Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.228 - 479

Chapter 299: Đối thủ mạnh

15 Bình luận - Độ dài: 2,183 từ - Cập nhật:

Chúng tôi tiếp tục giao chiến trực diện với đội quân quái vật.

Tôi đã hồi phục được phần đa lượng mana sau khi đi bòn rút lũ quái, nhưng vẫn còn một chút nữa thì cả bình mana mới đầy. Và tất nhiên, không đời nào đám quái vật không nhận ra điều này, chứ chưa nói tới việc để nguyên cho chúng tôi thoải mái hút.

「Grrrr!」

「Ma thú mạnh đang tới.」

『Anh đoán rằng cuối cùng buổi chém giết này cũng đi tới phần chính rồi. Được rồi, cố hết sức nào.』

「Okay.」

Một nhóm khoảng chục con quái vật di chuyển qua đám đông và bắt đầu tấn công Fran. Có một con thằn lằn cao bốn mét, một con sư tử khổng lồ với bộ lông xanh lá và một con High Ogre cùng một cây gậy sắt cùng nhiều con khác.

Dường như tên đầu xỏ cuối cùng cũng nhận ra rằng sẽ không thể nào đánh bại Fran bằng đám tép riu được. Cô bé có thể xử cả trăm con đó mà không tốn một giọt mồ hôi nào.

Đám quái vật mạnh hơn này có thứ bậc khoảng hạng D và E. Mỗi con đủ sức tự mình nghiền nát cả một ngôi làng. Tất nhiên, chúng tôi đỉnh hơn vậy nhiều. Không có một con nào trong đám này có thể tạo ra được một mối nguy hiểm cho Fran hay Urushi nếu là một chọi một. Nhưng chúng có quá nhiều để chúng tôi tập trung xử lý từng con một. Chúng tôi phải đề cao cảnh giác.

Và tất nhiên, đám lông bông tép riu cũng không đột ngột biến mất nhường chỗ cho đám mạnh hơn. Chúng chỉ lui lại và hỗ trợ từ xa cho đám mạnh hơn.

『Nghe đây Urushi! Lặn vào bóng tối và bắt đầu xử riêng từng con một. Nhiệm vụ của mi là loại bỏ chúng càng nhiều càng tốt.』

「Gấu!」

『Và hãy cẩn trọng đấy. Đừng để mình bị bao vây. Anh sẽ đảm bảo cả lũ khi bị trúng tên bay đạn lạc. Fran, em hãy tập trung tiêu diệt bất cứ thứ gì ở gần nhé.』

「Nn!」

Fran không ngại ngần mà nhảy thẳng vào lũ quái. Cô bé trượt xuống dưới chân của những con ma thú với những cái chân to như hông của cô bé, và rồi nhảy múa quanh một con khác cố gắng đâm em ấy bằng một cái sừng to như bốt điện thoại.

Những con quái mà em ấy đang đối đầu mạnh ngang những con tôi cố gắng lắm mới đánh bại được khi mới chuyển sinh không lâu. Em ấy và tôi giờ đều đã mạnh lên nhiều. Trong khi chúng tôi không thể giết chúng trong một đòn, chúng tôi vẫn có thể dễ dàng hạ gục chúng.

Sự rối loạn lan khắp hàng ngũ đội quân ma thú khi mà những con trong đội quân lần lượt gục xuống. Chúng dường như không hiểu được bằng cách nào cái thứ bé bé con con ngáng đường chúng lại có thể mạnh ngang chúng chứ đừng nói gì tới việc đang bán hành cho chúng như lúc này. Chúng nhìn vào cô bé như nhìn vào một con mồi. Nhưng rồi những đòn tấn công va ma pháp của ẻm lại chết người hơn rất nhiều những gì chúng làm được.

Lúc đầu, chúng cứ nhắm mắt mà lao vào. Nhưng giờ chúng đã bình tĩnh lại, chúng đã hiểu ra rằng em ấy mạnh mẽ hơn rất nhiều so với ngoại hình của mình.

Đôi mắt của chúng tràn đầy sợ hãi. Và vì nỗi sợ đó, tôi cuối cùng cũng hiểu được sức nặng của vấn đề chúng tôi đang phải giải quyết. Việc những con quái vật này thấy sợ chứng tỏ chúng không bị thao túng. Chúng đang nghe theo lệnh. Bất cứ kỳ kẻ nào tập hợp đội quân này đủ mạnh để khiến cho mười ngàn con ma thú nghe theo lệnh của mình. Tôi thực sự mong rằng chúng không được triệu tập dưới quyền một kẻ nào đó chỉ bởi vì kẻ đó mạnh đến khủng khiếp. Tôi thực sự không muốn phải tưởng tượng thêm về việc kẻ đó phải mạnh đến nhường nào để có thể làm vậy. Kẻ đó phải mang hạng A, hoặc ít nhất là vậy.

Dẫu cho tôi trầm ngâm suy nghĩ, tôi vẫn tham gia vào trận chiến. Lí do tôi có thể vừa suy nghĩ như vậy vừa chiến đấu là bởi vì tôi có Parallel Processing và đã dành riêng một tâm trí mới tạo để suy tính về tình hình hiện tại.

Tình hình này nói thực thì trông không tốt cho lắm. Ma thuật không phải là đòn tấn công tầm xa duy nhất chúng tôi phải tránh. Chúng tôi cũng phải né những cái xác. Đám quái vật ném những tên đồng đội đã chết của chúng mà chẳng thèm nghĩ ngợi lấn một lần. Chúng thậm chí chẳng thèm quan tâm sẽ ném cái xác đi đâu. Chúng vẫn dồn hết sức ném ngay cả khi chúng có nguy cơ ném trúng đồng đội mình. Sự bất cần trong những đòn tấn công này khiến cho chúng cực kỳ khó dự đoán trước.

Số lượng quái vật đang giao chiến với Fran bắt đầu giảm dần dần. Tiếc thay, sức lực của chúng tôi cũng chịu chung số phận. Lượng MP của tôi, thứ chúng tôi vừa vất vả để hồi phục toàn bộ, giờ đã giảm chỉ còn một nửa. Fran rõ ràng cũng rất mệt mỏi. Cô bé đang thở dốc, thở gấp đến mức bờ vai cũng nhún theo từng nhịp thở.

Tôi đã hồi phục sức lực và sinh lực cho em ấy, nhưng ẻm cũng đã chiến đấu một thời gian dài với đầy vết thương đủ hình thù và kích thước. Gương mặt và bộ quần áo của cô bé đều ố màu bởi lượng máu mà em ấy dính phải lẫn chảy ra. Không có một con quái vật nào có chung một màu máu, và việc trộn tất cả mớ máu đó lại với nhau đã khiến cả người cô bé phủ một màu đen tôi tối bẩn bẩn.

Bởi vì điều này ảnh hưởng khả năng quan sát của Fran, tôi thi thoảng lại làm sạch mọi thứ trên gương mặt của em ấy, nhưng rồi công sức của tôi cũng sớm đổ sông đổ bể khi mà chẳng bao lâu sau, gương mặt đó lại bị nhuộm một màu đen.

Với một trận chiến căng thẳng đến như vậy, việc kiệt sức như lúc này cũng rất bình thường.

『Em vẫn chiến đấu được chứ Fran ơi?』

「Nn!」

Cô bé gật đầu xác nhận một cái vè lui lại trước khi lui lại một chút và lườm đám quái vật xung quanh. Vầng hào quang áp đảo tỏa ra từ người cô bé đã khiến chúng tạm thời đứng nguyên như trời trồng.

Một lần nữa, đám quái vật đã nhận ra rằng Fran không phải dễ xơi và rằng cô bé mạnh hơn vẻ ngoài rất nhiều.

Bất kỳ kẻ nào điều khiển đội quân này dường như đã hiểu rằng đã tới lúc phải thay đổi chiến thuật, khi mà những con quái vật bắt đầu chiến đấu theo một cách hơi khác lúc trước. Tôi đoán rằng những kẻ đó thực sự đang theo dõi điều này nhỉ. Hmm… Chúng thậm chí có thể ở ngay giữa đám đông nữa. Hoặc có thể có một con chỉ huy hay gì đó đã được dạy vài chiến thuật khác nhau từ trước. Điều này cũng khả thi đấy chứ. Cơ mà vậy thì mệnh lệnh được đưa ra như thế nào chứ?

Điều duy nhất tôi biết chắc là đám quái vật bắt đầu hỗ trợ lẫn nhau. Chúng đang thực sự phối hợp thành một đội.

(Master.)

『Phải. Có vẻ là sẽ rất khó để giải quyết đây.』

Đám quái vật quanh chúng tôi lui lại để một đượt tấn công bởi năm con quái vật thậm chí còn mạnh hơn đám lúc nãy bước lên trên. Đám người này chắc hẳn có đội quân quái vật mạnh nhất thế giới mất thôi.

Tất cả năm còn đều đáng hạng C; mỗi con đều đủ sức hạ cả Greengoat một mình. Việc có tới năm con cùng ở đây nghĩa là cả vương quốc sẽ gặp một lượng rắc rối khủng khiếp nếu như chúng tôi không phát hiện ra chúng từ sớm.

Họ sẽ phải chiến đấu ở hai mặt trận. Đám Bashar đang tấn công từ một phía, trong khi đội quân này tấn công từ bên còn lại. Và điều này xảy ra trong khi Vua Thú đang không có mặt tại Vương quốc. Liệu điều này có nghĩa là đội quân ma thú này là một thứ mà đám người Bashar tạo ra không? Trời ạ, tôi không biết nữa. Nhưng được rồi, không nghĩ nữa, tôi cần tập trung.

Vấn đề lớn nhất là cả năm con quái vật hạng C đều thuộc các dạng khác nhau. Con lớn nhất là một con rắn nhiều đầu với cái tên Graphite Hydra. Những cái vảy của nó ánh lên một sắc đen, có lẽ đây là nguyên do của cái tên đó. Mỗi một cái trong sáu cía đầu đều đủ rộng để nuốt gọn Fran, và hơn hết, con rắn ngoại cỡ này dài ít nhất hai mươi mét. Nó có khả năng tái sinh nhanh chóng, nhưng đó chưa phải là hết. Nó cũng có khả năng phun ra những hơi thở mang theo lửa, độc và bóng tối.

Bên cạnh nó là một con Crimson Wolf, một con thú bốn chân với bộ lông màu đỏ hung có khả năng sử dụng Flame Magic. Nó dường như ít nhiều là an hem họ với Urushi, trừ việc nguyên tố chính của nó là lửa thay vì là bóng tối. Chỉ số của nó cũng cân bằng nhất trong số cả năm con.

Giống với con thứ hai, con thứ ba cũng thuộc dạng thú. Chính xác hơn, đó là một con Steel Titan Bear. Một con thú có vú cao mười mét với lớp da cứng như thép bao phủ cả cơ thể. Nó thực sự không có kĩ năng gì đặc biệt, nhưng chỉ số của nó, đặc biệt là chỉ số phòng thủ, thật ghê gớm. Strength của nó thôi cũng lên tới 1286, nghĩa là về sức mạnh chân tya nó còn ghê gớm hơn cả con Graphite Hydra.

Bên cạnh con gấu là một con bọ khổng lồ có tên là Adamantite Beetle. Nói đơn giản thì nó là một con bọ Hercule dài tám mét. Bộ giáp ngoài của nó cứng chắc đế quái đản, và nó còn có Magic Resistance tới cấp 8 lận. Kĩ năng High Speed Flight khiến cho nó trông sẽ rất khó để giải quyết.

Con quái vật cuối cùng là một con quỷ trông giống với hình dáng con người với một da màu đen tuyền. Loài của nó được ghi là Demonic Baron, nghĩa là nó yếu hơn so với con Demonic Earl mà chúng tôi gặp khi mới tham gia làm mạo hiểm gia (Baron: nam tước và Earl: bá tước). Chỉ số của nó không thực sự tốt, nhưng nó có nhiều kĩ năng bù đắp lại thiếu sót đó. Có vẻ là nó sẽ khó để đối phó hơn so với con Demonic Earl mà tụi tôi gặp trong hầm ngục, nhưng chỉ bởi vì con Demonic Baron không phải bảo vệ một tên chủ hầm ngục ngu si đần độn.

Riêng từng con một trong số năm con ma thú đứng trước chúng tôi đủ để gây ra một mối nguy hiểm cho tụi tôi. Và đều khiến mọi chuyện tệ hơn, cả đội quân cũng bắt đầu di chuyển. Có vẻ là chúng dự định tiến quân trong khi Fran bị năm tên tinh nhuệ này cầm chân.

May thay, tôi đã kiếm được một chút thông tin từ đám này. Demon là loại quái vật gần như không bao giờ tồn tại ngoài một hầm ngục trừ phi có một số kĩ thuật đặc biệt được thực hiện. Nói cách khác, đám quái vật này nhiều phần là sảm phẩm từ một hầm ngục hay mê cung nào đó.

『Mọi việc tệ rồi đây.』

(Giờ sao?)

『Để anh xem nào… Chúng ta không thể kiểm soát đội quân nếu như chúng ta phải hạ gục đám này, nên là…』

Việc này quá nguy hiểm. Chúng tôi sẽ không có cơ hội nào trừ phi dồn toàn bộ sức lực và tập trung nguồn lực vào những con ma thú ở trước mặt mình.

(Vậy thì sẽ thắng nhanh.)

『Phải, dường như đây là lựa chọn duy nhất rồi. Thôi, làm thôi nào!』

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Buffet ma thạch ???
Xem thêm
vãi thật mùi j đây
Xem thêm
Solo leveling 2
Xem thêm
Solo leveling tuổi j :))
Xem thêm
Loli Loli Loli Loliiii
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
LOLI LÀ VÔ ĐỐI
Xem thêm