Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.228 - 479

Chương 479 Phiền não của Klimt

50 Bình luận - Độ dài: 1,351 từ - Cập nhật:

“Chủ hội, tôi đã dẫn Fran đến rồi.”

“Được, vào đi.”

Klimt, tinh linh thuật sư tộc elf và cũng là chủ hội của Alessa, chào chúng tôi khi chúng tôi bước vào văn phòng của anh ta.

Khi Nell rời đi, anh ta ra hiệu cho Fran ngồi xuống đối diện.

“Một thời gian rồi.”

“Nn.”

“Hừm... chỉ trong một vài tháng ngắn ngủi... ngay cả từ ‘thiên tài’ cũng bắt đầu trở nên ngớ ngẩn rồi.”

Anh ta chắc chắn không chỉ nói đến thứ hạng của chúng tôi. Không như trước, chúng tôi đã hiểu về anh ta hơn, và Klimt thực tế mạnh tới mức nào. Không cần thẩm định, chúng tôi vẫn có thể cảm nhận được điều đó.

Là khí tức sao? Khí tức của anh ta mới là thứ đáng dè chừng, không phải chỉ số. Bản thân Klimt chắc cũng cảm thấy tương tự ở Fran.

Tôi có thể thấy vẻ kinh ngạc tới sững sờ đằng sau ánh mắt của anh ta. Quả thật, chúng tôi đã mạnh hơn rất nhiều kể từ hồi lần đầu đến Alessa.

“Trước mắt, chúc mừng vì đã thăng hạng.”

Miệng thì chúc, tuy nhiên khuôn mặt của Klimt vẫn lạnh lẽo như mọi khi. Trái lại, tôi còn có thể thấy anh ta đang cau mày nữa.

“Ngay cả khi con bé có khả năng thế nào đi nữa, sử dụng một đứa trẻ... Thôi thì cũng chẳng thể làm gì nữa.”

Sau cùng thì anh ta vẫn luôn ở vị trí chống lại việc đẩy trẻ con vào cuộc sống đầy rẫy nguy hiểm như mạo hiểm giả. Ngay từ đầu, ở công hội mạo hiểm làm gì có kì thi tuyển hay tiêu chí nào. Tuy nhiên, nếu có trẻ con đăng kí ở Alessa, Donnad sẽ xuất hiện và dọa chúng một phen. Sau đó, bọn chúng sẽ được dạy cho những kĩ năng căn bản trước.

“Vậy, vì sao cô lại quay trở lại Alessa?”

“Luyện tập.”

“Luyện tập? Cô vẫn còn muốn mạnh hơn sao?”

Fran nghiêm túc gật đầu trước Klimt, người đang cứng đờ với câu trả lời của con bé.

“Nn.”

“Đạt tới hạng B khi chỉ mới 12 tuổi? Cô cũng phải lọt vào top 5 trong lịch sử của công hội mạo hiểm rồi đấy.”

Chỉ top 5 thôi sao? Vậy còn vài đứa trẻ khác đã từng leo hạng nhanh hơn nữa sao?

“Hạng nhất là ai?”

“Hửm? Cô muốn hỏi về cả lịch sử công hội nói chung sao?”

“Nn.”

 “Người trẻ tuổi nhất trong lịch sử đạt đến hạng A là cựu mạo hiểm giả hạng S,『Battalion - Tiểu Đoàn』”

“Battalion? Biệt danh?”

“Phải. Tuy nhiên, bởi vì ghi chép về cá nhân này cũng đã rất lâu về trước rồi, công hội chẳng còn lại mấy ngoài biệt danh. Năng lực không rõ. Tuy nhiên, cá nhân này được cho là đạt đến hạng B khi 8 tuổi, hạng A khi 10 tuổi, và ghi danh như hạng S ở tuổi 14.”

Cái chuyện trời đất quỷ thần gì thế kia? Ban đầu, tôi chỉ nghĩ rằng đó chỉ là một biệt danh kì lạ mà thôi, nhưng thằng nhãi/con nhãi đó là kiểu quái vật gì vậy? Đúng là thiên tài hàng đầu của lịch sử công hội có khác.

“Mặc dù cô chưa mạnh như kẻ đó, tuy nhiên cô lại phát triển nhanh hơn. Cô vẫn còn muốn mạnh thêm sao? Như thế vẫn chưa đủ ư.”

“Vẫn chưa đủ mạnh.”

Fran lắc đầu, cay đắng.

“Em toàn thua mà thôi. Nếu không có ai giúp đỡ, em đã thua hết trận chiến này đến trận chiến khác rồi. Và vẫn còn nhiều kẻ mạnh ngoài kia.”

Em ấy chắc là đang nhắc đến trận chiến với hầu tước, và trận chiến giữa hai cá nhân ở đẳng cấp hạng S mà tôi đã kể.

“Bên cạnh đó, em vẫn chưa đánh bại được Thú Nhân Vương hay Asurasu.”

“Haiz. Có vẻ như cô đã trải qua một vài tháng khắc nghiệt ra trò đấy nhỉ. Và cô vẫn muốn mạnh hơn hai kẻ đó ư?”

Anh ta trông có vẻ khó chịu hơn là kinh ngạc. Nghĩ lại thì Klimt không có vẻ gì là một tay cuồng chiến cả. Nói trắng ra, anh ta là trường hợp đặc biệt trong số các mạo hiểm giả hàng đầu đấy chứ. Nếu hỏi tôi rằng với tiêu chuẩn của thế giới này, anh ta có phải là người bình thường hay không, thì tôi sẽ phủ nhận câu hỏi đó.

“Vậy là cô muốn luyện tập thêm?”

“Sẽ đến Quỷ Lang Viên để luyện tập.”

“...Cô định tới đó một mình sao?”

“Em đã hạng B rồi, nên sẽ không sao.”

Tôi có thể thấy Klimt không ưng mong muốn của em ấy chút nào. Tuy nhiên, hạng của con bé đã đạt yêu cầu tối thiểu, anh ta có muốn cản cũng chẳng được.

“Thôi được rồi... cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu cô không nhận được chấp thuận từ tôi thì cô cũng vẫn sẽ tự ý đến đó mà, đúng không?”

Thấy Fran gật đầu, Klimt nhún vai tỏ ý từ bỏ.

“Tất nhiên.”

“Nếu vậy, tôi cũng chẳng làm khó gì cô. Tuy nhiên dạo gần đây Quỷ Lang Viên đang trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết, vì thế đừng có hành động liều lĩnh.”

“Đã rõ.”

“....Tôi không bao giờ tin tưởng những ai trả lời nhanh chóng... Thật đấy, đừng tự ép mình quá.”

“Nn.”

“À, và tránh xa phía bắc ra. Tình hình ở đó đang tương đối hỗn loạn.”

“Hỗn loạn?”

Quả nhiên là đụng độ biên giới với vương quốc Reidos vẫn chưa lắng xuống.

“Phải, và nói thật là tôi không đồng ý để cho bất cứ đứa trẻ nào tham gia chiến tranh đâu đấy.”

Sau khi tuyên bố vậy, anh ta bắt đầu giải thích tình hình hiện tại.

“Đầu tiên, quân đội của vương quốc Reidos hiện đang bị chặn đứng bởi một mạo hiểm giả tên Jean Dovey.”

“Đã biết.”

“À phải, cô và Jean có vẻ quen biết với nhau nhỉ? Cậu ta nói rằng hai người đã hợp tác cùng nhau thu thập một cuốn nhật kí nhất định.”

“Nn.”

“Tuy nhiên, cuộc xâm lược của vương quốc Reidos chưa dừng lại tại đó. Bọn chúng không dồn lực lượng lại và chọc thủng một hướng cụ thể, mà đánh rải rác ở nhiều địa điểm khác nhau.”

Phần lớn lực lượng đối phương là những quân đoàn thây ma. Có vẻ như bọn chúng đang tổ chức thử nghiệm tiến công với tử linh thuật.

“Có vẻ như bọn chúng muốn tìm cách vô hiệu hóa Jean. Khó có tử linh thuật sư nào có năng lực như Jean, tuy nhiên bọn chúng lại có số lượng để bù vào. Hiện tại, Jean và một số mạo hiểm giả khác đang bận rộn đánh dẹp kẻ thù.”

Donnadorondo, giảng viên cho người mới của công hội Alessa, là một trong số những mạo hiểm giả ấy.

“Tại sao anh lại không tham chiến, Klimt? Chẳng phải Klimt là Klimt Thiên Tai sao?”

“...Hừm, tôi chẳng ghê gớm tới mức như cái tên ấy ám chỉ đâu. Mặc dù nếu tôi chiến đấu nghiêm túc, tôi có thể vô tình khiến cho khu vực xung quanh tôi bị phá hủy thật.”

Nói cách khác, anh ta chưa có kế hoạch chiến đấu với vương quốc Reidos.

“Dù sao đi nữa, cô được phép đến Quỷ Lang Viên, nhưng tránh xa đụng độ với vương quốc Reidos, được chứ?”

Klimt vừa thở dài khi nói vậy, vừa hai ngón tay bóp huyệt ấn đường giữa hai lông mày. Sao tôi có cảm giác như hễ Fran xuất hiện, thì chủ hội nào cũng trở nên mệt mỏi vậy? Mà cũng không thể phủ nhận rằng khi nào con bé cũng khiến khối lượng công việc của họ tăng thất thường.

Bình luận (50)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

50 Bình luận

nghĩ tới cá ông hạng S 14 kia mà sợ thật, fran tăng hạng nhanh là nhờ master, còn ông kia tăng hạng một mình
Xem thêm
Maybe happen:
-Người thăng hạng nhanh nhất lịch sử: Fran
-Vì sao , hình như Battalion đạt hạng S nhanh hơn mà
-Vấn đề là cổ vào hội từ 1 năm trước ngày thành hạng S
Xem thêm
Thằng kia là Summoners à,:))
Xem thêm
1 Chắc thằng "Tiểu Đoàn" kia có bộ đặc kỹ ,skill hay phước lành của thần có công dụng cộng hưởng, hoặc cực imba nhưng lại bù đắp được điểm yếu của nhau.
2 thằng đó là chuyển sinh giả vs1 đống bug
Xem thêm
TRANS
Cái đậu má thằng Tiểu Đoàn kia là cái thứ quái vật đéo gì vậy
Xem thêm
"tai ương công chúa" :))
Xem thêm
Vcl hạng B 8 tuổi, fran chủ yếu do master giúp nên mới mạnh ntn còn ông kia chả có ai giúp mà lên hạng nhanh vl vậy.
Xem thêm
Có cái kỹ năng gì đó mà bà kiara từng có giúp nhân đôi chỉ số hoặc ít nhất cái gì đó tương tự, chứ người thường thì hơi ảo ma canada.
Xem thêm
m phải nói là fran phát triển nhanh hơn chứ 6 tháng hạng B
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời