RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 11: Hủy diệt và hy vọng

Chương 776: Hy vọng rực rỡ (23)

11 Bình luận - Độ dài: 1,397 từ - Cập nhật:

Wesker hiểu rằng, tiểu thư Claudia ngày nào cũng bận rộn như vậy.

Bởi vì những khoản lưu động trước mắt của gia tộc Gambino, và cả những khoản tiền vào dành cho việc “làm ăn” không giới hạn, chi phí vận động v…vv… người quản lý chính là tiểu thư Claudia. cô ấy chính xác là “quản gia” của gia tộc.

Claudia có thể đảm đương mọi lĩnh vực ở khu vực San Francisco này, một nửa nguyên nhân là bởi vì cô ấy là con gái của Charlie Gambino, một nửa nguyên nhân còn lại là bởi vì cô ấy dựa vào trí thông minh của bản thân để tiếp quản mọi nguồn vốn của gia tộc Gambino, trước giờ chưa từng có chút sai sót nào.

Tiền vốn lưu động mỗi tháng vài chục tỉ đô la mỹ đều do Claudia quản lý, không thể nói là không mệt mỏi được.

Sau khi đôi tay của Claudia rời khỏi bàn phím, cô ấy ngước mắt lên nhìn Wesker.

“Mọi chuyện sao rồi.” 

Claudia hỏi Wesker, Wesker không dám giấu diếm một điều gì, ngay lập tức báo cáo lại tình hình của buổi tối ngày hôm nay cho Claudia.

“… do đó, hành động lần này, vẫn chưa thể bắt được Lâm Bảo Căn và đồng bọn”

“Đúng như những gì đã dự đoán, thế nhưng anh có nghĩ rằng Lâm Trạch thật sự đang có ý đồ bán đứng ba mình không.”

Đối mặt với câu hỏi của Claudia, Wesker thành thật nói ra suy nghĩ của bản thân mình.

“Tôi nghĩ là có, tôi đã tìm kiếm trong gara để xe, chiếc xe vẫn còn đó. Đã kiểm tra cả máy pha cà phê trong bếp, cà phê mới được đổ ra vẫn còn ấm, chắc hẳn bọn chúng chỉ vừa mới rời đi. Vì vậy nên tôi nghĩ rằng, Lâm Trạch đang thật sự có ý muốn phản bội ba mình.”

Sau khi nghe Wesker giải thích, Claudia trầm mặc một hồi lâu, lại một lần nữa hỏi tiếp Wesker.

“Nếu như tôi giao quyền xử lý Lâm Trạch cho anh, thì anh sẽ lựa chọn xử lý Lâm Trạch thế nào.”

“Nếu là tôi thì tôi sẽ để Lâm Trạch làm con mồi, để dụ ba cậu ta xuất hiện, nếu như tới lúc đó hắn ta vẫn không xuất hiện, tôi sẽ lập tức trừ khử Lâm Trạch. Dù sao thì cậu ta cũng không còn giá trị gì đối với gia tộc Gambino nữa, một nhân tố bất ổn như vậy thì nên trừ khử thì hơn. Dù sao thì tôi cũng không hề thích tên người Hoa Lâm Trạch này, giữ lại trong gia tộc sớm muộn cũng gây nên phiền phức.”

“Một ý kiến không tồi, thế nhưng nếu tôi có ý định cho anh ta gia nhập vào gia tộc Gambino, thì anh sẽ phản đối sao.”

“Dĩ nhiên là tôi sẽ không phản đối, bởi vì đây là quyết định của tiểu thư Claudia, tôi sẽ ủng hộ mọi quyết định của cô. Thế nhưng tôi vẫn không tin tưởng tên người Hoa này, dù sao thì tôi cũng đã gia nhập vào gia tộc Gambino hai mươi năm trời, tôi nghĩ rằng cậu ta không đủ tư cách để gia nhập vào đội ngũ nòng cốt của gia tộc, chỉ thích hợp làm chân chạy việc.”

Nghe Wesker giải thích, Claudia nói như thể đang an ủi Wesker.

“Yên tâm đi, tôi chỉ có ý định nuôi dưỡng cậu ta như động vật mà thôi. Dù sao thì tôi cũng cần chút niềm vui, như tình báo đã đưa tin vậy, biết đâu anh ta lại có thể làm tôi vui lên.”

Wesker đương nhiên là hiểu Claudia đang nói đến điều gì, tin tình báo đã nói rằng Lâm Bảo Căn rất có năng khiếu trong việc dỗ dành phụ nữ.

Vậy thì Lâm Trạch- con trai của Lâm Bảo Căn chắc hẳn cũng có kỹ năng này.

Cũng giống như việc nam nhân nuôi dưỡng nữ sủng vậy, vậy thì nữ nhân nuôi dưỡng nam sủng thì đâu có gì sai. Wesker tin rằng tiểu thư Claudia sẽ biết giữ chừng mực.

Khi Lâm Trạch tỉnh dậy, không biết là đã trôi qua bao lâu rồi.

Bởi vì trong phòng không có đồng hồ, lại không có cửa sổ, Lâm Trạch không biết thời gian chính xác.

Cậu ấy hoàn toàn không biết bây giờ là mấy giờ và mình đã ngủ bao lâu rồi.

Thậm chí không biết bây giờ bên ngoài là buổi sáng hay buổi tối.

Cậu ấy bật đèn lên, toàn bộ căn phòng được thắp sáng.

Bụng kêu lên ọc ọc, cậu ấy biết rằng bây giờ mình đang đói lắm rồi.

Kể từ khi được đưa về toà cao ốc của gia tộc Gambino, đã hai ngày một đêm cậu ấy không được ăn uống gì cả, ngoài chút bánh mì mà Ineli đưa cho.

Khát nước thì còn dễ giải quyết.

Vòi nước bên trong nhà vệ sinh có thể uống được, mặc dù nguồn nước ở San Francisco không biết là đã đủ tiêu chuẩn được coi là nước uống chưa, thế nhưng trước mắt thì có thể giải quyết được cơn khát.

Nếu như đối phương đã đưa mình tới căn phòng này thì nghĩa là không muốn làm khó mình, đối phương chắc cũng không vô vị thế đâu.

Chắc là sẽ đưa đồ ăn tới thôi, chỉ là không biết là khi nào.

Lâm Trạch đi vào nhà vệ sinh, nếu như bây giờ không có việc gì làm, thì đi tắm vậy.

Nếu như đói thì uống tạm nước vậy.

Sau khi tắm xong, Lâm Trạch lại ngồi trong phòng suốt một giờ đồng hồ.

Quả thực là đã quá chán, Lâm Trạch nghĩ rằng, hay là thử mở cửa phòng ra xem sao.

Dù sao thì một trong số những mục đích ban đầu khi đột nhập vào nội bộ gia tộc Gambino chính là để điều tra rõ vị trí của ngọc rồng.

Nếu như sớm có thể điều tra rõ thì bản thân có thể rời khỏi đây sớm hơn.

Lâm Trạch bước đến chỗ cửa ra vào, thử vặn tay nắm cửa, ngạc nhiên thay, tay nắm cửa có thể vặn ra được.

Sau khi vặn tay nắm cửa, Lâm Trạch mở cửa phòng ra.

Lâm Trạch nghĩ rằng không nên, không lẽ nào mà gia tộc Gambino lại quên không khoá cửa phòng của một phạm nhân.

Lẽ nào là do mình may mắn, tên vệ sĩ nào đó quên không khoá cửa, như vậy chẳng phải là mình có cơ hội được thăm dò sao.

Nếu như bị bắt, thì cứ lấy cớ là cửa không khoá nên muốn ra ngoài tìm chút đồ ăn.

Và dĩ nhiên vận may không tự nhiên mà đến, Lâm Trạch phát hiện một tên vệ sĩ đang đứng trước cửa phòng mình, trông hắn có vẻ mập, có lẽ là đứng mệt quá nên hắn đang dựa vào tường.

Phát hiện Lâm Trạch đi ra, hắn nói với anh.

“Dậy rồi à nhóc con.”

Sau khi trông thấy người này, Lâm Trạch đang nghĩ cách làm sao để giải thích cho hành vi của mình. Tên vệ sĩ béo ra hiệu cho Lâm Trạch nhìn xuống chân hắn ta.

Nhìn theo ánh mắt của hắn, Lâm Trạch trông thấy một chậu nước bằng kim loại, trong chậu nước có khăn, dường như là dụng cụ để lau chùi.

Bên trên thùng đựng nước là túi giấy màu nâu.

“Bên trong túi giấy này là đồ ăn ngày hôm nay của mày, ăn hết bữa sáng nhanh lên.”

Tên vệ sĩ béo dặn dò Lâm Trạch.

Lâm Trạch nghe thấy có bữa sáng để ăn, cậu ấy không nề hà thêm nữa lập tức cầm chiếc túi giấy màu nâu lên.

Chiếc túi này không hề nhẹ chút nào, cầm lên thậm chí còn thấy nặng.

Lâm Trạch mở túi giấy ra xem, bên trong đúng là có không ít đồ ăn.

Cậu ấy nhìn qua một lượt, đầu tiên là có một bình sữa 1L, tiếp theo là một túi bánh gối to, có cả lọ thủy tinh đựng sốt dâu tây và bacon thái miếng.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

đến khi em nghiện không dứt được thì lại đòi làm chó :))))
Xem thêm
:)) lúc đầu chê ba Trạch
giờ đòi kiếm là sao :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mai sẽ có bất ngờ siêu lớn cho anh em nhé :(
Xem thêm
Bất ngờ này có vẻ sẽ bất ngờ <(")
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời