Web Novel(1-100)
Chương 10 - Phương pháp giải toả căng thẳng
0 Bình luận - Độ dài: 1,741 từ - Cập nhật:
Buổi sáng hôm sau, khi tôi đi tới điểm tập hợp tại một quảng trường cách không xa lối vào Đại mê cung, ở đây đã có kha khá người đang tập trung rồi.
Hầu hết bọn họ là các em nhỏ còn chưa đủ tuổi vị thành niên.
Trong số các em ấy, một vài em có khi còn chưa nổi 10 tuổi ấy chứ. Chắc chắn là chúng ta không cần phải để mấy em chưa lên 10 đó tham dự đâu.
Chẳng lẽ đây cũng là chỉ thị của mấy tên quý tộc đần độn đó sao?
Lữ trẻ đều mang trên mình vẻ mặt hết sức căng thẳng.
"Chào buỏi sáng, Orn. Sao cậu lại đứng tít tận đằng đó vậy?"
Khi tôi đang đứng chờ, Selma đi lại chỗ tôi từ phía đằng kia.
"Chào buổi sáng. Bởi vì tôi vốn là người ngoài, tôi nghĩ rằng nếu bây giờ tôi đi vào trong đám đông đang mặc đồng phục, tôi sợ sẽ khiến cho các em nhỏ cảm thấy lo lắng hơn."
Các mạo hiểm giả thuộc bang hội "Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm" dù đang mặc các loại trang phục khá đa dạng, nhưng màu sắc chung của những bộ trang phục ấy đều có màu đen và xanh lam là màu chủ đạo.
Đúng như tôi nghĩ, những em nhỏ tân binh này đều mặc đồng phục tuỳ thuộc vào từng vai trò của các em ấy, nhưng tổ đội hạng A của bang hội này mà tôi đã từng nhìn thấy qua trước đây thì lại mặc trang phục dựa theo phong cách của riêng họ.
Selma, người đang đứng trước mặt tôi cũng đang mặc một chiếc áo choàng với tông màu chủ đạo là đen và xanh lam cùng biểu tượng thêu tay của "Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm".
Giờ nghĩ lại thì, trang phục mà các em Pháp sư tân binh đang mặc có vẻ khác biệt so với bộ mà Sophia đã mặc hôm trước. Lẽ nào em ấy được người ta cấp cho một bộ khác biệt bởi vì em ấy là em gái của Selma?
"Hahaha! Quả nhiên là mấy em tân binh đó đang cảm thấy lo lắng nhỉ. Vậy thì, để nhanh chóng xoa dịu nỗi căng thẳng của các em ấy, cậu hãy cho tôi mượn sức mạnh của cậu nhé. Đi theo tôi."
Selma dường như đã lên một kế hoạch nào đó và bước đi nhanh chóng.
Hê, cô đang định cho tôi làm cái gì vậy!?
Tôi không thể đi cạnh cô ấy nên đành phải bám theo sau.
Theo hướng mà Selma đi tới là ba mạo hiểm giả khác. Hình như họ chính là Sỹ quan thì phải.
Từ vẻ bề ngoài của họ, có hai người đàn ông là Người đỡ đòn và người phụ nữ còn lại là một Trị liệu sư, có thể nói là vậy.
Tôi nghĩ bọn họ chắc tầm khoảng đâu đó đầu 20 tuổi.
"Chào buổi sáng ba người."
"""Chào buổi sáng"""
Selma cất tiếng chào và ba người kia đồng thanh đáp lại.
Để tôi giới thiệu cậu ấy cho ba người trước, cậu ấy chính là người sẽ hợp tác cùng chúng ta mà tôi đã đề cập với ba người vào hôm qua. Tôi đã kiểm chứng được năng lực của cậu ấy."
"... Được kiểm chứng bởi Selma hử. Có vẻ như ta có thể kỳ vọng được điều gì đó hay ho rồi đây."
Một trong hai Người đỡ đòn nói vậy trong khi nhìn tôi như thể đang cố gắng để đánh giá tôi.
Tôi đã nghĩ rằng đó là bởi Selma đã đề cập với họ về việc tôi là cựu thành viên của Tổ đội Anh hùng, nhưng có vẻ như cô ấy chưa hề làm vậy.
"À, mọi người cứ việc kỳ vọng thật cao ở cậu ấy nhé."
Selma đang khuấy động bầu không khí lên.
Tôi sẽ gặp rắc rối nếu cô kỳ vọng quá cao ở tôi đấy.
"Xin đừng tâng bốc tôi như thế... Hân hạnh được gặp mọi người. Tôi tên là Orn, một Người tấn công tiên phong. Tôi hy vọng sẽ được hợp tác suôn sẻ với tất cả mọi người."
Sau khi tôi giới thiệu bản thân mình xong, ba người bọn họ cũng bắt đầu màn tự giới thiệu.
Đúng như tôi đã nghĩ, hai người đàn ông đó là Người đỡ đòn và người phụ nữ đó chính là Trị liệu sư.
Tổ đội Sỹ quan này khá là cân bằng đấy chứ.
Thật ra, nếu tôi phải tham gia vào với tư cách của một Phù phép gia thì ai sẽ là người giữ vai trò gây sát thương chủ lực nhỉ?
Với những con Trùm tầng từ tầng Trung trở xuống, dù những Người đỡ đòn hạng A vẫn có thể gây ra lượng sát thương khá tốt, nhưng vẫn sẽ không thể nào so bì lại những người chuyên giữ vai trò gây sát thương chủ đạo được.
Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng cho cái kế hoạch này rồi đấy...
Tôi cần phải theo dõi chuyến đi này một cách thật sát sao mới được.
"Chà, vậy thì bốn người ơi, hãy cùng cố gắng làm việc thật tốt trong ba ngày tiếp theo nhé! Giờ thì tôi cần phải gặp gỡ các tân binh của chúng ta rồi."
Năm người chúng tôi đi tới nơi mà các em tân binh đang đứng tụ tập.
"Chào buổi sáng các em! Như các em đã biết, kể từ hôm nay chúng ta sẽ đi xuống tầng 51 của Đại mê cung!"
Đứng trên một cái bục đá cao hơn, chúng tôi có thể nhìn thấy được tất cả các em tân binh đang ở dưới kia.
Và Selma mở lời chào tới các em ấy.
Tất cả mọi người đều hướng sự chú ý lên đây khi các em ấy nghe giọng của Selma.
Một vài trong số đó là các em nhỏ mà tôi đã nói hồi nãy, nhưng dường như các em ấy đã được giáo dục kỹ lưỡng ra phết rồi thì phải.
"Haaa, mọi người trông có vẻ căng thẳng quá. Dù sao thì, việc đi xuống các tầng giữa sẽ đáng sợ lắm đúng không? Nhưng cứ yên tâm đi! Lần này người sẽ chỉ huy các em chính là chị, Phù phép gia mạnh nhất lục địa đấy. Hơn thế nữa, để cùng chị đối phó với mọi tình huống nằm ngoài dự đoán, chị cũng đã triệu tập một vài đồng minh mạnh mẽ cho mình. Để chị giới thiệu, cậu ấy tên là Orn. Cậu ấy là một mạo hiểm giả đã đạt được kỳ lục mà cả chúng ta còn chưa thể chạm tới, đó chính là đi xuống tới tầng 94! Sao nào? Giờ thì các em đã có đủ dũng khí để đi xuống tầng 51 rồi chứ?"
Các tân binh sau khi yên lặng nghe Selma nói xong liền bắt đầu bàn tán rầm rộ dưới kia.
Đấy chính là ý của cô khi cô nói muốn giải toả căng thẳng ấy hả cô kia!?
Nhìn kìa! Cả ba Sỹ quan đi theo cũng đã há hốc mồm rồi kìa.
Chắc cô không định nói ra điều này chỉ để cho vui thôi đâu đúng không!?
"Cậu ấy đã rời khỏi Tổ đội Anh hùng, nhưng cậu ấy lại là người am hiểu rõ nhất về Đại mê cung ở đây hơn bất kỳ ai. Nên là, hãy bắt đầu chuyến thám hiểm mê cung nào."
Các em tân binh vui vẻ đáp lại lời kêu gọi của Selma bằng một tiếng "Oooh!".
"Trong vòng 10 phút, hãy di chuyển tới Đại mê cung, xếp hàng theo cùng với tổ đội của mình và luôn trong trạng thái sẵn sàng nhé."
Selma bước xuống khỏi cái bục đá cùng với bầu tâm trạng cực kỳ thoả mãn khi cô ấy nói rằng "Tôi đã nói ra những gì tôi muốn nói rồi."
Cho tôi nghỉ chút xíu đi mà...
◇
"Giờ thì các Sỹ quan, hãy tiến hành tự kiểm tra lần cuối nào."
Mọi người cũng bước xuống khỏi cái bục đá và tập trung lại một chỗ.
"A, mong cậu thứ lỗi cho tôi vì ban nãy đã ăn nói một cách thô lỗ với cậu."
Người đỡ đòn hồi nãy đã ngắm nghía tôi để đưa ra đánh giá liền cúi đầu xin lỗi.
"Không sao, tôi không để bụng đâu. Và tôi là người ít tuổi hơn mọi người ở đây nên xin đừng nói chuyện quá cứng nhắc nhé. Cứ nói chuyện với tôi như bình thường thôi là được rồi."
"Tôi, tôi hiểu rồi. Được, nhưng liệu có ổn không khi để cho môt người từ Tổ đội Anh hùng hợp tác cùng chúng ta?"
"Tôi không còn ở trong Tổ đội Anh hùng nữa nên không có vấn đề gì đâu."
"Xin lỗi vì đã chen ngang vào cuộc trò chuyện của mọi người nhưng chúng ta sắp hết thời gian rồi. Hãy tiến hành kiểm tra một lần cuối đi nào."
Khi giọng của Selma vang lên, bầu không khí giữa cả ba người bọn họ liền trở nên căng thẳng.
Việc tiến hành kiểm tra lần cuối giống hệt như những gì tôi đã được thông báo vào ngày hôm qua.
Sau khi hoàn thành việc kiểm tra lần cuối xong, các thủ lĩnh - tức bọn tôi sẽ đi tới chỗ tổ đội mà mình phụ trách.
Tôi phụ trách ở tổ đội thứ 9 và tổ đội thứ 10.
Khi tôi chuẩn bị rời đi thì Selma gọi tôi.
"Tổ đội thứ 10 gồm có các tân binh đầy triển vọng của bên chúng tôi. Nếu các em ấy có thể tự trau dồi sự phối hợp của mình thì các em ấy hoàn toàn có thể tự mình xử lý các tầng Trung không chút khó khăn đấy. Tôi rất mong cậu sẽ chỉ dẫn chi tiết cho các em ấy."
Đừng có giao phó những em tân binh đầy triển vọng đó cho một tên người ngoài như tôi chứ, thật đấy...
"... Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng làm mọi thứ trong tầm khả năng của mình."
0 Bình luận