RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 11: Hủy diệt và hy vọng

Chương 818: Hy vọng rực rỡ (65)

3 Bình luận - Độ dài: 1,371 từ - Cập nhật:

Buổi sáng sau khi thức dậy ăn sáng xong, Lâm Trạch ngồi trên ghế sô pha, điều tra tin tức mình muốn biết bằng máy tính bảng.

Con người thực ra có thiên phú về ngôn ngữ, Lâm Trạch cảm thấy thiên phú về ngôn ngữ của mình rất cao, ít nhất là về mặt khẩu ngữ.

Mặc dù việc học khẩu ngữ của cậu đã tiến bộ rất nhanh nhờ vào môi trường sống.

Nhưng về mặt viết lách thì có hơi lo lắng.

Quá trình điều tra thông tin tình báo trên mạng không mấy suôn sẻ vì hầu hết tin tình báo không được báo cáo bằng tiếng Trung mà bằng nhiều ngôn ngữ khác.

Trên thế giới không chỉ có tiếng Trung Quốc và Mỹ mà còn có nhiều ngôn ngữ khác.

May mắn thay, phần mềm dịch thuật đi kèm với trình duyệt đã giúp ích rất nhiều cho Lâm Trạch. Tuy nhiên chỉ là bản dịch của trình duyệt còn rất nhiều lỗi, có nhiều câu yêu cầu Lâm Trạch phải tự mình hiểu được môi trường ngôn ngữ mới có thể đoán được nghĩa.

Tiến sĩ Zeni Compton dường như không bao giờ quan tâm đến các bài giảng và hầu như không có thông tin gì về những buổi tọa đàm hay cuộc thảo luận học thuật mà ông ấy sắp tham dự.

Nhưng đây chính là điều mà Lâm Trạch đã dự liệu trước, dù sao nếu có thể điều tra dễ dàng như vậy, Diệp Mộng sẽ không tới tìm cậu giúp đỡ.

Khi điều tra thông tin, Lâm Trạch cũng phát hiện ra có vẻ đã bảy đến tám năm bác sĩ Zeni Compton hình như đã không xuất hiện trước công chúng, như thể ông ấy đang cố tình che giấu tung tích và sự hiện diện của mình.

Cuộc phỏng vấn cuối cùng tiến sĩ Zeni Compton được thực hiện cách đây tám năm, khi ông ấy đến nhận giải thưởng vật lý đẳng cấp thế giới.

Lần cuối cùng Zeni Compton xuất hiện trước công chúng cũng tính từ thời điểm này.

Người nổi tiếng cố tình che giấu tung tích của mình sao? Nếu thật sự là như vậy thì thật sự việc điều tra sẽ rất rắc rối.

"Anh đang nhìn gì vậy?"

Claudia đột nhiên hỏi. Cô ngồi bên cạnh Lâm Trạch và tựa đầu vào vai cậu, nhìn vào màn hình máy tính bảng của trong tay Lâm Trạch.

Lâm Trạch cảm thấy trên màn hình máy không có thông tin gì không thể để người khác xem nên cậu cũng không có ý giấu diếm. 

"Không có gì, chỉ là anh chợt có hứng thú với tiến sĩ Zeni Compton. Ông ấy thực sự là một nhà vật lý lợi hại, khiến mọi người rất ngưỡng mộ."

Lâm Trạch nói với với Claudia.

Ngưng một chút, Lâm Trạch tiếp tục nói.

“Nếu có thể gặp được bác sĩ Zeni Compton thì thật là tốt quá, anh thực sự muốn xin chữ ký của ông ấy."

Lâm Trạch nói với vẻ xúc động.

Dù gì Claudia đã chủ động tới cửa nên Lâm Trạch nảy ra ý tưởng này, đây là đang thử ám chỉ cô giúp đỡ.

Trước đây Diệp Mộng nói Claudia có thể giúp cậu tìm bác sĩ Zeni Compton, vậy thì để cậu thử xem sao.

Nếu lỡ chuyện không thành thì cậu cũng chẳng mất mát gì cả.

"Nếu anh có thể gặp trực tiếp bác sĩ Zeni Compton và thực sự xin được chữ ký, anh chắc chắn sẽ giữ nó như một báu vật."

Lâm Trạch điên cuồng ám chỉ mình muốn gặp bác sĩ Zeni Compton nhưng không biết thái độ của Claudia sẽ thế nào.

"Em thực sự không ngờ anh lại có hứng thú với ông già."

"Gọi tiến sĩ Zeni Compton là ông già thì rất là bất lịch sự." 

Lâm Trạch sửa lại lời Claudia.

"Anh nghe nói rằng ông ấy hiện đang ở Mỹ. Nếu trước khi rời Mỹ mà có thể tận mắt gặp và xin chữ ký trực tiếp trước của ông ấy thì thật là tốt quá."

"Nếu anh đã rất muốn có chữ ký đến thế thì em có thể giúp anh hỏi bố thử xem sao.”

Sao Claudia có thể không nghe thấy ám chỉ của Lâm Trạch được, cô có phải là đồ ngốc đâu.

Nhưng việc xin một tấm chữ ký có vẻ không phải là vấn đề to tát nên cô sẽ giúp cậu một tay.

Nghe Claudia nói như vậy, Lâm Trạch cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ.

Nếu sớm biết Claudia hiểu ý như vậy, đêm qua cậu mà bóng gió nhờ Claudia giúp đỡ thì có lẽ bây giờ đã nhận được tin tức về tiến sĩ Zeni Compton rồi cũng nên.

Diễn biến mà Lâm Trạch hy vọng nhất là Claudia có thể đưa cậu đến gặp trực tiếp tiến sĩ Zeni Compton, để anh có thể trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ của Diệp Mộng.

Chỉ giúp xin chữ ký thôi thì cũng không thành vấn đề. Ít nhất là thông qua Claudia, có lẽ cậu sẽ có thể biết được thành phố nơi tiến sĩ Zeni Compton hiện đang ở.

Cứ như vậy thì coi như Lâm Trạch  đã hoàn thành nhiệm vụ của Diệp Mộng.

Tóm lại là cậu đã cố gắng hết sức, nếu Claudia không thể giúp cậu điều tra, cậu chỉ có thể nói cách của Diệp Mộng đã sai rồi.

Cứ thế, hai ngày rưỡi thấm thoát trôi qua. Trong hai ngày này, Lâm Trạch đã cùng Claudia tham gia hầu hết các trò chơi giải trí ở San Francisco.

Mặc dù mỗi ngày trôi qua khá là thoải mái nhưng cho đến chiều ngày thứ ba, Lâm Trạch vẫn không nhận được bất kỳ thông tin nào về chữ ký.

Thấy thời hạn Diệp Mộng ủy thác đang đến gần, Lâm Trạch bắt đầu có chút lo lắng. Claudia rốt cuộc có giúp cậu tìm tung tích của tiến sĩ Zeni Compton không vậy?

Lâm Trạch đang ngồi trong nhà hàng cao cấp chờ bữa tối, cậu cảm thấy mình vẫn cần phải hỏi Claudia.

"Dù phong cảnh ở đây kém hơn bên ngoài phòng anh một chút, nhưng cũng không tệ chút nào."

Claudia nhìn khung cảnh bên ngoài bức tường kính rồi nói với Lâm Trạch.

"Đúng thế, thực sự là phong cảnh rất đẹp. Hoàng hôn phía đằng xa thật đẹp."

Lâm Trạch nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, đáp lại Claudia.

Sau khi do dự một lúc, Lâm Trạch thản nhiên hỏi Claudia như là đang tìm chủ đề để trò chuyện.

"Claudia, chuyện liên quan đến chữ ký của tiến sĩ Zeni Compton làm đến đâu rồi?” 

"À… Anh không đề cập đến nó nên em quên béng mất.”

Claudia dường như đã thực sự quên mất chuyện này nên cô mới đáp lại Lâm Trạch như vậy.

Dù gì thì mấy ngày nay ăn chơi như điên và những chuyện không mấy quan trọng này Claudia đã vứt hết sang một bên.

Nhưng không có nghĩa là Claudia không hề để tâm đến chuyện của Lâm Trạch. Cô ấy cũng có ý định thực hiện mong muốn của cậu.

Thế là Claudia gọi một cuộc điện thoại, qua cách nói giống như cô ấy đang nói chuyện với cấp dưới.

"... Chuyện trước đây nói các cậu làm đã tới đâu rồi, sao mấy ngày rồi mà chẳng có tin tức gì hết… Ừm ừm ừm… Vậy à... Làm tốt lắm..."

Claudia nhanh chóng cúp điện thoại.

"Mọi chuyện thế nào rồi?"

Lâm Trạch sốt sắng hỏi Claudia.

"Tất nhiên là vô cùng suôn sẻ. Theo lệnh của em, đã mua một bản thảo có chữ ký của tiến sĩ Zeni Compton từ một nhà vật lý nào đó với giá cao. Bản thảo nghiên cứu khoa học có chữ ký tay, so với một chữ ký duy nhất thì nó có giá trị hơn nhiều để sưu tập hơn nhiều.”

Claudia ra vẻ đắc ý, đáp lại Lâm Trạch.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Nice xừ, thank trans 🐸
Xem thêm
TRANS
Adu cang r...
Tks trans
Xem thêm