RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 11: Hủy diệt và hy vọng

Chương 829: Hy vọng rực rỡ (76)

10 Bình luận - Độ dài: 1,377 từ - Cập nhật:

Claudia nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, cảm thấy hơi chán.

"Rốt cuộc khi nào Diệp Mộng mới xuất hiện thế."

Claudia cảm thấy hơi chán nên hỏi Lâm Trạch.

"Chuyện này anh cũng không biết."

Lâm Trạch trả lời Claudia.

Chẳng phải cậu đã giải thích với Claudia rồi sao, bình thường chỉ có Diệp Mộng chủ động liên lạc với cậu, còn bản thân thì hoàn toàn không thể liên lạc với cô ta được.

"Anh không nói dối em đấy chứ? Thực sự có người tên Diệp Mộng thế ư?"

Claudia hỏi lại Lâm Trạch.

"Đừng lo lắng, chúng ta chắc sẽ sớm gặp được Diệp Mộng thôi."

Lâm Trạch đáp lại Claudia.

Dựa trên kinh nghiệm cá nhân của Lâm Trạch, cậu rất chắc chắn rằng mình có thể gặp Diệp Mộng ở đây.

Cùng một nhà hàng cao cấp, gần như cùng một thời điểm.

Mặc dù không biết Diệp Mộng nghe ngóng mình sẽ dùng bữa ở đây kiểu gì nhưng cô ta quả thực đang phục kích ở đây.

Có lẽ anh không nên tiếp tục ngồi cạnh Claudia, chắc là nên đi vệ sinh như lần trước.

"Anh đi vệ sinh phía bên kia."

Lâm Trạch tránh khỏi Claudia bên cạnh, đi về phía nhà vệ sinh như lần trước.

Kết quả là ngay khi vừa đến gần cửa phòng vệ sinh nam, Lâm Trạch đã sớm đoán trước mình sẽ bị một người phục vụ đột nhiên xuất hiện kéo vào trong phòng.

Lần trước bị hù giật điếng người mà lần này Lâm Trạch lại rất bình tĩnh, ung dung.

Nhưng nói không hồi hộp là không thể, dù sao thì trò hay cũng sắp diễn ra.

Kết quả cuối cùng dù tốt hay xấu, đến giờ Lâm Trạch còn chưa biết.

Nhưng cậu tin tưởng vào phán đoán của chính mình, xác suất tiến triển tốt sẽ luôn cao hơn nhiều so với xác suất tiến triển xấu.

“Ba ngày không gặp, mấy ngày nay chắc anh sống tốt lắm.”

Cô hầu bàn này chính là Diệp Mộng, cô ta đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Trạch, lên tiếng chào hỏi cậu.

"Mấy ngày nay cũng coi là khá tốt."

Giọng điệu của Lâm Trạch có phần trách móc, bởi vì mấy ngày nay cậu thực sự rất mệt mỏi nhưng có một số tin tức nội bộ, Lâm Trạch hoàn toàn không có có ý định báo  cho Diệp Mộng biết.

"Việc tôi giao cho anh ba ngày trước anh làm tới đâu rồi, chắc là đã hoàn thành rồi chứ.”

Diệp Mộng hỏi Lâm Trạch.

Tuy Lâm Trạch không biết tung tích của tiến sĩ Zeni Compton nhưng cậu hoàn toàn không hoảng loạn, dù gì cũng đã nắm đầu mối rồi.

Chỉ cần Claudia không lừa Lâm Trạch thì nhiệm vụ của cậu trên thực tế là đã hoàn thành.

Lâm Trạch vẫn chưa nghĩ ra nên mở lời thế nào để nói với Diệp Mộng là cậu đã nói sự thật với Claudia, cửa phòng bỗng có tiếng gõ cửa.

Diệp Mộng rất cảnh giác, làm động tác la ó với Lâm Trạch.

Giống Diệp Mộng, Lâm Trạch hiện cũng rất cảnh giác, nhưng điểm cảnh giác lại không giống như cô.

Lâm Trạch cảm thấy mình đã biết người gõ cửa là ai, nhưng cậu chỉ là có chút lo lắng tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì mà thôi, đồng thời cậu cũng đã kế hoạch ứng phó để bất biến giữa dòng đời vạn biến.

Anh vô thức chạm vào chiếc lọ nhỏ trong túi bên trái. Chiếc lọ nhỏ này chứa những "viên thuốc đặc biệt" có thể giúp anh nhanh chóng chết.

Mặc dù sau khi uống rất đau nhưng hiệu quả vẫn rất rõ ràng, có thể dễ dàng khiến Lâm Trạch chết tại chỗ.

Nếu có chuyện gì xảy ra, Lâm Trạch sẵn sàng uống những "viên thuốc đặc biệt".

"Sao anh không mở cửa."

Giọng của Claudia vang lên từ bên ngoài phòng riêng.

"Tôi biết cô đang ở bên trong, nên là mau mở cửa nhanh lên. Mặc dù hiện tại cô và chồng chưa cưới của tôi đã chán nhau nhưng tôi không có bất cứ ý thù địch nào cả."

Giọng của Claudia lại cất lên, vang vào trong phòng riêng.

Lúc này Diệp Mộng đang cau mày.

"Rốt cuộc chuyện này là sao."

Diệp Mộng có chút khá gấp gấp, hỏi Lâm Trạch.

"Mở cửa ra là cô sẽ biết ngay, thật ra tôi đã thú nhận danh tính của cô với Claudia, cô ấy cũng sẵn lòng giúp đỡ cô. Cô đã giao cho tôi điều tra vị trí của tiến sĩ Zeni Compton, tôi đã chuyển giao cho Claudia điều tra và cô ấy đã suôn sẻ hoàn thành yêu cầu của cô."

Lâm Trạch đáp lại Diệp Mộng.

Nghe Lâm Trạch nói cậu đã nói rõ thân phận tình báo của mình cho Claudia, Diệp Mộng nhìn Lâm Trạch bằng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, như thể cô ta đang hỏi Lâm Trạch có đang nói thật không.

Khi Lâm Trạch thấy ánh mắt của cô ta, cậu bất giác chuyển ánh mắt để ngăn mình không nhìn vào cô ta.

Diệp Mộng hít một hơi thật sâu, nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, tính tình cô ta trở lại bình thường.

Thấy Diệp Mộng đã bình tĩnh lại, Lâm Trạch cũng thấy an tâm phần nào.

Đúng như dự đoán, tuy Diệp Mộng lúc làm việc có hơi thiếu kiên nhẫn, nhưng tính cách cô không phải là kiểu người không nghe lời người khác.

“Tại sao lại không mở cửa.”

Giọng nói của Claudia lại truyền vào phòng, lúc này Diệp Mộng rốt cuộc cũng phản ứng, cô ta đi lại trước cửa, chủ động mở cửa phòng.

Trước cửa phòng chỉ có mỗi mình Claudia đang đứng.

Lúc này Lâm Trạch cũng cảnh giác nhìn Claudia, cẩn thận kiểm tra cô và tình hình xung quanh từ trên xuống dưới.

Có vẻ như lúc này Claudia hình như không mang theo vũ khí, cô ấy đi tay không,  đang đứng ngoài cửa.

Ngoài ra, không chỉ như vậy, có vẻ cũng không có tên côn đồ nào ở gần đó, chỉ có mỗi mình Claudia là người duy nhất có mặt tại hiện trường.

Tình huống này đủ để cho thấy thành ý của Claudia, cô ấy có vẻ thực sự tin tưởng lời của Lâm Trạch.

Lâm Trạch cảm ơn Chúa, mặc dù cậu là người vô thần.

Nhưng sự phấn khích lúc này cần phải thốt lên một câu, chỉ có thể cảm tạ Chúa.

Nói đến tình huống khiến Lâm Trạch lo lắng nhất chính là xuất hiện cảnh Claudia hoàn toàn không tin lời nói của mình.

Không phải Lâm Trạch chưa tính đến tình huống đó, vậy thì lúc mở cửa, sẽ không chỉ nhìn thấy Claudia tay không đứng đó mà sợ Claudia có súng, mà sợ là cô ấy sẽ mang theo súng, thậm chí là một nhóm xã hội đen gần đó.

Diễn biến này là diễn biến tồi tệ nhất mà Lâm Trạch đã nghĩ tới, cho thấy Claudia đã hoàn toàn lừa cậu, cô ấy trước giờ chưa từng tin vào lời Lâm Trạch, cậu không mong sẽ có viễn cảnh đó.

Tình huống xấu đã không xuất hiện, mà ngược lại, điều này có nghĩa là Claudia có vẻ tin tưởng vào Lâm Trạch.

Vậy về vị trí của tiến sĩ Zeni Compton, ban đầu cậu lo là Claudia đã không điều tra kỹ lưỡng, nhưng xem ra bây giờ Claudia tuyên bố đã điều tra kết quả, e là khả năng cao sẽ không làm cậu thất vọng.

"Tên tôi là Claudia Gambino..."

Claudia lịch sự giới thiệu bản thân với Diệp Mộng, người xuất hiện trước mặt cô ấy.

Lời còn chưa dứt, câu hỏi đang định hỏi Diệp Mộng còn chưa nói ra thì Claudia đã bị cô ta cắt ngang.

Diệp Mộng xúc động, ôm lấy Claudia.

"Cô không cần giới thiệu, tôi biết tất cả mọi thứ và đương nhiên là tôi biết tên cô."

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Vãi thật
Xem thêm
Càng ngày càng hay
Thanks trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Done!!! Hẹn đợt tiếp khi truyện 4 củ view
Xem thêm
Gần 800k view nữa thôi, chắc không còn xa đâu :)) hi vọng thế :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Longbg123: chắc lúc đó đang tập 12
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
hóng, tks trans
Xem thêm