Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.228 - 479

Chapter 323: Khác biệt giữa Fran và Muelleria

29 Bình luận - Độ dài: 1,561 từ - Cập nhật:

「Có chết cũng không.」

Khi đưa ra lời đề nghị đó là lúc duy nhất Muelleria tỏ ra thân thiện. Và rồi, biểu cảm của ả ta thay đổi hoàn toàn.

「Hmm? Mi có biết mình vừa nói gì không? Ta đã cho mi có được vinh dự trở thành nô lệ của ta đấy? Mi dám từ chối lời đề nghị của ta sao? Mi có đang tỉnh táo không thế?」

「Thà chết còn hơn làm nô lệ cho mi.」

Những suy nghĩ của Frank không hề bị suy chuyển dù đối mặt với cơn giận đang tuôn trào từ Muelleria. Đó là cơn giận tới từ một nhóm quái vật ở đẳng cấp vượt xa lý lẽ, Fran có trở nên sợ hãi tôi cũng hoàn toàn không trách em ấy. Tuy nhiên, cơn giận của Fran khi biết rằng mụ ta định truy sát toàn bộ bộ tộc của mình còn lớn hơn của ả nhiều. Không hề có một dấu hiệu chùn bước nào cả, chúng tôi sẽ đối đầu với Muelleria.

Hai Valkyrie đứng ở hai bên Muelleria đáp trả lại Fran.

「Quả là một con mèo con gan dạ.」

「Mặc dù vẫn còn vụng về với cảm xúc của mình lắm.」

「Ngay cả khi đó là chỉ là sự dãy dụa của cá trên thớt, trông vẫn tuyệt làm sao.」

「Nhãi. Nhà ngươi nên quỳ xuống xin tha mạng được rồi đấy? Nếu ngươi chiến đấu với đứa em gái bất tài của ta mà còn khổ sở, ngươi nghĩ ngươi có thể sống sao?」

「Phải. Nếu mi cúi đầu nhận lỗi, ta sẽ bớt cho ngươi ba ngày tra tấn.」

Ba ngày hành hạ sao… Cái thứ như vậy chỉ để dụ dỗ những kẻ ngu ngốc mà thôi, tốt hơn là thà chết như Fran nói. Lũ Valkyrie toàn bọn bạo dâm.

Nhưng đứa em gái bất tài sao? Ba bọn chúng cùng huyết thống ư? Khi Fran hỏi, ả ta dường như chẳng thay đổi thái độ gì cả.

「Phải, phải, mặc dù con nhãi đó không xứng đáng để được chúa tể ban tên.」

「Có một đứa kém cỏi như vậy làm em gái thật là đáng xấu hổ...」

「Sau khi đã nài nỉ Muerellia được điều khiển đạo quân chính mà còn để bị tiêu diệt bởi con mèo con này nữa? Thật nhục nhã làm sao...」

「Lôi thôi quá, thật lôi thôi mà.」

Đúng như bọn chúng nói như đang đùa giỡn, chúng không chỉ được gọi là Valkyrie theo loài của mình, mà bản thân còn có tên riêng. Sigrun và Rossweisse. Chúng đều là những cá thể ma thú được đặt tên, có lẽ giống như Urushi nhỉ? Việc được một người chủ tầm cỡ Muelleria đặt tên, chắc hẳn chúng đã nhận được một lượng sức mạnh đáng kể.

Dù vậy, sau khi thẩm định, tôi chỉ có thể thấy vài ba chỉ số đơn giản và vài kĩ năng. Tôi không thể so sánh chi tiết xem chúng khác nhau đến như thế nào. Tôi rất muốn kiểm tra lại chỉ số của chúng nhưng vì Muelleria dường như có Phát Giác Thẩm Định, tôi không thể làm lại việc này.

Tất cả những gì tôi nhờ là chúng mang chỉ số cao hơn và nhiều kĩ năng hơn con mà chúng tôi vừa mới hạ. Tôi cũng xác nhận được rằng chúng có kĩ năng phiền nhiễu tên Thánh Đồng Trinh Chiến Trận…

「Giờ thì nghĩ lại, không biết con nhãi này có biết khoảng cách sức mạnh giữa chúng ta không nữa? Một kẻ ngu ngốc như thế không đáng làm nô lệ cho ta.」

「Không, thưa ngài Muelleria. Nó biết sự thảm hại của mình và sự tuyệt đối của ngài, nhưng con nhãi vẫn khướt từ ngài.」

「Hmm? Thế thì tại sao?」

「Tại hạ cũng không hiểu được. Đáng lẽ ra chúng phải khóc ré lên vì mừng rỡ khi được ngài Muelleria thu nhận mới đúng…」

Ả Valkyrie nói như thể đấy là chuyện hiển nhiên nhất trên đời. Sự trung thành của chúng đã đến ngưỡng cuồng tín mất rồi.

「Vậy thì tại sao ta không cho các ngươi thấy chút sức mạnh của ta nhỉ? Fufu, mi! Nhìn đây mà run sợ!」

Khi Muelleria nói vậy, ả ngay lập tức bắt đầu niệm phép. Dường như chúng không có phép Vô Chú hay Vô Âm Chú. Dù vậy, tôi nhớ rất rõ phép này. Đó là một phép thuật mà tôi đã sử dụng rất nhiều lần. Đó là tại sao tôi ngay lập tức nhận ra.

『Fran! Mare! Chặn ả lại! Đó là Kanna Kamui!』

「Nn! Hah!」

「Ku!」

Fran cũng nhận ra và đã bắt đầu di chuyển trước khi tôi hét lên. Mare cũng cố gắng chém Muelleria.

「Ồ, tụi bây biết phép này sao?」

「Có vẻ như bọn côn trùng này hiểu biết về pháp thuật nhiều hơn chúng ta nghĩ?」

「Nhưng đừng hòng chúng ta để các ngươi cản trở ngài ấy!」

Mare và Fran lao tới để chặn Muelleria, nhưng cả hai đều bị chị em Valkyrie và các Dullahan chặn lại. Đúng như tôi đã sợ, ngay cả việc tiếp cận ả ta cũng không hề dễ dàng gì.

Nhưng điều đó không quan trọng. Ngay khi chúng tôi làm cho hầu hạ của ả bận rộn, Kuina đã vòng ra được đằng sau lưng của Muelleria để hạ gục ả ta. Đó là ảo thuật ở cấp độ cao tới nỗi bản thân tôi cũng không nhìn ra được chuyển động của cô ấy.

「Chậc! Rào chắn ư!」

Tuy nhiên, Kuina không thể vượt qua được những rào chắn xung quanh Muelleria và cô ấy bị đánh bật ra. Có vẻ chúng tôi không thể phủ đầu con boss ngay được rồi.

Và rồi câu chú của Muelleria cuối cùng đã hoàn thiện.

「—Kanna kamui!」

Và rồi trước mắt chúng tôi, thiên đàng xẻ làm đôi và từ vết nứt ấy giáng xuống một cột sáng, đáp lại sự ra lệnh của Muelleria. Nhưng có điều gì đó rất lạ.

Tia sét đó giáng xuống một nơi ở xa chúng tôi, nhưng đó không phải vấn đề. Ả ta chỉ đang muốn phô diễn sức mạnh. Nó giống như là một lời đe dọa hơn.

Vấn đề là đó là một tia sét trắng mảnh một cách kỳ lạ. Muelleria chắc chắn đã kích hoạt Kanna Kamui. Dù vậy, nó có hình dạng khác hẳn với Kanna Kamui mà tôi biết.

Khi tôi sử dụng Kanna Kamui, một tia sét trắng to đùng giáng xuống. Dù vậy, Kanna Kamui của Muelleria mỏng bằng một nửa những gì tôi kích hoạt.

Ban đầu, tôi nghĩ rằng ả ta dùng rất ít ma lực vào trong đó trong khi tôi luôn luôn sử dụng tối đa ma lực nhưng không phải vậy. Vốn từ đầu, nếu như đó là vì sức mạnh ma thuật của Muelleria, không có lí do gì ả ta dùng ít ma lực và hạ thấp sức mạnh như vậy. Và rồi một vệt sét trắng hiện ra cách chúng tôi khoảng 15 mét.

DOOOOOOOOOOOO!!

Tiếng sét đánh điếc tai cuốn bay mọi suy nghĩ của tôi.

『Nó hoàn toàn khác hẳn với cái của anh…!』

Quả nhiên, sự khác biệt không nằm ở lượng ma lực sử dụng. Ngay cả khi nó đánh xuống gần chỗ chúng tôi tới vậy, thì vụ nổ vẫn nhỏ hơn những gì tôi dự đoán rất nhiều. Nếu chúng tôi đoán được ả sẽ đánh chúng tôi, né được nó là hoàn toàn có thể. Nhưng nó không có nghĩa rằng đòn vừa rồi là yếu. Trái ngược hoàn toàn.

Kanna Kaimui của ả mỏng bởi vì Muelleria đã nén hàng loạt tia sét Kanna Kaimui lại chặt nhất ả có thể. Chính vì thế khi đánh xuống, đòn phép không tạo nên một cái hố thiên thạch, mà thay vào đó khoan sâu xuống mặt đất. Cái lỗ sâu này giống như một cái xy lanh, phóng toàn bộ năng lượng của vụ nổ lên bầu trời.

So sánh với Kanna Kamui của tôi, phạm vi ảnh hưởng của nó chỉ bằng một phần mười, nhưng sát thương đối với kẻ địch tại điểm đánh trúng lớn hơn gấp vài lần.

Tôi không thể nào làm được như vậy. Chỉ bằng việc niệm phép thông thường là không thể. Nếu chúng tôi chỉ vừa vặn sử dụng được ma thuật tối cao, thì ả ta lại tìm được cách để tăng uy lực của nó lên nhiều lần. Ả ta rốt cuộc đã thông thạo ma thuật tới mức nào vậy? Trình độ này không thể nào là thật được.

Những gì ả vừa làm hoàn toàn không giống như xếp chồng Fire Arrow lại với nhau. Nó cũng khó hơn rất nhiều so với việc niệm hai phép giống nhau cùng một lúc. Ma thuật vừa rồi chỉ khả thi nếu như khả năng thao túng của ả tốt hơn gấp nhiều lần so với tôi, chưa kể đến thiên phú sấm sét của ả cũng phải thực sự đặc biệt nữa.

「Fuh? Thấy sao? Giờ đã hiểu hơn về sự cách biệt về sức mạnh giữa hai chúng ta chưa?」

Rồi ả cất lời, lạnh lùng và ngạo ngễ.

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

main nâng max cấp skill thì cũng được
Xem thêm
t tưởng nó còn dùng skill cấp 11 cơ 🐧
Xem thêm
Sao thần phạt thì phạt họ hàng mà không phạt chính chủ nhỉ :'(
Xem thêm
Lũ Thần lúc nào chả vậy, giá trị quan của Thần lúc nào cũng khác phàm nhân, với Thần thì đó là cách tốt nhất cho Hắc Miêu tộc nhưng với Hắc Miêu thì chúng không có gì ngoài đau khổ với tội lỗi
Gấu
Xem thêm
@Kuma đầu tiên: Dạo này được Gấu reply nhiều nhỉ.
Gấu
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Loli Loli Loli Loliiii
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
mới hơn chục tuổi nên vẫn ngu vcl. chưa biết phân biệt tình hình chiến thuật các thứ, sống đến giờ toàn nhờ định mệnh dẫn lối vs may mắn và buff hack =))
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
LOLI LÀ VÔ ĐỐI
Xem thêm