Shangri-La Frontier ~ Kus...
Kata Rina Ryosuke Fuji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

hồi 4 - Long tai ương chưa chấm dứt, dạ lang còn gầm rú (221 - 287)

Chương 258 – Vươn tay nắm lấy vòng xoáy tai ương

1 Bình luận - Độ dài: 2,032 từ - Cập nhật:

Cơ Cấu Quân Phòng Vệ Vorpal Bunny và Cuộc Tổng Tiến Công

Lực lượng phòng vệ của Vorpal Bunny chủ yếu được chia thành ba binh chủng chính:

Tiên phong - Tanker: Đứng đầu tiền tuyến, cản trở bước tiến của thuộc hạ Goldunine.

Chủ lực tấn công - Attacker: Hợp tác với Tanker để đẩy lùi và quét sạch kẻ địch.

Thợ xây - Carpenter: Nhanh chóng phong tỏa các đường hầm phụ để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra còn có các đơn vị như quân y hay hậu cần, nhưng phần lớn nhiệm vụ xoay quanh ba yếu tố: "Chặn đứng", "Đập nát", và "Bịt kín".

Nhiệm vụ của tôi là len vào cuộc càn quét giai đoạn đầu, tiến thẳng vào thành trì chính của địch. Mục tiêu là tiêu diệt phân thân của Goldunine, kẻ đứng đầu phe địch và là nguồn gốc lời nguyền đang gặm nhấm các Vorpal Bunny.

Akitsu Akane: Du kích, hỗ trợ cả Attacker và Carpenter tùy theo tình huống.

Emul: Hỗ trợ hậu phương.

Ceecrew và Edward: Tank chủ lực của tiền tuyến.

「Đại tướng mà ra trận có ổn không đấy?」

「Đứng ở vị trí tiên phong hơn bất kỳ ai khác, đó chính là tinh thần Vorpal mà cha ta đã dạy.」

Nếu xét theo tiêu chuẩn đó, chẳng phải tinh thần Vorpal của tôi đã đạt đến max level rồi sao?... Mà thôi kệ, cứ làm những gì cần làm đã.

Thông tin về phân thân của Goldunine rất ít ỏi. Những Vorpal Bunny từng thấy nó thì quá ít, mà số người sống sót sau khi chứng kiến lại còn hiếm hơn. Qua các nguồn tin Emul thu thập được, tôi chỉ biết hai điều:

Nó không quá to lớn.

Hình dạng không chỉ đơn thuần là một con rắn.

Nếu không phải kiểu rắn đơn giản, có thể nó thuộc loại Yamata no Orochi hay Medusa. Nhưng xét đến việc Vorpal Bunny – vốn có kích thước gần bằng thỏ thật – bảo rằng nó "không quá to", thì chí ít cũng không đến mức như Lycaon hay Cthugha... chắc vậy?[note69501][note69502]

Tệ nhất thì có thể to cỡ Crystal Scorpion, mà con đó thì cũng bự ngang một chiếc xe hơi cỡ lớn...

「Sẽ chiến đấu mà không có ánh sáng, đúng không?」

「Hiển nhiên rồi. Chẳng phải những nhà khai phá có thị lực ban đêm tốt sao?」

Đúng là cái mà NPC gọi là "tối om" thì với người chơi chỉ là "hơi tối" thôi, nhưng dù vậy vẫn khó nhìn. Nếu là đòn tấn công có hiệu ứng rực rỡ thì còn có thể né được, chứ nếu là loại tàng hình thì... ăn trọn đòn là cái chắc.

「Cập nhật điểm hồi sinh luôn không nhỉ...? Nhưng mà... có lẽ không cần đâu.」

Chắc rồi, sẽ ổn thôi. Tôi là thanh đại kiếm hào mang trong mình phước lành của đại minh thần caffeine và thanh Thố Nguyệt…. Nói thật nhé, chính tôi cũng chả hiểu mình đang nghĩ gì trong đầu nữa!

「Khụ... Xin thất lễ một chút.」

「Hả?」

Edward chỉnh lại cổ họng, rồi tháo kính ra. Khoan, đây chẳng phải kiểu "nhân vật Yakuza trí thức chuẩn bị nghiêm túc" à? Và rồi—

「BERANMEE!!!!!」[note69503]

「BE...?」

「RANME!?」

Tôi và Akitsu Akane trợn tròn mắt trước tiếng hét bất ngờ của Edward. Vậy là mảnh ghép đã được lấp đầy—

Cấp bậc ngôn ngữ của Vorpal Bunny cấp cao: Yakuza, Yakuza trí thức (phong cách Edo), giọng Hiroshima (kiểu "gozaru"), ???, ???, giọng Kyoto. Đám thỏ này đúng là toàn kiểu nhân vật đặc sắc mà!

「Này này này này, tụi bây! Đừng có bày cái bộ mặt thảm hại đó ra! phấn chấn lên! Chúng ta sắp sửa đột kích con rắn khốn kiếp đó!!」

Lông toàn thân dựng đứng, Edward gào lên khiến cả đám Vorpal Bunny lập tức vểnh tai.

「Hôm nay không có chuyện cản đường hay kìm chân gì hết!」

「Dồn hết căm hờn vào, nghiền nát bọn chúng đi!!」

Kiếm, rìu, liềm, búa—tất cả những vũ khí nhuốm sát khí Vorpal lần lượt giơ lên, khí thế của toàn quân dâng cao tột độ.

「Pháo binh ma thuật... vào vị trí!!」

「A! Tôi cũng giúp một tay! Sanraku-san, cố lên nhé!」

「Ừ, để đó cho tôi.」

Hàng ngũ pháp sư Vorpal Bunny nhanh chóng dàn trận, Akitsu Akane cũng hòa vào hàng ngũ ấy.

「Tụi bây! Chuẩn bị tinh thần đi!!」

Âm thanh của thanh tachi dài, gọi là "Tatsu ryuu", vang lên khi nó rời vỏ. Sự im lặng căng thẳng kéo dài vài giây—

Và rồi…

rầm rầm rầm rầm rầm...!!

「Khoan đã... Âm thanh này…. giống như một đàn linh dương đại di cư vậy...!!」

Khoan khoan, kẻ địch là rắn đúng không!? Sao nó lại tạo ra âm thanh như đoàn tàu sắt đang lao tới thế này!? Đây là lỗi âm thanh à!?

「Chuẩn bị xuất phát nào...」

Vì ngày hôm nay, tôi đã luyện tập để điều khiển Overdrive mượt mà nhất có thể. Giờ chỉ còn cách tin tưởng vào các Vorpal Bunny làm tiên phong mà thôi.

Bao nhiêu lần tôi đã lao đầu vào tường, ngã sấp mặt, va đập tới mức cổ ngoẹo sang hướng lạ lùng, trượt mặt xuống đất, xoay ba vòng rưỡi rồi đáp bằng đầu...?

Chừng đó đã khiến tôi quen với debuff giảm chỉ số do chết liên tục rồi!

"Nó đến rồi!!"

Tôi đặt tay lên Levin Trigger Hazard, cảm nhận dòng điện đang tỏa ra từ nó.

Đứng ở tư thế xuất phát của vận động viên điền kinh, tập trung toàn bộ ánh nhìn về phía trước. Và rồi—

「Ô hố...」

Hả...?

Anh em có biết cái món mì trôi nước không? Giờ thử phóng to nó lên, rồi biến tất cả sợi mì thành rắn đi.

"TẤN CÔNGGGGGGGG!!!!"

Dòng hỏa thuật trút xuống như bão tố, và từ trong cơn bão ấy, hỏa long hủy diệt gầm thét mà lao ra.

"CỐ LÊN NHÉEEEEEEEE!!!!"

Cảm giác giống như hơi thở chào mừng thay vì hỗ trợ nhỉ? Nhưng mà, hỏa lực này đúng là đỉnh của đỉnh.

Lửa tắt, con đường bị cưỡng ép mở ra trước mắt tôi—

READY, GO!!

Heh, để xem tôi—kẻ từng dùng cheat trong "Gorilla Online"—sẽ bứt tốc ra sao!

Tái bút: Trước đây tôi từng bị con Gorilla Lion trong game đấm văng khi đang chạy tốc độ tối đa. Cú đấm của nó có hitbox bé như chân không thì ai chơi nổi!?

Ngay lúc tôi gần như sắp ngã, chân tôi lại đẩy cơ thể về phía trước.

Bước đi đầu tiên trở thành lực đẩy, bước thứ hai lại tăng tốc thêm một bậc. Mọi thứ xung quanh bắt đầu bị cuốn đi, và những dấu vết của hơi thở rồng mà Akitsu Akane phóng ra từ xa trở thành những hạt bụi lơ lửng trôi dọc theo con đường hủy diệt

Mục tiêu là phân thân của Gordunine.

Bay qua dòng chảy của những con rắn, nếu tôi trượt chân thì sẽ bị nuốt chửng và nghiền nát bởi khối lượng khổng lồ đang di chuyển.

.

.

.

Lũ thuộc hạ của Gordunine điên cuồng xô đẩy đồng loại của chúng để tiếp tục tiến về phía trước, tôi tiến về phía sâu hơn trong dòng chảy của những con rắn khổng lồ... nếu ai đó không thể chịu nổi loài bò sát, thì đây quả thật là một cảnh tượng kinh hoàng, tôi dù đã luyện mắt với lũ rồng trong game, nhưng vẫn thấy rùng mình khi đối mặt.

「Chúng ta không dừng lại đâu... dù không thể kéo thù hận về phía mình… Thật sự là vậy!」

Cũng có chút an ủi, nhưng cảm giác như đang chạy ngược trên một băng chuyền méo mó, chỉ cần sơ sảy một chút là dễ dàng ngã xuống.

Nếu tôi chỉ chạy bình thường thì có lẽ đã bị nghiền nát và bị đẩy tới điểm va chạm với Edward và đồng đội rồi, nhưng hiện tại, nếu không cảnh giác thì có thể lao vào tường mà không hề dừng lại. May mắn là tốc độ giảm xuống một chút lại khiến tôi dễ dàng di chuyển hơn.

Tuy nhiên, nếu như chơi bình thường thì phải làm sao? Đơn giản là chỉ cần đẩy chiến tuyến cho đến khi gặp phân thân của Gordunine, trong khi tôi phải cố gắng vượt qua cái đường hầm khốn nạn như thế này, đúng là kỳ quặc.

「Oii, xin lỗi, mượn đầu của mày một chút nha.」

Với những động tác quá khổ và tốc độ gia tăng đột ngột. Có thể hình dung lũ rắn giống như quả bóng cao su siêu đàn hồi, hay châu chấu, tôi bật nhảy lên và dẫm lên đầu của con rắn khổng lồ ở phía trước, nghiền nát hộp sọ của nó và bật nhảy lần nữa.

Vượt qua những bức tường và trần của đường hầm được đào theo hình tròn, như thể không trọng lực.

Hì hì hì, giờ ta sẽ cho các người thấy khả năng nhảy vọt của mình, từng được gọi là "Thomson Gazelle dữ dằn hơn thú ăn thịt" trong Gorilla Online!

Dù sao thì, khi bị tóm bởi cú quật chết người từ con Gorilla Lion, mặc dù nó là sư tử, mà lại mạnh hơn cả cá sấu, bị bắt là chắc chắn chịu toàn bộ sát thương… Quá tàn nhẫn, Gorilla Lion.

Dù sao, thật kỳ lạ khi những chiến thuật cực kỳ độc ác này lại không hiệu quả với Gorira, đó vẫn là một điều bí ẩn trong cộng đồng game (chỉ riêng tôi thôi)… Thôi quay lại, có vẻ như tôi đã đến nơi rồi.

「…Có phải là cái đó không?」

Trong đường hầm thẳng, tôi nhìn thấy một cái hố hình chảo, bên trong là sự hỗn loạn không thể diễn tả. Một con rắn đang ở giữa cái "hố" đó.

Toàn thân nó được phủ bởi vảy đen, và bụng của nó phình to một cách kỳ lạ, khác biệt hoàn toàn so với một con rắn bình thường… Ừm, tôi hình như đã gặp nó rồi.

「Đây chẳng phải là Tsuchinoko sao?!」[note69504]

Phân thân của Gordunine, hay Black Tsuchinoko, nhìn chằm chằm vào tôi và thể hiện rõ sự thù địch trong ánh mắt, trong khi đồng đội của nó đang lao về phía ta.

Và khi tất cả các con rắn trong hố đều biến mất, cơ thể tôi rơi xuống khi hiệu ứng không trọng lực kết thúc, và đối mặt với Black Tsuchinoko.

「Tsuchinoko… Dù có vẻ không nhanh nhẹn, nhưng chỉ nhìn vẻ ngoài thôi thì không thể nào đánh giá được…!!」

BANG! một bàn tay xanh trắng khổng lồ đập xuống ngay chỗ tôi đứng. Nếu không phản xạ kịp, có lẽ bây giờ tôi đã phải respawn tại Dinh thự thỏ rồi.

「…Xin lỗi, đáng lẽ ta không nên đánh giá qua vẻ ngoài của mày.」

Nhưng cho phép ta nói một điều.

「Từ đó mà… cái đó chui ra được sao!?」

Miệng của Black Tsuchinoko há to, một "cánh tay" dài chui ra từ bên trong, tôi không thể không ngạc nhiên và thốt lên một câu rồi rút kiếm ra. [note69505]

Chắc chắn đây sẽ không phải là một trận chiến dễ dàng.

_______________________________________________________

Cái gì đó giống như Cây Cổ Thụ Bị Nguyền Rủa

Goldunine - Reptica 3

Khi xác của Gorudunine đạt được khả năng hành động tự chủ, những cá thể này được gọi là Reptica 1.

Những cá thể hấp thụ và tích lũy ma lực được gọi là Reptica 2.

Còn những cá thể tinh chế cơ thể bằng ma lực đã tích lũy được thì được gọi là Reptica 3.

Còn với những cá thể đạt đến Reptica 4...  tôi là ai, bạn là ai?... Tất cả những điều hiển nhiên mà sinh mệnh nào cũng có đều bị xáo trộn, do đó tôi căm thù con người. Căm thù những con thỏ bảo vệ thứ đó.

_Katarina

Ghi chú

[Lên trên]
Yamata no Orochi – Bát kỳ đại xà, con rắn khổng lồ biểu tượng của sự hỗn loạn và tàn phá trong thần thoại Nhật Bản, có tám đầu và tám đuôi, đã bị thần Susanoo tiêu diệt.
Yamata no Orochi – Bát kỳ đại xà, con rắn khổng lồ biểu tượng của sự hỗn loạn và tàn phá trong thần thoại Nhật Bản, có tám đầu và tám đuôi, đã bị thần Susanoo tiêu diệt.
[Lên trên]
Medusa – là một con quỷ trong ba chị em quỷ có tên chung là Gorgon trong thần thoại Hy Lạp, có mái tóc là những con rắn và có khả năng hóa đá bất cứ ai nhìn vào mắt cô ta.
Medusa – là một con quỷ trong ba chị em quỷ có tên chung là Gorgon trong thần thoại Hy Lạp, có mái tóc là những con rắn và có khả năng hóa đá bất cứ ai nhìn vào mắt cô ta.
[Lên trên]
kiểu giọng dân anh chị thời Edo (江戸っ子, Edo-kko)
kiểu giọng dân anh chị thời Edo (江戸っ子, Edo-kko)
[Lên trên]
Tsuchinoko (ツチノコ) là một yokai trong văn hóa Nhật Bản, được mô tả là một loài rắn có thân hình to, phình giữa và di chuyển nhanh chóng. Nó thường xuất hiện trong các câu chuyện dân gian và được cho là có khả năng nhảy rất xa.
Tsuchinoko (ツチノコ) là một yokai trong văn hóa Nhật Bản, được mô tả là một loài rắn có thân hình to, phình giữa và di chuyển nhanh chóng. Nó thường xuất hiện trong các câu chuyện dân gian và được cho là có khả năng nhảy rất xa.
[Lên trên]
orochimaru ???!!
orochimaru ???!!
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận