Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.228 - 479

Chương 457 Trận chiến giữa hai liệt cường

21 Bình luận - Độ dài: 1,719 từ - Cập nhật:

Những nguồn ma lực đáng sợ rải rác khắp thành phố đã biến mất. Tất cả những tên ngụy gươm Fanatic đã tự đi vào con đường tuyệt diệt. Ngay bây giờ chỉ còn lại một mình Velmeria mà thôi.

Tôi cố gắng tiếp cận quảng trường phía trước cung điện để kiểm tra tình hình, nhưng việc đó bất khả thi. Quảng cảnh ở đây như đất chết vậy.

Trước đây, quảng trường trông như thế nào nhỉ?

Nếu tôi nhớ không lầm, quảng trường là một không gian rộng rãi được lát đá gọn gàng, trật tự... nay chỉ còn là một vùng đất hoặc phẳng lì, hoặc nham nhở như bị giằng xé bởi một mưa thiên thạch. Khung cảnh điêu tàn tưởng chừng kéo dài vô hạn về cả tứ phía.

Mặt đất phẳng như bị một máy ủi khổng lồ quét qua. Tôi nhớ cảnh này. Đây không gì khác ngoài sức mạnh của Asurasu.

Các dinh thự xung quanh, bao gồm cả cung điện vốn được bảo vệ bởi một bức màn chắn mạnh mẽ, đã hoàn toàn bị phá hủy. Tôi thậm chí còn chẳng thể chỉ ra được quảng trường vốn dĩ nằm ở đâu nữa. Và sự hủy diệt vẫn còn tiếp diễn.

*BOOOAAAMM!!*

*BOOOOOMM!!*

Trên tay Asurasu là Gaia đã trở về trạng thái giải phóng. Với nó, ông ta hủy diệt mọi thứ trên đường đi của mình. Từ một vùng đất vốn bị lát phẳng bởi siêu trọng lực, Asurasu nhấc bổng vô số khối đá tảng lên trời. Rồi ra lệnh cho nó lao thẳng xuống và giã nát mọi thứ tại điểm rơi của nó. Trước mắt tôi, một dinh thự quý tộc tung tóe, tan tành chẳng còn lại gì.

Tôi đã sợ rằng giờ này, Asurasu đã hóa điên rồi, nhưng rất may là ông ấy chưa bước vào giai đoạn đó. Tuy nhiên, kẻ địch dường như mạnh đến nỗi khiến Asurasu chẳng thèm bận tâm gì đến tổn hại xung quanh, và nguồn ma lực đáng sợ và bí ẩn màu đỏ đã bắt đầu xuất hiện quanh người ông ấy.

Velmeria... Cô bé có thực sự là Velmeria tôi biết không? Với tốc độ của cô bé hiện tại, tôi chỉ có cơ hội quan sát Velmeria ở những khoảnh khắc khi cô bé tạm dừng lại, và cô bé chắc chắn đã thay đổi rất nhiều.

Mái tóc màu xanh dương ấy vẫn như cũ, tuy nhiên, cả người con bé bọc trong vảy xanh. Tay và những bộ phận khác hóa lớn, vài chỗ dày lên trông như phủ giáp. Hơn hết, đằng sau lưng cô bé là một bộ cánh rồng khổng lồ. Chỉ bằng cách truyền ma lực vào chúng, cô bé chắc chắn có thể bay lượn rất nhanh.

Đôi mắt đằng sau lớp tóc rối bù đã hoàn toàn trở thành đôi mắt của bò sát. Vì cô bé đang bị thao túng, tôi chẳng cảm nhận được chút sát khí nào từ chính cô bé.

So với Asurasu chỉ chuyên về thổ thuật, Velemria rõ ràng là có nhiều kĩ năng chiến đấu rất đa đạng. Tôi không biết tại sao cô bé không bay, mà thay vào đó là vừa chạy, vừa tung ra ma thuật.

Velmeria đột ngột tạo ra một khối cầu lửa sáng và nóng như mặt trời.

Nó không chỉ đốt cháy không khí mà còn khiến cả mặt đất phải bốc hơi, cứ như mặt trời vừa hạ thế vậy. Ngay cả khi tôi đang đứng rất xa mà vẫn cảm nhận được sức nóng kinh khủng của nó. Tôi chắc chắn sẽ tan biến trong chốc lát nếu đứng gần nó.

Nóng đến mức khối trụ đá nằm lăng lóc bên cạnh tôi sủi bọt, chảy thành chất lỏng và tan rã. Độ bền của tôi vẫn bị sụt giảm ngay cả ở khoảng cách này. Thấy thế, tôi vội vã lùi xa ra hơn.

Luồng ma lực đằng sau chiêu thức ấy vượt xa Kanna Kamui toàn lực của tôi. Vậy đây là hỏa thuật ở đẳng cấp cao nhất sao? Chẳng có gì là lạ nếu Velmeria hiện tại có thể tung ra ma thuật hỏa viêm cấp 8, 9.

Đó là ma thuật tôi vẫn chưa thể nào với tới.

Asurasu lùi ra xa khỏi mặt trời thu nhỏ ấy. Cả người ông ta bốc khói mù mịt, tay và mặt của ông thì bị cháy xém. Nhưng Asurasu vẫn chưa gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tôi không thể tưởng tượng được ông ấy làm sao mà vẫn còn sống sau khi đứng gần nó như vậy đấy.

Sau khi thao túng trọng lực để bay đi, Asurasu lại hướng về phía mặt trời nhân tạo và chém ngang thanh Gaia. Mặt trời nhân tạo co rút lại, rồi hoàn toàn biến mất. Trọng lực khó mà tưởng tượng nỗi đã biến nó thành hư vô.

Tất cả những gì còn lại là một cái giếng hình tròn hoàn hảo. Bán kính của nó gấp nhiều lần so với mặt trời nhân tạo, thành ra nó chắc chắn không dưới năm mươi mét. Trước khi mặt trời nhân tạo biến mất, nó đã khiến mặt đất xung quanh bị bốc hơi thành không khí.

Asurasu lập tức phản công.

Tại chỗ trước đó là của mặt trời nhân tạo bỗng xuất hiện một khối cầu đen đặc. Nó rất nhỏ, đường kính chỉ tầm 30 cm. Tuy nhiên, bản thân nó cũng là một tồn tại vô cùng nguy hiểm.

Mảnh vụn và mặt đất xung quanh nó bị hút lại quả cầu ấy với một lực kéo mạnh mẽ tới không tưởng. Không có thứ gì là an toàn trước lực hấp dẫn kinh hoàng của nó cả.

『Chết dở!』

Tôi đã tạo thêm khoảng cách so với trước rồi mà vẫn bị kéo. Uy lực của nó còn khủng khiếp hơn cả của Velmeria.

Trong khi đó, quả cầu đen nén toàn bộ những gì nó hút lại, kể cả cung điện hoàng gia, thành một khối đá hình tròn, và nó càng lúc càng lớn hơn. Địa hình của cả một vùng quanh đó oằn mình, nứt toác.

『Velmeria...』

Kia rồi! Cô bé vừa cúi đầu né một khối đá tảng khổng lồ bay vụt qua đầu mình. Cô bé đang bám vào mặt đất bằng cả tứ chi. Tuy nhiên, Velmeria cũng không ngừng bị vướng phải những viên đá khác đang bay về phía quả cầu đen. Và chẳng mấy chốc, cô bé đá bị đánh bay và hút về phía quả cầu.

Vừa mới dính vào khối đá hình tròn, Velmeria nhanh chóng bị lấp lại bằng những khối đá khác. Đất và đá khi dính và khối cầu ấy ép cứng vào nhau và bị nén nhỏ lại dưới trọng lực khủng khiếp.

Can you guess the Size of Pein's Chibaku Tensei based on this image? :  Naruto

[note33246]

Khi mà tưởng chừng chiến thắng đã thuộc về Asurasu...

*BOOOOMMM!*

Khối cầu đá có kích thước của một quả núi nhỏ bỗng bị nổ tung tứ tán. Giống như lò xo bị bật do bị nén quá chặt, vô số mảnh vỡ đủ kích thước tàn phá toàn bộ quận quý tộc.

Từng viên đá một có thể dễ dàng đục thủng tường và trần của bất cứ ngôi nhà nào. Người bình thường nếu bị chúng văng trúng thì nhẹ nhất cũng bị trọng thương. Dù gì thì toàn bộ quận quý tộc chẳng còn có thể bị tàn phá hơn được nữa.

Kế đến, Velemria sử dụng thủy thuật. Cô bé tạo ra một con rắn nước tám đầu khổng lồ và tấn công Asurasu.

Nội một cái đầu của nó đã dài tới mười mét rồi. Nhưng nó dễ dàng bị Asurasu đánh tan tác bằng Gaia. Velmeria chẳng dừng lại tại đó.

Con rắn nước chỉ là để giới hạn chuyển động của Asurasu. Kế đến, Velmeria tung ra chiêu thức ruột của tôi. Không, ở đẳng cấp này, tôi còn chẳng biết có nên gọi là hai chiêu thức giống nhau nữa...

『Là Kanna Kamui sao...!』

Khi thấy Kanna Kamui mà Muerellia đã thi triển, tôi chắc chắn cảm thấy mình bị đánh bại. Nhưng ngay cả vậy, tôi vẫn có một chút hy vọng rằng sẽ có một ngày, tôi đạt đến trình độ của cô ta.

Tuy nhiên, khi tôi thấy Kanna Kaimui tung ra bởi Velmeria, tôi cảm thấy bất lực đến trống rỗng. Đó là đỉnh cao mà tôi thực sự nghĩ là tôi sẽ không thể với đến. Đó là đẳng cấp mà tưởng đến việc đạt tới thôi cũng như đang tự biến mình thành trò cười. Sự khác biệt về đẳng cấp là quá áp đảo.

Kanna Kamui của Velmeria không chỉ dày và uy lực hơn gấp nhiều lần, mà còn bao phủ một vùng cực kì rộng lớn so với Kanna Kamui của Muerellia.

Một cái cột sáng khổng lồ như muốn xẻ đôi vùng đất này đánh xuống, tạo ra một vụ nổ rung chuyển cả trời đất. Sóng xung kích nó gây ra thậm chí còn đả thương tôi ở khoảng cách này.

Hóa ra đây là ma pháp tối thượng. Ma pháp vượt qua giới hạn phàm trần, có thể tiêu diệt cả một đội quân của một vương quốc với một đòn. Đây chắc chắn là sức mạnh nguyên bản của Kanna Kamui.

Cuộc chiến trước mắt tôi đơn giản là vượt quá mọi luân lý ngay cả của thế giới này. Những ma pháp hủy diệt hàng loạt không ngừng được tung ra, và hai người họ vẫn chưa có dấu hiệu sẽ sớm kiệt sức.

Cả hai đều liên tục nhận sát thương, nhưng khả năng hồi phục và tự tái tạo của họ quá mạnh. Trừ khi một trong số họ tung ra được một đòn kết liễu có thể lập tức đoạt mạng đối phương, cuộc chiến sẽ chẳng đi đến đâu cả.

Tuy nhiên, tôi không thể đứng chờ đây mãi được. Nghe thật hoang tưởng, nhưng tôi muốn chấm dứt trận chiến càng sớm càng tốt.

『Sừng của Asurasu chẳng phải đang chuyển đỏ sao?』

Ma Đạo Nhập Thân của Asurasu sắp sửa hiện nguyên hình.

Ghi chú

[Lên trên]
Không có minh họa nên dùng tạm Chibaku Tensei trong Naruto nhé
Không có minh họa nên dùng tạm Chibaku Tensei trong Naruto nhé
Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Rip vương đô
Xem thêm
sắp r có khi nào master cướp tiếp ko ?
Xem thêm
sau vụ này dời đô là vừa, quận quý tộc và cung điện nát bét, khu dân thường cũng chẳng khá hơn là bao luôn, kì này k dời đo k đc
Xem thêm
Chắc ông vua đang soạn chiếu dời đô rồi
Xem thêm
Loli là vô đối
Master là vô đối
LOLI LÀ VÔ ĐỐI
MASTER LÀ VÔ ĐỐI !!!
Xem thêm
Thanks for the chapter :)
Xem thêm
căng phết
Xem thêm
Trận chiến giữa 2 liệt dương:)
Xem thêm