The Jack-of-all-trades Ki...
Itsuki Togami Kisaragi Yuri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - (1-50)

Chương 45 - Ma á, không phải đâu, là ma pháp đấy

6 Bình luận - Độ dài: 1,568 từ - Cập nhật:

Tôi thức dậy vào sáng hôm sau, tắm rửa sạch sẽ, thay sang bộ đồ thám hiểm và khoác lên mình chiếc áo khoác dài mà tôi đã nhận được hôm tôi gia nhập Bang hội.

"... Trông nó có hợp với mình không ta?"

Tôi nhìn ngắm mình trong gương và tỏ ra hoài nghi về vẻ bề ngoài của mình.

Hiện tại thì tôi cảm thấy không thoải mái lắm nhưng tôi hy vọng rằng tôi sẽ sớm quen mặc chiếc áo này.

Nhìn mình khoác lên chiếc áo khoác này, tôi lại nhận ra rằng mình đã chính thức gia nhập "Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm" rồi.

Thay quần áo xong xuôi, tôi ngồi vào bàn ăn và ăn một chút thực phẩm dinh dưỡng mang đi mà tôi tự làm.

Trong công cuộc khám phá mê cung, việc phải chuyển động dồn dập và thường xuyên là điều hết sức bình thường.

Nếu ta ăn quá nhiều vào buổi sáng, trong trường hợp xấu nhất thì ta có thể nôn hết mọi thứ đã ăn trong bụng ra.

Thế nên, tôi sẽ chỉ ăn một chút thực phẩm dinh dưỡng tự làm vào những hôm có lịch trình khám phá mê cung.

Về phần hương vị thì sau vô số lần thử nghiệm rồi thất bại, cuối cùng tôi cũng đã có thể cho nó ra lò với hương vị không còn đến mức quá tệ nữa.

Ăn bữa sáng nhẹ xong, tôi ra ngoài phố và mua ba tờ báo khác nhau.

Quay trở về trụ sở Bang hội, tôi đi tới phòng điều hành của Đơn vị 1 nơi chúng tôi sẽ tổ chức họp mặt vào hôm nay.

Trên đường đến đây, tôi tiện thể lấy ra một vài cuốn sách từ chỗ thư viện và bước vào phòng điều hành.

Hiện tại đang là quá 7 giờ một chút.

Vẫn còn khoảng hai tiếng cho đến giờ hẹn.

Tôi đặt mấy tờ báo và những cuốn sách mà tôi cầm theo lên chiếc bàn giữa phòng và ngồi xuống ghế.

Tôi sẽ đọc sách báo một chút để giết thời gian cho đến giờ họp vậy.

Đọc được một hồi thì cánh cửa bỗng mở ra một cách mạnh bạo.

"Mị là người đến đây đầu tiên vào hôm nay nè -! -Hể, Orn đã ở đây rồi á!? Sớm quá vậy~!"

Lucre vào phòng với khí thế phấn khởi.

"Chào buổi sáng."

Mắt vẫn dán chặt vào trang sách, tôi cất tiếng chào buổi sáng với Lucre.

"Ừm, chào buổi sáng nhé. Cậu đang đọc sách à?"

Nhận thấy mình đã đọc xong đoạn hay trong cuốn sách, tôi ngừng đọc, gấp sách lại và quay mặt về phía Lucre.

"Ừm, đúng vậy. Tôi có chút rảnh rỗi ấy mà."

"Cậu cầm theo nhiều sách đến vậy mà là rảnh chút á? Cậu chắc là mình có thể đọc được hết đống đấy chứ?"

Có tổng cộng là 32 cuốn sách đang nằm trên bàn.

Bên phải tôi là 30 cuốn sách được chồng thành năm cuốn một.

Bên trái tôi là 2 cuốn sách.

"Đống được chồng lên phía bên đây có phải là những cuốn mà cậu đã đọc xong rồi đúng không?"

Tôi gật đầu với Lucre trong khi chỉ tay về phía 30 cuốn sách nằm bên phải tôi.

"... Hể? Hể, đừng nói với tui là cậu đã thức trắng đêm để đọc hết đống này từ hôm qua đến giờ nhé? Hôm nay chúng ta phải đi thám hiểm mê cung nữa đấy!?"

"Đâu, tôi vẫn ngủ chứ. Tôi đã đến đây lúc 7 giờ cơ."

"Ồ, vậy thì được. Mà khoan, thế làm sao mà cậu lại có thể đọc được ngần này từ lúc 7 giờ vậy!?"

"Hỏi hay lắm Lucre ạ. Tôi có khả năng đọc và tiếp thu rất nhanh nên thật sự là tôi đã đọc xong hết đống này rồi." [note71682]

"Ô, ồ... Đọc nhanh sao. Đọc xong được chừng này trong một tiếng rưỡi thì thật là tuyệt vời quá đi mất."

Lucre khen ngợi tôi một cách chân thành.

Tôi biết mình vốn là người hay đa nghi nên tôi cảm thấy hơi khó xử với những người ngay thẳng và trung thực, nhưng vì một lý do nào đó mà tôi lại không hề cảm thấy khó xử khi đối mặt với Lucre.

Tôi tự hỏi tại sao?

"Cảm ơn nhé. Sắp đến giờ đi khám phá mê cung rồi nên chắc tôi sẽ tạm gác việc đọc tại đây vậy."

Nói xong, tôi đứng dậy và thi triển lại loại ma pháp mà tôi đã dùng để làm cho những cuốn sách có thể lơ lửng lên không trung.

"Ể, ma pháp sao...? Tuyệt quá! Tôi chưa từng thấy phép này bao giò hết!"

Đây cũng là một trong những dòng ma pháp căn nguyên của tôi.

Nó chỉ có thể nâng những vật nhẹ lên nên nó không thể nâng người được, nhưng nó lại rất hữu ích trong sinh hoạt thường ngày.

Nghe nói "Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm" có một vài bí thuật nên tôi nghĩ rằng ma pháp này có thể là một trong số chúng, nhưng nhìn Lucre tỏ ra kinh ngạc đến vậy thì chứng tỏ rằng ma pháp này không phải là bí thuật ở đây.

Tôi vừa khám phá ra được một chuyện hay ho phết đấy. 

Ngay lúc đó, cánh cửa lại mở ra và người bước vào lần này là Lain.

"Thiệt tình, đừng có ầm ĩ lên vào sáng sớm nữa Lucre à. -Hể?"

Ngay khi đang nhắc nhở Lucre phải biết giữ yên lặng thì Lain nhìn thấy mấy cuốn sách đang lơ lửng trên không.

Chị ấy vừa run rẩy vừa lẩm bẩm "Oán linh kìa...? Ma sao...? và tỏ ra rất sợ hãi.

"Cậu thấy đấy, chị Lain sợ ma lắm. Dù vậy thì chị ấy lại không thấy sợ ma nếu chị ấy đang ở trong mê cung đâu- À, mình biết rùi. Hee hee."

Lucre đang thì thầm vào tai tôi để giải thích thì chợt nảy ra ý tưởng nào đó và mỉm cười đầy ranh mãnh.

"Kya~, chị Lain à, ma kìa, ghê quá đi~."

Đùa gì nhạt vậy...

Lucre giả bộ run rẩy và cầu cứu Lain.

"Nó là ma thật sao!? Được rồi Lucre à. Cứ, cứ để đấy cho chị."

Giọng chị ấy run rẩy một cách không tự nhiên cho lắm.

Dù vậy thì chị ấy vẫn cố bước lên, đứng chắn trước mặt Lucre để bảo vệ cô ấy, có lẽ là bởi lòng kiêu hãnh của người lớn tuổi hơn.

Dáng vẻ sợ hãi đó rất ăn nhập với vẻ ngoài nhỏ nhắn của chị ấy. [note71683]

Vì thấy thú vị quá nên tôi chỉ đứng xem và không có ý định giải thích cho chị ấy hiểu.

Thế rồi.

"... Hửm?"

Ma lực bỗng bắt đầu đổ dồn về phía Lain và một pháp trận liền hiện ra trước mặt chị ấy.

"Chờ đã chị Lain, đừng làm vậy mà!"

Lucre sau khi nhìn thấy pháp trận hiện lên thì liền trở nên hoảng loạn và cố ngăn Lain lại.

(Ma pháp công kích sao!? Không hay rồi!)

Tôi liền nắm bắt được ma pháp mà chị ấy sắp sửa thi triển là ma pháp Trung cấp dựa trên lượng ma lực mà Lain đổ vào pháp trận và nhanh chóng cắt đứt dòng ma lực đang đổ dồn lại xung quanh chị ấy.

"Mình không thể thi triển được ma pháp ư!? Ma mà cũng có thể ngăn cản được quá trình thi triển ma pháp sao!? Nhưng mình sẽ không thua đâu!"

Kể cả đang cực kỳ bối rối thì chị ấy vẫn cố gắng đổ ma lực vào trong pháp trận một lần nữa.

Quả không hổ danh là Pháp sư đến từ một tổ đội hạng S. -Khoan đã, đây đâu phải là lúc để mình thán phục!

"Xin lỗi chị Lain! Đó là ma pháp chứ không phải là ma đâu! Nên xin chị đừng tung phép công kích ngay tại đây nhé!"

Dứt lời, tôi liền vô hiệu phép và chồng lại đống sách kia lên bàn.

"... Ể? Orn à, đó là ma pháp sao?"

Nhận ra hiện tượng vừa rồi không phải là do ma gây nên, Lain liền giải trừ pháp trận của mình.

Chị ấy thực sự rất hoảng loạn...

"Vâng, em đã sử dụng ma pháp nhằm cho những cuốn sách kia trôi lơ lửng lên và đưa chúng về lại vị trí cũ ấy mà."

"À-... ra là vậy sao... Chị, chị không sợ chút nào nhé. Chị chỉ định tung ra một chiêu nhẹ nhàng thôi em biết không?"

Nhẹ sao? Đúng là thế vì chiêu đó của chị ấy đã bị tôi làm cho gián đoạn rồi, nhưng kể cả thế thì...

Lucre bước về phía tôi, tránh xa khỏi chỗ Lain đang thở phào nhẹ nhõm.

"Xin lỗi cậu nhé Orn. Tui không ngờ là chị Lain lại phản ứng một cách nghiêm túc đến thế..."

"Không sao đâu. Cũng may là không xảy ra chuyện gì hết..."

Tôi tự hứa với lòng mình rằng tôi sẽ không bao giờ đùa ngu như vậy với chị Lain nữa.

Ghi chú

[Lên trên]
Vãi thật mình đọc nhanh lắm thì cũng chỉ được tầm 18-19 cuốn trong tiếng rưỡi thôi mà thanh niên đọc được tận 30 cuốn lận, tác tả ảo ma thì thôi rồi.
Vãi thật mình đọc nhanh lắm thì cũng chỉ được tầm 18-19 cuốn trong tiếng rưỡi thôi mà thanh niên đọc được tận 30 cuốn lận, tác tả ảo ma thì thôi rồi.
[Lên trên]
À hú Lain cute quá
À hú Lain cute quá
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

NDK
Trans đọc kiểu gì mà được 18-19 cuốn vậy, dữ quá
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nếu trong trạng thái tốt nhất như là đủ tỉnh táo, tập trung và yên tĩnh bạn ạ, còn nếu không đáp ứng đủ 1 trong mấy cái trên thì chỉ được tầm 12-13 cuốn là cùng:)
Xem thêm
NDK
@Kirito51: vậy là nhanh quá rồi còn gì, trong khoảng thời gian đó ko biết tôi có đọc hết được 1 quyển hay ko nữa á
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Đùa thế này thì có ngày bỏ mạng như chơi 🤣
TFNC
Xem thêm