tu bị cặp song kiếm chém liên tục tạo ra vô số vết thương, co giật như lũ sâu bỏ chạy về tám góc của ngôi sao tám cánh phía trên cao.
Nhìn kỹ thì năm trong tám góc của ngôi sao đã bị đánh bật hết xúc tu, ba góc còn lại chắc cũng chỉ là vấn đề thời gian. Có vẻ hơi dễ dàng quá thì phải, nhưng kiểu cơ chế thế này nếu không nhận ra thì sẽ mãi mắc kẹt trong cái vòng lặp địa ngục. Một khi đã phát hiện thì việc đánh bại lại đơn giản đến mức này, có lẽ đây là độ khó hợp lý nhất… nhưng mà, chắc chắn là nó còn hình thái thứ hai nữa.
「… Đây sẽ là đòn cuối cùng.」
Mũi tên ma lực của Mold phóng thẳng vào chiếc xúc tu cuối cùng đang cuống cuồng bỏ chạy. Khi chiếc xúc tu đen kịt cuối cùng co rút về ngôi sao tám cánh, nghĩa là tôi vừa đánh bật hết số xúc tu của giai đoạn một: tám góc, mỗi góc mười hai xúc tu… tổng cộng chín mươi sáu chiếc.
Nào, Kutarnid, ngươi tính chơi chiêu gì tiếp đây?
『Không có đỉnh cao nào là không thể chạm tới, vậy khi đã chạm tới rồi, con người sẽ đi về đâu…?』
Lại cái kiểu thơ triết lý. Tóm lại, nếu dịch nôm na thì ý nó là "Mày tính làm gì sau khi clear game?" à?
Nếu chỉ xét trên phương diện game, câu trả lời đã quá rõ ràng—đào bới hết các content còn sót lại. Sau khi xong xuôi thì thử thách Boss Time Attack, nếu vẫn còn hứng thì bước tiếp vào Real-Time Attack.[note69854]
『Hãy tìm ra bản ngã của mình, cho dù thế giới có đổi thay, cốt lõi vẫn không lung lay.』
Cùng lúc với lời nói đó, ngôi sao tám cánh bắt đầu chuyển động. Những hoa văn hình học rung chuyển, mặt phẳng vốn dĩ phẳng lì từ từ phồng lên… như thể một tờ giấy gấp đang dần mở ra, ngôi sao tám cánh biến đổi thành một thể lập phương.
Những ký tự tạo nên pháp trận trôi lơ lửng giữa không trung, rồi từ đó những chiếc xúc tu và con mắt vươn ra, tạo thành hình hài mới của Kutarnid.
Từ mặt phẳng biến thành khối lập phương, từ khối lập phương dần hình thành dáng dấp rõ ràng hơn, từ những đường nét góc cạnh dần trở nên trơn láng, mượt mà.
… À, cuối cùng tôi cũng hiểu được cái cảm giác kỳ quái khi chém trúng xúc tu của Kutarnid là gì rồi. Từ lúc nhận ra khả năng của nó, tôi đã lờ mờ cảm thấy điều này.
Một con quái có thể đảo lộn mọi thứ theo cái kiểu “lý lẽ của trẻ con”, vậy thì đánh bại nó bằng cách nào mới được đây?
… Không thể nào. Không có gì bên trong cả, vậy phải làm thế nào để tiêu diệt một thứ rỗng tuếch như vậy?
「Cái pháp trận đó… Không phải là Kutarnid điều khiển từ xa mà chính là bản thể của nó luôn à…?」
「Đó là hình thái cuối cùng sao…?」
「…Chắc vẫn còn thêm một giai đoạn nữa.」
「Nó đến đấy! Tôi sẽ lên trước…!」
Hình thái tiếp theo của Kutarnid—một pháp trận khổng lồ mang hình dạng con bạch tuộc—hạ xuống mặt đất. Pháp trận thì vốn không có trọng lượng, nên mặc dù nó có một cơ thể khổng lồ đến mức phải ngước nhìn, nhưng khi chạm đất lại không gây ra bất kỳ dấu hiệu nào của sức nặng.
「Tôi nên làm gì?」
「Tụi tôi sẽ kéo ra một số chiêu thức trước, nếu thấy có thể đối phó được thì tấn công. Akitsu Akane, cố gắng tiết kiệm vật phẩm, vì có thể vẫn còn một giai đoạn nữa.」
「Vâng!」
「… Đã rõ!」
「Rust, tôi sẽ buff cho cậu trước. Mọi người cũng—」
「À, tôi phản hết mấy cái buff đó rồi, nên…」
1 combo!
「Tôi cũng vậy!」
2 combo!
「À… ừm, tôi rất cảm kích, nhưng mà… buff của tôi đủ rồi, và hình như cũng không cộng dồn thì phải…」
3 combo!
「À, hiểu rồi…」
Cuối cùng, chỉ có mỗi Rust được buff, trong khi tôi và Rei đã rút vũ khí tiến lên trước.
「Rei, chắc chắn là nó sẽ tấn công bằng xúc tu, cậu chịu nổi không?」
「Vâng, kỹ năng tank của tôi có [Phản Kích Va Chạm - Collision Counter]. Tôi sẽ nhận một chút sát thương, nhưng vẫn có thể chịu đựng được.」
Nghe tên là biết đây là kiểu phản kích dựa trên việc đánh chặn đòn của đối phương. Hay đấy, tôi thích thể loại đó, tự dưng thấy hứng thú với nghề tank ghê. Mà cơ chế reset chỉ số trong game này nghe bảo cực kỳ phiền phức, thôi thì cứ để đó là mơ ước xa vời vậy.
「Nào, Kutarnid, ngươi sẽ ra đòn gì đây?」
Tôi không quan tâm nó có bao nhiêu chiêu thức, nhưng với đội hình có hai Lv99 Extends, bọn tôi sẽ ứng phó được hết…
Hửm? Giơ tám xúc tu lên trời? Đầu mút của từng xúc tu phát sáng thành tám màu khác nhau? Mỗi cái đang cầm một thứ trông như ly rượu nhưng bị bóp méo? Hể, chưa làm gì mà tự nhiên bốn cái bị vỡ!?
—Chói mắt quá!
「… Giới tính đảo ngược…!?」
Tôi hạ ánh mắt xuống, thấy một thân hình nhỏ gọn hơn.
Cái quái… này á!?
Không phải tôi chưa từng dùng nhân vật nữ, nhưng mà… E? Không F!? Chẳng lẽ tôi phải đánh boss trong tình trạng hai cục thịt nặng trịch lủng lẳng trước ngực như này sao!? Bình tĩnh nào, bình tĩnh… mà không, tình huống này thì kinh ngạc mới là đúng chứ!?
「Con bạch tuộc giả rỗng tuếch vô dụng, dù có luộc hay nướng cũng chẳng ăn nổi!!」
「Ể, ê… hyaaahhh…」
Dựa vào góc nhìn thì chiều cao khoảng 150 cm, cân nặng thì… ừm, đúng là nặng hơn vì bộ ngực rồi. Chỉ số nhân vật không thay đổi, các vũ khí có điều kiện chỉ số như Thố Nguyệt vẫn có thể sử dụng bình thường.
Mà khoan, giọng mình cũng cao hơn một cách kỳ lạ nữa!? Cái hiệu ứng này còn thay đổi cả giọng luôn à? Thần của mấy ông thích giả gái chính là mày đấy, Kutarnid…
Vừa chạy vừa kiểm tra bước chạy và khả năng bật nhảy, rồi thế chổ cho Rei-shi, người đã bị cú sốc tinh thần đánh gục và đang bàng hoàng ngồi bệt xuống đất, tôi – Sanraku, giờ phải gọi là tui (watashi) thay vì tôi (ore) rồi nhỉ – dồn cú chí mạng của Thố Nguyệt vào Kutarnid.
Như dự đoán, đòn tấn công trực diện dường như không có tác dụng với nó. Cảm giác như đang cố chém vào một tảng mỡ vậy. Khi lưỡi kiếm đâm xuyên qua bề mặt Kutarnid, nó không bị xuyên thủng mà chỉ bị lớp chất nhầy dày đặc bên trong cản lại. Có thể nói là mấy đòn này chả gây sát thương mấy.
「Rei-shi! Dù nhìn qua có vẻ bộ giáp đó không hợp size lắm, nhưng vẫn cử động được chứ!?」
「Ể, hya… ơ, ờ… đợi chút! Tớ vẫn tỉnh táo, vẫn có thể phán đoán được…!」
Thấy cậu ấy hoàn toàn hoảng loạn, tôi đã định cầm Thố nguyệt lên như một cây búa để đập cho tỉnh lại, nhưng có vẻ Rei-shi đã hiểu được tình hình và cố gắng trấn tĩnh bản thân, quơ tay loạn xạ để chứng minh rằng mình vẫn ổn.
Đáng chú ý là giọng của cậu ấy dường như đang dần trở lại giọng thật ban đầu… Ừ thì, kệ đi.
Có một vấn đề rất phiền phức:
Từ ngoại hình của Rei-shi, có thể suy đoán rằng hình thể sau khi đổi giới tính là ngẫu nhiên, trong khi bộ giáp vẫn giữ nguyên kích thước dựa trên hình thể cũ. Nghĩa là Rei-shi, người từ một gã đô con biến thành một cô gái có vóc dáng học sinh cấp ba bình thường, hiện tại đang mặc một bộ giáp quá rộng.
「Chết tiệt, nó vẫn tấn công vật lý sao!? Xin phép thất lễ!」
「Hyaaahh!?」
Tốt, mặc dù phải bế cả bộ giáp nhưng may mắn là chỉ số STR tôi đã rèn luyện không phản bội tôi. Tôi ôm chặt Rei-shi, tránh khỏi phạm vi tấn công của xúc tu, vốn vừa chuẩn bị giáng xuống đất với một lực khủng khiếp dù bản thân trông như vô trọng lượng.
「Nó gần như không di chuyển, nên chỉ cần giữ khoảng cách là có kha khá chỗ an toàn… Đúng là chút lòng nhân từ hiếm hoi của mấy gã thiết kế game.」
「Ôi chúa ơi, bế công chúa…!?」[note69855]
Thôi, tạm thời tập hợp lại với mọi người đã—
「Mọi người ổn chứ!?」
「Hyoeeh!?」
Một vật thể lạ đột ngột xuất hiện trước mặt khiến Rei-shi, người vẫn còn bối rối sau vụ đổi giới tính, phản ứng hoảng loạn hơn cả lúc trước. Tôi ngẩng đầu lên để xem là ai—
Trước mắt tôi là một thứ gì đó đang mặc bộ đồ chật ních, để lộ ra một cơ thể đầy cơ bắp cuồn cuộn… Không, nói đúng hơn thì đây là kiểu cơ bắp có phần béo tốt, kiểu "gấu đô" ấy. Còn khi tôi ngước lên nhìn mặt—
Một ông chú có ria kiểu Kaiser, trên trán cài một chiếc mặt nạ hồ ly.
「Khoan, chẳng phải cậu là Akitsu Akane sao?」
「Đúng vậy! Mình là Akitsu Akane đâyyyy~!」
Quả nhiên là Akitsu Akane…
Tôi còn chưa kịp thắc mắc tại sao cậu ta lại hóa thành ông chú, thì ngay khoảnh khắc tiếp theo, một tia sáng màu lục quét qua, xóa nhòa mọi thứ.
____________________________________________________________
Và thế giới… đảo lộn.
Kutanid: "Dù có đổi giới tính, thì ngươi vẫn là ngươi thôi!" (Tóm tắt)
Về sau, vào một ngày hè năm 20XX…Kutanid được tôn sùng là Vị thần của dân giả gái
Chén thánh Đỏ: Vô hiệu hóa cận chiến
Chén thánh Cam: Vô hiệu hóa tấn công tầm xa
Chén thánh Vàng: Vô hiệu hóa đòn đánh vật lý
Chén thánh Vàng Lục: Vô hiệu hóa phép thuật
Chén thánh Lục: Đảo ngược ??
Chén thánh Lam: Đảo ngược giới tính
Chén thánh Chàm: Đảo ngược ??
Chén thánh Tím: Đảo ngược ??
Nếu không đánh bại các Phong Ấn Tướng, thì Kutanid có thể kết hợp khả năng vô hiệu hóa vật lý và phép thuật, biến trận chiến thành địa ngục trần gian.
_Katarina


0 Bình luận