The Jack-of-all-trades Ki...
Itsuki Togami Kisaragi Yuri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - (1-100)

Chương 37 - (Ngoại truyện ???) - Báo cáo

3 Bình luận - Độ dài: 1,245 từ - Cập nhật:

Tại một căn phòng nằm trong một toà nhà nào đó.

Một văn phòng bị bao phủ trong màu đêm đen.

Hai người đàn ông đang đứng đối mặt nhau trong căn phòng đó.

Phía bên này là một chàng trai trẻ tầm đôi mươi đang ngồi trên một chiếc ghế trong văn phòng đó.

Cánh tay trái của gã ta đã không còn và gã đang đeo một chiếc bịt mắt trên mắt phải.

Phía bên kia là một người đàn ông tầm khoảng 40 tuổi với mái tóc đen đã điểm những sợi bạc.

Vẻ dịu dàng thường ngày của ông ta đã biến mất, thay vào đó ông ta lại trưng ra sự điềm tĩnh tự nhiên của mình.

Xét về ngoại hình, dường như người được kể đến phía sau có chức vị cao hơn nhưng thực ra người được kể đến phía trước mới là người có chức vị cao hơn.

"Xin thứ lỗi vì đã tự ý can thiệo vào công việc của ngài mà không hẹn trước, thưa ngài Đại Chủ Hội."

"Là ông à. Liệu nội dung bản báo cáo lần này có xứng đáng để ta nghe không thế?"

"Vâng. Chúng là những chi tiết thực sự rất quan trọng, và tôi tin rằng chúng sẽ sớm đến tai ngài Đại Chủ Hội thôi, nhưng có khả năng cao là chúng sẽ bị thêm mắm thêm muối nên tôi sẽ đọc cho ngài nghe bản báo cáo chi tiết."

"Hừm. Vậy chi tiết thế nào?"

"Ba ngày trước, một sự việc khác thường đã xảy ra tại Đại mê cung phương Nam nằm dưới thẩm quyền của tôi. Con Trùm tầng 92, hay còn được biết đến với cái tên là Hắc Long được phát hiện là đã rời khỏi khu vực Trùm của nó."

"... Ta hiểu rồi. Đây là lỗi ngoài ý muốn bởi sự xoá sổ của Đại mê cung phía Tây hay là cố ý dàn dựng thế? Chúng ta sẽ không thể nào tìm ra được câu trả lời cụ thể nếu không có thêm các manh mối khác."

"Có thể tôi hơi quá tự tin, nhưng tôi dám chắc rằng đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này."

"Hô. Sao ngươi lại nghĩ thế?"

"Trùm tầng phải là những sinh vật đề cao việc cố thủ mới đúng. Cao đến mức người ta phải huy động nhiều nguồn lực để trấn áp những con ma thú đó ngay tại chỗ. Giả sử trong trường hợp các Trùm tầng có thể tự do di chuyển khắp tầng, với những tầng rộng lớn như các tầng Sâu, có khả năng chúng có thể đi xuống tầng tiếp theo mà không phải chạm trán với con Trùm tầng khác. Chúng ta có cần phải cố tình bất chấp rủi ro như thế không ạ?"

"Có đôi vài sự thật về chúng. Có lẽ chúng ta nên kết luận rằng chúng là lỗi xảy ra sau sự xoá sổ của Đại mê cung phía Tây. Nếu thế thì chắc là chúng sẽ được khắc phục sớm thôi. Đại mê cung tiếp theo sắp sửa bị xoá sổ là bên phía Đông có phải không?"

"Tôi cũng nghĩ như ngài. Tầng Sâu không tồn tại trong hai Đại mê cung phía Tây và Đông. Phương Bắc thì tôi không dám chắc nhưng ít nhất là tạm thời thì phương Nam sẽ không có thêm tiến triển gì mới."

"Ta sẽ liên lạc với ngươi ngay khi phía Đông bị xoá sổ. Nếu có thêm bất kỳ sự cố nào nữa xảy ra như lần này thì cứ báo cáo với ta ngay lập tức."

"Đã rõ thưa ngài."

"Vậy đó rốt cuộc là toàn bộ những gì ngươi muốn báo cáo hử? Đó quả thực là những thông tin mà ta muốn biết càng sớm càng tốt, nhưng ta không nghĩ rằng chúng là những thông tin đủ quan trọng để khiến ngươi phải hành động một cách gấp gáp đến thế."

"Tôi còn một việc nữa cần phải báo cáo. Tôi nghĩ rằng thông tin này sẽ đáng giá với ngài Đại Chủ Hội hơn ạ, vì sự cố lần này đã được giải quyết êm đẹp rồi."

"Giá trị hơn hử? Lần này là thông tin gì đây?"

"Chuyện này có liên quan đến sự cố mà tôi đã nêu trước đó, một mạo hiểm giả đã tự mình tiêu diệt Hắc Long đấy ạ."

"Thật tuyệt vời. Người đã tiêu diệt nó chắc hẳn là Oliver Cardiff chứ gì? Ta hiểu rồi, bông hoa cuối cùng cũng đã đến lúc nở rộ rồi."

"Dạ không, không phải là người đó ạ."

"... Cái gì? Một người khác ngoài cậu ta có thể tự tay xử lý con Trùm tầng Sâu sao - đừng nói với ta... Oi, tên đó chính là Orn Doula có phải không?"

"Vậy là ngài đã biết rồi. Cậu ta từng thuộc về Tổ đội Anh hùng, nhưng giờ đây cậu ta đã dần trở nên lu mờ hơn rồi. Đúng như mong đợi từ ngài Đại Chủ Hội."

"Ngươi đang lừa ta sao... Không đời nào... Không, quá sức vô lý. Nếu cậu ta mạnh đến mức có thể tự tay xử lý Trùm tầng Sâu thì lẽ ra hắn không nên lựa chọn việc tiêu diệt nó mới phải..."

"... Ý ngài là sao ạ?"

"Gần đây cậu ta có đưa ra bất kỳ động thái nào hay không?"

"Không ạ, người phụ trách của cậu ta cũng không đưa ra bất kỳ thông báo nào khác thường hết."

"Vậy thái độ của cậu ta đối với Hội như thế nào?"

"Theo tôi thấy là cực kỳ bình thường ạ. Khi tôi nhận được bản báo cáo về con Hắc Long vào mấy hôm trước, tôi cũng không cảm thấy có gì thay đổi so với mọi lần."

"Nếu thế thì chẳng phải là dù đã rơi vào tình huống đó thì cậu ta bằng một cách nào đó vẫn có thể xoay sở để có đủ sức mạnh nhằm đánh bại một con Trùm tầng Sâu sao? Kukuku, ahahahaha! Cậu ta đã tự vượt lên chính mình đến mức nào vậy! Quả nhiên cậu ta chính là một kiệt tác mà! Nếu đúng là thế thì cậu ta sẽ là vị cứu tinh của ta đấy! Orn Doula! Và rồi những gì đã xảy ra với ta rồi sẽ đi vào dĩ vãng thôi! Ahahaha!"

"A hèm... Ngài Đại Chủ Hội ơi...?"

"À, xin lỗi nhé. Chỉ là ta hơi bị phấn khích quá thôi. Ta vẫn ổn. Chắc chắn là thông tin về việc con Trùm tầng sâu bị đánh bại đã được thổi phồng lên rồi. Bên cạnh đó, kukuku, thông tin này rất chi là có giá trị đối với ta đấy. Ta tuyên dương ngươi."

"Tôi thật không xứng với những lời đó ạ."

"Vậy còn thêm bất kỳ báo cáo nào nữa không? Nếu không thì cho ngươi lui đấy."

"Vâng, hết rồi ạ. Thế thì tôi xin phép."

Nguời đàn ông tóc xám cúi đầu và bước ra khỏi căn phòng đó.

Giờ trong phòng chỉ còn lại chàng trai trẻ được gọi là Đại Chủ Hội, gã ta tự lẩm bẩm một mình.

"Đừng có tỉnh mộng mà cứ nhảy múa tiếp cho ta xem nhé. Tất cả là vì tham vọng cao cả của ta! Ahahaha!"

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Đoạn 35: cin Hắc Long => con Hắc Long
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đã fix, mình cảm ơn bạn nhé
Xem thêm
t đoán thg Đại Chủ Hội là trùm cuối, k nghĩ có đứa nào lm cấp trên nó đc
hnh thg này định lợi dụng main đi trả thù
cơ mà main ko có ngủ quên trên chiến thắng đâu mà mơ
TFNC
BTW, Tem
Xem thêm