Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.228 - 479

Chương 350: Góc nhìn của Nemea

43 Bình luận - Độ dài: 2,260 từ - Cập nhật:

Tình hình trước mắt tôi đột ngột thay đổi.

Fran nói rằng cậu ấy có thể chặn đứng Ma Đạo Nhập Thân của Asurasu bằng Cắp Kĩ, và sư phụ Kiara ủng hộ kế hoạch ấy.

Và khi Fran hướng thanh kiếm của cậu ấy về phía trước và tập trung vào thứ gì đó, thì Asurasu bỗng nhưng dừng cử động. Cậu ấy có vẻ đã thực sự khiến sự điên loạn của ông ta biến mất.

Tuy kẻ thù của chúng tôi, Zerrosreed, vẫn còn đó, nhưng điều tồi tệ nhất đã qua đi. Tôi đã nghĩ vậy, rồi định chạy đến chỗ của Fran.

Cậu làm được rồi!

...

Fran—

Master?

AAAAAAAAAAAAA—

Đột nhiên tiếng gào thét của ai đó vang lên. Nó không đến từ hướng nào cả mà xuất hiện ngay trong tâm trí của tôi. Chẵng lẽ... Phải rồi, không thể lầm được. Vừa rồi chắc chắn là Thần giao Cách cảm.

「Nãy có phải là Master không?

Ngay khi tôi vừa lẩm nhẩm như vậy, thanh ma kiếm trên tay Fran đột nhiên nhảy khỏi tay cậu ấy và run lên dữ dội giữa không trung. Tôi tiếp tục nghe thấy tiếng la hét như khi nãy, nó giống như đến từ một con thú hoang đang phải nếm trải sự đau đớn cùng cực vậy.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA—

Một tia chớp lóe ra từ thanh kiếm và tấn công Zerrosreed, dù hắn né nó khá dễ dàng. Chớp mắt sau đó, Master phóng thẳng đến chỗ của hắn.

Nhìn sang Fran, tôi thấy cậu ấy đứng sững như trời trồng. Và rồi, với khuôn mặt tái xanh, cậu ấy bắt đầu đuổi theo anh ta.

Master!

「Đó không phải là kế hoạch của hai người ư? Master đã mất trí rồi hả?」

「Này, Mare! Con có biết chuyện gì đang xảy ra không?」

Ngay cả sư phụ Kiara khi thấy thanh kiếm tự di chuyển cũng trở nên lo lắng. Nhìn Fran bấy giờ, không ai có thể nghĩ rằng cậu ấy đã tính đến chuyện này cả.

「Đó là Master...」

「Chuyện gì với ta?」

「Dạ không phải! Không phải sư phụ (master) Kiara, mà là Master của Fran!」

「Ta chẳng hiểu con đang nói cái quái gì cả!」

Tôi có nên kể với sư phụ về chuyện thanh kiếm của Fran là vũ khí trí tuệ? Không thể nào, tôi đã hứa với Fran rồi, nếu tôi làm vậy thì khác nào đang phản bội cậu ấy!

Trong lúc tôi không biết phải làm gì, Kuina bên cạnh nói đỡ giúp tôi.

「Xin ngài hãy bình tĩnh lại. Thứ lỗi cho tôi, có vẻ ngài ấy đang bị bối rối.」

「Được rồi, Kuina, cô biết gì không?」

「Thần không rõ chi tiết lắm, nhưng kiếm của Fran là Master. Master có vẻ như là cái tên mà Fran đặt cho thanh kiếm của mình. Vì một lí do nào đó mà thanh kiếm ấy giờ đang mất kiểm soát. Có lẽ đó là vì nó vừa chặn đứng Ma Đạo Nhập Thân của Asurasu. Thần đoán thanh kiếm ấy là một thanh ma kiếm có quyền năng khá cao cường, và còn có khả năng đánh cắp kĩ năng nữa.」

「Hiểu rồi. Vậy là bởi nó vừa đánh cắp Ma Đạo Nhập Thân mà giờ bị mất kiểm soát như thế?」

「Thần chỉ có thể đoán vậy.」

Tuyệt vời, Kuina đã cứu tôi một phen. Tuy nhiên, trong lúc chúng tôi nói chuyện, Master tiếp tục bị nhấn chìm trong vòng xoáy điên loạn.

GAAA!

Lần này, ba luồn sét khổng lồ ập đến Zerrosreed. Từng đòn một như vậy đều để lại cho hang động một cái hố lớn. Lưng tôi bất giác đổ mồ hôi lạnh.

Tung ra ba đòn phép thượng cấp như vậy cùng một lúc ư? Vũ khí trí tuệ có con bài tẩy đáng sợ như vậy sao?

「Lần này đối thủ của ta là một thanh kiếm hả! Chuyện gì thế này, làn sương đỏ xung quanh nó chẳng phải giống hệt như cái của Kiếm Thánh sao?」

Zerrosreed không né được cú vừa rồi và bị cháy đen, nhưng hắn vẫn đang hồi phục lại được. Tuy nhiên, hắn giờ đang cực kì bối rối. Hắn không thể tin nổi chuyện thanh kiếm trước mắt mình đang thực sự tự do di chuyển như thể có ý chí của chính nó.

Master! Master!

Fran tuyệt vọng gọi to trong lúc chống chịu lại dư chấn của mấy vụ nổ, nhưng dù cậu ấy có cố thế nào đi nữa thì anh ta cũng không phản ứng lại.

Master hoàn toàn không chú ý đến Fran và tiếp tục nhảy múa giữa không trung với tốc độ phi lí. Anh ta dừng lại rồi đột ngột tăng tốc nhanh đến mức ngay cả Zerrosreed cũng bị giật mình. Sau một lúc né tránh, cuối cùng hắn cũng bị chém đứt nửa thân trên.

GUAA! Gì—Thế này!

Hắn thực sự nhận phải thương tổn. Phải rồi, anh ta có khả năng thanh tẩy tà ma. Zerrosreed, trông như đang chịu đau đớn cực kì, cố lùi lại. Master tiếp tục truy đuổi hắn.

KHAI MỞ TIỀM NĂNG ẨN KHUẤT!( 潜在能力解放)

Ngay sau khi Master hét lên như vậy, một nguồn ma lực đồ sộ ào ra từ người của anh ta. Không gian xung quanh bị chấn động mạnh đến nổi tôi có thể cảm nhận được không khí đang run rẩy bằng da thịt của mình.

Thanh kiếm đó mạnh đến mức nào vậy? Nói thật thì Master hiện tại đáng sợ chẳng thua kém gì Kiếm Thánh. Điều đó khiến tôi cảm thấy chút cay đắng vì mãi đến bây giờ, tôi vẫn chưa thể tung ra tối đa tiềm năng của Llinde.

AAAAAAAAAA!

Anh ta lại tung ra sấm chớp một lần nữa. Những tia sét ấy, dày hơn hẳn so với ma pháp thượng cấp trước đó, không chỉ ập đến từ phía trên mà còn cả hai bên nữa, bao vây lấy Zerrosreed.

「Nó còn tung ra sấm sét đến chừng nào nữa!?」

Sử dụng thanh kiếm đen tuyền trên tay, Zerrosreed chủ động xé tan những tia sét không ngừng ập đến mình. Âm thanh kim loại cọ sát mạnh với sấm sét nhấn chìm cả trời đất.

Trận chiến gì thế này? Rõ ràng là nó còn căng thẳng hơn cả trận trước đó với Asurasu nữa. Thế nhưng mọi chuyện chưa dừng lại tại đó khi mà sự điên loạn của Master tiếp tục gia tăng.

Lần này, đột nhiên lưỡi kiếm của Master vỡ ra. Nguồn ma lực khổng lồ của anh ta vẫn còn đó, nên anh ta không phải đang đến giới hạn. Thay vào đó, Master đang tự biến dạng.

Anh ta trở thành hàng ngàn sợi chỉ và lao đến bọc lấy Zerrosreed như đang nhốt hắn vào trong một cái kén kim loại vậy.

AAAAAAAAAA!

Chết tiệt!

Cái kén nhanh chóng co lại. Cứ như thế, những sợi chỉ sẽ hoàn toàn tóm lấy Zerrosreed.

「Cái thứ này lắm chiêu thật!」

Thế nhưng hắn ta đã kịp trốn thoát trước khi cái kén đóng lại hoàn toàn. Hắn mất đi cánh tay trái, nhưng hắn không thực sự bị tổn thương lắm. Master ngay lập tức tiếp tục truy đuổi Zerrosreed.

Anh ta thay đổi hình dạng một lần nữa để trở về lại dạng ban đầu, nhưng vẫn giữ lại khoảng một trăm sợi chỉ thép. Vừa đuổi theo tấn công, Master còn sử dụng mấy sợi chỉ ấy để cản bước kẻ thù.

Hoại Thiên (天断)

Cúi xuống!

Master chém phăng mọi thứ mà anh ta có thể với đến, từ Zerrosreed, tà khí, ma lực, không khí đến cả hang động, chẳng chừa lại gì. Trước khi tôi kịp nhận ra thì bức tường trên đầu tôi đã bị giày xé đến mức đáng sợ. Không, ngay chỗ nơi từng là đầu tôi mới đúng.

Tôi đang thất kinh. Nếu không nhờ có sư phụ Kiara nhấn đầu tôi xuống đất, đầu của tôi chắc chắn đã lìa khỏi cổ rồi. Tệ hơn hết là phải một lúc sau tôi mới nhận ra mà mình vừa hút chết.

GRAAAA!

Nửa dưới kể từ eo trở xuống của Zerrosreed đã biến mất. Không những thế, tốc độ hồi phục của hắn chậm hơn hẳn trước đây. Hắn chắc chắn đã phải chịu nhiều thương tổn từ đòn vừa rồi. Con quái vật kế thừa sức mạnh của Muelleria và còn trở nên mạnh mẽ hơn cả ả nữa dễ dàng bị săn như một con thú hoang như thế sao.

AAAAAAAAAA!

「Lần này là gì?」

Master đang thay đổi ngoại hình một lần nữa. Gì thế kia? Trước mắt tôi, phần trang trí trên quai kiếm chợt bừng lên sức sống và trồi dậy kèm theo tiếng kim loại nặng nề.

「Hết cái này đến cái khác...Đừng hòng ta để yên nữa!」

Lần này người chủ động tấn công là Zerrosreed. Hắn vận sức tập trung tà khí vào thanh trọng kiếm rồi chém một nhát với uy lực cũng phải gấp mười lần tổng ma lực của tôi. Tuy nhiên, đòn đánh của hắn hoàn toàn bị chặn đứng bởi màn chắn mà Master tạo ra.

AO—OOOOOOOOO!

Tiếng sói hú không biết từ đâu bừng dậy. Đó là tiếng hú nặng nề sự điên loạn và khao khát hủy diệt mọi thứ. Cuối cùng tôi cũng biết Master đang định biến thành thứ gì. Đó là một con sói. Cơ thể của nó được làm hoàn toàn bằng kim loại, độc một màu đen tuyền, với chiều cao lên đến năm mét. Từ nó tỏa ra một luồn ma lực cũng màu đen đặc, kết hợp với màu đỏ của sự điên loạn, đem đến hình ảnh của một cơn ác mộng hóa thành hiện thực. Thấy được bóng dáng mới của anh ta, tôi không tự chủ được mà lẩm nhẩm.

「Fenrir...?」

Vẻ bề ngoài của nó giống như thần thú Fenrir xuất hiện trong các câu chuyện cổ tích, con quái vật có kích thước vô tiền khoáng hậu từng cố nuốt chửng cả thế giới. Và con quái vật trước mắt tôi kinh khủng hệt như trong các câu chuyện.

Mở ra nào!

 Sau tiếng hét ấy, tiếng cửa mở vang lên. Trong lúc tôi đang run rẩy vì sợ hãi, có vẻ như phía Kuina và sư phụ Kiara đã thành công phá được phong ấn.

「Này, chạy thôi!」

「Dạ vâng!」

「Mianor, đỡ lấy Guendalfa. Kuina, cô giúp Asurasu! Để Fran cho ta!」

Sư phụ không ra lệnh cho tôi. Cũng phải, cả cơ thể tôi không tài nào cử động nổi vì sợ mà phải nhờ Kuina kéo tôi ra khỏi phòng. Trong khóe mắt của tôi, tôi bắt gặp cảnh sư phụ Kiara bị Zerrosreed tấn công.

「Này này, cuộc vui còn dài mà đi đâu đấy!」

Chậc!

Tệ thật. Sư phụ Kiara không thể vượt qua con quái vật ấy để mang Fran trở về. Từ khi Master của cậu ấy hóa điên, Fran chỉ sững sờ tại chỗ.

Khốn kiếp!

「Tiểu thư, khoan đã!」

Kuina hoảng hốt gọi theo tôi từ sau lưng, nhưng đôi chân của tôi không dừng được. Bản thân tôi cũng không biết là mình đang làm gì nữa.

「Fran! Cậu bị sao vậy!」

「Mare, Master...」

「Chạy ngay đi!」

Không! Tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi Master!

「Nhưng...!」

Tôi hiểu cảm xúc của Fran đến mức cay đắng. Nếu Llinde hóa điên như vậy, tôi cũng sẽ khó mà bỏ chạy được. Nhưng dù gì đi nữa, cậu ấy phải tránh xa anh ta ra.

「Master hiện tại đã hoàn toàn mất trí rồi! Anh ta sẽ vô thức tấn công cậu đó!」

Nhưng...!

「Cậu không bị thương vì trận đòn vừa rồi hoàn toàn là ngẫu nhiên mà thôi!」

...!

Đi nào!

Fran đã ít chống cự hơn trước. Thật may mắn là tôi đã kéo được tay của cậu ấy. Và ngay lập tức, ánh mắt của con sói đâm thẳng vào tôi. Tại sao là tôi mà không phải Zerrosreed? Chỉ mỗi cảm giác ấy đã trói cứng tôi trong sợ hãi. Sát khí thật khủng khiếp.

OOOAAAFFRRAANN!

Anh ta vừa hét lên “Fran” ư? Vậy là anh ta vẫn nhận thức được sự hiện diện của Fran, và anh ta thực sự đã tránh làm Fran tổn thương?

 『GUROOOOOO!

Con sói kim loại há rộng hàm của nó ra rồi từ khoang miệng, nó bắn ra một luồn ma lực khổng lồ ập đến tôi. Tôi thủ Llinde ngang ngực, và hoàn toàn không biết cách nào để sống sót. Không, tôi chết chắc rồi.

Thế rồi luồn sáng đang sắp sửa nuốt chửng tôi ấy được chặn lại bởi một bóng người.

「Sư phụ... Kiara?」

「Con có sao không?」

「Dạ không... Nhưng sư phụ...!」

「Ta đách quan tâm! Chạy ngay!」

「Dạ vâng! Fran, chạy thôi!」

Lời nói của sư phụ Kiara đã kéo tôi trở về thực tại. Ngay sau đó, tôi nắm chặt lấy tay Fran và chạy đến cổng.

Bình luận (43)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

43 Bình luận

xem mare khinh thường dân simp kiat
Xem thêm
Điểm tiến hoá bay theo tiếng hét luôn :))))
Xem thêm
đi 1 đống điểm ma thạch 🐧
Xem thêm
Vừa hóa điên vừa giải phóng tiềm ẩn mạnh vl
Xem thêm
Lol tác giả nerf để tiến hóa khó hơn nữa trời mấy thanh niên chap trước kêu giải phóng tiềm năng đủ cặp miệng quạ quá
Xem thêm
cái lozzz má ????
Xem thêm
Skill tăng chỉ số người dùng theo cấp số nhân nên main bá vl
Xem thêm
:)) má wtf đã 4 tháng kể từ khi t đọc chap này à. Nhanh vc
Xem thêm
Master là vô đối
Xem thêm