RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 11: Hủy diệt và hy vọng

Chương 830: Hy vọng rực rỡ (77)

15 Bình luận - Độ dài: 1,412 từ - Cập nhật:

Lâm Trạch không ngờ được rằng, tình huống này lại xảy ra trước mắt mình.

Sau khi Diệp Mộng trông thấy Claudia, cô ta không hề có những cảm xúc tiêu cực như là cảnh giác hay đề phòng, thậm chí là rất nhiệt tình ôm lấy Claudia. 

Vậy thì người cảm thấy ngại phải là Claudia mới đúng. 

Cho dù đối phương cũng là con gái như mình nhưng đột nhiên bị ôm như vậy, cũng sẽ cảm thấy hơi ngại.

Hơn nữa đối phương cũng nói rằng không cần mình phải tự giới thiệu, giống như là đã hiểu hết về mình rồi vậy, làm cho Claudia cảm thấy hơi nổi da gà, hy vọng là do bản thân đã nghĩ quá nhiều.

Vì cảm thấy có chút không thoải mái, Claudia không hề khách sáo, trực tiếp đẩy Diệp Mộng ra.

Lâm Trạch vẫn luôn để ý biểu cảm của Diệp Mộng và Claudia, chắc chắn Claudia trước đó chưa từng gặp Diệp Mộng, nhưng Diệp gặp cô ấy lại nhiệt tình đến vậy. 

Dự cảm của cậu ấy trước đó có lẽ không sai, Diệp Mộng dường như có chút tình cảm nhất định với Claudia, nếu không thì không thể nào lại nhiệt tình như vậy sau khi gặp được Claudia. 

“Được rồi, chúng ta nói vào vấn đề chính đi.”

Claudia đi vào phòng, tiện thể đóng cửa phòng phía sau lưng lại.

Lúc này cảm xúc của Diệp Mộng cũng đã bình thường trở lại, sau khi cô ta nhìn Claudia một lượt từ trên xuống dưới, mới bắt đầu than thở nói.

“Chắc cô cũng tìm ra vị trí của tiến sĩ Zeni Compton rồi chứ.”

"Không sai, đúng là tôi đã điều tra ra rồi. Nhưng điều làm tôi cảm thấy có hứng thú lúc này lại là chuyện khác, nếu cô không ngại phối hợp với tôi, tôi cũng sẽ rất vui vẻ phối hợp với cô.”

Claudia nói với Diệp Mộng. 

“Cô muốn tôi phải phối hợp thế nào.”

Diệp Mộng hỏi ngược lại.

“Điều này còn cần phải hỏi sao, tôi chỉ muốn xác thực lời nói của Lâm Trạch rốt cuộc có đúng hay không, cô thật sự là người tới từ tương lai sao.”

Claudia hỏi Diệp Mộng, vừa mới bắt đầu đã mở màn bằng một câu hỏi nhạy cảm.

“Nếu Lâm Trạch đã nói cho cô nghe hết về những chuyện này rồi, thì còn cần tôi phải nói gì nữa.”

Diệp Mộng trả lời Claudia, cũng không có ý nói thêm gì nữa.

“Nhưng chuyện này là quá sức trừu tượng, sao cô có thể chứng minh được cô là người tới từ tương lai chứ.”

Claudia hỏi ngược lại Diệp Mộng. 

"Tôi rất khó để chứng minh bản thân mình, vì trong khoảng thời gian mấy chục năm tới, khoa học kỹ thuật cũng không thay đổi tới mức long trời lở đất. Cho dù tôi có nói cho cô biết về xã hội tương lai trông như thế nào thì cô làm sao có thể chứng minh được, rằng tôi không phải là đang lừa cô. Nhưng vừa hay tôi có biết một chuyện liên quan đến cô, nếu cô biết về chuyện này, thì cô sẽ tin lời tôi nói.”

Diệp Mộng chần chừ một hồi lâu, mới nói tiếp với Claudia. 

Sau khi nghe thấy Diệp Mộng nói vậy, Claudia lộ rõ biểu cảm hứng thú. 

Đồng thời người cảm thấy có hứng thú với chuyện này không chỉ riêng mình Claudia, Lâm Trạch cũng vậy không biết Diệp Mộng đang có ý đồ gì. 

Nhưng Diệp Mộng dường như không có ý muốn cho Lâm Trạch biết về tin tình báo này, cô ta sát lại gần Claudia, thì thầm gì đó ở bên tai Claudia. 

Tiếng thì thầm vô cùng nhỏ, vì để Lâm Trạch không nghe rõ mình đang nói gì, Diệp Mộng thậm chí còn dùng tay gõ lên bàn. 

Vốn dĩ đã không nghe rõ rồi lại cộng thêm tiếng gõ lên bàn, lại càng không nghe thấy gì cả, một âm tiết cũng không.

Lâm Trạch vốn dĩ suy nghĩ rằng có nghe được tin tình báo này cũng được mà không được thì cũng không sao, nhưng sau khi trông thấy Diệp Mộng tỏ ý không muốn cho mình nghe, Lâm Trạch lại cảm thấy có hứng thú hơn.

Ngược lại với Lâm Trạch, Claudia thì lại biết rất rõ Diệp Mộng đang nói gì. 

Nếu Lâm Trạch đã không thể nghe rõ Diệp Mộng đang nói gì, nên đã âm thầm quan sát xem phản ứng của Claudia như thế nào, mặc dù bị hạn chế về mặt thính giác nhưng thị lực thì không sao cả.

Cậu ấy muốn tìm ra chút manh mối từ biểu cảm của Claudia, biết đâu có thể đoán ra Diệp Mộng đang nói gì. 

Lúc ban đầu khi Diệp Mộng sát lại gần Claudia, Claudia vô cùng không thích, thậm chí còn có ý muốn lùi lại.

Nhưng sau khi nghe Diệp Mộng nói, Claudia không còn cảm giác khó chịu nữa và thay vào đó là biểu cảm vô cùng bất ngờ.

Lâm Trạch thậm chí có thể nhìn ra sự kích động và vui vẻ hiện rõ qua biểu cảm này. 

Rất  nhanh sau đó Diệp Mộng đã nói hết những gì cần nói, biểu cảm của Claudia cũng trở lại bình thường, cô ấy nghiêm túc hỏi Diệp Mộng. 

"Thật sự có thứ như vậy sao?”

“Dĩ nhiên rồi.”

Sau khi Diệp Mộng trả lời, Claudia đứng dậy trước, đuổi Lâm Trạch ra khỏi phòng, đồng thời đóng cửa phòng lại.

Lúc này căn phòng chỉ còn lại Claudia và Diệp Mộng. 

Nếu muốn hỏi điều mà Lâm Trạch cảm thấy lo lắng nhất lúc này là gì thì đó chính là Claudia và Diệp Mộng sẽ xảy ra xích mích. 

Lúc này hai người đã rời khỏi tầm mắt của cậu ấy rồi, cậu ấy bắt đầu cảm thấy có chút bất an, tuyệt đối đừng xảy ra thêm bất cứ rắc rối gì.

Lâm Trạch áp tai lên cửa phòng, muốn nghe xem rốt cuộc Claudia và Diệp Mộng đang nói gì trong phòng. 

Chỉ là không có bất cứ âm thanh nào vọng lại cả, chỉ nghe thấy âm thanh của khóa kéo như là đang cởi giày vậy.

Âm thanh của khóa kéo và cởi giày, rốt cuộc họ đang làm gì vậy, Lâm Trạch hoàn toàn sững sờ, không biết rốt cuộc hai người họ đang làm gì.

Cho dù đã nói với bản thân rằng phải bình tĩnh, suy nghĩ một cách thận trọng nhưng Lâm Trạch không nghĩ ra khả năng có thể nào. 

May mà không để Lâm Trạch phải đợi lâu, rất nhanh sau đó cửa phòng đã được mở ra, Lâm Trạch đang đứng sát vào cửa lúc này suýt chút nữa đã bị ngã vào phòng.

“Anh không hề nghe lén.”

Lâm Trạch lập tức giải thích. 

“Được rồi, em biết anh không nghe lén mà, hơn nữa bọn em cũng không nói gì cả.”

Claudia trả lời Lâm Trạch. 

Lâm Trạch lén quan sát biểu cảm và thái độ của Claudia, không biết tại sao Lâm Trạch cảm thấy tâm trạng của Claudia lúc này dường như vô cùng tốt. 

Cho dù đã cố kìm nén bản thân để không lộ biểu cảm đó ra nhưng cảm xúc vui vẻ đó, Lâm Trạch vẫn có thể nhìn ra được. 

Hơn nữa Claudia cũng đã lén nhìn Lâm Trạch và điều đó làm cậu ấy cảm thấy không thoải mái chút nào.

Tuy rằng giữa hai bên hình như không hề có mâu thuẫn gì phát sinh, điều đó đối với Lâm Trạch mà nói là vô cùng may mắn nhưng rốt cuộc hai người họ đã lén lút làm gì, Lâm Trạch vẫn còn cảm thấy thắc mắc. 

“Có thể nói cho anh biết Diệp Mộng vừa nói gì được không.”

Lâm Trạch hỏi nhỏ Claudia. 

"Không được đâu.”

Claudia không hề nghĩ ngợi gì lập tức từ chối Lâm Trạch. 

"Bây giờ em đã tin Diệp Mộng là người tới từ tương lai chưa?”

Lâm Trạch lại hỏi Claudia câu hỏi này, vấn đề này là vô cùng quan trọng, nó liên quan trực tiếp đến việc Claudia có nói ra vị trí của tiến sĩ Zeni Compton hay không.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Thanks trans nhiều, mà hình như Claudia ko có ảnh minh họa hả ta, tại lục lại mấy hình tổng hợp thì ko thấy
Xem thêm
ko phải minh họa tập 11 là claudia à
Xem thêm
TRANS
cởi đồ check var ak:))
tks trans
Xem thêm
chắc nói j đó về lâm trạch và claudia tương lai rùi nên mới vui vậy
Xem thêm
à quên tks trans
Xem thêm
chắc lại chém tí để dụ Claudia thôi
Xem thêm
Nghi Diệp Mộng có quan hệ huyết thống với Claudia lắm
Thanks trans
Xem thêm
có khi nào là con gái của claudia với lâm trạch không nhỉ, tự dưng nghĩ ra, khéo đấy là nội dung cuộc nói chuyện luôn á chứ
Xem thêm
não ông to đấy,
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời