Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.228 - 479

Chapter 270. Phát hiện thích khách

31 Bình luận - Độ dài: 1,540 từ - Cập nhật:

「Thông thường thì ta sẽ tổ chức một buổi lễ đón tiếp tử tế cho cô nhưng tiếc là chúng ta đang có việc khẩn.」

「Nn. Không phiền.」

「Cảm ơn cô vì đã thông cảm.」

Cô công chúa cúi đầu xin lỗi trong khi chúng tôi quan sát các mạo hiểm gia xung quanh nhốn nháo leo lên các toa xe sừng nhọn. Rõ ràng là họ cần khởi hành càng sớm càng tốt.

Tới gần hơn thì tôi thấy rằng con bé trông chẳng có gì giống với Vua Thú hiện tại cả.

Con bé này khá là yếu, nên tôi nghi ngờ liệu nó có thực sự là con của ông ta hơn. Con bé này có thể chỉ là thế thân thôi, phải vậy không?

Điều này có thể giải thích được trang chỉ số kì lạ của con bé. Tất cả những người thú đã tiến hóa sẽ nhận được những kĩ năng đặc trưng của loài khi tiến hóa. Ví dụ như, Hắc Hổ sẽ có được Lightning Rush và Hắc Hổ Thiên Đường sẽ có được Brilliant Lightning Rush. Vua Thú là một Hoàng Kim Hỏa Sư và tôi thấy được rằng ông ta có Golden Flame of Extinction, nên Hoàng Sư nên phải có thứ gì đó tương tự.

Hmm… Rõ ràng có gì đó không hợp lí. Có quá nhiều điều không đồng nhất với nhau. Con bé này chắc là thế thân hoặc gì đó rồi.

Tôi nghi ngờ rằng Chủ hội sẽ bị lừa bởi cái vỏ bọc này. Ông ta chắc hẳn biết về tình hình này. Đoàn hộ tống thừa thãi mà ông ta gửi đi chắc hẳn nhằm mục đích loan truyền thông tin và hỗ trợ việc lừa mọi người nghĩ rằng người cảnh vệ hoàng gia đó thực sự là công chúa. Với sự chuẩn bị tới cỡ này, những người chưa biết công chúa từ trước không thể nào nhận ra được con bé này là hàng giả, đặc biệt là khi họ thấy được con bé được đối xử nhưng một thành viên hoàng tộc.

(Master?)

『À không có gì. Anh chỉ đang suy nghĩ về công chúa và chắc rằng con bé đó là giả mạo đấy.』

(Giả mạo? Phải làm gì?)

『Câu hỏi hay đấy. Thực sự là, anh không biết.』

Việc chỉ ra rằng công chúa đó là giả sẽ chẳng có lợi ích gì cả. Chúng tôi chắc hẳn sẽ gây nguy hiểm cho vài nhiệm vụ quan trọng, làm mất lòng vương quốc người thú, và sẽ bị ghi vào sổ đen sau việc này.

Cuối cùng thì, chúng tôi chỉ chào hỏi cô công chúa này. Cô ta đáp lại chúng tôi bằng một cái cúi đầu nhẹ, leo lên toa xe riêng của mình, và rồi nhanh chóng rời đi với toàn bộ những đám đông xung quanh mình. Cô ta chỉ trao đổi một vài lời với Fran, nhưng chúng tôi không bận tâm. Nếu có điều gì, nó còn lợi cho chúng tôi. Chúng tôi muốn tới thủ đô càng nhanh càng tốt và được đề nghị dùng một tách trà với công chúa hay thậm chí là bảo vệ cô ta sẽ là một phiền phức.

『Phải rồi. Đi tới công hội thôi.』

(Nn.)

Và rồi chúng tôi quay đầu về phía thị trấn nhưng Fran đột ngột dừng lại khi chúng tôi đứng ở trước cổng thị trấn.

『Có chuyện gì sao Fran?』

(Master, có gì ở kia.)

『Đâu cơ?』

Cô bé chỉ về phía một trong những trụ đỡ của cánh cổng. Ở đó, tôi phát hiện được một sự hiện diện kì lạ, giống như một con ma thú đang cố gắng tránh bị phát hiện. Người này khá là điêu luyện, nhưng không đủ để thoát được các giác quan của Fran. Lí do duy nhất mà tôi không nhận ra tên này là bởi vì hắn ta không có động thái thù địch. Hắn ta dường như chỉ đang cố lẩn trốn thôi.

Wow, tôi thấy ấn tượng khi em ấy nhận ra hắn ta đó.

Tôi quyết định quan sát tên bí ẩn đó khi mà hắn ta rõ ràng khác hẳn đám du côn đầu đường xó chợ thông thường.

『Em đợi đây nhé.』

(Nn.)

Tôi dịch chuyển lại gần hơn để điều tra. Tôi thấy hắn ta ở trong một con hẻm nhỏ bên cạnh cánh cổng. Hắn ta đang lẩn trong bóng tối và sử dụng một kĩ năng để giấu đi kỹ hơn sự hiện diện của mình. Tôi thẩm định nhanh hắn ta.

Hmm. Vậy hắn ta là sát thủ hả.

Tên này có tên là Genro và nghề nghiệp là sát thủ. Hắn ta hẳn là một tên dày dặn kinh nghiệm khi mà hắn có danh hiệu Noble Killer. Tôi hẳn sẽ kệ hắn nếu như hắn chỉ là một tên đầu đường xó chợ hay một tên đâm thuê chém mướn chứ không phải một tên tầm cỡ như thế này ở đây một mình chưa rõ mục đích. Tôi quyết định bắt giữ và tra khảo hắn ta. Tôi sử dụng Telekinesis để giữ hắn ta lại một chỗ, và rồi sử dụng Thổ pháp để làm mềm mặt đất, giữ chặt nửa dưới người của hắn lại.

Hú dè! Tấn công bất ngờ thành công!

「Cái quái gì!?」

『Ta bắt được mi rồi. Chống cự là bụng bự giờ.』

Tôi dùng thần giao cách cảm để nói với hắn.

「Đừng có đùa v-」

『Mi không tìm được ta đâu. Đừng có cố thử.』

「Kuh…」

Tôi thực ra chỉ trốn ở đằng sau bức tưởng phía sau hắn. Nhưng việc là một thanh kiếm, tôi không bị nhận ra bởi những kĩ năng có khả năng tìm kiếm các sinh vật sống. Chỉ những người với kĩ năng Magic Detection cấp độ cao mới có thể phát hiện ra tôi.

『Giờ vào việc chính thôi, Genro.』

「Cái g-?!」

『Đừng có thử nói dối. Ta đã biết mọi thứ về mi.』

「Mi có thẩm định sao?!」

『Tại sao ngươi ở đây? Ám sát công chúa sao?』

「…」

『Im lặng hở?』

「…Guh.」

Genro tự cắn vào miệng mình. Hắn có một viên thuốc độc dấu bên trong răng của mình. Khi mà gương mặt của hắn chuyển sang màu tím và hai con ngươi của hắn bắt đầu mở ta.

『Được lắm tên khốn. Antidote!』

Tôi hồi phục cho hắn ta.

「Hả!?」

『thứ độc mạnh đấy. Nhưng tiếc là ma thuật hồi phục của ta mạnh hơn.』

「Đùa ta sao?!」

『Và đừng có nghĩ tới việc cắn lưỡi. Ta có thể hồi phục thứ đó đấy.』

「…」

『Giờ trả lời câu hỏi của ta. Ta sẽ thô bạo nếu mi không hợp tác đấy.』

「…」

『Là do mi tự muốn đấy nhé.』

Và rồi tôi đánh cho hắn gần chết. Hắn ta không thực sự nói cho tôi điều gì, nhưng tôi có thể sắp xếp lại mọi việc bằng việc sử dụng Principle of Falsehood mỗi khi hắn ta nói không hay hắn không biết. Kết quả ư? Genro là một sát thủ tới từ Vương quốc Bashar và hắn ta đang nhắm tới công chúa Nemea. Kế hoạch của hắn ta là đuổi theo đoàn hộ tống và giết công chúa. Hắn ta dường như nghĩ rằng công chúa đó là hàng thật. Người thế thân hẳn đã làm rất tốt công việc của mình nếu như họ có thể khiến cho những người như hắn lộ diện. Genro rên lên vì đau đớn. Giờ tôi phải làm gì với tên sát thủ sống dở chết dở này đây nhỉ?

Tôi chắc hẳn nên giao lại hắn cho các binh sĩ nếu như tôi có thể tìm được cách gọi họ tới đây.

Trong khi tôi cẩn thận nhắm thẳng lên bầu trời, tôi bắn ra một phép thuật lửa nổ ở trên thị trấn. Tiếng động của vụ nổ vang khắp thị trấn.

Các binh sĩ chắc chắn sẽ tới sau khi thấy điều này. Phải, thực tế là có ba người chạy tới.

「Anh kia! Đứng im!」

「Rồi rồi tôi biết rồi.」

Tôi tạo ra một phân thân hình dạng người từ trước. Tôi giơ tay lên như thể để đầu hàng và rồi chỉ về phía cơ thể của Genro.

「Tên này là một sát thủ của Bashar.」

「Gì cơ? Sao anh biết được điều này?」

「Hắn ta đang nhắm tới công chúa Nemea nên tôi bắt giữ hắn lại. Giờ tôi giao lại hắn cho các anh. Chúc vui vẻ~」

「Khoan, ý anh là sao- cái quái gì, anh ta biến mất rồi ư!?」

Những người lính gác, sững sờ, nhìn thấy phân thân của tôi tan biến vào trong không khí. Sau khi chớp mắt vài lần, họ đột ngột nhớ ra họ có một tên sát thủ tàn tạ phải giải quyết. Họ nhìn xuống và thấy cả hai tay hai chân hắn đều bị trói, một món quà nhỏ từ tôi, tất nhiên rồi. Sau khi nhìn họ bắt giữ tên sát thủ, tôi tự khen bản thân sau khi hoàn thành công việc.

Giờ thì trở lại với Fran thôi.

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Loli Loli Loli LoliiiiLoli Loli Loli Loliiii
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Lần đầu cmt
tôi ước main có phép biến thành con người chứ k phải phân thân :(
Xem thêm
Loli là vô đối
Xem thêm
...bụng bư. .....thô bạo ....v
Xem thêm