Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.228 - 479

Chapter 331: Truy đuổi

32 Bình luận - Độ dài: 1,977 từ - Cập nhật:

「Lên nào!」

「Haa!」

Lợi dụng lúc cuộc chiến giữa Muelleria và Kiara đang căng như dây đàn, Fran tấn công Muelleria. Nhờ hiệu quả của Sword Technique, nhát chém của con bé không lý nào mà tầm thường được. Thế nhưng, ả vẫn né được nhờ vào kĩ năng bay lượn của ả. Tuy nhiên, tình hình cũng không tệ đến thế. Ả né được đấy, nhưng ả né một cách chật vật, gần như vụng về. Nếu tôi đoán đúng, thì tất cả là nhờ Haja-Kenshou đã làm giảm khả năng cử động của ả, một Sinh Vật Quỷ.

Đây chính là cơ hội vàng cho chúng tôi.

Về phía ngược lại, Muelleria thay đổi kế hoạch. Ả bỏ qua Kiara, và tập trung vào Fran. Tại sao? Có phải là bởi màn chắn của ả chẳng có hiệu quả gì với tôi, còn bà lão lẩm cẩm đằng kia chỉ là thứ tép riu chẳng đáng nói đến?

「Haaaa!」

Trước khi chúng tôi kịp để ý, Mare đã lao vào trận chiến. Có vẻ như Mianor đã ném con bé vào đây. Không ai không lường được sự can thiệp của cô bé mãi đến khi Mare đã ở trên đầu chúng tôi, tất cả là nhờ ảo thuật của Kuina.

Giờ là ba đánh một.

Muelleria ban đầu quyết định mặc kệ Mare, tuy nhiên, ả nhanh chóng chuyển sang thế phòng bị, với tư thế rõ ràng là đang cảnh giác. Cảm Nhận Nguy Hiểm chăng? Hoặc là kinh nghiệm, hoặc là tư duy, gì cũng được, nhưng rõ ràng ả đã nhận ra rằng mình đang trong thế bất lợi. Ví dụ như nếu ả phải dùng màn chắn để bảo vệ mình khỏi Mare, thì Fran sẽ có nhiều cơ hội để tấn công hơn, và ngược lại. Hai đánh một không chột cũng què, mà lần này là ba đánh một nữa.

Cuối cùng, Muelleria quyết định rút lui. Ả biến mất, và tái xuất hiện ở một địa điểm cách đây vài chục mét.

『Tẩu thoát nhanh khiếp! 』

「Bỏ chạy sao! Thật đáng thương!」

Chúng tôi liền tấn công truy đuổi, tuy nhiên, tất cả đều bị chặn lại.

Nhưng cũng không quan trọng lắm. Chỉ cần sự chú ý của ả bị phân tán là đủ. Trong lúc ả bận rộn với lưỡi kiếm không thể bị chặn lại bởi màn chắn của tôi, chỉ cần Mare tung ra được một đòn quyết định là đủ.

「Ngươi nghĩ ngươi có thể chạy sao? Nếm lấy này, Bộc Viêm Pháo!」

Mare bắn ra một vệt sáng vàng kim trông chẳng khác nào tia năng lượng plasma nén của mấy khẩu súng laze trong phim khoa học viễn tưởng nào đó. Nếu tôi đoán đúng, đấy là kết quả của việc nén cả ngọn lửa trắng và vàng, thứ đã thiêu trụi ả Valkyrie khi nãy, và phóng đi. Rõ ràng nó là đòn tấn công tầm xa mạnh nhất của Mare.

Muelleria, vẫn đang cảnh giác cao độ với tôi và Fran, không kịp chú ý đến đòn ấy của Mare. Hậu quả là nửa thân dưới của ả đã biến mất.

「Geh-!」

Đằng sao nhát bắn vừa rồi là toàn bộ sức mạnh của Mare. Với một đòn mang uy lực như thế, cho dù có là Muelleria cũng bó tay.

Mất nửa thân dưới, ả ta run rẩy như phải chịu một cơn đau vô cùng khủng khiếp. Ả không có kỹ năng giảm đau ư?

「Được lắm, ta sẽ xé xác mi!」

Nhưng chỉ trong chốc lát sau, từ vết thương, da và thịt của ả bắt đầu mọc lại và kết thành hình. Tiếp theo đó là tử khí bắt đầu tràn ra. Luồng tử khí đặc quánh đang bao quanh lấy ả ấy kinh hoàng đến nỗi Crisis Detection của tôi phản ứng vô cùng cực đoan. Có vẻ như ả muốn bọc mình trong tà khí và hồi phục trong đấy.

Nhưng Fran và tôi vẫn mặc kệ.

Rồi Fran giương cao tôi lên. Khoảnh khắc đó, tôi nhanh chóng quan sát làn sương ấy. Nó liên tục phình lên, rồi xẹp xuống, như một sinh vật đang sống, đang hít thở. Cộng với độ dày của nó, tôi không khỏi chợt thấy sợ hãi rằng lưỡi kiếm của tôi sẽ không thể xuyên thủng được nó mà cứ thế lơ lửng trên bề mặt của nó.

Tim của tôi (hoán dụ) đập loạn cả lên khi em ấy vung tôi xuống.

「Sword Lord Technique - Hoại Thiên!」

Trái với những gì tôi tưởng, tử khí của ả đã bị xé rách.

Gi, Giza ...!

Sau khi làn sương ấy tan thành hư vô, thì hình dáng đáng thương của Muelleria hiện ra. Ả đã bị chém từ vai trái chéo xuống. Từ vết thương hở, máu và nội tạng bắn ra tung tóe, nhuốm đỏ cả người ả lẫn mặt đất. Khác với đòn tấn công gây ra bởi Mare, nó không đốt cháy vết thương.

Không như con người, là một sinh vật quỷ thì chừng đó chưa thể lấy mạng được ả.

Nhưng chúng tôi còn có Kiara nữa.

「Già còn ở đây nhé!」

「Chó chết!」

Tận dụng lúc Muelleria đang suy yếu, Kiara tấn công bằng Hắc Sấm Rền Vang. Bằng chút sức tàn còn lại của mình, ả gồng hết sức để chống đỡ, tuy nhiên, từ màn chắn đến phản kháng vật lý cũng không tài nào đẩy lui được sức mạnh khổng lồ của Kiara. Ả gào lên một tiếng khi bị hắc lôi đánh trúng, rồi ngã vật xuống đất.

Mặc dù bà ấy đã tung được đòn quyết định, tuy nhiên không như Muerellia, hay bể ma lực tôi và Fran chia sẻ cho nhau, sức ép của Lôi Đình Gia Tốc thực sự quá lớn đối với Kiara. Ngay sau đó, trạng thái thức tỉnh của bà biến mất, cùng với cả thể lực lẫn ma lực.

「Bà đang gặp nguy hiểm!」

「Nn.」

Fran lao tới định giúp đỡ, nhưng Kiara giận giữ quát ngược lại.

「Ta ổn! Đi tập trung chiến đấu đi kìa!」

「......!」

Cả lời nói lẫn đôi mắt đều ánh lên tia cảnh giác.

Vả lại, Kiara không tầm thường đến mức cần chúng tôi giúp, ngay cả khi bà ấy đã cạn kiệt ma lực.

Như bà ấy đã lo lắng, Sigrun, nhận thấy chủ nhân của mình đang thực sự gặp nguy hiểm, lập tức lao đến chen ngang giữa Fran và Muelleria. Khuôn mặt ả méo lại vì giận dữ. Trên tay ả, không thể nhầm lẫn được, chính là ngọn thương đen tuyền. Trước sự kinh ngạc của tôi, ả chẳng có một biểu hiện nào chứng tỏ mình đang bị vấy bẩn bởi nó, ngoài đôi mắt đặc một màu đen tuyền.

「Nhà ngươi đừng hòng tiến thêm bước nữa!」

Điều khiến tôi giật mình là không chỉ thể chất, kĩ thuật của ả cũng được cải thiện kinh hồn. Ả được tăng thêm chỉ số và kỹ năng trong khi vẫn giữ được sự tỉnh táo của mình, không như ả Valkyrie trước đó. Ả đã trở thành một sinh vật quỷ, thế nên thẩm định ả là bất khả thi.

『Bình thường khi sử dụng cây thương đó thì phải hóa điên chứ?』

「...Vẫn giữ tỉnh táo?」

Fuhahaha! So với đứa em gái ngu xuẩn của ta và những Valkyrie khác, sức mạnh của chúng ta vô cùng đặc biệt! Nguyên nhân là bởi ta chính là quyến thuộc của Chiến Thần tối cao! Kể cả khi ngài đã trở thành Ác Thần, điều đó vẫn không thay đổi. Thế nên, không có chuyện chúng ta bị mất trí vì sử dụng vũ khí của ngài ấy!

Ra là vậy. Ả được sáng tạo ra khi Ác Thần vẫn còn trên cương vị của Chiến Thần. Có thể Chiến Thần không trực tiếp tạo ra ả, mà một kẻ khác có cùng thuộc tính, nhưng dù sao đi nữa, mối quan hệ với Chiến Thần đã giúp ả loại bỏ mặt trái của cây thương, hoặc tệ hơn, là tiếp nhận nó.

Có vẻ như trường hợp của ả tương đồng với hậu duệ của Mười tộc nguyên thủy nhận được sức mạnh từ họ?

「Haah!」

「Tch!」

Nhờ hiệu ứng của kỹ năng Haja-Kenshou, bất cứ khi nào tôi và cây thương va chạm nhau, sức mạnh của nó liền bị giảm sút. Điều này được chứng thực bằng luồng khí xung quanh cây thương, gốc rễ của sức mạnh của ả Valkyrie, đang bị tiêu tan dần.

Nhưng ả có một lợi thế mà chúng tôi không có: yếu tố thời gian. Chắc chắn rằng trước khi ả bị đánh bại, Muelleria đã hồi phục rồi.

『Chúng ta phải dứt điểm ả ngay lập tức!』

「Nn!」

「Kanna Kamui!」 

『Kanna Kamui!』

Cho tới hôm nay, tôi đã kích hoạt Kanna Kamui nhiều đến mức tôi chẳng thể đếm nổi, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi giảm thiểu sát thương của nó. Nhưng ngay cả vậy, sát thương vốn dĩ của nó cũng rất đáng sợ rồi, kết hợp với Haja-Kenshou nữa, tôi vẫn có cơ hội tiêu diệt kẻ thù. Ngay cả vậy, khi đối thủ ở đẳng cấp thế này thì chỉ hy vọng câu một chút thời gian thôi.

Thế nhưng, đòn tấn công yêu thích của tôi không phải là Kanna Kamui, mà là “giăng lưới”.

Với sự kích hoạt của kỹ năng Biến Hình, tôi biến sợi xích trang trí của tôi thành vô số sợi chỉ thép. Đây là sản phẩm của việc tham khảo (và một chút ăn cắp chất xám) từ phong cách chiến đấu của Fermus trong trận tranh hạng ba trước đó: gọi ra một trận đại hồng thủy cấu thành từ những sợi chỉ. Tuy khả năng điều khiển chỉ của tôi đã được cải thiện đáng kể, so với trình độ của ông lão quái vật kia thì vẫn còn kém xa. Nhưng trong trường hợp này, chừng đó là đủ.

Mạnh thì mạnh thật, nhưng điểm bất lợi lớn nhất của kỹ năng này là nó phụ thuộc khá nhiều vào số lượng những sợi chỉ thép. Trừ khi đối phương là quỷ tộc, sát thương gây lên đối thủ gần như không đáng để thử. Ở một cách nhìn khác, đòn tấn công này cực kì khó tránh. Đây chính là đòn tấn công đặc biệt của tôi để đối phó với quỷ tộc.

Sigrun, đang tìm mọi cách để đối phó với Kanna Kamui, sững sờ nhìn cơn bão kim loại lao đến mình.

「Guggly--」

Kết hợp với kiếm thuật của Fran, chỉ trong thoáng chốc, xác của ả đã bị xé thành trăm mảnh.

『Quái, sao cái lũ này cho ít điểm ma thạch quá vậy! 』

Kể cả khi ả vẫn còn giữ được lý trí của mình, điều đó không có nghĩa là hiệu ứng phụ của cây thương đã biến mất. Thật quá đáng tiếc.

Muelleria, trông thấy thuộc hạ của mình bị chém thành từng mảnh, nghiến răng phẫn nộ. Ả vừa mới hồi phục xong.

「Tui bay dám làm vậy sao…!」

『Fran! Ả ta yếu lắm rồi! Cơ hội của em đó!』

「Nnn!」

Fran lao đến Muelleria, nhưng một lần nữa, có một kẻ khác chặn đứng chúng tôi.

「Uooooo!」

「Kẻ nào?」

『Con người…?』

Phải, không lầm được. Đó chính là con người. Hắn trông như một hiệp sĩ, với tay cầm kiếm và khiên, đứng trước bảo vệ Muelleria. Hắn đã đến đây mà không để lộ một sự hiện diện nào.

Đồng đội của ả ư?

「Ngài Muelleria không làm gì sai cả, tha cho ngài ấy!」

___

Trans: Mắm

Edit: Fakebi

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

Lật kèo time
Xem thêm
Loli Loli Loli Loliiii
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Ờ nhưng mà... nửa dưới mọc lại có mặc quần không? :3
Xem thêm
chắc là ko (*´∇`*)
Xem thêm
@BLVTom: Okay :))
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
LOLI LÀ VÔ ĐỐI
Xem thêm
Vailon lại còn có đồng minh là con người nữa, bọn đó bị ngu à, ác quỷ đâu hề có ý định hợp tác, chỉ là lợi dụng thôi
Xem thêm
Giờ gọi main là Diệt ác Thần kiếm cũng ko sai đâu nhỉ :v
Xem thêm