Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.228 - 479

Chapter 268. Đấu với Mare

30 Bình luận - Độ dài: 2,602 từ - Cập nhật:

Chúng tôi đi theo Mare và Kuina ra khỏi Khu rừng Scorpion Lion để Fran có thể đấu tập với Mare. Nhóm của chúng tôi mạnh tới mức tụi tôi lập tức hủy diệt tất cả những con Goblin hay những con ma thú yếu ớt mình gặp trên đường. Mare và Fran sẽ lập tức lao tới bất kỳ con thú xui xẻo nào mà hai người đó có thể tìm thấy. Hai cô bé ganh đua nhau từng mạng một gay cấn đến nỗi tôi cảm thấy ngay cả một con Manticore cũng không thể sống sót được một đòn kết hợp của cả hai.

Chúng tôi thỏa thuận để được giữ tất cả lõi của ma thú suốt trên đường đi và để lại tất cả những thứ khác cho Mare và Kuina. Họ không thực sự bận tâm về điều đó khi mà tất cả những gì họ thực sự muốn là tiền. Kuina chịu trách nhiệm vận chuyển tất cả những con ma thú mà chúng tôi đánh bại được. Cô ấy để những nguyên vật liệu vào một thứ giống như túi đồ. Nó có miệng khá nhỏ, nhưng vẫn hút đủ thứ vào trong và chẳng có vấn đề gì khi chứa những thứ trông lớn hơn cả nó.

Hai cô bé mèo trò chuyện và tranh luận xem đâu là món ăn tuyệt vời nhất trong khi đi. Kuina, mặt khác, phần lớn là giữ im lặng. Cô ta thay vào đó tập trung vào việc kiểm tra khu vực xung quanh để đề phòng bất kì mối nguy hiểm tiềm tang nào. Đôi tai của cô ta vặn vẹo liên tục để nghe ngóng khắp nơi. Thật sự khó để đọc được biểu cảm của cô ta. Tôi không thể nào biết được cô ta đang nghĩ điều gì.

Chúng tôi di chuyển qua khu rừng Scorpion Lion nhanh chóng và an toàn, mất khoảng hai giờ để vượt qua nó. Sau khi thoát khỏi khu rừng, chúng tôi thấy mình đứng trước một đồng bằng rộng lớn, thênh thang.

「Ta bắt đầu chứ?!」

Mare đề nghị.

「Nn!」

Fran nói khi em ấy với tới chuôi của tôi.

Hai cô bé, cả hai đều tràn đầy hứng thú với trận đấu tập, quay mặt vào người còn lại trong khi bản thân sẵn sàng vũ khí.

「Dừng lại.」

Kuina nói trong khi cô ta nắm lấy cái đầu của Mare với những móng vuốt sắt.

「Sao nữa!?」

Mare hét lên.

「Cả hai người sẽ làm phiền bất kỳ ai muốn đi qua con đường này nếu như cả hai đấu với nhau ở đây đó. Làm ơn hãy đi xa hơn một chút về phía đồng bằng để không vướng phải bất kỳ ai.」

Kuina, trong khi chỉnh lại cặp kính trên mắt với bàn tay còn lại.

Tôi phải thừa nhận, cô ta cũng có lý. Tôi rất nghi ngờ việc trận đấu này sẽ kết thúc với những pha đấu kiếm. Cả hai cô bé hẳn sẽ phá hủy cả con đường nếu như chúng tôi không đi chỗ khác.

Và rồi chúng tôi tiếp tục đi bộ thêm khoảng 10 phút nữa và dừng lại khi chúng tôi chắc rằng không có bất kì thứ gì quan trọng vướng víu xung quanh.

「Okay, thế này là được rồi. Hãy nhớ hai điều: không được giết lẫn nhau, và không được thức tỉnh.」

「Chắc chắn phải vậy mà!」

Mare phàn nàn.

「Nn!」

「Nhưng cả hai không cần giữ mình quá mức. Tôi có thể hồi phục cả hai ngay cả khi có người khiến người còn lại sống dở chết dở.」

Mare cười.

「Ta không thể đợi được! Đây chắc chắn là một bài kiểm tra cho kĩ năng của ta!」

「Tuong tự.」

「Con sói đó có tham chiến nữa không? Ta không phiền khi nó tham gia đâu.」

「Lợi thế về quân số?」

「Ta chẳng quan tâm! Llinde!」

Mare rút thanh kiếm mà con bé mang trên lưng, giương nó lên bầu trời, và hét lên.

Một tia sáng đỏ phóng ra khỏi thanh kiếm của con bé và dần tạo thành hình một con rồng.

「Kyuooohhh!」

「Dễ thương.」

Đó là câu trả lời đầu tiên của Fran.

Nó khá là nhỏ, nhưng vẫn là một con rồng. Nếu tôi phải đoán, tôi sẽ cho rằng đó là một con rồng con.

「Vũ khí ma thú?」

「Nuhahahaha! Tuyệt vời phải không? Thanh kiếm của ta không gì khác chính là Llinde Long Kiếm!」

Khả năng của Mare ngăn tôi không thể thẩm định con bé nhưng nó không áp dụng cho thanh kiếm đó. Tôi có thể thẩm định cả nó lẫn cả con rồng xuất hiện từ nó.

_______________________________________________________________

Thông tin chung

Tên: Dragonblade Llinde

Tấn công: 963

MP: 669

Độ bền: 887

Truyền dẫn ma pháp: B+

Kĩ năng

Flame Resistance

Self-Repair

Summon Dragonsoul

_______________________________________________________________

C-cái đéo, thứ này mạnh vậy! Thậm chí có còn có chỉ số tấn công cao hơn cả tôi nữa! Và nó lại còn là Vũ khí ma thú nữa chứ? Chết tiệt, đúng là nó không ghê gớm bằng Thần Kiếm, nhưng nó vẫn là một ma kiếm cao cấp.

N-nhưng tôi vẫn rõ ràng là một vũ khí xịn hơn. T-tôi có đủ các kĩ năng và các thứ khác mà. T-tôi chắc chắn không tệ hơn chỉ bởi vì nó gọi ra một con rồng.

_______________________________________________________________

Thông tin chung

Tên: Llinde

Loài: Rồng (Long Linh)

Trạng thái: Bình thường

HP: 887

MP: 669

STR: 120

VIT: 100

AGI: 300

INT: 200

MGC: 400

DEX: 100

Kĩ năng

Flame Breath: Lv 6

Fang Techniques: Lv 4

Fang Arts: Lv 5

Presence Detection: Lv 4

Regeneration: Lv 5

Resistance to Abnormal Status: Lv 5

Resistance to Mental Abnormalities: Lv 5

Charge: Lv 6

Heat Detection: Lv 5

Flight: Lv 8

Fire Magic: Lv 5

Roar: Lv 4

Dragon Magic: Lv 5

Reinforced Scales

Flame Nullification

Magic Manipulation

Độc kỹ

Principle of Flame: Lv 6

Miêu tả:

N/A

_______________________________________________________________

Lí do mà con rồng thiếu phần miêu tả chắc hẳn là bởi vì nó liên kết với thanh kiếm và sống bên trong nó. Dẫu vậy, nó vẫn khá mạnh. Nó không thể sánh được với Urushi, nhưng nó vẫn đủ mạnh để được coi là một mối nguy hiểm hạng D. Độc kỹ của nó dường như cho phép nó thao túng bất kỳ ngọn lửa nào ở quanh mình.

「Llinde, tới và hạ gục con sói đó đi.」

「Rõ rồi, Urushi, không được thua.」

「Gấu!」

「Mày cũng như vậy đó, Llinde! Cho họ thấy niềm danh dự của một con rồng là ra sao đi!」

「Kyuooohhh!」

「Đây là một trận đấu tập, nên đừng có để tâm đến kết quả dù nó có ra sao nhé. Tất cả đã rõ chưa?」

「Bình thường mà.」

Mare xác nhận lại.

「Nn」

Và rồi, cả hai bắt đầu trận đấu tập. Hai đứa không lập tức lao vào nhau ngay khi bắt đầu. Trận đấu bắt đầu với việc chẳng ai trong hai cô bé muốn ra đòn đầu tiên.

Thay vào đó cả hai lườm nhau và lăm lăm thanh kiếm trên tay. Chúng chỉ săm soi lẫn nhau để kiểm soát được hành động của người còn lại. Lúc mà tôi nghĩ rằng cả hai sẽ cứ kẹt cứng như vậy hoài, Mare đột ngột xông lên.

「Haaaahhh!」

「Fmph!」

Những tiếng rung lên sắc lạnh của thép va vào thé vang lên khắp đồng bằng khi mà hai cô bé cùng hét lên những tiếng gào khi giao chiến của mình.

Mare là một kiếm sỹ khá giỏi. Cô bé có thể đấu kiếm được với Fran và giữ chân cô bé lại trong suốt chuỗi trao đổi chiêu thức đó. Nhưng tiếc cho con bé đó, Fran mang trong mình kĩ năng Sword Lord Art, điều mang lại một chút lợi thế cho em ấy và cho phép em ấy dần dần áp đảo đối thủ của mình chỉ bằng kĩ thuật.

「Hahahaha! Tuyệt vời đó, Hắc Lôi Công Chúa! Ta cũng mong đợi điều này từ một tộc mà tên tuổi đã được khắc khi trong sử sách!」

「Cũng ấn tượng. Không tồi.」

「Thật là mệt, nhưng ta phải thừa nhận rằng kĩ năng của ta không hơn được cô bé. Ta không còn cách nào khác ngoài cố hết sức thôi.」

「Chiến thôi!」

Cả hai dường như khá hợp cạ nhau; hai đứa bằng cách nào đó tìm được thời gian để trao đổi với nhau dẫu cho đang quyết liệt trao đổi chiêu thức với nhau.

Mare tấn công Fran với ma thuật lửa, nhưng cô bé Hắc MIêu có thể đánh bật được phép thuật đó chỉ bằng việc sử dụng cây kiếm của mình và một rào chắn trước khi phản công với phép thuật của mình Fran là người linh hoạt hơn, nên những đòn tấn công của cô bé được tung ra tới tấp như một dòng nước lũ. Mặt khác, Mare thiên về dạng sức mạnh. Con bé tung ra ít đòn tấn công hơn, nhưng mỗi đòn đều rất mạnh mẽ. Cả hai cô bé đều cười rạng rỡ khi mà cả hai không ngại ngần tung ra những đòn tấn công mang theo đủ sức mạnh để gây chết người. Rõ ràng là chẳng ai trong hai đứa muốn thua người còn lại.

Vài đòn tấn công bằng lửa của Mare được tung ra mà không cần lời niệm chú. Tôi không thể biết được liệu những đòn tấn công đó là phép thuật hay chúng là đặc điểm riêng của loài của con bé đó. Tôi nghi ngờ rằng đó loại thứ hai, nhưng tôi cũng không dám chắc. Con bé quá trắng so với một Xích Miêu.

Xét về các Xích Miêu, tôi nhớ rằng Vua Thú từng nhắc rằng mình có một đứa con gái, nhưng tôi nghi ngờ việc đứa con gái đó lại đi lại tung tăng khắp nơi làm công việc mạo hiểm gia như thế này với một người hầu gái theo bên mình.

Khoan… điều đó vẫn có thể chứ, khi mà cha con bé đó như vậy cơ mà…

Tôi nhìn về phía Urushi và đối thủ của cậu nhóc.

」Grrr!」

「Kyuuoooh!」

Con sói và con rồng bắt đầu một trận chiến tốc độ cao. Cả hai đều đang sử dụng tối đa khoảng trống mà chúng có, cố gắng hạ gục đối thủ mà không để bị đối thủ bắt kịp. Tôi không thể không ngạc nhiên với tốc độ Llinde. Nó có thể phóng vụt đi với tốc độ vượt qua cả Urushi ở tốc độ cao nhất dẫu cho cậu nhóc của chúng tôi có chỉ số Agility cao hơn.

Tất nhiên, khả năng bay của nó cũng đóng góp một phần vào tốc độ đó, nhưng phần lớn nhất dường như là do ngọn lửa phóng ra phía sau nó khi nó tăng tốc. Dường như nó sử dụng một thứ gì đó như phép thuật Burnia, thứ mà Fran dùng để tăng tốc.

Dẫu vậy, tốc độ là thứ duy nhất con rồng con vượt qua Urushi. Con sói vượt trội hơn về mọi mặt. Cậu nhóc chiếm được lợi thế từ đầu tới cuối dẫu cho bản thân vẫn đang giữ sức lại. Tôi khá chắc rằng cậu nhóc rồi sẽ thắng nếu tôi cứ kệ cậu nhóc ở đó, nên tôi chuyển sự chú ý của mình trở về Fran.

Cô bé và Mare vẫn vui vẻ đấu với nhau, nhưng người chiến thắng đã rõ ràng. Mare thương tích đầy mình, trong khi Fran chỉ bị vài vết xây xước. Đôi tay của Fran cũng đã bị trói lại. Fran vừa là một kiếm sỹ giỏi hơn, vừa là một pháp sư tài năng hơn trong số hai người. Con bé kia đơn giản là chẳng thể làm gì.

Nhận ra điều này, Mare sử dụng ma thuật lửa để tung ra một đòn tấn công và tăng khoảng cách giữa mình à đối thủ. Dường như là con bé vẫn còn chiêu trò nào đó trong tay. Fran phòng ngự lại với phép thuật đó, và có thừa khoảng trống để đuổi theo, nhưng cô bé đứng tại chỗ. Em ấy muốn xem xem đối thủ của mình đang dự định làm gì.

Đôi mắt của Mare chứa đầy sự vui mừng. Trận chiến này đã cho nó đầy sự phấn khích và hăng máu, một điều khiến cho con bé cao giọng và hú lên một tiếng đầy hoang dã.

「…Tới đây.」

Một lương ma lực khổng lồ bắt đầu tập trung lại quanh người của Mare. Có quá nhiều ma lực đến mức nó khiến cho bầu không khí xung quanh con bé bắt đầu rung lên vì năng lượng. Con bé đang thức tỉnh sao? Hay nó đang sử dụng một kĩ năng nào đó.

Tôi không xác định được. Tôi chỉ biết rằng con bé đang cố gắng là điều gì đó ghê gớm, nên tôi tập trung sự chú ý của mình vào nó, hy vọng rằng sẽ hình dung ra được điều đó là gì

Biểu cảm của Fran tương tự với của Mare. Em ấy phấn khích khi thấy điều gì sắp sửa xảy ra, khi thấy được thử thách mà mình sẽ phải vượt qua – nhưng điều đó không diễn ra. Một thứ gì đó xuất hiện phía sau Mare và khiến cho lượng ma lực mà con bé tích tụ nãy giờ tan biến mất.

「Ngyaaah!」

「Trời ạ. Cô thực sự định làm điều đó sao, Cô chủ.」

「K-Kuina…」

Kuina đột nhiên xuất hiện đằng sau Mare và dội một lượng lớn nước tạo ra nhờ ma thuật lên đầu con bé đó. Sự ướt át dột ngột đó khiến cho con bé mèo đó giật mình, hét lên một tiếng và nhảy giật ngược lại vè phía Kuina với một ánh mắt đầy bực bội.

Thông thường, tôi đã nhận diện được hành động của Kuina từ trước. Tôi đã đề cao cảnh giác với cô ta chỉ để đề phòng. Cô ta đột ngột biến mất và sử dụng thứ mà tôi cho là ma thuật ảo giác, nhưng tôi không bận tâm bởi vì cô ta nhắm tới Mare chứ không phải Fran. Fran cũng nhận ra được chuyển động của người hầu gái. Mare, ngược lại, lại không hề nhận ra. Tất cả những sự tập trung của con bé đó đã hướng về phía Fran.

「Và chính xác là tôi đã nói sao về việc cố gắng giết đối thủ của mình, Cô chủ?」

「N-nhưng ta sẽ thua nếu như ta không cố gắng tung ra đòn nào đó khủng khiếp.」

Mare ăn vạ.

「Và chính xác tại sao cô lại máu ăn thua đến vậy ở trong một trận đấu tập vậy?」

「Mmph…」

「Sao nào?」

「Ừ thì đó, ta xin lỗi!」

Và rồi, đó là cách mà trận đấu kết thúc khi mà cả hai người đó xin lỗi Fran. Em ấy có chút thất vọng với cách mọi việc kết thúc, nhưng vẫn khá thỏa mãn, nên cô bé vẫn mặc kệ mọi việc. Đây là một thời điểm phù hợp để kết thúc mọi việc. Fran cũng bắt đầu trở nên nóng máu rồi. Chúng tôi có thể tránh được việc em ấy và Mare thực sự giết lẫn nhau, nên chắc hẳn đây là cách tốt nhất mọi thứ có thể kết thúc rồi.

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

Dm đúng là cha nào con đấy đều cuồng chiến như nhau
Xem thêm
đần y chang thg cha nó :)))
Xem thêm
Tên-thanh kiếm giống tên trong ds thánh kiếm kìa
Xem thêm
Những bé Neko Loli bộ này máu chiến dữ nhỉ
Gấu
Xem thêm
Anh xịn mà kiếm, sao lại nói lắp thế kia :v
Xem thêm
Loli Loli Loli Loliiii
Xem thêm
Fran công mare thụ nào
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm