Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.228 - 479

Chapter 333 : Quỷ khí

28 Bình luận - Độ dài: 1,376 từ - Cập nhật:

Sau khi Muelleria bỏ chạy. Trên chiến trường chỉ còn lại các hiệp sĩ của Bashar, các mạo hiểm gia bị thôi miên và Fran,

『Kuina! Bảo vệ Mare và Kiara !』

Ngay khi nói vậy, tôi liền quét toàn bộ chiến trường với lôi thuật. Ở đối thủ đẳng cấp này thì chừng đó là quá đủ. Kể cả khi các mạo hiểm gia có bị điều khiển bởi quỷ khí, chúng tôi chỉ cần đánh ngất họ là đủ rồi.

「Goo ah!」

「Our ah!」

「Ồn ào.」

Tôi trói trặt các mạo hiểm gia lại, nhưng sau khi tỉnh dậy, họ gào rú không ngừng, cố gắng thoát khỏi sợi dây trói.

「…」

Trái ngược lại, các hiệp sĩ vẫn giữ im lặng trong một quãng thời gian dài. Việc này xem chừng sẽ rắc rối đây.

「Mình muốn hồi phục cho các mạo hiểm gia, nhưng việc gì đã xảy ra vậy ?」

「Cô có đập mạnh vào đầu họ cũng chẳng thay đổi gì cả.」

Mare, người vừa hồi phục sức lực, và Guendalfa đang khoanh tay bối rối suy nghĩ. Thực tế là tôi có thử dùng Phép Thanh Tẩy nhưng dường như tôi không thể hóa giải được luồng quỷ khí ở cấp độ hiện tại. Là do phép của tôi yếu quá sao, hay là tôi đang thử sai phương pháp?

Có lẽ việc luồng quỷ khí thất bại với tôi chính là chìa khóa giải quyết vấn đề.

(Master, phải giết họ sao?)

『Không, đừng… Ừ thì, hãy để việc đó làm giải pháp cuối cùng đi.』

(Nn.)

『Lúc này để anh chạm vào họ xem.』

(Nn. Được rồi.)

Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Nghĩ bụng vậy, tôi chạm nhẹ lưỡi kiếm của mình và cơ thể của một mạo hiểm gia, cẩn thận sao cho không làm đau họ, nhưng hiệu quả lại vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi.

「GYAAAAA!」

『Uầy!』

Anh ta gào rú và quằn quại điên cuồng. Tôi quan sát anh ta kĩ lưỡng. Rất nhanh sau đó, nguồn ma lực đen đặc tỏa ra từ người mạo hiểm giả dần tan biến.

Anh ta vẫn tiếp tục la hét, nhưng ít nhất thì tà khí đã biến mất khỏi cơ thể họ, rồi bất tỉnh. Tôi có chút lo lắng nên kiểm tra nhanh tình trạng của người mạo hiểm giả, và sinh lực của anh ta vẫn ổn. Vậy là thí nghiệm thành công rồi sao?

「Nè, tiểu thư đã làm gì vậy ?」

「Thanh tẩy tà khí.」

Guendalfa, người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, làm một gương mặt đần thối. Với góc nhìn của người khác, mọi việc diễn ra như thể Fran đập kiếm lên người mạo hiểm gia và anh ta đột ngột hét lên rồi ngất lịm đi. Đó thực sự là một điều đáng lo lắng.

Guendalfa đến bên người mạo hiểm giả ấy và vỗ vào má của anh ta.

「Nè. Ổn không vậy?」

「Ugh… đây là đâu…」

Có vẻ anh ta đã tỉnh táo trở lại. Câu trả lời dần rõ ràng và trí nhớ của anh ta chỉ còn tới được thời điểm trúng viên đạn quỷ khí. Sau đó, chúng tôi lần lượt làm vậy với từng mạo hiểm giả một. Chỉ là tiếng thét của họ... có hơi kinh.

「Higia!」

「Raaaugh!」

「Việc gì vừa xảy ra vậy… !」

Chỉ có mình Guendalfa, người vẫn không biết gì cả, vẫn mang một cái nhìn như đang mắc nghẹn về phía các mạo hiểm gia đang la hét. Dẫu vậy, cậu ta biết chắc rằng Fran không có ý đồ xấu, nên cũng không định làm gì cả.

Năm phút sau, tất cả các mạo hiểm gia đều tỉnh táo và đứng dậy vận động được. Nhân tiện về việc này, tất cả những gì tôi làm chỉ là chạm một cái. Mà kể cả vậy là do Fran cầm tôi chạm vào họ nên về mặt nào đó có thể nói là tôi chẳng làm gì cả.

Dù thế nào đi nữa, Haja-Kenshou quá tuyệt vời. Tôi không nghĩ tôi có thể thanh tẩy quỷ khí mạnh đến vậy chỉ với một cái chạm nhẹ. Nó sẽ cực kì có ích cho chúng tôi trong những trận chiến với quỷ tộc ở tương lai.

Chúng tôi để việc chăm sóc các mạo hiểm gia cho Guendalfa và quay sang thẩm vấn mấy tên hiệp sĩ.

「Hừm, hoặc là các ngươi trả lời câu hỏi này cho tử tế, hoặc là ta sẽ phải dùng vũ lực.」

「-」

Các hiệp sĩ không thể hiện bất kỳ dấu hiệu đầu hàng nào trước lời đe dọa của Mare. Đôi mắt của chúng như đã chuẩn bị trước tinh thần và chứa đầy căm thù với thú nhân.

「Ta biết các ngươi là người của Vương quốc Bashar. Các ngươi có có liên hệ gì với quỷ nhân Muelleria?」

「-」

「Mục đích của các ngươi là gì ?」

「-」

Chúng không chịu nói gì trước những câu hỏi rất đơn giản như vậy. Không dễ gì để cạy miệng chúng ra rồi.

「Ta không làm được rồi… Thử cạy miệng chúng ra đi, Kuina.」

「Thần hiểu rồi.」

Và thế là, màn tra hỏi của Kuina và Mare bắt đầu. Nó bắt đầu với việc họ đặt câu hỏi một cách bình thường, rồi đe dọa, đánh đập, hồi phục rồi lại đánh đập. Kể cả khi có lặp đi lặp lại việc đó, các hiệp sĩ vẫn kiên quyết không thay đổi.

Kể cả chúng tôi nói rằng nếu thành thật họ sẽ giảm được thương vong, hay khi bị chúng tôi tra tấn tàn nhẫn, sự kiên quyết trong đôi mắt của các hiệp sĩ vẫn không hề mất đi. Thật không muốn nhưng cũng phải ngưỡng mộ kẻ thù mà.

「Đây là lần cuối. Quan hệ của tụi bay với Muelleria ra sao ?」

「-」

Chỉ duy nhất một trong các hiệp sĩ, trong khi lần lượt từng ngón tay bị bẻ ngược toàn bộ và hứng chịu sự đe dọa từ phía Mare, cất lên một tiếng rên trong khi nghiến răng.

「Hmm… Đám này khó nhằn đấy.」

「Thật đáng tiếc nhưng có lẽ vậy.」

Kuina đồng tình với lời của Mare, thả ngón tay lủng lẳng của gã đó ra.

「Không còn cách nào rồi. Kuina, trổ tài đi.」

「Thần rõ hiểu rồi.」

「Cô ấy định làm gì vậy?」

「Chỉ là tới lượt thẩm vấn của Kuina thôi.」

Trong khi chúng tôi theo dõi, Kuina đứng trước mặt một hiệp sĩ. Đó chính là Johan Magnolia, cũng là chỉ huy của đám hiệp sĩ này. Hắn đã hứng chịu một đòn chết người khi lấy thân mình đỡ đòn của Fran, nhưng hắn ta đã giữ được tính mạng nhờ thuốc của Muelleria và phép thuật hồi phục.

Tuy nhiên, đó không phải là thuốc hồi phục triệt để, và hắn ta vẫn nằm dài trên mặt đất, nhưng dường như như vậy càng tiện hơn.

「Hiệu quả nhất là khi sử dụng lên những kẻ đang kiệt quệ」

Điều Kuina nói và sử dụng chính là độc kỹ của cô ấy: Cổ Trận Mê Linh, được hỗ trợ với ảo thuật, tạo ra hiệu ứng có phần giống như ảo giác. Bởi vì phần chính của nó là ảo thuật nên phần ảo giác yếu hơn. Có vẻ như Kuina đã phải vắt kiệt gần như toàn bộ ma lực của mình để thôi miên được hắn ta.

「Nhìn thẳng vào mắt ta.」

「Geh-」

Johann co giật cơ thể và có vẻ như tránh nhìn vào Kuina.

「Ây chà, giỡn thôi. Ta chẳng cần ngươi nhìn vào mắt ta để ma thuật này được kích hoạt.」

Dường như mục đích chính là giảm sự tập trung của đối tượng bằng việc tập trung toàn lý trí của hắn lại vào một thứ gì đó khác. Vì hắn tránh nhìn vào mắt Kuina nên đã sơ hở, và Johan đã rơi vào một trạng thái đối nghịch.

Một lượng ma lực lớn tỏa ra từ cơ thể của Kuina nuốt chửng Johan.

「Để xem, tên ngươi là gì ?」

「Johan Magnolia」

「Thành công.」

___

Trans: Mắm

Edit: Fakebi

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Uchiha Kuina =))
Xem thêm
adu tsukuyomi <(")
Xem thêm
Loli Loli Loli Loliiii
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
LOLI LÀ VÔ ĐỐI
Xem thêm