Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.228 - 479

Chapter 279: Địa vị xã hội của Kiara.

29 Bình luận - Độ dài: 1,694 từ - Cập nhật:

Kiara quay lại chỗ Fran sau khi đã đào bới tủ quần áo xong xuôi.

「Trước hết, chúng ta cần tới Schwartzkatze! Chúng ta phải nói với tất cả mọi người rằng Hắc Miêu có thể tiến hóa.」

「Mọi người trong làng đã được thông báo điều này khi người bất tỉnh rồi.」

Guendalfa trả lời.

「Tuyệt lắm! Ta chắc rằng mọi người sẽ hứng thú với việc tiến hóa và bắt đầu lập nhóm để tiêu diệt các Sinh vật Quỷ. Ta phải nhanh chóng tham gia với họ thôi.」

「Schwartzkatze?」

Fran nghiêng đầu hỏi.

「Đó là một ngôi làng của các Hắc Miêu. Sau khi được giải phóng khỏi ách nô lệ, rất nhiều Hắc Miêu hoặc đã mất nơi ở hoặc không thể trở về quê nhà. Ngôi làng được dựng nên như là một nơi mà họ có thể xây dựng lại cuộc sống của mình trong một môi trường an toàn.」

Guendalfa giải thích.

「Phải, và nhóc cũng nên đi theo ta đi và cho họ thấy mình đi. Mọi người chắc chắn sẽ yêu quý nhóc đấy.」

Với điều đó, Kiara hướng về phía cửa ra nhưng bị người hầu gái nắm chặt tay giữ lại.

「Tôi sẽ không để người đi đâu. Người đã nằm liệt giường hai mươi ngày rồi. Người cần phải nghỉ ngơi ít nhất một tuần nữa.」

「Ugh. Chết tiệt Mianor! Để ta đi!」

Kiara vùng vằng tay nhưng nó không thể thoát ra được dù bà ta có cố giãy giụa ra sao. Bà ta thậm chí còn nắm lấy mép cửa để kéo bản thân qua nhưng tất cả những gì diễn ra là cánh cửa bị cong và bắt đầu nứt.

Chết tiệt! Người hầu gái này mạnh dữ vậy! Chẳng phải chỉ số của Kiara lẽ ra phải lớn khủng khiếp khi mà bà ta được nhân đôi chỉ số tăng lên khi phát triển nhờ vào phước lành sao? Chết tiệt đùa à, người hầu đó còn không xê dịch một phân nào! Khoan đã, người hầu gái đó đã tiến hóa sao!?

「Những người Hầu gái Hoàng gia thực sự xứng với cái danh hiệu này.」

Guendalfa cất lời.

「Nổi tiếng sao?」

「Chắc chắn rồi. Những người Hầu gái Hoàng gia là đỉnh của đỉnh, được đích thân chọn lựa để phục vụ hoàng tộc và những vị khách danh dự. Họ được lựa chọn từ khi còn bé và luyện tập nghi lễ, dọn dẹp, tiếp đãi khách và thậm chí cả việc chiến đấu. Tôi thực sự sẽ thảm bại nếu như tôi thử gây sự với bất kỳ ai trong số họ.」

Đành phải từ bỏ việc chống cự, Kiara quay về phía Fran.

「À, nhân tiện. Ta nghe là nhóc tới đây bằng thuyền từ một vương quốc khác. Thời tiết trên hành trình của nhóc thế nào.」

「Nn. Tốt.」

Một khoảng lặng trôi qua. Kiara giật nhanh cánh tay của mình nhưng người hầu gái vẫn giữ rất chặt.

Bà ta định nói chuyện qua loa để đánh lạc hướng người hầu gái! Nhục mặt thiệt!

「…Vậy nhóc tới đây làm gì?」

Kiara bẽn lẽn hỏi.

「Tới gặp Kiara. Và một người nữa.」

『Từ từ Fran ơi, anh không nghĩ là em nên nhắc đến người Thần rèn đó đâu. Vua Thú đã nói rằng tất cả những thông tin đó lẽ ra là những thông tin tuyệt mật…』

(Em biết rồi. Sẽ không nói nữa.)

「Ta hiểu rồi. Ừ thì ta mong là ta có thể giúp được nhóc nhiều hơn khi mà nhóc cũng là một Hắc Miêu như ta, nhưng ta không nghĩ là mình có thể. Ta có thể sống trong một căn phòng sang trọng nhưng ta không có sức ảnh hưởng ở ngoài cái hành lang này.」

「Không đúng. Gần như không có ai dám đi ngược lại ý muốn của người, Quý bà Kiara.」

「Hmph. Bất kỳ ai nghe theo một bà già quái gở như ta chắc nên tự tống mình vào tù đi.」

「Tôi chắc là họ sẽ làm vậy nếu người muốn.」

Wow. Mianor dường như khá là thoải mái so với một người hầu gái hoàng gia. Cô ấy không căng thẳng như những người hầu gái mà chúng tôi từng gặp.

「Nhưng thật sự thì. Người không thể gọi mình là không có vai trò gì khi mà đã mang lại cho vương quốc này những con người quan trọng nhất nhờ vào việc dạy dỗ của người. Vua Thú, Công chúa, các vị tướng quân, các hầu gái hoàng gia, và các lính canh lâu đài. Rất nhiều người trong số chúng tôi dành cả tuổi thơ dưới sự chăm sóc của người, và chúng tôi sẽ tiếp tục tới bên người nếu người gọi.」

「Chết tiệt ta ngu quá mà. Ta không nên rèn luyện tụi bay ghê gớm như vậy khi tụi bây còn trẻ con nếu như ta biết rằng tụi bay sẽ mạnh tới mức cản được ta lúc này!」

「Tệ quá. Lần tới người phải cẩn thận hơn vậy.」

「Nrrrggh!」

「Xin hãy dừng lại. Người đang không thực sự khỏe đâu. Cơn hăng máu này đang khiến người không nhận ra được điều đó.」

「Haaah.」

「Người không cần phải cố gắng đi ngay lúc này. Những Sinh vật Quỷ sẽ không biến mất ngay đâu. Để ai đó có chức vụ cao lo những công việc chân tay cho người. Tôi không đùa đâu khi nói rằng nửa lâu đài sẽ tới khi người gọi.」

「Rồi. Mianor, đi kiếm cho ta một tên nào đó khá khẩm trong lâu đài này đi.」

「Tuân lệnh.」

Mianor bỏ Kiara ra, lấy ra một mẩu giấy, viết một tin nhắn ngắn, và đưa nó cho người hầu gái đợi bên ngoài cánh cửa.

Kiara chỉnh đốn lại quần áo mình.

「Fran, ta biết là ta đã nói rồi, nhưng ta rất biết ơn khi cô bé tới đây gặp ta. Cô bé thực sự là ánh sáng cho cuộc đời ta. Ta sẽ muốn làm điều gì đó cho nhóc để bày tỏ sự cảm kích của ta. Như nhóc có thể thấy, ta cũng có một chút quyền lực tại đây dù không chính thống cho lắm.」

「Không cần. Không làm để được cảm ơn.」

「Hah! Câu trả lời được đấy. Nhưng ta không bắt buộc gì cả đâu. Ta chỉ muốn làm gì đó cho nhóc thôi. Nó có thể là bất kỳ điều gì, biết không? Ví dụ như, ta không phiền thay nhóc loại bỏ hoàn toàn đứa nào đó làm nhóc ngứa mắt đâu.」

「Không, cảm ơn. Sẽ tự mình làm.」

「Thật ư? Không, nhóc nói đúng. Tự mình làm vui hơn nhiều.」

「Nn.」

Dias nói đúng. Fran và Kiara sẽ hợp với nhau theo những cách rất kì lạ. Cả hai đều là những nữ chiến binh Hắc Miêu có thể nói chuyện phiếm với nhau về việc trừ khử đứa nào đó mà họ không thích.

Fran và Kiara tiếp tục trò chuyện về những chủ đề khá đáng lo ngại, chỉ dừng lại sau khi họ bị tiếng gõ cửa làm gián đoạn.

「Xin thứ lỗi. Người gọi tôi sao, Bà Kiara?」

「Phải, vào đi.」

Một ông già bước vào phòng. Ông ta có mái tóc bạc xám và mặc một cái áo choàng được thêu trang trí. Ông ta vui vẻ nói.

「Bà Kiara, tôi tới theo lời gọi của người.」

「Ngươi đây rồi. Ta muốn giới thiệu ngươi với một người.」

「Ồ? Cô chắc hẳn là Hắc Lôi Công Chúa.」

「Cái gì? Mi biết cô bé rồi hả.」

「Tất nhiên rồi. Tôi nghĩ ngài người là người duy nhất tại vương quốc này chưa biết.」

Người đàn ông cúi đầu đầy thanh lịch với Fran.

「Xin chào quý cô. Tha thứ cho tôi vì đã không giới thiệu sớm hơn. Tên tôi là Raymond, và tôi đang giữ chức Thủ Tướng của vương quốc này.」

Bỏ mẹ nó! Tôi biết ông ta trông quan trọng, nhưng ông ta thực sự là Thủ Tướng sao!? Kiara thực sự biết cách thể hiện quyền hành của mình đấy chứ.

「Mạo hiểm gia hạng C, Fran. Thi thoảng được gọi là Hắc Lôi Công Chúa.」

「Ngưng ngay cái trò cúi đầu thừa thãi đi. Mi đã làm tới chức Thủ Tướng rồi, nên nếu như mi còn cúi đầu mình thì mọi người sẽ không tôn trọng vị trí của mi đâu. Giữ thẳng đầu lên và giữ cho mắt luôn nhìn thẳng đi.」

「Đó chỉ là nhờ hồng phước của Vua Thú hiện tại. Tận tâm, tôi chỉ đơn giản là một người đầy tớ của nhân đân」

Ông ta quay về phía Fran.

「Tôi đã được Bệ Hạ thông báo trước về tình cảnh của cô và được nghe kể về nhu cầu của cô trong thời gian ở đây. Tôi cũng sẽ viết một lá thư giới thiệu cho người mà cô yêu cầu. Cô còn có điều gì khác muốn tôi làm không?」

Fran nói với tôi qua thần giao cách cảm.

(Master. Có gì không?)

『Anh không cần gì. Em thì sao?』

(Chỉ có một. Muốn tới thăm làng Hắc Miêu.)

『Nghe ổn đấy. Đề nghị đi.』

Fran nói cho Raymond về yêu cầu của mình.

「Đã hiểu. Nói thật thì, tôi thực sự định yêu cầu cô tới thăm Schwartzkatze. Yêu cầu của cô rất đúng lúc đấy. Tôi đã chuẩn bị sẵn bản đồ cho cô rồi.」

「Cảm ơn.」

---------------------------

Chào mọi người =)) Xin thứ lỗi vì tuần này không có nhiều chap, sắp tới noel năm mới sẽ cố gắng có bom nhé.

Ngoài ra mình luôn cố gắng để bản dịch có ít lỗi hơn, nhưng hy vọng nếu có lỗi các bạn thông cảm giúp, và nếu có thể chỉ ra giúp mình để mình sửa. Với các chương cũ mình sẽ cố gắng sửa khi có thời gian đọc lại. Hy vọng mọi người đừng lời qua tiếng lại với nhau để rồi xích mích vì những việc không đáng có. Mong vẫn được các bạn ủng hộ

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

H mới để ý. Hắc miêu căn bản là mạnh hơn các loài cùng họ với mình, để ý một tí thì điểm mạnh của xích miêu là lửa, lam miêu là gì đó ko biết nhưng nghe nói là yếu hơn hắc miêu về gần như mọi mặt. Hắc miêu thì lại có điểm mạnh là sét, một hợp tố giữa lửa và gió. Mà cứ nhìn mấy hắc miêu trong truyện là thấy, đứa nào mạnh là nó bá vcl
Xem thêm
Trùng hợp thay, lúc t đọc chap này thì mai noel rồi
Xem thêm
Loli Loli Loli Loliiii
Xem thêm
Chiến binh hắc miêu khá là máu chó :) fran tương lai cũng sẽ thành một già gân vậy sao?
Xem thêm
Cái j cũng phải có lý do của nó chứ tụi hắc miêu khi xưa đâu phải tự nhiên lại đi dùng sức mạnh của Evil God rồi bị mấy ông bà Thần khoá mỏm đâu ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
AUTHOR
Cái tên làng củ chuối vl
Đọc éo được =((
Xem thêm
Mèo mun theo tiếng Đức đó bác.
Xem thêm

Best shishou quá
Đám học trò toàn tay to mặt lớn
Xem thêm
Haahahah hai người này :))
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Loli là vô đối
Xem thêm