Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.228 - 479

Chương 341: Tiến vào sâu hơn

38 Bình luận - Độ dài: 2,017 từ - Cập nhật:

Cái hang động này giống hệt như một cái mê cung. Trước mắt chúng tôi là một cái hành lang hẹp, không ngừng phân nhánh. Thêm vào đó là không ít quái vật và bẫy được ngụy trang rất kín đáo.

Mà thì cũng không ít ma thú trong số đó đã chết nát xác, cũng như một vài cái bẫy đã được phá... à không, được kích hoạt.

Phải, cái tên đã đi trước ấy dẫm thẳng vào bẫy mà chẳng thèm phá luôn. Asurasu là mạo hiểm giả hạng S đúng không? Đạt đến trình độ ấy thì ắt hẳn hắn cũng phải thuần thục phá bẫy lắm chứ nhỉ. Hay là gã cố tình để lại dấu vết của mình để chỉ đường cho những người như chúng tôi?

「Cái tên đó đúng là chẳng đời nào lớn nổi. Mà chắc hắn có một con golem hay gì đó đi trước.」

Chà, đó cũng là một cách. Ngẫm lại thì làm như vậy cũng nhanh hơn.

「Dù có là golem, thì cũng có một vài loại bẫy cảm biến nhiệt này… Mà đó là Asurasu thì chắc cũng không thành vấn đề nhỉ.」

Sau cùng thì chúng tôi chẳng dính nổi một cái bẫy nào. Thêm vào đó, với con đường tạo bởi xác ma thú này, không đời nào bạn có thể lạc được.

「Nhưng lạ thật. Tên Johann kia đâu có đề cập một chút gì về sự tồn tại của một mê cung lớn đến mức này.」

「Ma thuật thôi miên không có tác dụng hoàn toàn?」

Fran nghiêng đầu, đưa ra câu hỏi của mình. Kuina lắc đầu đáp lại.

「Bất khả thi. Tâm trí của hắn khi đó đã hoàn toàn bị kiểm soát. Quả thật trong quá trình đặt câu hỏi, cảm xúc của hắn đôi lúc trở nên đặc biệt chống đối, nhưng đó là lúc mà tôi đặc câu hỏi về người thú. Đồng thời, ma pháp của tôi không đời nào có chuyện bị đánh bại bởi sức mạnh ý chí được.」

「Vậy giả thuyết còn lại là tên Johann ấy không biết nhiều về cái hang động này.」

「Vâng, có lẽ là vậy.」

Kuina gật đầu đồng ý với suy đoán của Kiara. Có thể là như vậy thật, nhưng tôi lại có giả thuyết khác. Tôi tin là tên chủ hang động ấy đã vội vã bịt kín lối đi gốc và tạo ra cái mê cung này như là một nỗ lực tuyệt vọng hòng giữ chân Asurasu được chừng nào hay chừng đó.

Củng cố suy nghĩ của tôi là việc số lượng bẫy của nơi này quá lớn. Trong trò chơi Dungeon Master (ダンジョンマスター), thì chiến thuật này cũng khá là thông dụng.

Giả thuyết này cũng giải thích được lý do tại sao lời khai của Johann không trùng khớp với thực tế và dấu vết của đám ma thú đột ngột bị cắt đứt.

Ngẫm lại thì chính Muelleria cũng đã nhắc đến việc chủ hang động đã sử dụng GP để mở rộng hang động còn gì. Và Rumina chẳng phải cũng đã tạo ra một căn phòng từ hư không tại hầm ngục của mình ở Ulmutt sao. Có khi nào việc đột ngột tạo ra một cái mê cung là khả thi, miễn là chủ hầm ngục đủ khả năng chi trả một lượng GP khổng lồ không?

Mà sau cùng thì cũng chẳng quan trọng lắm. Đằng nào thì cái mê cung này cũng đã bị công phá mất tiêu rồi còn đâu nữa.

Một tiếng tiếp theo.

Sau một hồi không ngừng nghỉ tiến sâu vào mê cung thì cuối cùng nó cũng đã kết thúc. Trước mắt chúng tôi là một cánh cửa đôi khổng lồ mang bầu không khí hoàn toàn cách biệt so với những cánh cửa bình thường. Nếu tôi đang ở một hang động hạng xoàng, thì chắc hẳn nó là cánh cửa của trùm cuối luôn rồi ấy chứ.

Nghe khá là đơn giản, nhưng chuyến đi của chúng tôi cũng không phải tuyệt đối dễ dàng. Chúng tôi có chạm trán với ma thú một vài lần. Mặc dù việc toàn bộ các cạm bẫy trên đường đi đều đã bị phá thật sự giúp cho chúng tôi di chuyển nhanh hơn nhiều, nhưng chúng tôi vẫn mất một khoảng thời gian đáng kể để tiêu diệt đám ma thú… Chắc chắn là nếu cái mê cung này đang ở trạng thái hoàn hảo, thì chúng tôi phải mất thời gian gấp vài lần.

Ngoài ra thì tôi đã cảm nhận biến động năng lượng không dưới một lần. Có vẻ như đang có một cuộc chiến đang diễn ra ở khu vực sâu hơn. Tôi cũng cảm nhận được một nguồn ma lực tương tự phát ra từ cánh cổng trước mắt.

「Bình thường thì các mạo hiểm giả sẽ không đi vào phòng boss khi bên trong đã có người khác giao chiến.…」

Kiara và Kuina lại gần cánh cửa và phân tích cấu tạo của nó.

「Không có bẫy.」

「Đừng mở nó ra đấy.」

Có vẻ cánh cửa cũng chẳng bị khóa lại hay gì.

「Tại sao lại không! Chúng ta vẫn có thể giúp được Asurasu chuyện gì đó mà!」

「Giúp? Giúp ấy hả? Đừng có mà ngớ ngẩn. Hắn ta chẳng cần ai giúp cả. Được rồi, ta nhắc lại này, đừng có mà bất cẩn lại gần hắn, trừ khi ta oke một tiếng.」

Kiara bẻ ngược lại lời của Mare cái rụp. Guendalfa, nghe vậy, sợ Asurasu thêm một bậc. Mare cũng bắt đầu run run rồi này.

「Sư phụ Kiara, tên Friendly Fire đó... Đáng sợ vậy sao?」

「Ừ, không giỡn mặt được đâu. Để ta nói nghe, ở cái hang động này, kẻ nguy hiểm nhất không phải là chủ hang động này hay Muelleria đâu, mà là Asurasu-Đã-Hóa-Điên đấy.」

Kiara nói với tông giọng trầm để đe dọa mọi người. Không, đó không chỉ là một lời đe dọa đơn thuần. Bản thân Kiara cũng đang căng thẳng.

「Dạ vâng.」

「Nn, đã hiểu.」

「...」

Mare với Fran gật đầu đồng ý, nhưng hơi khả nghi. Guendalfa thì im lặng. Cậu ta chỉ đơn thuần là hít một hơi thật sâu rồi gật đầu. Còn hai cô hầu gái thì không có phản ứng gì.

「Nhưng chúng ta cũng không thể chờ cho đến khi mọi thứ đã ngã ngũ được.」

「Đúng. Cũng đâu chắc chắn được rằng Asurasu đang chiến đấu ở trong đó.」

「Vậy thế!」

「Chắc phải vào rồi.」

Sau đó, Kiara đặt tay lên cánh cửa.

*Gogogogog—*

Cánh cửa mở ra phát tiếng rõ to. Và đằng sau nó là một cái sãnh hình tròn khổng lồ. Nó khiến tôi tưởng như mình đã bước vào đấu trường Colesseum[note18002] vậy, mặc dù nền là đá và nơi này có trần.

Và ở chính giữa đấu trường là hai cái bóng. Một bên là một con ma thú có hình dáng giống như Triceratops[note18003], với chiều dài cũng phải lên đến hai mươi mét. Bên còn lại là một người đàn ông đang cầm trên tay một thanh trọng kiếm, đang đứng đối diện với con quái vật.

Trận chiến cũng đã đi được kha khá quãng đường của nó rồi. Con ma thú vốn dĩ có năm cái sừng, nhưng đã mất mất ba cái; sáu chân giờ chỉ còn bốn, và từ những phần cơ thể thiếu sót ấy máu đỏ thẫm không ngừng ứa ra. Trên người nó là vô số vết chém, xuyên qua cả vảy thứ rõ ràng cứng hơn nhiều so với thép, chạm đến thịt.

Còn phía bên kia, gã đàn ông từ đầu ngón chân đến đỉnh đầu không có lấy một vết xước. Thậm chí gã còn chẳng có dấu hiệu cho thấy hơi thở của mình bị đứt quãng. Hắn ta hoàn toàn vượt trội so với con ma thú hạng C kia.

「BUOMOOOO...!」

Con quái vật gầm lên một tiếng gầm đầy giận dữ, thở phì phì, và đôi mắt ánh lên tia giết chóc. Thế nhưng, chỉ là gầm mà thôi. Nó chẳng cử động lấy một thớ cơ. Sự mệt mỏi và nỗi sợ hãi đã chôn chân nó tại chỗ.

Người đàn ông đó sau khi quan sát con ma thú được một lúc, đặt thanh trọng kiếm lên vai của mình, đồng thời hướng tay trái của mình về phía con ma thú.

Hắn lẩm nhẩm, và rồi, ma lực xung quanh hắn đột ngột tăng mạnh.

「Nghiền nát.」

「Boomomomooo—.」

Ngay sau đó, như bị bắt lấy bởi một bàn tay khổng lồ vô hình, con ma thú bị xiết chặt từ hai bên. Cả căn phòng nhanh chóng bị nhấn chìm trong tiếng gào rú của nó. Bởi lực ép quá mạnh, hai con mắt của nó và lưỡi nhảy ra khỏi hộp sọ, và hàng loạt cột máu xuất hiện từ những vết thương sẵn có. Chỗ máu không tìm được đường thoát qua bức tường vô hình ấy mà chỉ có thể dần tích tụ lại xung quanh xác con quái.

Sau một vài giây, con ma thú đã bị tiêu diệt một cách không thể tàn nhẫn hơn bởi kĩ năng của gã ta. Nhìn từ phía trước, xác của nó giờ mỏng tương đương với một tờ giấy vậy.

Tên Asurasu này đúng là quái vật.

=======================

Tên: Asurasu Tuổi: 148

Tộc: Orge ∙ Calamity Orge

Nghề: Battle Orge

Cấp độ: 82/99

HP: 2987

MP: 1009

STRengh: 1519

VITality: 1228

AGIlity: 599

INTellectual: 436

MaGiCal Power: 499

DEXterity: 418

Kỹ năng

Đe dọa (Intimidating/威圧): Lv.MAX; Dịch chuyển (Teleport/運搬): Lv.6; Gián điệp (Spy/隠密): Lv.5; Mổ xẻ (thu thập nguyên liệu) (Dismantling/解体): Lv.7; Tăng tốc độ hồi phục (Recovery Rate Increased/ 回復速度上昇): Lv.7; Sức mạnh phi phàm (Superhuman Strengh/怪力): Lv.MAX; Võ thuật (Martial Art/格闘技): Lv.6; Đấu kĩ (Combat Skill/格闘術): Lv. 6; Đề kháng (Enviromental Resistance/環境耐性): Lv. 7; Cảnh giác (Awareness/気配察知):Lv.6; Gia cường khí Công (Qigong Harden/硬気功): Lv.9; Tái tạo tốc độ cao (High-Speed Reproduction/高速再生): Lv.7; Sức mạnh Hercules (Herculean Strengh/ 剛力):Lv.MAX; Hồi phục (Rehabilitation/ 再生): Lv.MAX; Đề kháng trạng thái bất thường (Abnormal State Resistance/状態異常耐性): Lv.9; Tốc biến (Flash/瞬発):Lv.6; Ổn định tinh thần (Psychopathic Resistance/精神異常耐性):Lv.4; Vũ khí thuộc tính (Attribute Sword/属性剣):Lv.8; Đại kiếm thuật (Great Sword Art/大剣術):Lv.MAX; Đại kiếm kĩ (Great Sword Technique/大剣技): Lv.MAX; Thánh kiếm thuật (Saint Sword Art/大剣聖術):Lv. 8; Thánh kiếm kĩ (Saint Sword Technique/大剣聖技): Lv.8; Thổ Thuật (Soil Magic/ 大地魔術):Lv.6; Khinh công (Leap/跳躍):Lv.6; Địa chất thuật (Earth Magic/ 土魔術):Lv.MAX; Thả lỏng khí công (Soft Qigong/軟気功):Lv.3; Ý chí (Spirit/覇気):Lv.6; Đốn củi (Logging/伐採):Lv.7; Màn chắn vật lý (Physical Barrier/物理障壁):Lv. 6; Kháng phép (Magical Resistance/魔術耐性):Lv.6; Cảm nhận pháp lực (Magic Detection/魔力感知):Lv.4; Nấu ăn (Cooking/料理):Lv.6; Phá bẫy (Trap Disarm/罠解除):Lv.5; Phát giác bẫy (Trap Sense/罠感知); Phục Sinh (Resurrection/起死回生); Thao túng thể chất (Vitality Manipulation/気力制御); Mình đồng da sắt (Steel Body/筋肉鋼体); Nâng cao sĩ khí (Spirituality Enhancement/精神高揚); Đặc hóa đất (Earth Strengthen/大地強化); Trực giác (Instinct/直感); Vô hiệu hóa đau đớn (Pain Neutralized/痛覚無効); Sát Long Nhân (Dragon Slayer/ドラゴンスレイヤー); Thao túng năng lượng (Magic Manipulation/魔力操作); Siêu sức mạnh (Grand Increase of Strengh/腕力大上昇)

Đặc kỹ

Sát Quỷ (Evil Killer/イビルキラー), Chiến Thần Bí Kĩ (Mysterious Strengh of War God/怪力乱神), Địa ngục trần gian (Ghastly/鬼気), Oni Thần Chúc Phúc (Oni God’s Blessing/鬼神の祝福)

Phụ Kỹ

Giải phóng thánh khí (Open Divine Sword/神剣開放)

Độc Kỹ

Ma Đạo Nhập Thân (Mad Orge Transform/狂鬼化); Ám Quỷ (Dark Devil/暗鬼)

Danh hiệu

Sát Quỷ (Evil Killer/イビルキラー), Sát nhân (Murderer/殺戮者), Kẻ được chọn bởi Thánh Kiếm (One who recognized by Divide Sword/神剣に認められし者), Thổ Thuật Sư (Earth Magic Artist/ 土術師), Kẻ khai phá hang động (Dungeon Capturer/ダンジョン攻略者), Sát Long (Dragon Slayer/ドラゴンスレイヤー), Kẻ giết hại đồng đội (Friendly Fire/仲間殺し), Kẻ cuồng chiến (Battle Enthusiast/バトルマニア), Kẻ hủy diệt ma thú (Magic Beast Annihilator/魔獣の殲滅者), Mạo hiểm giả hạng S (Adventurer Rank S/ランクS冒険者)

Trang bị

Thánh Kiếm ∙ Đất mẹ Gaia

Băng trán Thổ Long

Giáp toàn thân Thiết Long

Quân phục Vũ Long

Áo choàng Ảnh Long

Vòng tay ổn định tinh thần

Nhẫn phẫn nộ.

Ghi chú

[Lên trên]
Đấu trường la mã
Đấu trường la mã
[Lên trên]
Khủng long ba sừng
Khủng long ba sừng
Bình luận (38)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

38 Bình luận

Đang thắc mắc sao skill mổ sẻ cao vậy thì mới nhận ra ổng mổ con quái ổng giết cx là một nghệ thuật chứ đùa
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
MHG hạng S nhma thua xa² 1 con quái S nhỉ
Xem thêm
Thì theo như bộ này, thì sẽ cần nhiều 1 mạo hiểm giả đồng rank để giết 1 con ma thú đồng rank
Xem thêm
cái lozz má :))))
Xem thêm
Vãi cả mạnh, mặc dù éo bằng leviathan.
Xem thêm
Loli Loli Loli Loliiii
Xem thêm
Cám ơn trans đã dịch tên kỹ năng
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
AUTHOR
Dịch status của thằng cha này chắc khiếp nhỉ trans + edit
Xem thêm