Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.228 - 479

Chapter 318: Tình yêu của hầu gái

46 Bình luận - Độ dài: 1,592 từ - Cập nhật:

「Tiểu thư, ngài có lời nào biện hộ vì khiến cho chúng tôi gần như bị dính líu vào chiêu thức của ngài không?」

Kuina chất vấn Mare ngay khi thấy cô bé chạy đến bên Fran định ăn mừng chiến thắng. Mà mắng con bé một tí cũng được.

「Cái đó… ta nghĩ rằng nếu là hai người thì sẽ ổn thôi. Nhìn qua thì cả hai cũng đâu có thương tích gì đâu, phải không?」

「Nhưng suýt chút nữa, nếu chúng tôi chỉ cần bị chậm chân một chút thôi là mọi chuyện đã khác.」

「Cái đó…」

「Hơn nữa, có cần thiết tiểu thư tung ra chừng đó sức mạnh không? Tiểu thư Fran đã tốn công nhốt chúng lại một chỗ rồi, chắc chắn là có cách khác hữu hiệu hơn và cũng đỡ phí sức hơn, chẳng phải sao?」

「Đó là vì…」

「Hơn nữa, nhìn đây này.」

Kuina chỉ tay vào má của mình.

Gì vậy? Tôi chỉ thấy một gò má bình thường. Mare cũng nghiêng đầu, tỏ ra bối rối không hiểu Kuina muốn nói điều gì.

「Hmmmm?」

「Làm ơn hãy nhìn kĩ vào.」

「Thì ta đang nhìn đây…」

「Tiểu thư không thấy bụi bẩn à!」

「Ôi trời ạ! Đánh nhau thì dính tí bụi bẩn là chuyện bình thường thôi mà!」

「Bị làm bẩn bởi đồng minh thay vì kẻ thù là không thể chấp nhận được.」

「Rồi rồi, cô nhạy cảm đến thế là cùng! Giờ thì bước tiếp theo của chúng ta là gì đây?」

Mare cố thay đổi chủ đề. Còn Kuina, thấy Mare bối rối như vậy, cũng mỉm cười hài lòng và cho qua.

「Hãy dùng chút trà đi.」

「Ê ê, đây là chiến trường đấy nhé?」

Cô ấy thư thái quá rồi! Nhưng tại sao lại là trà? Thậm chí chính Mare cũng ngạc nhiên. Nhưng Kuina lại bình tĩnh trả lời.

「Thần nghĩ tiểu thư nên nghỉ ngơi khi còn có thể nghỉ ngơi.」

「Hm… cũng hợp lý.」

「Chứ sao.」

Con bé chấp nhận câu trả lời ấy ư?! Tôi không thể tin được! Kuina sắp xếp ngay ngắn những tách trà lên một cái bàn, những thứ như được lấy ra từ hư không. Rồi cô ấy rót trà nóng ra từ một ấm trà. Mare ngồi xuống và thư giãn trên chiếc ghế.

「Tôi cũng biết là chuyện này có thể xảy ra nên là đã chuẩn bị món trà này. Nó được làm từ Hoa Thú Thần, giúp giảm hậu quả của việc bước vào trạng thái Awakening liên tục.」

「Đúng là Kuina có khác, nó sẽ giúp ích nhiều lắm đấy.」

「Fran, còn tiểu thư thì sao? Chúng tôi có bánh nướng này.」

「Xin lỗi. Em phải lo bọn quái vật.」

Fran quay lưng với lời mời. Nhưng chỉ sau vài bước, cơ thể của em ấy bắt đầu run lên, gần như có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào.

『Ơ n-này! Em có sao không, Fran?』

「Nn.」

Fran gật đầu với tôi, nhưng trông con bé trắng bệch. Sự căng thẳng trên chiến trường cùng với quyết tâm cứu giúp dân làng toàn đã khiến Fran như quên mất sự mệt mỏi. Nhưng em ấy đã tới giới hạn của mình rồi. Lẽ ra tôi nên nhận ra sớm hơn.

「Cậu không thể chiến đấu hiệu quả với sức lực hiện tại đâu.」

「Món trà này không chỉ có hiệu quả hồi phục sức lực, mà còn giúp tiểu thư sớm có thể quay lại trạng thái thức tỉnh đấy, xin hãy thử qua một chút.」

『Fran, hãy nghỉ ngơi đi. Có là mười phút cũng được, bản thân anh cũng kiệt sức rồi. Không phải em cũng vậy sao?』

「… Nn. Em hiểu rồi.」

Cuối cùng thì Fran cũng miễn cưỡng nghe theo lời tôi. Kuina lấy ra một cái ghế cho Fran. Vừa ngồi xuống, mùi thơm của trà và bánh nướng lập tức hấp dẫn em ấy. 

Xung quanh là vô số những cái xác không còn thù hình, còn khói thì vẫn còn nghi ngút bốc lên từ dung nham vẫn chưa ngội. Bữa tiệc trà của chúng tôi đang diễn ra ở nơi như vậy đấy. Liệu tôi có phải người duy nhất thấy việc này thật điên rồ không? Cả Fran, Mare và Kuina đều cầm tách trà trên tay như không có chuyện gì xảy ra.

Mà nhân tiện, cái đống bàn ghế rồi trà này ở đâu ra vậy? Nếu tôi không lầm, cô ấy lấy chúng ra từ dưới váy của mình, đúng không…?  

「Kuina, từ đâu lấy ra những thứ này?」

「Đó là kĩ năng của tôi, thứ mà chỉ những siêu hầu gái mới đạt được: Tình Yêu Của Hầu Gái.」

Nghe có vẻ giống với Dimension Storage. Tuy nhiên, nó bị hạn chế bởi những thứ có thể mang theo. Cô ấy chỉ có thể cất trữ những thứ thiết yếu cho một hầu gái có thể làm tốt công việc của mình. Hơn hết, kĩ năng phụ thuộc khá nhiều vào ý kiến chủ quan của họ. Nó có thể mang theo bất cứ thứ gì người dùng tin là quan trọng. Một kĩ năng khá hữu ích, nhưng so với rương đa chiều của chúng tôi thì kém xa.

Nhưng kĩ năng này vẫn có cái lợi. Nó không thuộc hệ Không-Thời gian, vì thế ở những nơi mà dòng ma thuật ấy bị phong ấn, trong khi chúng tôi sẽ gặp rắc rối thì đó chẳng phải vấn đề nghiêm trọng với Kuina.

「Đối với hầu gái hoàng gia, có thể cất trữ vật phẩm như thế này là bước đầu tiên để trở thành một hầu gái thực thụ. Còn khả năng có thể chuẩn bị cho mọi tình huống chính là thứ phân biệt đẳng cấp và giá trị của những hầu gái với nhau.」

Gì mà phân biệt giá trị luôn vậy... Sự nhiệt thành của những hầu gái như cô ấy thật đáng nể.

「Nhân nhiện thì, chúng ta vẫn chưa giới thiệu nhau đàng hoàng nhỉ. Tớ tên là Nemea Narashinha, công chúa của Thú Nhân Quốc, một mạo hiểm giả hạng D và cũng là một Hỏa Hoàng Sư.」

「Nn. Tớ là Fran, đến từ tộc hắc miêu. Mạo hiểm giả hạng C, và là một Hắc Hổ Thiên Đàng.」

「Đây là đồng hành của tớ, Kuina, và Llinde là thú cưng.」

「KuOOO!」

Chỉ khi Llinde đáp xuống thì tôi mới thực sự hiểu là nó lớn tới mức nào. Tuy chưa bằng Urushi, nhưng cộng thêm cả sải cánh thì khác. 

Long đao Llinde. Thanh kiếm có thể gọi ra một con rồng như vậy chắc chắn không phải là một thanh ma kiếm bình thường đâu nhỉ? Hình như Mare cũng có cùng suy nghĩ về tôi.

「Hmm, Fran nè!」

「Nn?」

「Thanh kiếm của cậu là loại kiếm gì vậy?」

Mare nhìn tôi, thanh kiếm đằng sau lưng Fran, với đôi mắt lấp lánh, .

「Chắc chắn là nó không phải là thanh ma kiếm bình thường đâu nhỉ? Tên của nó là gì?」

「Nn...…」

「Có phải là Thánh Kiếm không?」

Giờ tôi phải làm sao đây. Tôi có nên nói dối không nhỉ? Nhưng tôi cũng không muốn dấu diếm gì với một cô bé có thể trở thành bạn của Fran. Cô bé hẳn nghĩ rằng sự im lặng của Fran là có vấn đề nên cô bé tiếp lời.

「Không, đợi đã, đừng nói vội. Để mình nói bí mật của mình trước! Một bí mật đổi một bí mật. Được không?」

「Bí mật gì? Là công chúa ư?」

「Không phải cái bí mật đó. Nó là một bí mật tuyệt vời hơn cơ.」

(Master…)

『Ngay cả khi em hỏi anh thì…』

Có vẻ Fran muốn tiết lộ bí mật của tôi cho Mare. Nhưng có khả năng sớm muộn gì vua thú cũng sẽ biết về tôi nếu như tôi nói về bản thân cho Mare. Gã ta dù gì cũng là cha của cô bé mà.

(Master, được không?)

『… Hầy. Thôi cũng được.』

(Cảm ơn anh.)

Làm sao tôi có thể từ chối Fran sau khi em ấy nài nỉ như vậy được. Ngay từ đầu, một trong những lý do tôi muốn che dấu danh tính của bản thân là để tránh Fran gặp chuyện nguy hiểm. Nếu em ấy muốn kể, thì không có nhiều lý do để tôi phản đối.

「Được, hứa nhé.」

「Ồ! Cám ơn cậu! Nào trước tiên sẽ là bí mật của mình!」

「Cô chủ. Cô chắc chứ?」

「Có sao đâu. Fran chắc chắn là người tốt mà!」

「Ừ thì, linh cảm của tiểu thư đến bây giờ vẫn chưa sai lần nào. Nếu tiểu thư đã nghĩ vậy thì thần sẽ không cản nữa.」

Sau khi nói vậy, tôi thấy Kuina thở dài mà không khỏi đồng cảm với cổ. Bí mật của Mare là một bí mật còn to lớn hơn cả bí mật về danh tính thật của công chúa mà. 

「Thanh Long Đao Llinde này…」

「Nn」

Thanh kiếm của Mare cũng có bí mật riêng nên tôi cũng thấy tò mò. Cô bé rút nó ra khỏi vỏ và đặt nó lên bàn.

「Danh tính thực sự của thanh kiếm này là Bạo Long Đao Llinde Wurm. Thanh kiếm này chính là một trong những thanh Thánh kiếm trứ danh.」

「!」

Và nhe vậy, Mare kể cho Fran bí mật lớn nhất của mình.

___

Trans và Edit: Mắm

Edit lần 2: Fakebi

Bình luận (46)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

46 Bình luận

T thề có trái đất là ko có thanh kiếm triệu hồi rồng tên Llinde ngoài thanh thánh kiếm :))
Xem thêm
ui dồi bọn t bt dc từ trc khi m đọc cái tên ra rồi :v
Xem thêm
Llinde Wurm còn lâu mới đọ đc vs Master
Xem thêm
Vì mare cầm của thức tỉnh được thánh kiếm thôi chứ hiện tại bất kì thánh kiếm nào cũng ăn đứt main à
Xem thêm
@Daesmm: chỉ có điều mấy thanh kiếm dậm chân tại chổ còn main ngày càng bá lên thôi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Và nhe vậy ???
Là sao ?
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm