RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 11: Hủy diệt và hy vọng

Chương 826: Hy vọng rực rỡ (73)

4 Bình luận - Độ dài: 1,444 từ - Cập nhật:

Vì nghĩ đến chuyện khiến Lâm Trạch sợ hãi, một khi gợi lại cảm giác khủng khiếp đó, thì dù có muốn trấn áp xuống cũng không phải chuyện đơn giản.

Cậu thực sự muốn đẩy Claudia ra khỏi ngực mình, đẩy cô ấy ra bằng cả hai tay.

Nhưng Lâm Trạch biết mình không thể làm được điều này nên cậu thấy tình cảnh hiện tại của mình rất thống khổ.

Dù sao thì nhịp tim của tôi cũng đã tăng nhanh rồi, thế là đủ rồi.

Chỉ là một nụ hôn thôi mà vì “cảm xúc phấn khích” mà tăng chút nhịp tim như thế là được rồi.

Tiếp tục tăng nhanh thêm một lúc nữa thì sẽ có chút bất thường.

Cảm giác sợ hãi với phụ nữ lúc này đã hoàn toàn lan ra, Lâm Trạch biết mình nhất định phải thực hiện một số biện pháp để ngăn chặn nỗi sợ hãi đang tiếp tục lan rộng trong lòng.

Thân thể cậu bất giác run lên một chút nếu cứ tiếp tục như vậy, Lâm Trạch cảm thấy mình có thể nôn tái mặt vì nỗi sợ khủng khiếp này.

Nước ép rau cà ri mà cậu uống trước đó cũng sắp trào ra khỏi dạ dày, nôn đầy cả người.

Nếu trước đây đã tưởng tượng ra chuyện khiến mình sợ hãi, vậy bây giờ Lâm Trạch phải làm ngược lại, nghĩ đến chuyện làm mình hạnh phúc mới được.

Ví dụ như trước đây Lâm Trạch đã đến công viên giải trí với Claudia, cậu cũng đã đi vòng đu quay với cô ấy. Trải nghiệm này khá là thú vị.

Hãy tưởng tượng khung cảnh hiện tại, nơi cậu và Claudia đang ngồi trên vòng đu quay.

Rõ ràng là một cảnh chơi vui vẻ, nhưng không biết vì sao trong tiềm thức Lâm Trạch cảm thấy một số khả năng đáng sợ.

Một trong những khả năng có thể xảy ra là khi cabin lên đến điểm cao nhất của vòng đu quay, không hiểu gì lý do gì, Claudia đã mở cửa bên hông vòng đu quay.

Gió lạnh thấu xương đột ngột tràn vào cabin.

“Phong cảnh bên ngoài thật tráng lệ, xem như thế này sẽ đã hơn nhiều.”

Claudia nói với Lâm Trạch.

"Có lẽ là vậy."

Lâm Trạch trả lời cho có.

"Nếu đã thích thì em cứ lại gần hơn để xem cho rõ.” 

Sau khi nói xong chuyện này với Lâm Trạch, Claudia chĩa súng vào cậu, ép cậu rơi khỏi vòng đu quay, từ mấy chục mét trên cao rơi thẳng xuống đất.

Giống như quả dưa hấu bị rơi xuống vậy, nó phát nổ ngay lập tức để lại một vũng nước kinh tởm trên mặt đất.

Vì tưởng tượng ra cảnh kinh hãi như thế, nên cậu lại càng sợ hãi hơn.

Rõ ràng cậu đã tự nhủ bản thân là mình nên mình nên mong đợi vào những cảnh lạc quan nào đó, nhưng có khả năng là do sợ hãi quá mức.

Vốn những ký ức tích cực bắt đầu bị tiềm thức bóp méo trong tâm trí cậu, tưởng tượng ra một số khả năng khủng khiếp chưa từng xảy ra.

"Sao vậy, trông bộ dạng anh hình như đang run rẩy vậy." Claudia hỏi Lâm Trạch.

Lâm Trạch biết mình hiện tại đang run rẩy, đây là vì trong lòng sợ hãi mà cũng là phản ứng sinh lý tự nhiên.

Dựa vào ý chí của bản thân không có cách nào có thể trấn áp bản năng này.

"Vì bị em hôn nên anh mới hơi kích động đấy."

Lâm Trạch cảm giác quai hàm của mình hơi run lên, không có cách nào nói chuyện bình thường được.

Trong tình trạng này, để có thể nghĩ ra vài lời nói dối để đánh lừa Claudia, với cậu mà nói thì đây là việc quá khó.

Vì không thể kìm nén nỗi sợ hãi, Lâm Trạch bất lực đành phải sử dụng vũ khí tối thượng của mình.

Chỉ khi nghĩ đến chị Mỹ Nguyệt, cậu mới có thể tạm thời ngừng sợ con gái.

Trong tâm trí cậu, hình ảnh chị Mỹ Nguyệt hiện lên.

Mỹ Nguyệt rất đặc biệt đối với cậu, đó là lý do tại sao chị ấy lại đặc biệt đến thế.

Nếu không phải vì bất lực, thật sự Lâm Trạch không muốn lấy hình ảnh cao quý của cô ra làm công cụ để cảm nhận thế đâu.

Có thể là vì cảm thấy bản thân không còn run rẩy nữa, lúc này Lâm Trạch mới yên tâm sau khi bị Claudia hỏi dồn.

"Đã đến lúc trả lời đàng hoàng câu hỏi trước đó của em chưa, rốt cuộc mục đích của anh khi điều tra tiến sĩ Zeni Compton là gì"

Thật ra Lâm Trạch biết rằng mình sẽ không thể đối phó với Claudia một cách dễ dàng và cô ấy cũng không dễ gì để bị lừa.

Trên thực tế, Lâm Trạch cảm thấy mình có thể tiếp tục không lừa dối Claudia nữa nhưng làm vật có thực sự tốt không?

Tiềm thức dường như đang nói với Lâm Trạch, nếu cậu tiếp tục giữ vững quan điểm trước đây của mình, có thể sẽ có một số vận mệnh vô cùng bi thảm sẽ ập đến với cậu.

Đừng thấy bộ dạng ngoan ngoãn hiện tại của Claudia thế mà tưởng bở, nói không chừng lát hồi vì chuyện Lâm Trạch lừa dối mà cô ấy sẽ biến thân thành ác quỷ báo thù đấy.

Gia tộc Gambino có rất nhiều phương pháp tra khảo, trước đó nhờ Claudia có những cân nhắc khác nên cậu mới không hứng chịu những kỹ thuật này.

Trước đây cậu chỉ bị treo ngược lên mà thôi và chưa bao giờ trải qua kiểu kỹ thuật tra khảo khủng khiếp.

Kiểu vận may như thế có thể sẽ không tồn tại mãi mãi, những điều chưa từng xảy ra trước đây không có nghĩa là nó sẽ không xảy ra trong tương lai.

Ai biết được nếu Lâm Trạch thực sự chọc giận Claudia, cho dù cô ấy có thích cậu, cô cũng sẽ làm điều điều khiến chính mình vô cùng đau đớn.

Động cơ Claudia làm tổn thương cậu không phải là vì không thích nên mới hại cậu, mà là vì cô ấy đã quá thích cậu mới không có cách nào để dung thứ cho sự lừa dối của Lâm Trạch đối với mình.

Có cần tin vào tiềm thức không đây? Nếu chọn không tin, thì bản thân có thể bạn có thể tiếp tục bước trên con đường tối đen, tiếp tục khăng khăng tuyên bố mình sùng bái tiến sĩ Zeni Compton.

Quyết định rồi, Lâm Trạch quyết định sẽ bám theo con đường này đến cuối.

Nếu đến giờ đã cứng đầu đến thế thì cũng không cần bận tâm có tiếp tục nữa hay không.

Sau Lâm Trạch quyết định thì định mở miệng ra nói gì đó, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng thì cậu lại chẳng nói được gì.

Bởi vì Lâm Trạch cảm thấy mình đang khổ sở cầu xin, rõ biết là sai nhưng vẫn tiếp tục làm, như vậy là không đúng.

Nếu Claudia thực sự sử dụng bạo lực đặc biệt với cậu rồi giam cậu lại, một khi thời điểm hồi sinh được cập nhật lại, vậy thì sau đó cậu nên làm thế nào đây.

Lâm Trạng không thể lợi dụng "Quay lại cái chết" để đánh cược mà không thu lại tiền, cậu cũng có thể sẽ bị lỗ một khoản lớn.

Tuyệt đối không thể quá ỷ lại vào nó, chẳng phải Lâm Trạch đã cảnh báo bản thân mình như vậy sao, vì vậy mọi lựa chọn nhất định đều phải được thực hiện cẩn thận mới được.

Trước đây, cậu luôn không tin tưởng vào Claudia nhưng khi thấy thái độ của Diệp Mộng trước đây, có vẻ như cô ta nghĩ rằng Claudia là một người rất đáng tin cậy.

Phán đoán của Diệp mộng chắc sẽ không có sai sót đâu.

Có lẽ Lâm Trạch nên đổi hướng ý định của mình, có lẽ cậu nên tin tưởng vào Claudia.

Nếu Claudia là một cô gái có thể dựa dẫm vào được, có lẽ cậu nên nên nói cho cô biết một vài sự thật nào đó, chẳng hạn như mục đích thực sự của việc tìm kiếm tiến sĩ Zeni Compton lần này là gì.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Cái bà tiền bối này chả biết có j ko mà thần tượng kinh thế
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tình đầu :))
Xem thêm
Lâu rồi mới thấy tên đàn chị Mỹ Nguyệt xuất hiện
Thanks trans
Xem thêm