Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.228 - 479

Chapter 305: Valkyrie và Dullahan

60 Bình luận - Độ dài: 2,878 từ - Cập nhật:

Xin chào và chúc mừng năm mới, đây là chap đầu tiên mình dịch từ bản tiếng Nhật do bản Eng đã drop. Hiện tại rất cần góp ý từ mọi người để xem xét và cố gắng cải thiện bản dịch nhé.Công nhận là dịch từ Jap với google hại não hơn nhiều thật :(((

-----------------------------

Trans: Mắm

Edit: Fakebi

___

Một đội quân Sinh vật Quỷ đột ngột xuất hiện.

Chúng tôi đều thấy hừng hực tình thần chiến đấu khi thấy điều đó. Tuy nhiên, có những lúc cần phải biết lo lắng và suy tính.

(Master, chúng ở đâu ra?)

Phải, cả một đội quân khủng khiếp có thể làm được tới mức là tới tận đây mà không bị chúng tôi nhận ra.

『Anh chẳng cảm nhận được gì cả…?』

(Hmm)

『Nhưng chúng ta đang ở giữa một trận chiến căng thẳng với đám ma thú. Có khả năng là chúng ta không để ý tới chúng.』

Hoặc, có một dạng kĩ năng gì đó ở đây. Chúng tôi quan sát đội quân Sinh vật Quỷ.

Những con Hobgoblin cầm thương và một số con khác cầm giáo đứng ở hàng đầu. Đằng sau chúng là những con Hobgoblin Archer và Magician. Đằng sau đó nữa là những con High Orc khác nhau, con là dạng chiến binh, con cầm khiên, con thuộc dạng cảm tử hay có con cầm vũ khí tầm xa… Ngoài ra đằng sau còn có Minotaur Soldier và Minotaur Lancer. Đó là những lực lượng chính của đội quân mới này.

Những con Hobgoblin mang hạng E. Orc và Minotaur thì hạng D. Dẫu vậy, ở phía đằng xa, có thể còn có những con ma thú mạnh hơn nữa, có vẻ là cận vệ của tên chỉ huy.

Những con Minotaur High Magician, Minotaur High Swordsman, Minotaur Axe Smasher đều đạt đến mối nguy hiểm hạng D, nhưng dường như chúng có thể gần đạt đến hạng C hơn là D.

Ngoài ra, những con High Magician sử dụng những phép thuật hàng đầu như Flame Magic, còn những con High Swordsman thì sở hữu kĩ năng như Divine Sword Art.

Minotaur Dark Paladin, con lớn nhất trong số những con Minotaur, đạt tới mối nguy hiểm hạng C. Con quái này có khả năng sử dụng Axe Technique, Divine Shield Art cũng như Dark magic. Tôi thấy được phải có tới bốn con đó nổi bật giữa hàng ngũ đội quân ma thú.

Nhưng những con này đều không phải chỉ huy. Có một tên chỉ huy ở đằng sau lớp bảo vệ bằng Minotaur và dường như hắn là kẻ vừa bắn ra mũi tên vừa rồi. Hay đó chỉ là phụ tá của tên chỉ huy? Tôi có một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc người dù tôi chỉ là một thanh kiếm.

Bởi vì cực kỳ khó để một đội quân toàn những Sinh vật Quỷ hàng đầu được kiểm soát nghiêm chỉnh như thế này, khả năng của những tên chỉ huy thật khủng khiếp.

******

Thông tin chung

Loài: Valkyrie/ Fairy

Nghề: Killing Archer

Cấp: 66

HP: 1352

MP: 2387

STG: 682

VIT: 563

AGI: 1339

INT: 1002

MGC: 1298

DEX: 889

Kĩ năng

Intimidation: Lv 6

Concealment: LvMax

Wind Magic: Lv 7

Bow Technique: LvMax

Bow Art: Lv 5

Archery: LvMax

Divine Archery: Lv 5

Fear Resistance: Lv 7

Vigilance: Lv 4

Spear Technique: Lv 6

Spear Art: Lv 4

Swords Art: Lv 8

Rigidity: Lv 6

Confusion Resistance: Lv 7

Playback: Lv 8

Elemental Blade: Lv 7

Intensity: Lv 4

Light Magic: Lv 4

Magic Perception: Lv 6

Magical Emission: Lv 6

Night Vision

Vigor Control

Morale Enthusiasm

Pain Blunted

Immovable Heart

Floating

Walking Aid

Magic Recovery

Magic Manipulation

Độc kỹ

Maiden Warrior

Danh hiệu

Advance Army Battle Maiden

Trang bị

Warrior's Spear

Battle Maiden Bow

War Maiden's Costume

******

Thông tin chung

Loài: Durahan (Undead)

HP: 1588

MP: 693

STG: 781

VIT: 727

AGI: 587

INT: 200

MGC: 521

DEX: 714

Kĩ năng

Covert: Lv 4

Flame magic: Lv 3

Presence Detection: Lv 6

Fear: Lv 9

Stun Resistance: Lv 3

Sword Art: LvMax

Divine Sword Technique: Lv 2

Sword Technique: LvMax

Divine Sword Art: Lv 2

Fast Regeneration: Lv 3

Abnormal Status Resistance: Lv 9

Shield Art: LvMax

Divine Shield Art: Lv 4

Shield Technique: LvMax

Divine Shield Technique: Lv 4

Mental Abnormal Status Resistance: Lv 9

Elemental Sword: Lv 7

Fire Magic: LvMax

Magical Resistance: Lv 6

Magic Perception Lv 8

Mana Absorption: Lv 7

Thunder Resistance: Lv 4

Night Vision

Viguor Manipulation

Pain Nullification

Magic Manipulation

Danh hiệu

Absurb Knight

Trang bị

Knight sword of the goddess stone

Whole body armor of the anti-magical steel

Shield of the anti-demonic steel

Ring of the barrier

******

Cả hai loài Dullahan và Valkyrie đều là những tộc mạnh mẽ trong các truyền thuyết. Cả hai đều được xếp hạng trên hạng C. Con Valkyrie đạt hạng B, và trong khi con Dullahan có phần kém hơn, nó cũng đạt được một chân vào cùng thứ hạng đó, và cả hai đều có sức mạnh khá cân bằng và ngang ngửa nhau.

Đặc biệt nhất là sức mạnh khủng khiếp của Valkyrie. Với ngoại hình của một cô gái xinh đẹp với bộ tóc dài óng vàng, một bộ giáp vàng phản chiếu ánh nắng mặt trời càng khiến cho cô ta trở nên tuyệt mỹ hơn. Nhìn cảnh tượng này cứ như thể một vẻ đẹp sánh ngang với các vị thần dù cho là một ma thú. Dẫu vậy, tôi vẫn cảm nhận được một cảm giác đầy đáng sợ dù cho nó ở rất xa.

Trái ngược lại, con Dullahan là một con quái vật lớn mặc bộ giáp nặng trịch đen tuyền. Nó không giống như phim ảnh khi cái đầu được cầm bởi một bên tay, đầu của nó được đặt ngay ngắn trên cổ. Tôi không biết liệu có lúc nào nó sẽ rời ra hay không. Bởi vì cả người nó đều được bộ giáp che phù, chúng tôi không thể nào nhìn được các đường nét trên gương mặt nó hay đoán được giới tính cùng các thông tin tương tự.

Và mỗi con đều có những khả năng khủng khiếp. Độc kỹ của con Valkyrie với cái tên 「Maiden Warrior」 là một kỹ năng đơn giản nhưng lại rất mạnh mẽ khi tăng cường cho các kỹ năng chiến đấu và gia tăng tốc độ phản xạ. Thêm vào đó, cái danh hiệu 「Advance Army Battle Maiden」 cũng có một sức mạnh khủng khiếp.

*******

Advance Army Battle Maiden (Thánh Đồng Trinh Chiến Tranh): Danh hiệu trao cho trinh nữ chiến tranh xứng đáng

Hiệu ứng: Khi dẫn đầu một đội quân hơn 100 người, hiệu ứng của độc kỹ Maiden Warrior và các kỹ năng di chuyển và ẩn mình sẽ được chia sẻ cho toàn bộ đội quân. Nếu như bạn không còn trực tiếp chỉ huy, hiệu ứng sẽ suy giảm mạnh.

******

Tôi cho rằng đây là lí do mà chúng tôi đã không cảm nhận được đội quân này cho tới khi chúng xuất hiện ở đây. Cái thể loại kĩ năng quái gì không biết!

Từ việc kể cả những đội quân được chỉ huy trực tiếp hay gián tiếp cũng đều được hưởng hiệu ứng, dường như nó vẫn có hiệu quả với những đội quân ở xa chừng nào nó vẫn được công nhận là dưới quyền chỉ huy của kẻ sở hữu. Nó cũng có hiệu ứng lên đội quân gồm các quái vật nữa sao? Thôi thì, chúng tôi cũng phải thấy may là hiệu ứng của nó cũng đã giảm đi nhiều với đội quân quái vật mà chúng tôi vừa càn quét. Dù vậy, có lẽ nếu không còn hiệu ứng này nữa, có lẽ chúng sẽ bị phát hiện sớm hơn.

Cái danh hiệu Absurd Knight (Hiệp Sĩ Dơ Bẩn) của con Dullahan thì giúp cường hóa khả năng hồi phục và hiệu ứng của các kĩ năng hấp thụ. Nó đơn giản nhưng lại rất khó đối đầu.

Con Valkyrie được xếp ở hạng B, nhưng một con quái hạng B có thể đạt tới hạng A nếu nó có khả năng chỉ huy một đội quân. Tất cả tùy thuộc vào binh sĩ của nó.

「Hmm, mặc dù tốc độ phản ứng chỉ ở mức nửa vời, một mình nó vẫn đã chặn đứng được đội quân của chúng ta.」

Tôi đoán rằng con Valkyrie sử dụng Wind Magic để đưa lời nói của mình vang tới đây.

「Là kẻ nào?」

Tôi cũng sử dụng Wind Magic để đáp trả theo cùng một cách.

「Mi cũng sử dụng được ma thuật sao? Mi thấy đó, ta là thuộc hạ của Muelleria-sama, và là Valkyrie điều khiển đạo quân này.」

「Muelleria sao? Đó là kẻ đứng đầu sao?」

「Thì sao?」

「… Tại sao hắn làm điều này?」

「Sao ta phải nói cho mi nhỉ. Dù thế nào, một kẻ sắp chết tại đây như mi biết cũng để làm gì chứ. Liệu mi sẽ chết lãng xẹt hay sẽ cho ta được một màn mãn nhãn đây."

「Để rồi xem.」

「Mi nghĩ rằng mình có thể thắng lại cả đạo quân toàn Sinh vật Quỷ sau khi đã chiến đấu không ngưng nghỉ cả đêm sao?」

「Ta nghĩ vậy đó.」

「Hahaha, được lắm! Đáng để chờ xem lắm đây! Nếu con mồi không mạnh khỏe hay chống trả, đi săn chúng chẳng còn gì vui cả.」

Liệu cô ta thuộc loại điên cuồng chiến đấu hay thợ săn thích rình mò và vờn con mồi vậy? Hay là loại thèm khát chiến thắng trong các trận chiến nhỉ.

「Cung thủ! Bắn tên.」

Ôi trời ạ, tôi định suy ngẫm quan sát một chút để tìm được chút thông tin, nhưng mà giờ không được nữa rồi!

Vậy đây là những con cầm đầu. Muelleria, cái tên mà ả vừa nhắc tới là động chúa sao.

Theo mệnh lệnh của con Valkyrie, những con Sinh vật Quỷ giương cung lên và buông dây cùng một lúc rất đều đặn. Và rồi, những mũi tên được phóng đi cùng một thời điểm. Trận tử chiến như vậy bắt đầu.

"Trước hết chúng ta phải rút lui khỏi chỗ này đã!"

Tôi để việc chống lại các mũi tên cho Urushi và sử dụng Great Wall để chặn cái nút cổ chai lại. Không thể nào ngăn chặn được đám quái vật đang tiến công qua đây cùng một lúc với việc chống trả lại đạo quân Sinh vật Quỷ. Vậy nên, tôi nghĩ rằng tạm thời nên tách hai việc ra và không cho chúng thoát khỏi đây đã…

「Flame Javelin of Hell! (Âm Giới Hỏa Thương)」

Một mũi tên phóng ra từ Valkyrie xuyên thủng bức tường thành từ một khoảng cách khá xa chúng tôi. Cùng lúc đó, nó kéo theo một vụ nổ lớn và đục thủng một lỗ lớn trên bức tường.

「Chết tiệt!」

「Fahaha! Flame Javelin of Hell!」

Ngay cả khi tôi tiếp tục sử dụng Great Wall, nó lại bị phá hủy bởi mũi tên của Valkyrie. Ôi chết tiệt thật, giờ thì tiến thoái lưỡng nan rồi.

Đám quái vật bắt đầu tràn qua lỗ hổng. Cùng lúc đó, những đòn tấn công từ xa tới từ phía đám Sinh vật Quỷ bay tới, và ngay cả khi cảnh giác tới nó trong khi xử đám ma thú, kết quả cũng không khả quan chút nào. Chúng tôi liệu có thể bỏ chạy không…? Không, tôi không thể làm vậy. Nó đi ngược lại với mong muốn của Fran. Liệu chúng tôi làm được gì bây giờ chứ?

Tôi dồn sức sử dụng Concurrent Consciousness để tìm kiếm giải pháp tốt nhất. Chừng nào con Valkyrie còn đó, không thể dùng tường nhốt chúng lại được. Nếu đã vậy, phải tiêu diệt càng nhiều quái vật càng tốt. Hoặc thậm chí phải tìm cách hủy diệt toàn bộ.

Ekato Kelaunos, phép thuật có thể phóng ra 100 tia sét là thứ tấn công được trên diện rộng nhất có trong tay tôi. Nếu như tôi tập trung sức mạnh và dùng nó liên tục, tôi sẽ có thể đánh bại kha khá ma thú. Mỗi một tia sét đều chứa đủ sức mạnh để nghiền nát một con quái hạng thấp, cũng như có tác dụng gây tê liệu lên khu vực xung quanh.

Dẫu vậy, nó không phải phép thuật cho trận chiến dài hơi. Nếu như phóng phép để tiêu diệt hơn 3000 con ma thú, năng lượng ma thuật sẽ tuột dốc không phanh và cạn trong vài cái chớp mắt. Trận chiến sau đó với đám Sinh vật Quỷ sẽ trở nên rất bất lợi. Hay thậm chí, chúng tôi có thể bị giết ngay lập tức.

Khi mà điểm ma thạch dần dần tăng lên, cách tốt hơn là hấp thụ thêm ma thạch… Một cách để hấp thụ ma thạch và tấn công trên diện rộng ư…? Có một thứ như vậy không…

Có, có cách. Nếu ở vị trí của tôi lúc này, làm sao có thể không dùng nó cơ chứ. Tôi tập trung tất cả lý trí của mình lại và cố gắng kích hoạt Transformation. Kết quả vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi, tôi dễ dàng thay đổi lưỡi kiếm của mình. Mọi thứ đang đi đúng dự định.

Trước hết, tôi sử dụng ma thuật. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu tôi lên được cấp bởi mana sẽ được hồi lại ngay lập tức. Vì thế tôi bắt đầu thi triển Ekato Kerounous liên tục.

「Ăn hành đi con!「

Khoảng 500 tia sét phóng về phía Đội quân ma thú. Tôi không thể tập trung nhắm bắn, nhưng dường như nó cũng hóa kiếp một số lượng không nhỏ. Tôi thấy những con ma thú bị xẻ nhỏ bởi một đòn trực diện và những con quái xung quanh trở nên choáng váng bởi ảnh hưởng của các tia sét.

Hơn hết, cũng có vài đòn đánh trúng lũ Sinh vật Quỷ. Sát thương gây ra cho chúng không lớn bằng hiệu ứng làm choáng. Ngưng được những đòn tấn công của chúng giúp chúng tôi thoải mái hơn nhiều.

Cũng hơi liều lĩnh khi tấn công lũ Sinh vật Quỷ, nhất là khi vẫn còn lũ nhãi nhép xung quanh. Nhưng tôi vẫn dám làm vậy bởi vì lũ ma thú ở quanh chúng tôi sẽ nhanh chóng là miếng mồi cho tôi xực mà thôi.

「Fran, cố gắng chống chịu những mũi tên một lúc.」

「Hmm!」

Được rồi, giờ tôi có thể tập trung cho việc này!

「Hừm! Ma thạch, ta tới đây!」

Tôi dồn toàn bộ sức lực kích hoạt Transformation. Dẫu vậy, tôi không biến đổi lưỡi kiếm như mọi khi. Nếu không còn vũ khí, Fran sẽ gặp nguy hiểm. Thứ tôi điểu khiển là một phần thừa ở chuôi đang lo lừng bên dưới chuôi kiếm. Chính xác thì, với Transformation, tôi không chỉ có thể điều khiển lưỡi kiếm. Phần chuôi cùng sợi mảnh đó đều là một phần của tôi. Với việc sử dụng kĩ năng, tôi cũng có thể điều khiển cả hai phần đó.

Magic Mastery, Vigour Mastery, Concurrent Consciousness. Việc sử dụng tất cả những phép thuật ấy cùng một lúc đã giúp phép Transformation của tôi đạt đến một đẳng cấp vượt xa quá khứ.

Sợi dây mảnh đó đáp lại ý chí của tôi, và biến đổi thành 10 sợi chỉ thép. Và nó trông giống như một nhành cây vươn lên thiên đường, chúng ngày càng tách nhánh khi lan ra càng xa và càng dài. Tất nhiên, trên đường đi, chúng xuyên qua mọi ma thạch của ma thú trên đường và hấp thụ chúng.

「Ghê thật, cũng gần tới mốc rồi…」

Vấn đề hiện giờ của tôi là khả năng kiểm soát hơn là sức mạnh ma pháp. Ngay cả khi không có não, tôi cứ có cảm giác rằng đầu mình sắp sửa nổ tung. Không, thà rằng cảm thấy như vậy còn nhẹ hơn nhiều so với cơn đau nếu tôi có não.

「Và… Anh tăng cấp rồi!」

Lần lên cấp thứ hai trong ngày! Bằng việc hấp thụ một lượng lớn ma thú, điểm ma thạch đã được cộng dồn lại và lên cấp thêm một lần nữa.

Bảng chỉ số sau khi lên cấp của tôi như sau.

******

Tên: Master

Người sử dụng: Fran (trói buộc)

Loài: Vũ khí thông minh

ATK: 882

Mana: 6250/6250

Độ bền: 6050/6050

Độ dẫn truyền ma pháp: S-

Kĩ năng

Appraisal: LvMax

Appraisal Blocking

Transformation

Fast Regeneration

Self Evolution <Rank 15 · Manastone value 10569/12000 · memory · 151 · point 75>

Self-Modification <skill superior>>

Mentality

Rising

Minor Attack Power Buff

Space-time magic: LvMax

Skill sharing

Status Buff

Minor Recovery Buff

Eye of Emphyera

Seal invalid

Minor Magical power Buff

Magical Mastery

Sorcerer

Memory Increase

Độc kỹ

Principal of Falsehood: Lv 5

Dimension Magic: Lv 4

Đặc kỹ

Swordsmanship: SP

Skill Taker: SP

Doppelganger Synthesis: SP

Bình luận (60)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

60 Bình luận

Muốn lên thánh kiếm thì chắc phải lên cấp 18-20 rồi
Xem thêm
ngon
thanks trans
Xem thêm
S- rồi này,ngày trở thành Thánh Kiếm đích thực ko còn xa nữa rồi :v
Xem thêm
úi chà, có bãi farm là lên cấp vèo vèo ngay :v
Xem thêm
S- luôn, pha này tạo đột biến nè
Xem thêm
tks. lên S- rùi
Xem thêm