Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.228 - 479

Chương 447 Chuyên gia và nghiệp dư

22 Bình luận - Độ dài: 1,432 từ - Cập nhật:

Một cột sáng xé tan trời đất ra làm đôi xuất hiện. Nó nuốt chửng cả Fran và hầu tước với một tiếng gầm uy nghiêm.

Khi bụi đất bị thổi tung ra xung quanh dần tan đi, trước mặt chúng tôi là một hố thiên thạch có đường kính năm mét. Ở ngay chính giữa là tên hầu tước, quỵ ngã xuống một đầu gối của mình, rên rỉ.

Không như Fran được trang bị của mình vô hiệu hóa sát thương từ sấm chớp, bộ ma khải được làm từ Orichalcos của tên hầu tước đã bị nóng chảy mất một nửa. Khói bốc lên nghi ngút từ cả người hắn.

Chỉ có điều đường kính của chiếc hố thiên thạch nhỏ hơn dự đoán. Đó là vì tên hầu tước, vào giây phút cuối cùng, đã kịp tạo ra một bức tường dung nham để triệt tiêu phần nào năng lượng của chiêu thức. Fran đã tận dụng lại khoảnh khắc đó để chém phứt cánh tay trái của hắn, mặc dù nó đã được hồi phục gần như một nửa rồi.

“Gogaaah...”

Sau khi bị đánh đến quỳ một gối tại chỗ, hắn cũng nhận ra là hắn đang ở thế bất lợi nhất từ đầu trận đấu tới giờ. Hắn nhíu đôi mắt dữ tợn về phía chúng tôi, chuẩn bị sẵn sàng cho nước đi tiếp theo của Fran.

Còn em ấy thì lùi lại một chút để né bức tường dung nham của hắn và sẵn sàng để lao đến một lần nữa.

Fran bọc cả người trong những tia lửa điện màu đen, rồi tấn công. Em ấy tung ra một cú chém từ trên cao xuống, sử dụng cả quán tính lẫn trọng lực của mình.

“Đỡ lấy!”

“Guooooooo!!”

*GAGIII*

Hai thanh kiếm lại giằng co với nhau dữ dội.

Về sức mạnh, hầu tước Ashtner vượt trội với chúng tôi, nhưng do quỳ một gối dưới đất và chỉ có thể cầm kiếm bằng một tay, hắn đang ở thế yếu. Trong khi đó, Fran đang chém xuống và vì thế có lợi về mặt vị trí, thêm vào đó là những tia sét đen của con bé cũng đang tổn hại cánh tay của hắn.

Kết quả là hai thanh kiếm của hai bên khóa cứng lại với nhau, và cả hai đều không thể di chuyển. Và điều đó lại là kế hoạch của Fran.

Không ra hiệu bằng mắt hay bất cứ ám hiệu gì, nhưng Fran chắc chắn trong lòng.

Cũng phải, không đời nào Eliante và những người khác bỏ lỡ một cơ hội như vậy.

“Chết điiiii!”

“Cú Đấm Siêu Thanh!”

“Cường kích xoắn ốc!”

Trước màn trao đổi kiếm vô tiền khoáng hậu của Fran và hầu tước, Eliante và những người khác không thể làm gì được, và vì thế họ nãy giờ giữ sức để tìm kiếm một khoảng hở của đối phương.

Và khi đến lúc đó, họ đồng loạt tấn công hầu tước. Thanh trọng kiếm của Eliante, được bọc trong khí công (Qigong), chém tới ở tốc độ cực nhanh, trong khi đó cả hai bên của hắn bị tấn công bởi kĩ năng tầm trung của Colbert và Zephyrd.

Cú chém của Eliante có uy lực ngang ngửa với kiếm kĩ phong trảm nghiêm túc của Fran.

Không nghi ngờ gì sức mạnh của tên hầu tước là rất lớn. Hắn không chỉ có cơ thể đã được cường hóa vượt xa người phàm, mà các kĩ năng của hắn cũng ở ngưỡng bậc thầy. Từ cách chiến đấu của hắn, tôi có thể thấy hắn sử dụng cực kì thuần thục kĩ năng của mình. Điều đó đã giúp hắn đối kháng được với Fran sở hữu đế vương kiếm kĩ.

Tuy nhiên về mặt chiến thuật, chúng tôi lại có tay trên. Ngay từ đầu tên hầu tước vẫn chỉ là dân thường, còn tồn tại giống như Fanatic này không phải là kẻ có nhiều kinh nghiệm thực chiến. Nếu chiến đấu trực diện, hắn ta có thể áp đảo chúng tôi, tuy nhiên về thủ đoạn thì chúng tôi lại có thừa so với hắn.

Zephyrd và nhóm của anh ta đã bị tiêu diệt vì họ đã đối đầu với hắn trực tiếp. Có lẽ ngay từ đầu, không ai trong số họ lại nghĩ rằng họ sẽ gặp một đối thủ có thể phá vỡ khiên của anh ta.

Hơn nữa, hắn có sự ngạo mạn của kẻ bề trên. Hắn chỉ chú ý đến chúng tôi, còn Eliante và những người khác hắn coi như sỏi ven đường, và đã vô thức loại hoàn toàn khả năng họ tham chiến trong đầu. Chỉ với suy nghĩ ấy thôi đã cho thấy hắn vẫn còn ngây thơ đến mức nào rồi.

“Guaaaaaa!”

Trước đòn tấn công phối hợp của cả ba, hầu tước Ashtner đã bị đánh bay. Ngay cả trong tình thế như vậy, hắn vẫn xoay sở để có thể gạc được thanh kiếm của Eliante sang một bên, thật sự rất ấn tượng.

“GugaGAga... Lũ ruồi bọ các ngươi! Dám giỡn mặt với bọn ta hả!?”

Giọng nói của hắn bị vỡ ra rất khó nghe, rất có thể là do cái cổ bị gãy của hắn. Hắn nhìn về phía ba người mới xuất hiện và đang bao vây hắn ta với sát khí.

“Ta sẽ giết hết các ngươi!”

Ta biết là ngươi vẫn còn non mà. Ngươi có biết Pr*sciutto (Jojo) cũng từng nói vậy không? Nếu ngươi muốn giết ai đó thì hãy tự mình làm lấy!

Về khoảng nói ít làm nhiều, thì Fran là chuyên gia đó?

“Đầu tiên, ta sẽ khiến cả nơi này trở thành dung nha—”

Ngay khi hắn hướng sát khí của mình sang Eliante và những người khác, hắn đã rời mắt khỏi Fran trong một khoảnh khắc. Chỉ một khoảnh khắc mà thôi, nhưng đó lại là cơ hội của chúng tôi.

Fran, người cũng sở hữu phản xạ dị thường, bước vào trạng thái chuẩn bị ngay khi hầu tước để lộ một dấu hiệu lơ là nhỏ nhất. Đó là trạng thái chuẩn bị cho đế vương kiếm kĩ.

Em ấy vẫn chưa đạt tới trình độ có thể thoải mái tung ra kiếm kĩ đế vương bất cứ khi nào, bất cứ đâu theo ý của mình. Fran cần phải chuẩn bị hướng kiếm cần thiết, cũng như chuẩn bị được tư thế hợp lý. Và rồi lại phải truyền ma lực đi khắp cơ thể nữa. Chúng tôi sẽ cần một khoảnh khắc để chuẩn bị.

Nếu đối thủ chỉ là bọn tôm tép, khoảnh khắc ấy chẳng hại gì cho chúng tôi cả. Nếu đối đầu với những đối thủ mạnh hơn, khoảng hở ấy có thể coi là sơ suất có thể khai thác. Nhưng đối đầu với những kẻ có thể đánh ngang hàng hoặc mạnh hơn Fran, khoảnh khắc ấy là khoảng hở chí mạng.

Nhờ sự lơ là dù ngắn ngủi của hắn, chúng tôi đã có trong tay khoảnh khắc mà mình cần. Ngay khi Fran hoàn tất chuẩn bị, tôi dịch chuyển con bé về phía trước.

Từ phép dịch chuyển của tôi, Fran tung ra Kiếm Sĩ Đế Vương – Hoại Thiên. Nếu chúng tôi không tính đến các kĩ năng tự hủy hoại bản thân mình như Kiếm Thần Nhập Thể hay Khai Mở Tiềm Năng, đây là chiêu thức có uy lực lớn nhất của chúng tôi.

“——Hoại Thiên!”

“Guu, Aaa...!”

Hắn đã phản ứng được. Kĩ năng Cảnh Giác Nguy Hiểm và kiếm thánh đã giúp hắn. Hơn nữa, còn phải kể đến khả năng cảm nhận ma lực đến từ kĩ năng Phát Hiện Ma Lực nữa.

Nhưng bản thân điều đó cũng nằm trong kế hoạch của chúng tôi.

Nhờ hắn đã kịp lúc giơ thanh ngụy gươm Fanatic ra đỡ lại tôi, chúng tôi có thể tiêu diệt cả hắn lẫn thanh kiếm chỉ trong một nhát chém duy nhất.

Lưỡi kiếm của tôi dễ dàng phá hủy thanh kiếm và lập tức ăn sâu vào vai phải của hắn và tiếp tục mãi đến khi ra ngoài hông trái.

Quá dễ dàng, như cắt qua không khí. Tuy nhiên, kết quả là thật. Lưỡi kiếm bị gãy nhào lộn trong không khí trước khi rơi xuống đất với một tiếng *keng*, còn từ vết cắt ngang cơ thể của Ashtner, máu đen xối xả trào ra ngoài.

“C-Con, nhãi...”

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Một con boss ko bao giờ chỉ có 1 phase :)))
Xem thêm
rbr
có j đó éo đúng sao thằng này chết dễ thế
Xem thêm
Loli là vô đối
Master là vô đối
LOLI LÀ VÔ ĐỐI
MASTER LÀ VÔ ĐỐI !!!
Xem thêm
Bruh Hako cho xài avt này à
Xem thêm
Thanks for the chapter :)
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm