Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.228 - 479

Chapter 327: Sự điều khiển của Ác thần?

26 Bình luận - Độ dài: 1,522 từ - Cập nhật:

Muelleria cười lớn về phía tôi.

「Sự kiểm soát của tên sâu bọ đã biến mất! Hahaha! Ta sẽ được tự do chừng nào ta có thể kiểm soát được được hầm ngục từ tay tên ngục chúa!」

『Ngươi định làm gì sau khi đã tự do?』

「Ta sẽ sử dụng sức mạnh của hầm ngục để tạo ra một thiên đường thực sự mà ta muốn! Không phải một một cái hầm ngục nhàm chán của gã Rynford!」

Sau tất cả, đâu đó trong tôi đã hy vọng rằng ả sẽ rời đi trong lặng lẽ… Nhưng đã như thế rồi, ả ta chắc chắn không được phép tự do.

「Vậy ngươi sẽ cho ta sử dụng sức mạnh của ngươi chứ? Ta không chấp nhận lời từ chối đâu.」

Chết tiệt, giờ làm sao đây? Nếu tôi từ chối thẳng thừng lúc này, Muelleria sẽ tấn công tôi và Fran ngay lập tức. nếu vậy, có khi tôi thử cho cách nói bóng gió xem sao, rồi từ từ dẫn dụ ả ta trang bị tôi-

Trong lúc tôi đang suy nghĩ, một nguồn ma lực đen đặc từ Muelleria tuôn trào ra với một tốc độ khủng khiếp. Nó giống như là những xúc tu của một con bạch tuộc, lần mò và bám lấy khắp lưỡi kiếm của tôi.

「Fuufu」

『Khốn kiếp!』

Tôi cố gắng giãy giụa khỏi tay Muelleria hết sức có thể, nhưng hoàn toàn không có cơ hội. Sức mạnh thể chất của ả cũng quá quái đảng.

『Thả ta ra!』

「Ahahaha! Chống cự vô ích thôi!」

Tôi điên cuồng thi triển lôi thuật và hỏa thuật, nhưng tất cả đều bị ngăn cản. Có vẻ như ả hoàn toàn miễn nhiễm với lôi thuật. Với hỏa thuật, tôi tung ra một loạt Inferno Burst liên tiếp nhưng chúng không thể phá được lớp rào chắn của Muelleria.

Ma pháp Không Thời gian cũng vô dụng. Tôi vẫn có thể sử dụng được Rương Đa Chiều, nên có lẽ chỉ có ma pháp không thời gian là bị chặn lại bởi rào cản mà Muelleria tạo ra.

『Chết tiệt!』

「Ufufu. Ngươi có thấy cay đắng không?」

Muelleria mỉa mai sự cố gắng của tôi với một nụ cười tàn bạo.

「Có đau không? Có đáng sợ không? Ngươi có muốn ta dừng lại không?」

...Hả? Không, tôi không thấy đau đớn hay sợ hãi gì cả… Độ bền của tôi cũng không bị tổn hại. Tôi đang bối rối, nhưng bản thân Muelleria không có vẻ gì là đang đợi tôi trả lời cả mà tiếp tục nhếch môi cười tự mãn.

「Ngươi có muốn thoát khỏi cơn đau này không? Nếu ngươi năng nỉ, ta sẽ không nỡ từ chối đâu! Kukuku. Không linh hồn nào có thể chống lanh Bàn Tay Của Quỷ thần!」

Chuyện này là sao? Đáng lẽ phải xảy ra chuyện gì ư? Có thể ả đang nói về những xúc tu… Nhưng tôi chẳng thay đổi gì cả. Hay là tôi đã đánh mất khả năng điều khiển cơ thể mình?

「Nào nào, phục tùng ta!」

『......』

Không, tôi vẫn có thể di chuyển bình thường. Tôi vẫn có thể khướt từ mệnh lệnh của ả. Tôi cũng không cảm thấy có điều gì sai với linh hồn của mình cả.

「Cái gì vậy? Phục tùng ta mau!」

Tôi không hiểu lắm, nhưng... có lẽ tốt hơn là cứ giả vờ như Muelleria đã kiểm soát được tôi.

『Ừm, chủ nhân của tôi, Muerellia?』

「Chỉ vậy thôi sao? Ngay cả khi ngươi có một linh hồn, rốt cuộc thì ngươi vẫn chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Vậy thì, thử tự bay đi cho ta xem nào.」

『Đã rõ.』

Như ả ra lệnh, tôi sử dụng tâm linh lực để di chuyển.  Tôi vẫn có thể di chuyển như tôi muốn. Sáng trái sang phải, tôi thả lỏng tâm trí và giữ nguyên như vậy một vài giây.

Tôi không biết bằng cách nào, nhưng có vẻ kĩ năng 'Bàn Tay Của Quỷ Thần' hay gì đó của Muelleria đã thất bại. Nhưng ả ta, người vẫn còn tin rằng bản thân đã kiểm soát được tôi, ra lệnh cho tôi với một gương mặt đắc thắng.

「Có vẻ như ngươi đã định giở trò gì đó, nhưng ta đoán là vô dụng nhỉ? À, hiểu rồi, ngươi có kỹ năng Kháng Thao Túng, nhưng kỹ năng đó mà sánh được với sức mạnh của Quỷ Thần sao! Fufufu, liệu gương mặt của con nhãi đó sẽ ra sao khi nó bị thanh kiếm yêu quý của mình tấn công nhỉ? Được lắm! Nghe lệnh ta, tấn công con nhãi đó đi!」

Vừa ra lệnh cho tôi, Muelleria vừa chĩa tay về phía của Fran. Đó là một mệnh lệnh rõ ràng, dứt khoát, nhưng tôi chẳng cảm thấy bản thân bị buộc phải làm gì cả.

Dù vậy, Muelleria vẫn cứ nghĩ rằng ả ta có thể kiểm soát được tôi. Đây chính là thời cơ! Phải làm sao để tận dụng thời cơ may mắn này đây. Tôi hình dung một loạt kịch bản khác nhau. Liệu tôi nên tấn công Muelleria lúc này không, hay là nghe theo lời của ả và giả bộ tấn công Fran nhỉ?

Nếu như tôi quay trở lại với Fran, tất cả sẽ lặp lại khi mà ả ta sẽ lại cướp lấy tôi bằng khả năng cướp đồ khi nãy mà thôi. Đây chính là cơ hội duy nhất mà chúng tôi cuối cùng cũng có được.

Giờ thì kế hoạch của tôi phải là gì đây? Kanna Kamui là vô dụng bởi vì ả hoàn toàn miễn nhiễm sát thương sấm sét. Tôi cũng nghi ngờ Đạn Pháo Ma Lực của tôi có tác dụng gì với ả. Tôi thử tìm kiếm viên ma thạch trên người ả, nhưng chẳng thấy gì cả. Không, tôi còn không biết liệu ả có ma thạch trong người không nữa.

Muerellia vốn là một Hắc Miêu. Ngay cả khi hiện tại, mụ ta là ác quỷ thì vẫn có khả năng ả ta không có ma thạch. Vậy thì đầu và tim sẽ là mục tiêu, nhưng tôi có thể giết ả không? Thực sự khó mà khả thi.

Giờ tôi phải làm gì đây? Nghĩ đi nào! Tôi đang sử dụng tối đã Tư Duy Siêu Tốc và Xử Lý Song Hành. Tôi sẽ bị nghi ngờ nếu chậm trễ quá lâu. Tôi phải quyết định nhanh lên! Đây mới là cách tấn công hữu hiệu nhất chứ?

Tôi có lựa chọn nào khác ngoài lôi thuật không? Ngay từ đầu, nó vốn là lựa chọn duy nhất tôi có thể nghĩ đến để gây sát thương cho Muelleria.

Chừng nào mà các skill về kiếm thuật chưa thể tiến hóa vì vướng vài điều kiện bắt buộc, rất khó để các kĩ năng vật lý trở thành lựa chọn khả thi. Hơn nữa, tôi không tự tin vào khả năng chiến thắng bằng kiếm thuật của mình mà không có sự trở giúp của Fran.

Thành ra, tất cả đều phải quay về ma thuật, nhưng số điểm tự tiến hóa của tôi chỉ còn lại 11 điểm. Hỏa thuật và thổ thuật đều có thể. Tôi xác nhận lại một lần nữa để chắc chắn rằng tôi không bỏ sót hệ ma pháp nào cả, và tôi chợt nhận ra sau trận chiến vừa rồi, tôi không chỉ nhận được quang thuật mà còn pháp thuật hệ thiên nhiên và bão cát nữa. 

Không, khoan đã. Nếu giả bộ tấn công Fran nhưng lại tấn công Valkyrie thì sao? Khi mà tôi bị thao túng, tôi có thể giả bộ khả năng suy nghĩ của mình bị giảm đi và tôi tấn công nhầm sang Valkyrie. Nếu như tôi làm tốt, tôi có thể kiếm thêm điểm tiến hóa và nhờ vậy, tôi sẽ có thể sự lựa chọn để chiến đấu với Muelleria.

Dẫu vậy, nếu như tôi làm vậy, tôi sẽ không bao giờ biết được liệu tôi còn có thể tiếp cận Muelleria lần nữa hay không. Nếu vậy, hơn hết là nên tận dụng cơ hội này một cách tốt nhất để tấn công sao?.

Chết tiệt, tôi nên làm gì đây?

Thời gian không còn nhiều. Trong lúc này, tôi đang tuyệt vọng tìm kiếm trong danh sách kĩ năng của mình thứ gì đó hữu dụng, và tình cờ để ý đến một thứ.

Nó được thêm vào trong danh sách các kĩ năng mới có thể đạt được bằng cách tiêu thụ điểm, giống như Chặn Thẩm Định và Ma Thú Học. Có thể bởi vì tôi đã đạt tới hạng 15. Ngoài nó ra thì tôi còn được nhiều kĩ năng khác nữa.

Phá Tà (破邪): Nhân đôi sát thương gây ra cho các Sinh vật Quỷ. Kĩ năng để thanh trừng ác ma.

『Phá Tà... Kĩ năng chuyên diệt quỷ?』

Rõ rồi. So với những sự lựa chọn khác, chính nó là sự lựa chọn tối ưu nhất!

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

mời a lên nhận giải oscar
Xem thêm
đần ác :))
Xem thêm
Skills: dối trá lv.max
Xem thêm
tks. ngon. mlem
Xem thêm
Loli Loli Loli Loliiii
Xem thêm
Om nom nom nom ngáo ngơ time
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
LOLI LÀ VÔ ĐỐI
Xem thêm