RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 11: Hủy diệt và hy vọng

Chương 827: Hy vọng rực rỡ (74)

5 Bình luận - Độ dài: 1,331 từ - Cập nhật:

Có cần phải nói thật với Claudia không?

Tuy rằng lý trí của Lâm Trạch nói với cậu ấy rằng làm vậy là đúng.

Nếu Claudia lựa chọn tin tưởng cậu ấy, vậy thì cậu sẽ có được sự giúp đỡ miễn phí rồi.

Không cần phải tiếp tục nói dối Claudia nữa, bản thân cũng không cần phải quá căng thẳng, có người giúp đỡ thì gánh nặng sẽ giảm đi.

Làm vậy liệu có đúng không nhưng nếu không thử thì làm sao biết được.

Điều lo lắng lúc này không phải là sau khi nói ra, mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng tốt mà là lo nó sẽ phát triển theo hướng xấu.

Bình tĩnh suy nghĩ một chút, bất luận lựa chọn giấu diếm hay thẳng thắn thì dường như cũng như nhau cả.

Đây chính là trạng thái Erwin Schrödinger, nếu không mở chiếc hộp có chứa con mèo ra, sẽ không biết con mèo bên trong như thế nào.

“Câu trả lời của anh là gì vậy, đừng để em phải đợi lâu được chứ.”

Claudia hỏi Lâm Trạch, nhưng Lâm Trạch chỉ mấp máy môi mà chưa trả lời. 

Claudia lúc này đang nằm trên ngực Lâm Trạch, cảm thấy nhịp tim của cậu ấy lúc này có hơi loạn nhịp. 

Thực ra Claudia đâu có hiểu cái gì gọi là lắng nghe nhịp tim để phán đoán đúng sai, cô ấy chỉ nói bừa thôi, người bình thường sao có thể có năng lực siêu việt như vậy được.

Nhưng hiệu quả có vẻ không tồi, cho dù Claudia không thể dựa vào nhịp tim để phán đoán một người đang nói dối hay nói thật, nhưng dựa vào nhịp tim lúc này của Lâm Trạch, cô ấy có thể biết rằng anh đang phải đấu tranh tâm lý.

Lúc ban đầu Claudia cũng đã đoán ra mục đích thật sự mà Lâm Trạch muốn tới gặp tiến sĩ Zeni Compton là gì rồi.

Nhưng sau khi hỏi dò, Lâm Trạch có vẻ như không chịu nổi áp lực.

Rốt cuộc lý do khiến Lâm Trạch phải đau đầu như vậy là gì, Claudia cảm thấy vô cùng thú vị, tại sao anh lại muốn một nhà khoa học như tiến sĩ Zeni Compton. 

Trong mắt Claudia, Lâm Trạch và tiến sĩ Zeni Compton vốn dĩ không nên có mối quan hệ gì mới phải.

Lâm Trạch đấu tranh tâm lý rất lâu, cuối cùng đã đưa ra quyết định. 

Đối với quyết định này, Lâm Trạch cảm thấy mình nên mạnh dạn một lần thì hơn.

"Anh sẽ nói cho em biết sự thật, nhưng những điều này là vượt quá khoa học viễn tưởng, nếu em không tin, vậy thì không cần phải gặng hỏi anh thêm nữa.”

Lâm Trạch lựa chọn nói ra sự thật, cậu ấy quyết định lần này phải dũng cảm, quyết định tin tưởng vào phán đoán của bản thân.

Dù sao thì Diệp Mộng cũng cảm thấy Claudia đáng tin cậy, nếu đã vậy thì bản thân cậu ấy có lẽ cũng nên tin tưởng Claudia một lần.

“Anh nói đi.”

Claudia nói với Lâm Trạch. 

Lâm Trạch hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm lý.

Tuy là đã lựa chọn nói ra sự thật, nhưng có những tin tình báo không thể nói ra, Lâm Trạch vẫn có ý sẽ giấu.

“Em tin trên đời này có ngày tận thế không.”

Lâm Trạch đột nhiên hỏi Claudia. 

Như những gì Claudia đã từng nói với cậu ấy, về những cuốn truyện tranh thể loại ngày tận thế mà cô ấy từng chia sẻ với cậu.

Tuy rằng rất khó tin, nhưng Claudia đúng là một cô gái rất thích truyện tranh, về điểm này Lâm Trạch cảm thấy vô cùng chắc chắn, vì điều đó không thể giả bộ được.

Nếu vậy thì, Lâm Trạch sẽ nói tiếp.

"Nếu như anh nói với em, có người tới từ tương lai để ngăn cản những sự việc sẽ xảy đến trong tương lai, em sẽ tin chứ.”

Lời nói của Lâm Trạch vô cùng khó tin, chuyện này rất khó để làm Claudia tin, cảm giác Lâm Trạch chỉ đang đùa cô.

Chuyện phản khoa học này sao có thể xảy ra được, quay ngược thời gian là điều không thể nào, đây là điều phản hiện thực.

Với ngữ điệu của Lâm Trạch lúc này, Claudia nghĩ anh không giống như đang nói đùa.

Rung động của trái tim lúc này, dường như cũng cho người khác cảm giác chắc chắn. 

Claudia dĩ nhiên cũng không ngu ngốc, đem chuyện tiến sĩ Zeni Compton và chuyện ngày tận thế liên kết với nhau.

Mục đích Lâm Trạch tìm tiến sĩ Zeni Compton, lẽ nào là vì lý do này.

“Lẽ nào anh là?”

Claudia hỏi Lâm Trạch. 

"Dĩ nhiên anh không phải đến từ hai mươi năm sau rồi, em tuyệt đối đừng hiểu lầm.”

Thấy Claudia nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ, Lâm Trạch lập tức lắc đầu. 

Vì để giúp Claudia hiểu, Lâm Trạch liền giải thích cho Claudia. 

"Không lâu về trước anh gặp một cô gái tên là Diệp Mộng, anh vô cùng chắc chắn cô ta là người tới từ hai mươi năm sau.

Cho nên anh mới lựa chọn giúp cô ấy, và cô ấy muốn tìm ra tiến sĩ Zeni Compton.”

Lâm Trạch nói với Claudia. 

"Diệp Mộng có xinh không.”

Claudia hỏi Lâm Trạch. 

“Vấn đề này không liên quan đến tình hình hiện tại không.”

Lâm Trạch trêu.

"Dĩ nhiên là không rồi, anh trả lời em là được.”

"Rất đáng yêu, nhưng chỉ là đáng yêu bình thường thôi, hoàn toàn không đáng yêu bằng em.”

Lâm Trạch có năng lực sinh tồn rất mạnh.

Với tình hình này mà dối lòng nói Diệp Mộng không đáng yêu là không thể nào, nhỡ đâu Claudia trông thấy Diệp Mộng thì phải làm sao, cho nên mới phải bổ sung thêm câu sau.

“Chỉ cần anh không bị cô gái tên Diệp Mộng này làm cho quay cuồng là được, em cũng yên tâm rồi. Em có thể gặp cô gái tên Diệp Mộng này không.”

Claudia đưa ra yêu cầu với Lâm Trạch. 

“E là không thể gặp được, bình thường chỉ có cô ta liên lạc cho anh, anh hoàn toàn không tìm đến cô ta.”

Lâm Trạch trả lời Claudia.

“Anh và ba anh thu thập ngọc rồng, cũng là vì chuyện này sao.”

Claudia hỏi Lâm Trạch. 

"Chuyện ngọc rồng và chuyện cô ta tìm anh nhờ sự giúp đỡ là hai chuyện khác nhau. Hơn nữa đối với anh mà nói, ngọc rồng không hề quan trọng, đâu có quan trọng bằng em."

Lâm Trạch dối lòng trả lời Claudia, thực ra ngọc rồng rất quan trọng với Lâm Trạch. 

"Ai mà biết được anh có đang nói dối hay không.”

Claudia không còn nằm lên ngực Lâm Trạch nữa, cô ấy ngồi dậy.

Lâm Trạch phát lên cảnh báo cho cơ thể, Claudia sẽ không có hành động vô cớ nào đấy chứ.

Nếu Lâm Trạch đã lựa chọn thẳng thắn thì chắc chắn đã từng nghĩ tới khả năng mọi chuyện tiến triển xấu đi.

Nếu Claudia muốn làm hại cậu ấy, Lâm Trạch nghĩ cậu ấy cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý phòng bị.

Hiện giờ Lâm Trạch đang hoàn toàn tập trung vào Claudia, không dám có chút phân tâm nào, chỉ cần Claudia không có hành động bất thường nào, Lâm Trạch sẽ phản ứng lại ngay lập tức.

“Quyết định rồi, lần này em sẽ giúp anh. Nhiệm vụ tìm tiến sĩ Zeni Compton, em sẽ giúp anh. Dĩ nhiên là phải có điều kiện, lần tới anh gặp Diệp Mộng anh cũng phải cho em tới gặp cô ta.”

Claudia đưa ra lời đề nghị với Lâm Trạch. 

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Vãi luôn
Xem thêm
Gặp nhau thì solo súng đạn rồi :))
Xem thêm
Nước đi hay đấy anh Trạch à
Thanks trans
Xem thêm
Vợ là số 1 :)), đang căng thẳng thì vợ hỏi cô ta có xinh ko :))
Xem thêm