Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.228 - 479

Chapter 319: Master và Mare

29 Bình luận - Độ dài: 1,450 từ - Cập nhật:

Trans: Mắm

Edit: Fakebi

___

「Danh tính thực của thanh kiếm này là Bạo Long Kiếm Llinde Wurm. Nó là một trong số những thanh Thánh Kiếm trứ danh.」

「!」

「Fufu. Cậu ngạc nhiên lắm hả?」

「Nn!」

Fran gật đầu đầy hăng hái. Nhưng đúng vậy, làm sao chúng tôi không bất ngờ được chứ? Tôi chỉ có thể thấy được tên của nó là Long Đao Llinde mà thôi. Có khả năng vì đẳng cấp của nó quá cao cường tới nỗi chúng tôi không thể nhìn thấu được. Nếu đây thực sự là một thanh Thánh Kiếm, thì chuyện đó hoàn toàn khả thi. Khuôn mặt của Mare sáng lên đầy tự tin.

「Đúng vậy, nhưng sức mạnh của nó vẫn chưa được giải phóng hoàn toàn bởi vì người sử dụng còn non nớt.」

Thánh Kiếm không phải là thứ mà những kẻ mang sức mạnh nửa vời có thể dùng được. Đó là lý do mà Mare vẫn chưa thể sử dụng hết khả năng của Llinde Wurm.

Nhưng tôi vẫn không thể tin được. Bởi vì, chúng ta đang nói tới Thánh Kiếm đấy, một vũ khí tầm cỡ chiến lược có thể phá hủy cả một quốc gia đó. Tự nhiên nói rằng nó đang ở ngay trước mắt mình thì làm sao mà tôi tưởng tượng được kia chứ.

Ngay từ đầu, khả năng của nó không hề đáng sợ. Không, so với một thanh Ma Kiếm thông thường thì nó rất ghê gớm, nhưng nếu là đang nói về thánh kiếm, thì đó lại là một chuyện khác.

「Là thật đó. Tớ đã được một thần rèn xác nhận rồi.」

Kuina nói thêm. Đúng là có một Thần Rèn ở vương quốc này, nên có vẻ thanh kiếm là hàng thật.

『Đây là một thanh thánh kiếm ư?…!』

(Thật tuyệt vời!)

Quả nhiên, bí mật này to lớn hơn nhiều so với việc Mare là công chúa. Cán cân sức mạnh giữa các quốc gia sẽ bị đánh giá lại nếu thông tin này lọt ra ngoài đấy chứ. Thế mới thấy Mare tin tưởng Fran tới mức nào.

『Nếu em đã chịu tiết lộ tới mức này, thì chúng tôi cũng không thể dấu diếm gì nữa rồi.』

「Hmm? Cái gì vậy? Vừa rồi là giọng nói của ai thế?」

Cả Mare lẫn Kuina đề tỏ ra kinh ngạc trước giọng nói của tôi.

「Là Master đấy.」

「Master? Ý của cậu là sư phụ của cậu hả? Anh ta đâu rồi?」

「Là thuật tàng hình sao? Thần không thể nhận ra một chút khí tức nào... Kĩ năng thật đáng kinh ngạc.」

「Master ở đây.」

Như đang bắt chước Mare, Fran rút tôi ra khỏi vỏ và đặt tôi lên bàn. Tôi được đặt ngay bên cạnh Llind. Và rồi cô bé giới thiệu tôi một lần nữa.

「Thanh kiếm này là Master.」

「Thanh kiếm này là sư phụ của cậu sao?」

「Master là vũ khí trí tuệ, thanh kiếm tuyệt vời nhứt..」

『Xin chào mọi người. Giống như em ấy vừa giới thiệu, tên của tôi là Master. Cứ coi như tôi là một thanh kiếm biết nói chuyện là được.』

「Ôôôô! Có thật là thanh kiếm vừa nói chuyện với tớ không vậy?」

「Thật đáng ngạc nhiên.」

Mare đứng bật dậy đầy phấn khích. Tuy Kuina vẫn trầm lắng như mọi khi, nhưng tôi vẫn có thể thấy là cô ấy cũng đang thích thú.

『Chà, mọi người khỏe không?』

「Tuyệt! Tuyệt quá Kuina! Đó thật sự là một Vũ khí trí tuệ đó! Hahaha!」

『Chà, thấy em ngạc nhiên như vậy khiến anh cũng mừng. Nhưng so với thánh kiếm của em thì anh cũng đâu có gì nhiều để khoe khoang đâu.』

「Anh nói gì vậy? Vũ khí trí tuệ cho đến giờ chỉ có trong truyện cổ tích thôi đấy.」

『Phải, nhưng chẳng phải thánh kiếm cũng vậy sao?』

「Quả thật thánh kiếm rất tuyệt vời. Mặc dù con số chính xác vẫn chưa ai biết, trên toàn thế giới có đến hai mươi sáu thanh kiếm được xác nhận là thánh kiếm. Trong khi đó, vũ khí trí tuệ là chưa từng được ghi chép luôn đấy!」

Ngay cả khi tôi hiếm hơn, thì thánh kiếm vẫn mạnh hơn tôi nhiều mà.

「Nn. Master của mình rất tuyệt vời.」

「Phải. Ngay cả Kuina còn bị sốc kia mà.」

「Vâng. Quả thật là chuyện này còn đáng ngạc nhiên hơn lần đầu gặp tiểu thư Fran.」

Tuy Kuina trông vẫn vô cảm như mọi khi, nhưng hai má của cô ấy có chút ửng đỏ. Dường như cô ấy thực sự phấn khích.

「Vậy cậu biết Master từ khi nào?」

「Khi mình còn là một nô lệ-」

Fran bắt đầu kể về lần đầu gặp gỡ của chúng tôi, và Mare trở nên xúc động trước câu chuyện ấy. Vừa nghe, Mare vừa gạt nước mắt và lau nước mũi với cái khăn mùi xoa của Kuina.

「Hiểu rồi, hiểu rồi! Vậy hai người gặp nhau đúng là duyên phận nhỉ. Xìiiii!」

Đã tiết lộ bí mật đến cỡ này rồi, thì tôi cũng tiện chia sẻ cho họ cách tôi có thể mạnh hơn nhờ hấp thụ ma thạch, rằng tôi không biết được nguồn gốc của mình và tôi có thể biết được điều gì đó nếu gặp một Thần Rèn luôn.

「Hóa ra là vậy, giờ mọi chuyện đã trở nên hợp lý rồi! Tớ đã thắc mắc là viên ma thạch của Manticore bằng cách nào đó mà đã hoàn toàn biến mất đấy.」

「Master đã hấp thụ nó.」

『Và thế đấy!』

「Một vũ khí thông minh đấy, đã vậy anh ta còn có thể ngày càng trở nên mạnh hơn nữa chứ.」

「Llinde cũng sẽ càng ngày mạnh hơn mà.」

「Không phải là Llinde mạnh lên, mà đúng hơn là Llinde càng lúc càng sử dụng được sức mạnh thực sự của cậu ta. Tớ mới là người mạnh lên. Nhưng Master thực sự tự phát triển phải không? Một ngày nào đó, chắc chắn Master cũng sẽ sánh ngang được với các thanh thánh kiếm khác. 」

Đẳng cấp của thánh kiếm, quả là một mục tiêu xa vời. Ít nhất thì chúng tôi phải đánh bại số lượng quái vật nhiều hơn và mạnh hơn lần này nhiều lần. Ngay cả vậy, Fran vẫn tự tin đáp lại Mare.

「Tất nhiên. Master là thanh kiếm tuyệt nhất. Rồi một ngày, không thanh kiếm nào có thể sánh được với Master.」

「Được lắm, vậy thì đua nhau đi! Thi xem mình sẽ đạt tới sức mạnh thực sự của Lind trước hay Fran sẽ giúp Master vượt qua đẳng cấp Thánh Kiếm trước!」

「Nn. Fu. Hiển nhiên tớ sẽ thắng.」

「Đừng có mơ! Rồi một ngày mình sẽ giúp Llinde có lại là một con rồng khổng lồ như trong truyền thuyết, một tồn tại tối cao có thể nghiền nát cả một pháo đài cho chơi!」

Nghiền nát cả một pháo đài chỉ trong một đòn sao? Con rồng ấy ít nhất dài cũng cả trăm mét. Một con Thủy Long lớn hơn con tàu một tẹo cũng đạt mức nguy hiểm hạng B rồi, con rồng cỡ như Mare nói bét nhất cũng mang đe dọa hạng A hoặc cao hơn. Quả thật nếu Llinde Wurm có thể giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình, sức chiến đấu của nó sẽ vô cùng kinh khủng. Đúng là thánh kiếm có khác.

Nhưng Fran cũng đã quả quyết nói rằng tôi sẽ vượt xa Thần Kiếm. Tôi không thể bỏ cuộc ngay khi cuộc đua mới bắt đầu được. Tôi không muốn quyết tâm của Fran trở thành lời nói suông. Đó sẽ là mục tiêu mới của tôi! 

「Mare đã gặp được Llinde như thế nào?」

「Câu chuyện của tụi mình không kịch tính như của hai người đâu.」

「Trong lúc thử sức mình và thám hiểm một di tích, tiểu thư vô tình khám phá ra được một căn phòng ẩn chưa ai biết đến, và ở đó là Llinde.」

「Ngay cái nhìn đầu tiên, mình đã biết thanh kiếm ấy không tầm thường. Vì thế, mình đã đến thần rèn để thẩm định và biết được Llinde là một thánh kiếm.」

Không, chẳng phải đó chính là ý chỉ của các vị thần sao? Cô bé dường như nghĩ rằng mình chỉ là một người may mắn vô tình có được nó, nhưng có vẻ em ấy đã được chọn. Kuina có thể cũng nghĩ vậy. Sau đó, Mare tiếp tục hào hứng kể thêm về cái lần mà em ấy gặp được thánh kiếm.

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Việc master có thể phát triển vô hạn chỉ là trên lí thuyết
Cần phải chờ xem master có thể kiểm soát được đống skill nhiều như núi được hay ko
Hay là master có bị giới hạn rank giống như giới hạn level của mấy chủng tộc hay ko
Xem thêm
Master chỉ bị giới hạn tốc độ phát triển thôi
Xem thêm
Nghi ngờ main là Cherubim tại có cái hệ thống
Xem thêm
Thần said: ngươi không phải là thánh kiếm, nhưng ta muốn ban ngươi lâu rồi
Xem thêm
ông bảo ông kém thánh kiếm nhưng có cái thánh kiếm nào có thể phát triển vô hạn sức mạnh trên lý thuyết, lách luật của thần chưa?
Xem thêm
luật của thế giới
Xem thêm
Loli Loli Loli Loliiii
Xem thêm
Main delllll phải thánh kiếm mà là hack kiếm bt=))
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm