Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.228 - 479

Chapter 314: Quỷ Thạch

40 Bình luận - Độ dài: 1,844 từ - Cập nhật:

Không còn lý do để tồn tại nữa, ngọn lửa màu hoàng kim của Mare lịm dần đi, hé lộ tàn dư còn sót của ả Valkyrie: Một cái xác bị phóng hỏa đến cháy đen và bị chém làm đôi. Không còn chút sự sống nào nữa, cái xác vô lực ngã xuống, như một con rối đứt dây.

Kiểm tra nhanh thanh trạng thái, tôi đã nhận thêm được nhiều kỹ năng khác nhau: Bow Technique, Bow Art, Confusion Resistance, Light Magic, Moral Enthusiasm, Walking Assistance và cuối cùng là Valkyrie (Cung Kỹ, Cung Thuật, Chống Chịu Rối Loạn, Quang Ma Pháp, Gia Tăng Sĩ Khí, Hỗ Trợ Hành Quân, Valkyrie). Tôi biết nói gì đây? Toàn bộ đều là những kỹ năng hiếm cả.

Ngày hôm nay tôi kiếm được vô khối kỹ năng mới, nhưng rõ ràng, lần này là tuyệt vời nhất. Tuy nhiên, chúng tôi mới chỉ hoàn thành một nét vẽ giữa bức tranh lớn mà thôi; Cuộc chiến vẫn chưa đến hồi kết thúc. Vì thế, tạm thời tôi sẽ gác chúng sang một bên.

Vấn đề duy nhất trong số đó là những kỹ năng hắc ám. Trong mọi trường hợp, tôi không được đánh giá thấp tác hại của chúng. Tôi phải nghiêm túc đề ra phương án đối phó và thực hiện ngay lập tức. Ít nhất, đó là suy tính của tôi…

『Không có kỹ năng Evil Art nào sao?』

Sẽ chẳng bất ngờ nếu tôi có được hàng loạt kỹ năng Evil Art từ ả, như cái kỹ năng hồi phục bằng cách mọc lên thứ thịt đen ngòm khi nãy chẳng hạn. Tuy nhiên, chẳng có kỹ năng nào như vậy trong bảng trạng thái cả. Phải chăng là bởi tôi không được Quỷ Thần trao danh hiệu hay sao… Ơ, đau não làm gì nhỉ? Như thế chẳng phải quá tốt sao!

Ngoài ra, còn có một vấn đề khiến tôi không khỏi chú ý là số lượng điểm ma thạch mà tôi nhận được. Nó quá thấp, thấp đến thảm hại, so với sức mạnh thực tế của ả Valkyrie. Có nhiều tên trong đám Sinh vật Quỷ cho tôi rất nhiều điểm ma thạch, nên tôi hy vọng rằng ả cũng phải cho tôi ít nhất 300 điểm… Tuy nhiên, tất cả những gì tôi có chỉ là 5 điểm. Điều này khiến tôi đặt ra giả thuyết rằng ả đã dùng chất lượng ma thạch của mình để đánh đổi lấy sức mạnh; Tuy nhiên, tính xác thực của nó là một nghi vấn lớn. Hmm… Có quá nhiều câu hỏi không thể giải được đáp chỉ bằng cách suy luận. Sau cùng, tôi chẳng đến được kết luận gì ra trò.

Tuy nhiên, có một vấn đề khác lớn hơn.

「Chúng ta… chiến thắng rồi sao?」

「Nn…」

Bị hỏa tán bởi Mare, bị chặt làm đôi bởi Fran, và bị tôi hấp thụ ma thạch… Không thể nào có chuyện ả còn sống được. Cái chết của ả Valkyrie là chắc chắn. Thế nhưng, luồng ma khí hắc ám quanh ả vẫn chưa có dấu hiệu ngừng rò rỉ cả.

Mặc dù cả hai đều đã rời khỏi trạng thái Awakening, cả Fran lẫn Mare đều nhìn cái xác cháy đen của ả Valkyrie như thể ả có thể lao đến bất cứ lúc nào.

(Vẫn sống ư?)

『Không, điều đó đơn giản là bất khả thi… Cơ mà làm thế nào ả vẫn rò rỉ ra ma khí nhỉ…』

Không, không phải. Tôi nhầm rồi; Xuất phát điểm của luồn ma khí kia không phải là ả Valkyrie, mà là cây thương. Mặc dù đã bị đốt đến tận cốt lõi, ả vẫn nắm chặt lấy nó, không buông thả.

『Cây thương!』

「Mare, cây thương!」

「Biết rồi! Biết rồi!」

『Nhận lấy!』

「Thương Lửa!」

「Hah!」

Fran và Mare đồng thời nhắm lôi thuật và hỏa thuật trực tiếp đến vị trí của cây thương, tuy nhiên, đòn tấn công của cả hai đều bị chặn lại bởi cái màn chắn đã bảo vệ ả Valkyrie khi nãy.

Ngay lúc đó, cây thương phát ra thứ ánh sáng đen đặc theo từng hồi đứt đoạn, đồng thời rung giật một cách ma quái.

Rồi từ những mặt cắt trên cái xác của ả Valkyrie, vô số những xúc tu trồi lên, vươn tới nhau, và kéo hai phần xác thịt lại thành một. Và ả, đứng dậy, cả cơ thể giật giật một cách quái dị. Ả Valkyrie, giờ đây là một mớ thịt cháy đen với các khớp xương bị bẻ đến mức không còn cùng cấu trúc sinh học cơ thể với người bình thường, trông đáng sợ đến nỗi khiến cả hai cô bé phải dựng tóc gáy.

「Mũi Tên Lửa!」

「Hah!」

Cả hai phản ứng lại bằng cách tấn công, nhưng một lần nữa, cả hai đòn tấn công đều bị cái rào chắn kia vô hiệu hóa.

「Gaga ... Ga ...」

Rồi ả Valkyrie hét lên. Thứ âm thanh mà ả the thé nghe chẳng khác gì một cái điện đài nhiễu sóng. Khoảnh khắc tiếp theo, cả người ả bỗng phình ra, như một trái bóng hình người bị bơm căng. Không… Chính xác hơn, là như bên trong ả đang có một sinh vật sống nào đó, và nó đang cựa quậy hòng thoát ra.

Song song, một luồng hào quang hắc ám cực kì mạnh mẽ trào ra từ ả như thác lũ. Đó không phải là tất cả những gì ả sở hữu, chỉ là phần bị rỉ ra, như một ly nước quá đầy mà bị trào, tuy nhiên chừng đó là đủ để tôi rợn cả sống kiếm.

Nhìn ả Valkyrie, thứ quái thai mới gần đây còn là một cô gái xinh đẹp, Fran cố nuốt ngược lại cơn buồn nôn của mình, còn Mare thì sợ hãi đến mức tái mét. Phải, thứ đó không phải ác ma; Chỉ đơn thuần là sự kinh tởm.

Và thẩm định đã không còn coi ả là Valkyrie nữa, mà đã trở thành một thứ khác, rất khác: Hiện thân Quỷ Thần. Cụ thể hơn, chủng tộc của ả là Hiện thân Quỷ Thần, và đang trong trạng thái Thần Hóa. Thứ đó còn nhận thêm được một danh hiệu nữa: <One Bestowed With the Evil God’s Power> (Kẻ Được ÁcThần Ban Tặng Sức Mạnh). Không nhầm đâu được, chúng giống hệt như bảng trạng thái của Rynford.

Sức mạnh của thứ đó tăng theo từng giây một.

「Gagagaga—」

Không ổn. Cứ như thế này thì quá không ổn. Chúng tôi phải làm gì đó!

『Fran, anh biết lần này sẽ chẳng dễ dàng gì, nhưng chúng ta sẽ làm hết sức có thể!』

「Nn! Mare, sẵn sàng chưa!」

「Đ-Được rồi!」

Mare ngay lập tức hiểu được ý đồ của Fran. Trong lúc niệm chú, cả hai cô bé đều nhảy ra đằng sau, tạo khoảng cách giãn nhất có thể với thứ đó. Ý tưởng rất đơn giản: Bởi chúng tôi không hiểu rõ bản chất của cái màn chắn kia, chúng tôi buộc lòng phải tung ra sức mạnh tối đa của mình.

「Lôi Đình Gia Tốc!」

「Bạch Hỏa…!」

「Aaaaaaa-!」

Mare đã thoát khỏi trạng thái Awakening của mình sau khi sử dụng Hoàng Kim Viêm Ngục. Tuy em ấy không thể kích hoạt lại nó trong một khoảng thời gian, con bé vẫn còn một con bài khác.

Ngoài ra, ngọn lửa bao bọc quanh Mare không còn mang màu vàng như trước nữa, mà trở nên trắng toát. Tôi chưa từng thấy ngọn lửa nào kì quái như vậy. Khí tức của cô bé cũng khác trước, nó mang màu sắc tôn nghiêm và thánh thiện hơn.

Tôi không thể nói chắc được liệu hiện tượng này là nhờ hệ thống kỹ năng của Hỏa Hoàng Sư hay là khả năng đặc biệt của cô bé, tuy nhiên có một điều rõ ràng là sức mạnh của Mare giờ đây vô cùng đáng gờm.

Lên nào! Gaaaa!!

Nếu muốn chơi lớn, thì phải làm hẳn một tràn Kanna Kamui mới bõ ghét. Đây là một nước cờ liều lĩnh, bởi nếu suy nghĩ cẩn thận thì sẽ thấy rằng tôi đang hy sinh sự tỉnh táo của mình cho một nước đi mạo hiểm với kết quả không chắc chắn. Tuy nhiên, phải rồi, đây là cách duy nhất.

「Hắc Lôi Rền Vang!

Tiêu diệt kẻ thù! Bạch Viêm!

Hai đòn Kanna Kamui của tôi, Hắc Lôi Rền Vang của Fran và đòn Bạch Viêm của Mare cùng lúc đánh trúng mục tiêu không lệch một mili.

Ngay sau khi tràn tia sét trắng và đen của Fran và tôi là ngọn lửa trắng của Mare ập đến, điên cuồng tiêu diệt kẻ thù. Trước những đòn tấn công kinh khủng như vậy, ngay cả màn chắn của Evil God cũng bị xét nát tươm.

Rồi một vụ nổ lớn bùng lên, nuốt chửng toàn bộ khu vực xung quanh.

「Kư!?」

「Nn……!」

Ngay cả khi vụ nổ cách chúng tôi tương đối xa, tác động của nó không dễ gì tránh được, khiến Fran và Mare gần như bị thổi bay đi. Nhưng chúng tôi đã kịp thời tạo ra một bức tường gió, bẻ hướng gió và dị vật sau vụ nổ.

Vụ nổ để lại trên mặt đất một cái hố khổng lồ như hố thiên thạch. Một mình Kanna Kamui không tài nào tạo nên sức công phá dữ dội đến vậy.

「Cú hồi nãy nổ ra trò đấy…」

「Nn.」

「Chúng ta có hơi quá tay nhỉ.」

Fran thận trọng tiến sát đến mép hố.

「Sao rồi?」

「Không thấy gì?」

『Anh cũng không cảm nhận được gì cả.』

Có vẻ là chúng tôi đã hạ được nó. Ôi trời, tôi thực sự vô cùng mừng vì chúng tôi đã phá hủy được cây thương trước khi tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.

「Cái thứ ma thuật quái đản gì thế không biết… Bây giờ mình vẫn còn nổi da gà nè.」

「Bởi vì cây Quỷ Thạch Thương của ả.」

「Quỷ Thạch… Mình hiểu rồi, đây là một món đồ liên quan tới Quỷ Thần sao?」

Trong lúc tôi đang theo dõi cuộc nói chuyện giữa Fran và Mare, thì đột nhiên tôi nhớ ra một thứ.

『Khoan, thanh kiếm của con Dullahan. Nếu anh không nhầm thì tên nó là Quỷ Thạch Đao...』

「Nguy hiểm!」

「Sao vậy Fran?」

「Phải hỗ trợ Kuina.」

「Rồi rồi, mình không nghĩ Kuina sẽ thua đâu, nhưng chúng ta cũng nên ghé qua.」

Kuina và Dullahan vẫn đang chiến đấu. Từ những gì tôi có thể thấy từ đây, không hề có dấu hiệu kì lạ nào đến từ cây Quỷ Thạch Đao. Dù sao thì chúng tôi vẫn nên nhanh chóng tới đó hỗ trợ vẫn hơn.

『Được rồi, lần này phải ưu tiên phá hủy thanh kiếm đó trước.』

(Nn!)

___

Trans: Mắm

Edit: Fakebi

Bình luận (40)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

40 Bình luận

Có kỹ năng Valkyrie rồi thì mong main xó thể biến ra dạng người nhưng là gái 🤡
Xem thêm
Loli Loli Loli Loliiii
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
AUTHOR
5 điểm ma thạch cho công sức bỏ ra =))
Bù lại thì đc 1 mớ kỹ năng ngonp
Xem thêm
Ngon nhưng vô dụng :v fran xài kiếm :))
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
LOLI LÀ VÔ ĐỐI
Xem thêm
T tự hỏi nếu như 1 mình Fran chơi thì sẽ như thế nào ????
Xem thêm