Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.228 - 479

Chapter 311: Nemea Narashinha

81 Bình luận - Độ dài: 1,658 từ - Cập nhật:

「Lên nào!」

Mare nhảy khỏi Llind, tuy có phần bất cẩn, nhưng em ấy vẫn hạ cánh an toàn. Hạ cánh mãn nhãn là khác. Tuy điều đó đã tạm thời làm mất phòng thủ của cô bé trong chốc lát, nhưng đã có Fran để mắt đến ả Valkyrie rồi nên không sao.

Và đó là Mare bằng xương bằng thịt. Từ bao giờ không rõ, Mare thật đã thế chỗ cho dạng ảo ảnh của mình. Rồi sau cú hạ cánh, cô bé đứng lên, nheo mắt lườm ả Valkyrie. Đôi đồng tử màu đỏ của cô khẽ sáng lên.

「Nhưng có lẽ ta sẽ tha thứ nếu ngươi thành khẩn phun ra kế hoạch của mình đấy?」

「Ta chẳng có lý do gì để nói cả.」

「Vậy hả? Thế thì hy vọng ngươi đã chuẩn bị ăn đòn! Sẵn sàng chưa, Fran!?」

「Nn!」

Fran gật đầu đầy khí thế. Fran không khờ đến mức trong trường hợp này vẫn đơn độc chiến đấu. Ngoài ra, việc chiến đấu bên cạnh Mare có lẽ cũng đã khiến Fran thích thú, và em ấy gật đầu đầy khí thế.

「Kuina, làm ơn lo liệu gã Dullahan.」

「Thành thật với cô chủ, loại bị thịt đó không phải sở thích của tôi lắm.」

「Làm ngay đi!」

「Có vẻ không còn cách nào nhỉ. Được thôi, tránh ra nào, cô Fran, gã đó là của tôi.」

「Biết thế rồi thì đi lẹ hộ cái!」

Trong lúc Mare đang la làng đằng sau lưng, Kuina thanh lịch cúi chào tên Dullahan, rồi cô bước đi nhẹ nhàng lại gần hắn. Nhưng rõ ràng đó không chỉ là bước đi đơn thuần. Dường như là nhờ một loại kĩ thuật nào đó, tốc độ của cô vô cùng nhanh, trái ngược với vẻ bề ngoài.

「Llinde, đốt trụi lũ sinh vật quỷ đi. Đừng có đứng như bù nhìn ở đó chứ.」

Roarrrrrrrr

Sau khi gầm lên như tuyên án tử cho đối thủ của mình, Llinde lao tới lũ sinh vật quỷ. Chúng bắn vào cậu ta vô số mũi tên, nhưng mọi sự phản kháng của chúng đều vô nghĩa; Llinde khéo léo tránh né được hết. Cùng lúc đó, cậu ta đáp trả lại bằng những tràng khạc lửa khủng khiếp. Đó là không phải là một trận chiến nữa mà là một màn đồ sát. Thế là chúng sợ, và bắt đầu chạy thục mạng khi thấy Lynd bay đến.

「Vậy, thế này là chiến tranh nhỉ? Các ngươi đã biến Vương Quốc Thú Nhân thành kẻ thù rồi đấy. Đừng mong mọi chuyện sẽ kết thúc dễ dàng.」

「Ngươi là ai mà dám giở cái giọng đấy? Tưởng mình là quý tộc chắc?」

「Fufufu. Bộ danh tính của ta khó đoán thế sao. Nếu ngươi muốn biết đến thế, thì để quý nương ta tự giới thiệu!」

Vừa dứt lời, Mare, với một tay kéo áo choàng trùm kín người, tay còn lại chĩa thẳng lên bầu trời.

「Ngày nảy ngày nay, người ta vẫn thấy trên những cuộc hành trình bất tận một nữ kiếm sĩ vô cùng xinh đẹp.」

Đừng hỏi tôi cái quái gì đang xảy ra. Lúc đầu, tôi cứ tưởng đó là một dạng kĩ năng nào đó… Nhưng cuối cùng, có vẻ đó chỉ là những động tác làm ngầu mà thôi. Giờ thì, em ấy đánh tay sang ngang và chuyển tư thế.

「Cũng ngày kỉa ngày kia, người ta còn thấy cô gái bí ẩn đó thao túng được cả rồng!」

Rồi cô bé chuyển tư thế… Sang tư thế thứ 2, tư thế của Kamen Rider. Có vẻ Mare không có ý định giới thiệu nhanh gọn về mình cho lắm.

「Nhưng rồi hóa ra, cô chính là…!」

Cuối cùng, với hai tay đặt bên hông, Mare ưỡn ngực ra, đầy tự hào. Cùng lúc đó, một cú nổ hào nhoáng (và vô hại) bùng lên đằng sau lưng cô bé, rất có thể là Flame Magic.

「Nemea, trưởng nữ của gia tộc Narasinha, hay nói cách khác, con gái đầu lòng của Thú Nhân Vương Rigdis Narasinha!」

Không, không. Đùa gì cũng được, chứ đem tên của cả điện hạ thú vương lẫn công chúa, Nemea Narashinha, ra đùa ư? Nghiêm túc đó hả? Là thật ư?

Mare tên thật là Nemea Narasimha?

Mặc dù khó mà tin nổi, nhưng ngay cả khi không dùng được Appraisal lên con bé, tôi vẫn biết rằng những gì em ấy nói là sự thật, vì Ước Định Dối Trá không phản ứng gì với tuyên bố vừa rồi cả.

「Và ngày hôm nay, công chúa đại nhân ta sẽ phô diễn một phần sức mạnh thật sự của mình, Awakening….!」

Với một nụ cười của một con thú săn mồi, Mare gỡ bỏ toàn bộ giới hạn của mình. Về căn bản, sau khi tiến hóa, vẻ bề ngoài của cô bé chẳng có thay đổi gì đáng kể cả, giống như Fran vậy. Tuy nhiên thêm vào đó, toàn thân Mare còn được lửa bao bọc, cháy cuồn cuộn. Khoan, tóc của cô bé hình như dày thêm thì phải? Hiện tại, trông nó chẳng khác gì bờm sư tử. Mà Mare cũng là con gái mà. Thêm vào đó, nanh và móng tay của em ấy cũng dài thêm một chút.

「Mare, cực kì ngầu!」

「Hahaha! Đúng vậy!」

「Phải rồi… Đúng là có lời đồn kể rằng con gái của Thú Vương được sinh ra với mái tóc trắng. Vậy ngươi thật sự là đệ nhất công chúa.」

「Ồ, đúng là nó nói về ta á. Bởi vụ này khá là nhạy cảm, nên chẳng có mấy thông tin được hé lộ. Cơ mà quả nhiên, miệng đời rộng bằng miệng trời, lời đồn thổi vẫn xuất hiện như thường.」

「Ra đây là sức mạnh của dòng máu đế vương.」

Đúng như ả Valkyrie nói, hiện tại, sức mạnh ma pháp của Mare thật sự rất lớn. Nó thậm chí còn có thể so sánh với Fran trước khi đi vào trạng thái Lôi Đình Gia Tốc.

「….Ku!」

Fran ngạc nhiên trước cảnh tượng ấy và nhìn chằm chằm Mare.

Trước lời nhận xét của ả Valkyrie, Mare ngạo nghễ cười, rồi nhanh chóng nụ cười đó bùng lên thành vui sướng.

「Kukkukku!」

「….Ngươi cười cái gì.」

「Bộ ngươi thật sự tưởng đây là tất cả những gì ta có sao?」

「Hả?」

「Lần này là thật nhé!」

Mare hét lên và tạo dáng ngầu một lần nữa. Đây chắc chắn là dạng biến hình thứ 3.

「Tuyệt Giới Hoàng Viêm (Ngọn lửa vàng kim của ngày tận thế)!」

Khoảnh khắc tiếp theo, lấy Mare làm trung tâm, một cơn bão lửa màu vàng xuất hiện. Đó không gì khác chính là đặc kỹ của tộc Hỏa Hoàng Sư, thượng đẳng của tộc Xích Miêu. Cô bé giờ đây giống hệt không sai một ly với vua Rigdis tôi thấy trước đó.

Vậy, giống như Fran và Thú Vương, Mare đã tiến hóa đến ngưỡng của một trong Thập Đại Cổ Tộc. Đó chính là lý do mà Fran bất ngờ. Có vẻ như người thú với nhau nếu thấy đối phương tiến hóa thì có thể biết được ngay tộc của họ là gì. Và vì thế, Fran biết Mare chính là Hỏa Hoàng Sư.

Mare, người đang bọc mình trong Tuyệt Giới Hoàng Viêm, hiện tại mạnh đến áp đảo cả về khả năng vật lý lẫn phép thuật. Đó là sức mạnh phải khiến cá bơi ngửa, thú săn mồi rụt đầu vào bụng, và làm người bình thường lăn quay ra đất, bất tỉnh nhân sự. Có thể nói, đẳng cấp của con bé là đẳng cấp của sự phi lý.

「Đến nước này rồi, thì ngươi còn nghĩ đến việc chiến thắng không?」

Lúc mà Mare nhướng đôi lông mày của mình lên, một áp lực vô hình, kết hợp với đe dọa, khát máu, và ma pháp, tấn công ả Valkyrie.

「Hừ…!」

Dưới áp lực trực tiếp, ả Valkyrie bắn một mũi tên thẳng về phía của Mare.

「Thật ngây thơ!」

Mũi tên có vận tốc kinh hoàng của ả Valkyrie, thứ ngay trước mắt tôi, đã dễ dàng xuyên thủng hàng tá quái vật và gây thương tích nghiêm trọng lên Fran. Cái mũi tên mà gần như có thể coi là một đòn tất sát, dễ dàng bị đốt trụi bởi ngọn lửa của Mare. Cũng phải thôi, phòng ngự tự động chính là khả năng căn bản của ngọn lửa màu vàng đó mà. Nhưng nghiêm túc đấy, vừa mới chạm vào bức tường lửa thôi, mà nó đã bị hóa giải ngay lập tức rồi. Thật là cha nào con nấy.

Tuy nhiên, tác động của mũi tên không bị triệt tiêu hoàn toàn. Nó vẫn để lại cho Mare một vết cắt nông trên má. Sau tất cả, đòi hỏi cô bé đạt đến trình độ của Thú Vương ở thời điểm hiện tại là một điều vô lý. Tuy nhiên, chắc chắn là Mare mạnh tương đương Fran. Quân tiếp viện của chúng tôi quá tuyệt vời.

「Thế mi sẵn sàng chưa, Valkyrie?」

「Nn!」

「Fran, cậu chỉ hỗ trợ thôi. Để ả cho mình.」

「…Được rồi.」

Dường như hiểu được sự lo lắng của Mare, Fran thở dài một tiếng, sau đó rời khỏi trạng thái Lôi Đình Gia Tốc. Có vẻ với tư cách là một người đồng tộc, cùng một hệ thống kỹ năng, cô bé hiểu rằng Fran đã vượt quá ngưỡng giới hạn của mình.

Tôi nhẹ nhõm thật sự. Đúng là bất khả thi để ép em ấy tiếp tục ở trạng thái này lâu hơn nữa. Và tôi cũng không cần phải tung ra con bài tẩy của mình.

Và như vậy, trận chiến giữa hai thiếu nữ với Valkyrie bắt đầu.

___

Trans: Fakebi

Edit: Mắm

Bình luận (81)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

81 Bình luận

ý là nó mạnh bằng fran hay bằng main + fran ._.
Xem thêm
mạnh bằng fran thôi :v ,mà về sau bé thức tỉnh thêm lần nữa có khi choảng hạng A như cơm bữa :v
Xem thêm
đm nhóc Urushi vức xó r

Xem thêm
2 loli đã hợp tác để tiêu diệt kẻ thù lớn nhất.....





1BB!
Xem thêm
có bị buff hơi quá so với tuổi của thú nhân bình thường k
Xem thêm
Nó là con gái của thằng vua thú đấy chứ bình thường gì. Dòng máu đế vương đấy kkk
Xem thêm
Loli Loli Loli Loliiii
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
LOLI LÀ VÔ ĐỐI
Xem thêm