Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.228 - 479

Chương 381 Chức nghiệp hoàng gia

26 Bình luận - Độ dài: 1,446 từ - Cập nhật:

Trước lời nhắc nhở của Kuina về khả năng kiểm soát ngọn lửa của mình, Mare nhanh chóng thay đổi chủ đề và hào hứng hỏi Fran.

“Phải rồi, Fran, còn cậu thì sao?”

Fran trả lời với tông giọng thản nhiên như mọi khi.

“Nn, Kiếm Đế Vương.”

Phản ứng của Mare thật sự nằm ngoài dự đoán của tôi. Cô bé bất ngờ tới nỗi phun toàn bộ hớp trà em ấy định uống. Cơ mà, tại sao lại phun vào mặt Fran thế này?

Trong lúc Mare vẫn còn đang cứng đờ, tôi dùng khăn tay lau mặt cho Fran.

“Xin lỗi, cái gì cơ?”

“Kiếm Đế Vương.”

“Vậy là không nghe nhầm!”

“Không thể nào, chức nghiệp cấp bậc hoàng gia...”

Không chỉ Mare, ngay cả Kuina cũng kinh ngạc.

『Kĩ năng cấp bậc hoàng đế là sao? 』

“Trong số các chức nghiệp võ thuật, cấp bậc hoàng đế là cấp bậc cao nhất. Nếu là phân nhánh chiến binh, những kĩ năng ấy có thể là ‘Kiếm Đế Vương’, ‘Thương Đế Vương’ và vân vân. Trong khi đó, phía các ma pháp sư thì có ‘Hỏa Đế Vương’, ‘Bão Đế Vương’, và tương tự.”

“Ngoại trừ phụ thân của mình ra, mình chỉ từng thấy có mỗi hai người sở hữu chức nghiệp ở cấp độ ấy...”

Có vẻ như chức nghiệp này ghê gớm hơn chúng tôi nghĩ rất nhiều. Chức nghiệp hoàng đế à...

“Bởi vì cậu đã trở thành Kiếm Đế Vương, cậu đã học được ‘Kiếm Thần Nhập Thể’ rồi phải không?”

“Phải.”

Biết ngay là cô bé biết gì đó về nó mà. Nhưng kĩ năng đấy mạnh tới nỗi Mare phản ứng với nó ngay lập tức ư? Ánh mắt của Mare đã trở nên cực kì nghiêm túc.

“Nghe kĩ này, cậu cần cực kì cẩn trọng khi sử dụng nó. Đặc biệt là ở lần đầu tiên. Hãy chắc chắn xung quanh cậu không còn ai khác nữa.”

『Nó nguy hiểm tới mức đó ư? 』

“Vâng, cực kì nguy hiểm. Nếu cậu ấy không thể kiểm soát được nó, cậu ấy có thể làm tổn thương cả bản thân mình và đồng đội xung quanh”

Theo như Mare, kĩ năng ấy không chỉ mạnh mà còn có thể gây hại cho chính người sử dụng...

“Nếu phân loại, thì nó thuộc dạng ‘gia cường cá nhân’. Tuy nhiên, chính bởi vì nó khiến người sử dụng đột nhiên trở nên quá mạnh mẽ, nó cực kì khó điều khiển. Phụ thân của tớ cũng đã có lần thất bại kiểm soát nó.”

“Thất bại?”

“Điện hạ trong lần đầu sử dụng ‘Thương Thần Nhập Thể’ đã vô tình sát hại toàn bộ đồng đội của mình.”

Được rồi, cái đoạn giết nhầm đồng đội này đúng là nghiêm trọng thật. Cái kiểu kĩ năng gì thế này?

“Cậu có thể nói thêm cho tớ biết sự tương đồng giữa Thương Thần Nhập Thể và Kiếm Thần Nhập Thể được không?”

Mặc dù chúng có chung một tên gọi, khả năng của chúng có thực sự giống nhau không? Rất có thể chúng giống nhau, nhưng chúng tôi cũng muốn biết thêm chính xác thì kĩ năng ‘<nhập tên một lĩnh vực ở đây> Thần Nhập Thân’ hoạt động như thế nào.

“Kĩ năng ‘Thương Thần Nhập Thân vừa tăng cường sức mạnh của người sử dụng, vừa bọc cây thương của người sử dụng với nguyên tố Thiên.’”

『Nguyên tố Thiên?』

“Vâng, mặc dù em không có nhiều kiến thức về khoảng này, trong số các nguyên tố tồn tại ở thế giới này, nguyên tố Thiên chiếm vị trí thống trị.”

Nguyên tố Thiên sao. Nó có liên hệ gì với các vị thần không? Ngoài ra thì tôi được nghe rằng mặc dù có ma pháp giúp đề kháng hỏa, Thiên Hỏa, mặt khác, không thể phòng thủ.

“Nếu vũ khí của cậu được bọc trong nguyên tố Thiên, cậu thậm chí có thể tiêu tán những ác linh vô hình, vô diện mà ngay cả Haja-Kenshou cũng bó tay, hay chém làm đôi những con quái vật dạng dịch nhớt miễn nhiễm với sát thương vật lý.”

Vậy về căn bản thì là một nguyên tố không thể phòng thủ? Quả là một khả năng đặc biệt. Có thể nói là nhờ nó, chỉ với một thanh kiếm, bất cứ tồn tại nào trên thế gian này cũng đều có thể bị chém rụng.

“Khiến khả năng miễn nhiễm nguyên tố vô dụng không phải là tất cả khả năng của nguyên tố Thiên. Như tớ nói hồi nãy, nguyên tố Thiên thống trị mọi nguyên tốt còn lại. Có nghĩa là không cần biết cậu đang chống lại nguyên tố gì, mọi sát thương cậu gây ra đều sẽ gây sát thương khắc chế. Tổn thương gây ra sẽ là vô cùng lớn.”

Không chỉ phá hủy hàng phòng ngự của đối phương, nó còn khiến kẻ thù không ngừng nhận sát thương chí mạng nữa?

“Có vẻ như phụ thân của tớ đã sử dụng ‘Thương Thần Nhập Thể’ mà không kiểm tra xung quanh, nên đã vô tình giết hại đồng đội của mình. Theo như tớ biết, khi ấy kĩ năng đó là hy vọng cuối cùng của ông. Sau khi kích hoạt, phụ thân đã khoét con rồng tới chết bằng một cú phóng giáo tuyệt đẹp. Nhưng phóng đó đã kéo theo cả những người xung quanh.”

Kĩ năng ‘Thương Thần Nhập Thể’ cho người sở hữu sức mạnh lớn tới nỗi với nó, thú nhân vương đã giết chết một con rồng chỉ với một cú phóng thương duy nhất, và sóng xung kích để lại đủ mạnh để đoạt mạng đồng đội của ông ta. Chấn thương tâm lý ông ấy phải chịu đựng còn dai dẳng cho tới tận ngày hôm nay. Và như vậy, thú nhân vương không bao giờ sử dụng Thương Thần Nhập Thể khi chiến đấu với đồng đội hay thuộc hạ. Một chuyện hiển nhiên.

“Hôm đó, phụ thân của tớ sử dụng một cây thương được làm từ Orichalcos. Nhờ có nó, ông ấy có thể giết chết một con ma thú hạng B chỉ trong một khoảnh khắc như vậy. Em không thể tưởng tượng được với Master, ‘Thương Thần Nhập Thể’ sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Thậm chí, Fran có thể thay đổi cả địa hình tự nhiên.”

Hmm, có vẻ ngay cả khi chúng tôi có muốn hết sức để kiểm chế, thương vong phía chúng tôi cũng không thể lường được.

“Vâng, anh cần phải giám sát Fran chặt chẽ. Kĩ năng này đặt lên vũ khí người sử dụng gánh nặng lớn đến nỗi cây thương được làm từ Orichalcos đã tan rã thành bụi chỉ trong vòng ba giây.”

Ra là vậy... tôi đoán là chuyện đó cũng dĩ nhiên thôi nhỉ. Nếu bạn đột ngột cưỡng ép thứ gì đó vượt quá khả năng của mình, nó sẽ bị tổn hại nghiêm trọng.

『Kĩ năng này quá nguy hiểm ngay cả khi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.』

“Vâng. Vì thế Master, anh phải cẩn trọng gấp đôi. Chính cơ thể của Fran cũng sẽ chịu áp lực. Ngay cả ý chí của cậu ấy có mạnh mẽ đến thế nào đi nữa, duy trì kĩ năng ấy trong một khoảng thời gian dài là không thể.”

Nói cách khác, chúng tôi chỉ nên sử dụng nó khi chúng tôi đang ngay trước bờ vực sinh tử. Vì thế, chúng tôi cần trải nghiệm nó ít nhất một lần.

『Chúng ta cần thử kĩ năng này một lần.』

“Nn.”

Bên cạnh nó, chúng tôi còn có ‘Giải Phóng Tiềm Năng Ẩn Khuất’ và ‘Lôi Đình Gia Tốc’ cũng gây áp lực lớn lên người sử dụng.

Trong trường hợp của chúng tôi, chúng tôi học kĩ năng theo kiểu bỏ qua bước trung gian mà đi đường tắt. Chính vì thế, chúng tôi vẫn chưa đạt được khả năng điều khiển cơ thể đủ thành thạo để chịu đựng được áp lực lớn như vậy. So với một người nghiên cứu, rèn luyện từng chút một, áp lực lên chúng tôi không thể nào ít. Chúng tôi sẽ sớm đẩy cơ thể mình vượt quá ngưỡng chịu đựng.

Ngay cả như vậy, tôi vẫn rất hài lòng khi Fran đang trở nên mạnh mẽ cùng với tôi. Liệu kĩ năng này hoạt động tốt đến nhường nào với sự kết hợp của cả Lôi Đình Gia Tốc nhỉ?

“Phải nhanh chóng thử mới được.”

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Toàn kĩ năng ảnh hưởng lên bản thân:v tưởng tượng 1 ngày fran kiểm soát được tất cả những kĩ năng đấy mà k còn tác dụng phụ nữa thì ai thắng nổi fran :V
Xem thêm
vcloz tưởng tượng nó bật 3 cái mode này cùng 1 lúc xong thg main cx thức tỉnh dc thì có khi bay màu 1 mảng lục địa là bình thường :v
Xem thêm
Game bug quá, đã sát thương chuẩn mà còn là sát thương khắc chế gây thêm dame thì lên full tốc đánh + gunisoo thì lại chả chém sập server
Xem thêm
Thú Vương có Thiên Hỏa vậy Fran là Thiên Lôi nhỉ :v
Xem thêm
Thêm ma đạo nhập thân là perfect
Xem thêm
Master là vô đối
Xem thêm