RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 11: Hủy diệt và hy vọng

Chương 828: Hy vọng rực rỡ (75)

3 Bình luận - Độ dài: 1,396 từ - Cập nhật:

Sau khi nghe Claudia đề nghị khi Lâm Trạch gặp được Diệp Mộng cô ấy cũng muốn được gặp cô ta, trong lòng cậu bỗng hơi căng thẳng.

Đứng từ góc nhìn của mình, Lâm Trạch cũng không chắc liệu làm như thế có gây ảnh hưởng gì hay không.

Nhưng bây giờ mọi chuyện đã đi đến bước này rồi, nếu từ chối cô ấy cũng không ổn cho lắm.

Lâm Trạch tự nhủ bản thân bình tĩnh lại, tình thế bây giờ phải suy nghĩ thật lý trí mới được. Mà thật ra cách giải quyết vấn đề này chẳng phải trong lòng cậu đã sớm có rồi ư.

"Chắc chắn sẽ để em gặp Diệp Mộng rồi."

Lâm Trạch ngay lập tức trả lời Claudia dù trong lời nói thoáng chút do dự khó nhận ra.

Tất nhiên đâu phải vô duyên vô cớ mà Lâm Trạch đồng ý, cũng vì đã quan sát vẻ mặt Diệp Mộng, cậu có thể lờ mờ đoán được cô ấy cũng không bài xích Claudia.

Bây giờ việc quan trọng hơn hết là tìm thấy Tiến sĩ Zeni Compton.

Những việc khác chỉ là râu ria, chỉ cần Claudia hết lòng hết sức giúp tìm được Tiến sĩ Zeni Compton là đủ rồi.

Chỉ cần tìm thấy vị trí chính xác của Tiến sĩ Zeni Compton thì kết cục câu chuyện gặp gỡ của Claudia và Diệp Mộng cũng chẳng còn quan trọng nữa với Lâm Trạch nữa rồi.

Nếu việc Claudia và Diệp Mộng gặp nhau khiến mọi chuyện tệ hơn, Lâm Trạch nghĩ cùng lắm bản thân sẽ chuẩn bị trước, tùy cơ ứng biến dùng "Quay lại cái chết" là được.

Dù sao nếu không tìm ra được vị trí hiện tại của tiến sĩ Zeni Compton, có vẻ Diệp Mộng cũng không bỏ qua cho cậu, chi bằng cứ liều một phen tự cứu lấy mình thôi.

 Đương nhiên dùng "Quay lại cái chết" là nước đi cuối cùng, Lâm Trạch không muốn dùng khả năng này trừ khi lâm vào tình huống thật sự cần thiết.

Lâm Trạch cũng chỉ còn có cách này thôi và hơn hết cậu vẫn tin vào lý trí của mình.

Bản thân đã nhìn ra Diệp Mộng không những không ghét Claudia mà còn âm thầm công nhận cô ấy nữa.

Có vẻ việc Claudia gặp Diệp Mộng cũng chẳng thể đem đến kết quả tồi tệ nào. 

Lâm Trạch cảm giác việc đó cũng không quá ghê gớm, đáng để thử một lần.

Thậm chí nếu không có chuyện gì xấu, thì cậu cũng chẳng cần dùng đến "Quay lại cái chêt" làm gì.

Cậu tạo cơ hội cho Claudia với Diệp Mộng gần gũi với nhau, có khi họ còn phải cảm ơn ấy chứ.

Nói đi cũng phải nói lại, chỉ cần điều tra ra được vị trí của Tiến sĩ Zeni Compton, dù có dùng "Quay lại cái chết" đi nữa, thì kết quả điều tra cũng sẽ không biến mất.

Thậm chí cậu còn không cần nhờ đến Claudia để điều tra nữa, chỉ cần ngoan ngoãn đợi 3 ngày, sau đó báo cáo với Diệp Mộng vị trí của Tiến sĩ Zeni Compton là được rồi.

Bây giờ điểm thời gian của hồi sinh chưa được cập nhật, vậy nên tình hình hiện tại rất có lợi.

Lâm Trạch không phải hoàn toàn chịu sự áp chế của Claudia. Nhờ sự động viên của chị Mỹ Nguyệt, cậu luôn bình tĩnh giải quyết vấn đề.

Sau khi nhận được lời đồng ý từ Lâm Trạch để mình và Diệp Mộng gặp nhau, dường như Claudia cũng bắt đầu trở nên tất bật hơn.

Cũng chẳng biết Claudia có thật sự tin lời Lâm Trạch hay không, thế nhưng cô thật sự dốc toàn tâm toàn lực cho việc điều tra lần này.

Nhờ vào các manh mối mà Lâm Trạch cung cấp, Claudia dần xâu chuỗi lại toàn bộ thông tin về Tiến sĩ Zeni Compton.

Những nhà khoa học như ông ta hành tung vô cùng bí ẩn vì tất nhiên các quốc gia luôn phải đảm bảo an toàn cho họ mà, vậy nên các thông tin cần thiết đều được mã hóa.

Mà thường thì những kẻ buôn lậu tin tức chẳng bao giờ thu thập các thông tin kiểu vậy, mà tìm kiếm trên hệ thống an ninh mạng lớn cũng chẳng mấy dễ dàng.

Tin tức mà người ta khó lòng điều tra được, thì đối với gia tộc sừng sỏ có tiếng như Gambino không phải là không có cách, chẳng qua cách này hơi ngoằn ngoèo mà thôi.

Cách đơn giản dùng đến đó chính là "Dùng người".

Trước đây từng có một nhà khoa học đã làm một thí nghiệm để nghiên cứu các mối quan hệ xã hội. Thí nghiệm này nhằm xác định một người bình thường phải tiêu tốn tối đa hết bao nhiêu mối quan hệ để có thể liên kết với Thủ tướng, dù trước đó họ không có bất kì mối liên quan nào. 

Sau khi áp dụng các thuật toán logic nghiêm ngặt, kết quả cho ra tối đa phải cần đến 9 tầng mối quan hệ.

Mối quan hệ ví dụ có thể là “Chú bảy của hàng xóm của chú hai của chú ba vợ của bạn của bạn cùng lớp chú bảy của chú bảy”.

Nhờ vào mạng lưới quan hệ rộng lớn của gia tộc Gambino, và cả người chuyển giao lợi ích qua các bên trung gian, chỉ mất 38 giờ, họ đã điều tra ra được tung tích của Tiến sĩ Zeni Compton.

Và tất nhiên, với tốc độ như này Claudia đã vô cùng hài lòng rồi.

Việc điều tra nhanh chóng và hiệu quả một phần cũng nhờ vào may mắn, vừa đúng lúc đó đã phát sinh một vài vấn đề, khiến những thông tin hữu ích rơi vào tay gia tộc Gambino.

Sau khi tìm ra tung tích của Tiến sĩ Zeni Compton, Claudia lập tức thông báo cho Lâm Trạch.

Trong lúc Lâm Trạch vẫn còn đang lo lắng vì chỉ còn nửa ngày nữa thôi Diệp Mộng sẽ tìm đến cửa.

Nếu còn không tìm ra được tung tích của Tiến sĩ Zeni Compton, ắt hẳn Diệp Mộng sẽ giết cậu không tha.

Khi nghe tin tốt từ Claudia, anh suýt nữa đã nhảy cẫng lên vì sung sướng.

"Tiến sĩ Zeni Compton hiện đang ở đâu vậy?"

Lâm Trạch không thể đợi được nữa, vội vàng hỏi Claudia.

"Không việc gì phải vội, tình báo chẳng có chân mà chạy đâu. Trong vòng 5 ngày nữa Tiến sĩ Zeni Compton sẽ không rời khỏi địa điểm mà em đã xác định. Có phải giờ em nên hỏi ngược lại anh không? Khi nào Diệp Mộng sẽ xuất hiện đây? Chỉ cần Diệp Mộng gặp em, em sẽ tự tay đưa tin tức này cho cô ấy."

Claudia đáp lời Lâm Trạch.

Đối diện với bộ dạng không muốn chia sẻ thông tin của Claudia, Lâm Trạch cũng không lấy làm lạ.

Trong lòng Claudia đang toan tính điều gì, Lâm Trạch không tài nào hiểu rõ được.

Lâm Trạch cảm thấy mình vẫn nên chuẩn bị sẵn tinh thần thì hơn. Nếu sau khi biết được hoàn toàn thông tin về Tiến sĩ Zeni Compton mà tình hình vẫn bất ổn, cậu sẽ ngay lập tức dùng đến "Quay lại cái chết".

Vì Lâm Trạch không có cách nào trực tiếp liên lạc với Diệp Mộng, thế nên chỉ có thể đợi cô chủ động liên lạc.

Vẫn tại nhà hàng sang trọng mà Diệp Mộng đã giết Lâm Trạch lần trước, Lâm Trạch và Claudia vẫn ngồi ở vị trí cũ.

"Cảnh sắc ở đây so với ngoài phòng em thì thua xa, nhưng mà cũng không đến nỗi nào."

Claudia ngước nhìn cảnh sắc bên ngoài ô cửa kính, nói với Lâm Trạch.

"Ừ, đẹp thật mà. Hoàng hôn xa xa thì càng đẹp hơn nữa."

Lâm Trạch liếc mắt nhìn cảnh vật bên ngoài, lơ đãng trả lời Claudia.

Bấy giờ, Lâm Trạch cảm giác mình giống như con mèo trong chiếc hộp Schrödinger, chẳng biết liệu chất độc trong chiếc hộp ấy đã vỡ ra hay chưa

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Hồi hộp căng thẳng
Thanks trans
Xem thêm
hay quá, tks trans
Xem thêm