Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.228 - 479

Chapter 322: Muelleria và Hoàng tộc

26 Bình luận - Độ dài: 1,497 từ - Cập nhật:

「Ả ta chính là kẻ 500 năm trước đã khiến cho Hắc Miêu bị các vị thần trừng phạt.」

Cái gì, cô bé vừa nói 500 năm trước sao? Vậy ả đã sống lâu đến vậy sao? Vòng đời của thú nhân đâu có dài đến vậy, kể cả khi họ có tiến hóa đi chăng nữa…

「Nếu mi đã biết thì kể cho con nhóc kia đi! Kể về sự vĩ đại của ta!」

Muelleria hất hàm.

「… Mình không biết bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả.」

Sau khi Mare nói vậy, cô bé bắt đầu kể về câu chuyện của Muelleria. Em ấy nói vậy là bởi vì đây là một giai thoại được kể từ thế hệ này qua thế hệ khác như một truyền thống, và không thể biết được nó có phải sự thật hay không.

Kèm theo đó, tất cả những văn tự và sách vở ghi chép về Hắc Miêu đều bị xóa bỏ bởi Vua Thú những đời trước, và số lượng những văn bản còn lại khá là hiếm hoi.

「Cậu có biết tại sao Hắc Miêu lại bị trừng phạt không?」

「Vì cố sử dụng sức mạnh của Quỷ thần.」

Chúng tôi không biết rõ mọi chuyện, nhưng ít ra chúng tôi cũng biết được những tình tiết chính về hình phạt với cả tộc.

「Phải, đúng như cậu biết đó. Lí do mà Vua Thú khi đó trao sức mạnh của Ác thần cho tộc Hắc Miêu và cố gắng biến toàn bộ tộc trở thành Sinh vật Quỷ được cho là do Muelleria thao túng.」

Dường như khi mà Vua Thú khi đó, người đã gây họa cho cả tộc Hắc Miêu, kẻ đã cố gắng sử dụng sức mạnh của Ác Thần 500 năm trước, hắn ta ban đầu không định dâng cả tộc mình cho Ác Thần. Ban đầu, hắn ta vốn ban đầu chỉ định tận dụng sức mạnh của Ác Thần cho hoàng tộc nhằm củng cố sự thống trị của chúng với thú nhân.

Khi đó, chính Muelleria là kẻ đã châm ngòi cho tham vọng của vua thú. Muelleria, kẻ vốn ban đầu đạt được biệt danh Lôi Đế khi là một mạo hiểm gia hạng B, được đồn rằng đã đạt tới cấp độ của một mạo hiểm gia hạng A nhờ hấp thụ sức mạnh của Ác Thần. Thậm chí là, người ta còn kể rằng một vài kĩ năng của ả ta còn vượt xa khả năng của con người.

Sau khi nhìn thấy được sự thay đổi của Muelleria, Vua Thú đã phấn khích và dự định ban cho tất cả Hắc Miêu sức mạnh của Ác Thần. Muelleria đã đóng vai như cánh tay phải của nhà vua, ép buộc các Hắc Miêu phải nhận sức mạnh của Ác Thần. Ngoài việc thủ tiêu các Hắc Miêu chống đối hoàng tộc, ả ta cũng tàn sát những tộc khác.

「Cho tới bây giờ, tiếng tăm của Muelleria vẫn đặc biệt tàn bạo và được lan truyền khắp hoàng tộc nói rằng ả là một người cực kỳ nguy hiểm. Và dĩ nhiên, sau khi tộc Hắc Miêu bị mất sức mạnh bởi hình phạt, kẻ gây ra điều đó đã bị những tộc khác khai trừ, tẩy chay. Cũng là điều dễ hiểu.」

Vậy nói cách khác, đây là một thành viên hoàng tộc, kẻ có được sức mạnh của Ác Thần và khiến cho những vị thần khác nổi giận và là kẻ để lại giai thoại về một con quỷ dữ. Tại sao người như ả lại xuất hiện ở nơi này?

Muelleria chăm chú lắng nghe Mare kể chuyện từ nãy tới giờ. Rõ ràng những điều em ấy kể rất tệ nhưng có vẻ nó không phiền đến ả ta. Dù thế, biểu cảm trên gương mặt ả thay đổi theo một cách tôi không ngờ được. Ngay sau khi nghe được Mare kể xong, ả ta cất lời.

「Câu chuyện của ta có khác một chút, nhưng vậy cũng được rồi. Nhưng hơn hết, mi là tộc Xích Miêu, một thú nhân phải không?」

「Hm, đúng vậy.」

Mare cũng cảm nhận được điều gì đó đằng sau cái giọng điệu kia. Cô bé trả lời trong khi bản thân sẵn sàng thủ thế. Không, nếu nghĩ kĩ thì, rất hiển nhiên khi Muelleria không có thiện cảm với Mare.

Hoàng tộc Hắc Miêu, những kẻ cố gắng lợi dụng sức mạnh của Ác Thần để phục vụ cho lòng tham và tham vọng của chúng, đã khiến cho các vị thần nổi giận, và bị xóa sổ khỏi lịch sử.

Nói cho cùng thì, Vua Thú cùng hoàng tộc khi xưa đã bị loại trừ, sự hiện diện của chúng đã bị xóa bỏ khỏi giai đoạn lịch sử đó, và hoàng tộc hiện tại đã chiếm lấy ngôi vương.

Chắc chắn sẽ không có chút thiện cảm nào cả. Cũng không mất nhiều thời gian trước khi những sự đe dọa từ người này sang người kia trở thành một trận chiến.

「Được đó… Ufufu.」

「Mụ đã sẵn sàng chưa, Lôi Đế Muelleria?」

「Rồi, ta, đệ nhị công chúa của Vua Thú, Lôi Đế Muelleria đây!」

「Ngươi đã đánh mất địa vị hoàng tộc của mình từ lâu rồi.」

「Không, không bao giờ, gia tộc Krishna của ta sẽ mãi mãi là vua. Lũ cướp ngôi các ngươi đừng nghĩ mình là hoàng tộc!」

Ờ thì, giờ làm sao đây. Fran chen ngang mở lời hỏi Muelleria

「Tại sao làm vậy?」

「Nhãi con không nghĩ là mi nói năng trống không quá hả? Ừ thì ta biết mi muốn biết điều gì. Tất nhiên là ta sẽ loại bỏ tất cả để đưa Hắc Miêu trở lại với ánh hào quang khi xưa! Và một lần nữa, chính Hắc Miêu sẽ tự tạo một thiên đường cho mình.」

Nghe được những lời này, tôi chợt lặng người đi. Đây thực sự là một con quỷ, và lời đồn không hề nói quá. Vậy tôi cho rằng đây thực sự là một con quỷ đúng nghĩa và sẽ phải hạ gục ả ta.

Liệu việc này thực sự là để giải phóng tộc Hắc Miêu sao? Với việc tiến quân như vừa rồi, cư dân tại Schwartzkatze buộc phải di tản. Nhưng chúng tôi vốn cũng không biết mục tiêu của ả là tộc hắc miêu hay không...

Tôi nghĩ Fran có cùng suy nghĩ như vậy nên đã hỏi Muelleria thêm vài câu.

「Muốn giúp Hắc Miêu sao? Nhưng giờ, Vua Thú thân thiện với Hắc Miêu.」

「Ý ngươi là sao?」

Lần này Mare là người trả lời.

「Thời kỳ tộc Hắc Miêu đã bị áp bức bóc lột bởi các thú nhân khác đã chấm dứt. Hơn nữa, chính Fran đã cho thế giới thấy Hắc Miêu vẫn có thể tiến hóa.」

「Hm…」

Kể cả khi cả hai đã giải thích điều đó, Muelleria nghiêng người nói.

「Thì sao?」

「Chẳng phải làm vậy vì muốn cứu Hắc Miêu sao?」

「À, có phải tụi bay tự hỏi liệu ta có định tấn công làng của Hắc Miêu không ấy hả?」

「Đúng vậy.」

「Fufufu. Lũ sâu bọ vứt bỏ hết danh dự của mình ấy và muốn sống chan hoàn của mọi người ấy hả? Bọn chúng không xứng đáng gọi mình là hắc miêu. Chúng thấy việc nhẫn nhục đó xứng đáng thì ta sẽ giết bằng sạch.」

「Hmm…」

Tôi không biết nói gì nữa. Nó cứ như thể là ả ta đang diệt sạch đám sâu bọ khi trở về nhà vậy. Rốt cuộc thì chẳng thể nào hiểu được suy nghĩ của ả. Có vẻ là ả là loại thích làm loạn mọi thứ lên chứ không phải chỉ là một kẻ xấu thông thường.

「N-Nhưng nếu giết hết Hắc Miêu, làm gì còn thiên đường nào nữa?」

「Ahahaha! Với điều đó, nếu ta sử dụng sức mạnh của hầm ngục, mi sẽ không tin nổi đâu!」

Việc ả ta tới từ một hầm ngục đã rõ ràng một cách không ngờ được. Ả ta cũng nói rằng có thể sử dụng sức mạnh của nó, chắc chắn ả không chỉ là một tay chân thông thường.

「…Ngươi muốn làm hại mọi người?」

「Phải phải! Nhưng mi thì khác!」

Muelleria nói và chỉ về phía Fran.

「Ngươi đã tìm được cách để tiến hóa một cách thần kì, và ngươi vẫn chưa khai phá hết tiềm năng của mình! Nếu ngươi theo ta, ta sẽ để mi sống, thấy sao?」

Mare, Fran và Kuina không hề bị nao núng. Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ ai bị lung lay bởi điều này. Đúng hơn, tôi nghĩ tất cả thậm còn sẽ phản ứng lại.

Fran đáp trả Muelleria với một giọng lạnh tanh, kẻ vì lý do nào đó có vẻ cứ tin rằng sẽ có được Fran.

「Không, có chết cũng không.」

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

3 đánh 2 ăn hiếp người ta
Giờ bị 5 đứa mạnh vãi cả nồi tới đấm cho thì lại no hành rồi
Xem thêm
Loli Loli Loli Loliiii
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
LOLI LÀ VÔ ĐỐI
Xem thêm
TG đừng buff tinh thần nha ????
Xem thêm
khả năng thắng là hơi bị thấp, xoay sở thế nào đây
Xem thêm
Trc giờ gặp đối thủ mạnh thì chạy
Xem thêm
Thấp là thấp thế nào...... Đối thủ như vầy thì sao mà thắng...┐(´д`)┌
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời