Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.228 - 479

Chapter 257. Thẩm vấn Suarez

17 Bình luận - Độ dài: 2,014 từ - Cập nhật:

「Hoảng tử!」

「Đệch! Đồ chết tiệt! Thả ông chủ của chúng ta ra!」

Rất nhiều cấp dưới của tên hoàng tử bắt đầu làm loạn khi mà chúng nhận ra rằng hắn ta đã bị bắt giữ.

「Ngáng đường.」

「Gyaaaah!」

「Guaaaahh!」

Nhưng Fran lại thích gây sự và đạp hết chúng ra trước khi chúng kịp làm bất kỳ điều gì.

「Vậy thì toàn bộ những con tàu cướp biển làm sao rồi hả Fran?」

「Đánh chìm tất cả trừ chiếc này.」

「Nhanh vậy. Tốt lắm.」

「Anh nữa. Bắt được thuyền trưởng.」

「Tôi chỉ may mắn thôi. Nhưng vậy đủ rồi, hay để dành những lời ca tụng tán dương nhau cho lát nữa đã nhé? Chúng ta cần phải thực hiện một buổi thẩm vấn nho nhỏ đã.」

「Nn.」

Suarez vẫn còn có chút hang máu. Biểu cảm của hắn rất ghê gớm, và rõ ràng nói lên rằng hắn ta chưa hề bỏ cuộc. Tuy nhiên, không cần phải nói, hắn ta chẳng hề đáng sợ. Hắn ta co giật một chút, như đang hoảng sợ, khi mà Fran lẫn Mordred tiếp cận hắn ta.

「Thả ta ra, đám vô lại!」

「Tại sao?」

「Hỗn xược! Mi không biết ta là ai sao?」

「Để ta đoán xem. Một gã dẫn đầu một nhóm tội phạm cặn bã ư?」

「Ghê tởm, chỉ sống thôi cũng gây rắc rối ư?」

「Cả đám các người đều là lũ ngu si vô học! Ta là một người cực kỳ quan trọng, vua của Sheedran đây!」

「Mhm. Ta biết là mi mà.」

「Mi dám nói vậy sao!」

Mordred, là một người rất mạnh mẽ, mặc kệ những lời la hét của Suarez. Anh ta nâng một chân lên và bắt đầu đạp vào mặt của tên hoàng tử - một hành động mà Fran nhanh chóng bắt chước theo.

「Dừng lại ngay! Ta sẽ cho phép các ngươi công nhận ta là chủ nhân của mình, và các ngươi sẽ là cấp dưới của ta nếu như các ngươi lập tức quỳ xuống trước mặt ta và xin thứ tội!」

Tôi không thể tin được những lời mình vừa được nghe. Chắc đầu tên hoàng tử này chập mạch mất rồi. Hắn dường như nghĩ rằng lời đệ nghị của hắn sẽ dụ dỗ được những kẻ tấn công mình dẫu cho họ đã đánh bại anh ta và trói anh ta lại rồi.

Và hắn ta thực sự có ý đó. Biểu cảm trên gương mặt của hắn ta đã chứng mình rằng lời đề nghị này thực sự nghiêm túc.

「Ta là thành viên hoàng tộc Sheedran, một lãnh chúa chỉ huy con Thủy Long. Tất cả những gì các ngươi cần phải làm là liếm giày cho ta. Làm đi, và ta sẽ đối xử với các ngươi không khác gì những kẻ phục vụ ta.」

Chẳng đời nào tên hoàng tử kém trong việc nhận biết hoàn cảnh hiện tại đến vậy, hắn ta hẳn phải có vài vẫn đề trong giao tiếp gì đó rồi. Tôi ngạc nhiên khi hắn vẫn còn sống đến giờ, và tôi cũng hoàn toàn hiểu rằng tại sao hắn lại bị soán ngôi và trục xuất.

Dẫu vậy, tôi vẫn có thể thấy tại sao những tên cướp biển theo phe hắn. Việc hắn thiếu não thực sự là một vấn đề lớn đối với tôi, nhưng hắn ta vẫn mạnh, và vẫn có thể chi huy chiếc Chiến hạm Thủy Long. Đối với chúng, mối nguy hiểm từ hắn ta khá lớn; hắn ta có thể dễ dàng hủy diệt chúng nếu như chúng từ chối phục tùng. Hơn hết, phục vụ hắn ta chẳng mang lại bất lợi gì cả. Bù lại, nó lại mang theo rất nhiều lợi ích, cả những lợi ích trước mắt và về lâu về dài. Bên cạnh đó, tôi không nghĩ rằng hắn ta đã bị bắt giữ bởi những tên cướp biển trước khi thương thuyết. Dựa vào tất cả những điều nói trên, việc liên minh với hắn ta gần như là một điều chắc chắn.

Dẫu vậy, cả Fran và Mordred đều không quan tâm một chút nào về những gì hắn ta đang nói. Hai người đó mặc kệ bất cứ thứ gì hắn phun ra và bắt đầu thẩm vấn hắn.

「Khai ra tất cả về việc điều khiển con Thủy Long.」

「Chúng ta sẽ không làm đau mi đâu nếu như mi chịu nói những gì ta muốn biết.」

「Cái gì!? Việc gì ta phải nói cho các ngươi chứ!?」

Tên hoàng tử không chịu khai ra. Tôi không thể nói được liệu hắn ta đang thể hiện danh dự của hoàng gia, sự cứng đầu của một tên cướp biển hay đơn giản là hắn ta không thể hiểu được tình cảnh của mình. Nhưng dù có thế nào, hắn im lặng và quay mặt khỏi những người thẩm vấn hắn.

「Fmph.」

「Guaaahh! Đauuuuuuu!」

Thấy vậy, Fran một lần nựa dậm chân vào mặt Suarez và bắt đầu nghiến nó mạnh hơn lần đầu.

「Ngưng lại ngay, con đàn bà kia!」

Dẫu cho rất nhiều tên sẽ mong muốn được Fran dẫm lên mặt mình, với những người không có sở thích khổ dâm, đây gần như là một nhục hình.

「Cơ hội cuối. Giải thích cách điều khiển Thủy Long.」

Ánh mặt của Franh lạnh toát. Cô bé bắt đầu tỏa ra một sát khí mạnh mẽ trong khi nhìn xuống tên hoàng tử. Nó mạnh đến mức khiến cho người thường sợ đến vãi cả ra quần. Dẫu vậy, tên hoàng tử vẫn giữ được lý trí của mình và lườm lại cô bé trong khi tiếp tục phàn nàn.

「Dừng lại ngay và thả ta ra!」

Một hành động ngu ngốc.

「Rõ rồi.」

「Tốt lắm. Cuối cùng thì ngươi cũng hiểu. Nhanh lên và cởi những-」

「Rõ việc ngươi chưa chịu nói.」

「Gyaaaaah!」

「Heal. Tiếp theo, chân.」

「D-dừng lại! Ngươi dừng lại ngay!」

「Nói làm ơn đi.」

「Ngươi dám đòi hỏi đ-」

「Fmph.」

「Gyaaaaaaaaah!」

Fran tiếp tục tàn nhẫn đâm tôi vào người hắn và sử dụng Heal để hồi phục HP bị mất của hắn. Lúc đầu, Suarez không chịu nói. Hắn nhất quyết kháng cự lại và điều này lặp lại năm lần. Chỉ tới khi đó, hắn cuối cùng cũng nhận ra mình không thể nào dụ dỗ cô bé bằng quyền lực của mình.

「L-làm ơn! Đ-đừng làm nữa!」

Hắn ta bắt đầu cầu xin cô bé, gương mặt phủ một màu hoảng sợ.

「thích cách điều khiển con rồng. Sẽ đâu nếu nói gì khác.」

Dẫu cho chúng tôi không quan tâm tới lời cầu xin của hắn, chúng tôi vẫn dừng lại đề nhắc lại yêu cầu cảu mình.

「Được rồi! Ta sẽ nói! Nên dừng lại, ngưng hành động bạo l-」

Đâm

「Giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!」

「Heal.」

「Aarrrrgghhhh! Dừng lạiiiiiiii!」

「Đã nói là chỉ giải thích cách điều khiển Thủy Long.」

「T-tôi hiểu! Con Thủy Long bị ràng buộc bởi giao ước tuân theo bất kỳ mệnh lệnh nào được đưa ra bởi hậu duệ của vị vua đầu tiên của Sheedran. Đó là lí do tại sao nó nghe theo những gì ta nói!」

Và rồi, tên hoàng tử bắt đầu nói. Fran đe dọa hắn ta bằng việc giương tôi lên mỗi khi hắn chần chừ, tỏng khi Mordred đóng vai như một cảnh sát tốt và nói chuyện với hắn bằng một giọng điệu cảm thông. Sự kết hợp của hai biện pháp này cho phép chúng tôi moi được hết tất cả những gì mình muốn biết từ hắn. Đáng tiếc là, giải quyết hắn vẫn là một công việc mệt mỏi. Hắn ta sẽ bắt đầu trở nên ngạo mạn và lộn xào mỗi khi chúng tôi mềm mỏng hơn dù chỉ một chút, ên Fran phải miết tôi trên đùi hắn khoảng 30 lần trong suốt quá trình đó. Tôi gần như cảm thấy rằng chúng tôi có làm quá đà, nhưng thực sự chẳng làm khác được. Hắn ta chẳng học được bài học gì cả.

Ý chí mạnh mẽ đến bất thường cùng sự tự tôn quái đản của tên này thực sự khiến tôi thấy ấn tượng. Thông thường thì bất kỳ kẻ nào khác cũng sẽ kêu gào than khóc và vâng lời răm rắp. Tên này, ngược lại, bằng cách nào đó vẫn giữ được sự khinh thường kẻ khác của mình mỗi khi hắn mở miệng.

Dẫu vậy, chúng tôi vẫn đập cho hắn đủ nhừ tử để có được những gì chúng tôi muốn. Con Thủy Long không bị thao túng qua việc sử dụng ma cụ nào cả. Sự vâng lời của chúng là nhờ có khả năng sử dụng ma thuật giao ước của vị vua đầu tiên của Sheedran.

Tôi ngạc nhiên khi nghe rằng những con rồng mà vương quốc này sử dụng ngày hôm nay đều là cùng những con mà họ có lúc khai thiên lập quốc. Ừ thì, theo một nghĩa nào đó. Vương quốc này lúc đầu có bảy con rồng. Ba con đã chết trong chiến trận; chỉ còn bốn con còn sống.

Những con rồng không phải thứ duy nhất khiến tôi bất ngờ. Thiết bị được sử dụng để cường hóa cho chúng cũng làm được điều tương tự. Những sự cường hóa đó không phải là miễn phí. Tăng cường sức phòng thủ của con rồng cũng có cái giá của nó. Những con rồng có sức tấn công ghê gớm, và sơ ý đánh trúng đồng đội là một mối lo đáng kể nếu như con rồng tấn công thiếu chính xác. Vì vậy, người thiết kế thiết bị này đã bỏ đi khả năng tự do sử dụng Breath và những khả năng tương tự của con rồng. để lấy một lớp rào chắn ma thuật cùng với khả năng hồi máu và sức lực được tăng lênh rất nhiều. Cách duy nhất con rồng có thể sử dụng những đòn tấn công tầm xa là khi Suarez ra lệnh cho chúng làm vậy.

Biết được điều này đã để lộ ra một vấn đề lớn. Chúng tôi không thể nào phá hủy thiết bị mà không khiến chiếc Algieba gặp nguy hiểm. Vào lúc chúng tôi thổi bay nó sẽ là lúc con rồng một lần nữa có thể tự do đập phá con tàu của chúng tôi.

「Làm sao?」

「Cách tốt nhất để giải quyết tình hình này chắc hẳn là để tên này ra lệnh cho con rồng đứng nguyên.」

「Lựa chọn duy nhất ư?」

「Phải, một khi chúng ta làm vậy, chúng ta có thể phá vỡ thiết bị tăng cường sức phòng thủ của nó trước khi xử con rồng. Chúng ta cũng có thể giúp đỡ cô bé một tay trong phần phía sau nếu như nó đã mất khả năng phòng ngự.」

Sau khi quyết định điều đó, Fran, Mordred và tất cả những mạo hiểm gia khác ở đây giải Suarez lên boong tàu, để hắn ta có thể ra lệnh cho con rồng không tấn công.

「Có vẻ là chúng ta không gặp vấn đề trong việc ngăn con rồng lại, nhưng phá hủy thiết bị phòng ngự sẽ cần phải suy tính nhiều hơn.」

「Để đó. Có thể dịch chuyển.」

「Ý hay đó, có vẻ là đó sẽ là cách tốt nhất. Tôi sẽ để phần việc phá hủy nó cho em nhé.」

「Nn. Sẽ kiểm tra thiết bị trước. Dễ hơn khi dịch chuyển tới địa điểm đã biết.」

Chúng tôi có thể dịch chuyển qua lại giữa nhiều địa điểm dễ dàng nếu như chúng tôi quyết định đặt vài cái Beacon từ trước.

「Vậy để thứ đó lại cho anh.」

“Thứ đó” mà Fran nói tới chính là Suarez; cô bé quyết định để hắn ta lại cho Mordred.

「Được rồi, cẩn thận nhé.」

「Nn.」

Sau khi cân nhắc hết mọi việc, Fran di chuyển tới địa điểm Suarez đã miêu tả cho cô bé.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

t.. t cũngg muốn được fran dẫm 👉👈😳

Xem thêm
t nghĩ nó sẽ cắt từng bộ phận trên cơ thể b rồi tái tạo ngay lập tức chứ ko dẫm b đâu :v
Xem thêm
Loli Loli Loli Loliiii
Xem thêm
Vẫn đỡ hơn màn tra tấn cùng ma thuật tái tạo của cặp đôi smasher nào đó :v
Xem thêm
AUTHOR
Yep =))
Tiếc là không có quân đoàn lưỡng tính
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Loli là vô đối
Xem thêm
Good cop bad cop ❤
Xem thêm