Web Novel - (1-100)
Chương 13 - Bản tin với mục đích bôi nhọ
1 Bình luận - Độ dài: 1,618 từ - Cập nhật:
"Cuối cùng thì nó cũng đến hử..."
Vào buổi sáng ngày thứ hai của chuyến Hướng dẫn khai phá, như một thói quen hàng ngày của tôi, tôi hiện đang đọc báo của ngày hôm nay.
Trên trang đầu của mặt báo có đưa tin Phù phép gia của Tổ đội Anh hùng đã được thay thế.
Nội dung bao gồm như sau:
"Chúng tôi đã nhận được thông tin về việc Tổ đội Anh hùng đã thay thế Phù phép gia của họ vào ngày hôm trước.
Toà báo này đã có một thực hiện một cuộc phỏng vấn độc quyền với Tổ đội Anh hùng và những thông tin mà họ nhận được từ buổi phỏng vấn kia sẽ được đưa tin lên đây.
Trước tiên là lý do lớn nhất dẫn tới việc họ thay thế Phù phép gia là bởi thành viên trước đây của họ, Orn Doula còn thiếu kỹ năng.
Thủ lĩnh của Tổ đội Anh hùng, Kiếm thánh Oliver, hiểu được tầm quan trọng của các Phù phép gia trong công cuộc khám phá mê cung nên đã để cho Phù phép gia Orn Doula ở lại tổ đội cho đến tận bây giờ.
Tuy nhiên, Kiếm thánh Oliver đã không nhận ra rằng Orn Doula còn chẳng có đủ khả năng để so với các Phù phép gia bình thường.
Có thể nói rằng Tổ đội Anh hùng dù có cho mình một Phù phép gia kém cỏi, thế mà vẫn có thể đạt được kỷ lục chưa từng có đó là đi xuống tầng 94 của Đại mê cung.
Cho tới tận ngày hôm qua, một mạo hiểm giả trước đây vốn hoạt động tại Đại mê cung phía Tây, Philly Carpenter đã tham gia tổ đội vào để thay thế.
Sức mạnh của mạo hiểm giả này dường như là ngang bằng với Phù phép gia mạnh nhất lục địa, Selma Claudel đến từ 'Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm'.
Với việc bổ sung thành viên mới nhất này, người ta kỳ vọng rằng trong tương lai, họ sẽ lại càng đạt được nhiều bước tiến hơn nữa trong Đại mê cung."
Bên xuất bản tờ báo này có mối liên kết rất chặt chẽ với nhà tài trợ của Tổ đội Anh hùng, thế nên các tin tức về Tổ đội Anh hùng đều do toà báo này độc quyền nắm giữ.
Tuy nhiên, tôi cảm thấy bọn họ đâu cần phải chế giễu tôi tới mức này vậy...
Ngoài ra còn có khoảng hai tờ báo khác cũng được xem là các nhà xuất bản lớn.
Không một công ty nào có thể cung cấp thông tin về Tổ đội Anh hùng, họ chủ yếu chỉ viết về các xu hướng của những bang hội và tổ đội khác mà thôi.
"Ít nhất thì hãy chờ đến khi chuyến Hướng dẫn khai phá này kết thúc cái đã, đây là hy vọng duy nhất của mình rồi..."
Những ánh nhìn ngưỡng mộ mà tôi bắt gặp từ các em tân binh ngày hôm qua chắc chắn sẽ chuyển thành sự khinh miệt vào hôm nay.
Đặc biệt là Logan từ tổ đội 10, hôm nay sẽ đi xuống các tầng Trung, lẽ ra tôi phải là người sẽ chỉ huy các em ấy, nhưng liệu với tình hình này thì cậu nhóc kiêu ngạo kia có chịu nghe theo chỉ dẫn của tôi không...
"Haaa, nghĩ mãi một chuyện cũng chẳng có ích gì. Mình nên đi tới quảng trường ngay và luôn.
◇
"Orn!"
Khi tôi đang trên đường tới điểm tập hợp, có ai đó gọi tên tôi từ phía sau.
Quay lưng lại, ở đằng đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu xanh tím dài tới hông.
Cô ấy tên là Luna Flockhart. Cô ấy là Người hỗ trợ của Tổ đội Anh hùng.
Trong khoảng thời gian tôi còn đang ở trong Tổ đội Anh hùng, nếu mọi thành viên trong đó ngày càng đối xử tệ bạc hơn với tôi thì chỉ có cô ấy là vẫn đối xử với tôi như lần đầu gặp nhau.
Khi tôi bị trục xuất ra khỏi tổ đội, cô ấy dường như đang có việc quan trọng tại gia đình của cô ấy và không có mặt tại biệt thự của Tổ đội Anh hùng vào hôm ấy.
Nếu như Luna đã ở đó, có lẽ tôi đã không bị trục xuất.
Dù nói thế, Oliver có lẽ sẽ cố lựa thời gian Luna không có mặt ở đấy, và cuối cùng tôi vẫn sẽ bị đuổi đi, chỉ khác là nó xảy ra sớm hay muộn mà thôi.
Nghĩ thế này làm như tôi vẫn còn lưu luyến với cái Tổ đội Anh hùng này nhỉ...
Lẽ ra tôi nên cắt đứt mọi mối quan hệ đối với bọn họ mới phải.
"Đã được một khoảng thời gian rồi nhỉ? Orn."
"... Cũng phải ha."
Thực ra là còn chưa qua nổi 4 ngày, nhưng tôi cảm thấy như là đã lâu lắm rồi kể từ khi tôi nhìn thấy mặt của Luna.
"Xin lỗi, biết rằng dù cậu đang định đi xuống mê cung, vậy mà tôi vẫn nán cậu lại đây."
Bằng một cách nào đó mà Luna lại biết tôi đang có mối quan hệ hợp tác với "Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm".
Chà, bởi đây là thông tin có liên quan đến "Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm" nên nó sẽ sớm được công bố ra thôi nhỉ.
Tôi đã nghĩ rằng liệu Oliver có bới móc thêm bất cứ điều gì từ tôi trong vấn đề này không, nhưng dựa theo những gì đã được đăng trong báo, có vẻ như tôi đã không còn bị bọn họ để mắt tới nữa. Xem ra tôi đã lo bò trắng răng rồi.
"Không sao đâu. Vậy cô cần gì thế?"
"Đó là..."
Luna lảng mắt đi một chút khi cô ấy ngừng nói trong chốc lát, rồi sau đó lại hướng ánh nhìn của mình vào mắt tôi.
"Orn à, làm ơn, chẳng lẽ cậu không thể trở lại tổ đội chúng tôi sao? Chúng tôi rất cần sức mạnh của Orn đấy!"
Tôi biết ngay cô ấy sẽ nói thế mà. Cô ấy vốn rất trọng dụng khả năng của tôi.
"... Liệu mọi người trong tổ đội có chấp thuận không? Từ những gì tôi thấy được trong bài báo sáng nay thì tôi không nghĩ rằng họ sẽ làm vậy đâu."
"Đấy là quyết định của riêng tôi... Nhưng Orn à, nếu cậu trở lại, tôi sẽ làm mọi cách nằm trong khả năng của tôi để thuyết phục bọn họ!"
Ánh mắt của cô ấy đang cực kỳ nghiêm túc. Cô ấy thật sự muốn thuyết phục tất cả bọn họ.
――Nhưng, dù thế nào đi chăng nữa thì mọi chuyện lúc này cũng đã quá muộn rồi.
"Với cái bài báo đã lan truyền đi khắp nơi thế này, cô có thể khẳng định rằng tôi có thể quay lại đó sao? Bên cạnh đó, tôi đây cũng chẳng có ý định quay trở lại đó đâu."
"Không thể nào... chúng ta đã hứa là sẽ cùng nhau phá đảo Đại mê cung rồi mà!"
"Đấy là lời hứa giữa tôi, cô và Oliver, chỉ ba người chúng ta. Oliver đã trục xuất tôi ra khỏi tổ đội nên lời hứa đó đã không còn giá trị nữa rồi."
"Đúng, đúng là thế nhưng..."
"... Tôi xin lỗi. Tôi sắp muộn rồi nên tôi phải đi đây."
Dù hơi thô lỗ một chút nhưng mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn nếu cô ấy cứ tiếp tục kiên trì thuyết phục tôi, nên tôi đành phải quay lưng lại khỏi cô ấy rồi đi đến quảng trường.
◇
Khi tôi tới quảng trường, các em tân binh đồng loạt hướng ánh nhìn chằm chằm về phía tôi.
Tuy nhiên, các em ấy không còn tỏ ra vẻ ngưỡng mộ như hôm qua nữa mà lại pha lẫn sự bối rối.
Kỳ vọng ngày hôm qua của mình bị thổi bay bởi một bài báo vào sáng sớm nay, cũng dễ hiểu khi các em ấy cảm thấy khó xử đến như vậy.
"Orn, xin lỗi cậu."
Từ một góc nào đó, Selma đi tới chỗ tôi và nói lời xin lỗi.
"Cô không cần phải xin lỗi tôi đâu, Selma ạ. Tôi không bận tâm mấy chuyện này đâu."
"Nhưng hôm qua, tôi đã tung hô cậu như thế trước các em tân binh. Phản ứng hiện tại của các em ấy có lẽ là bởi hành động lúc đó của tôi."
Selma, người luôn tỏ ra tràn đầy tự tin, lúc này đây lại rất chán nản.
Cô ấy dường như đang rất bận lòng về điều đó.
"... Nếu cô cứ ủ rũ như vậy, chuyến Hướng dẫn khai phá sẽ kết thúc trong thất bại đấy, cô biết không. Tôi sẽ hỗ trợ mọi người chu đáo hết sức, nên làm ơn hãy tỏ ra uy nghi và kiêu hãnh như Selma của mọi ngày đi nhé."
"... Haaa, nếu cậu đã nói thế thì hôm nay tôi đành phải tỏ ra như mọi hôm rồi vậy. Tôi giao lại việc hỗ trợ cho cậu đấy."
Có vẻ như cô ấy đã lấy lại được tâm trạng thường ngày của mình khi cô ấy nói bằng tông giọng hồ hởi như vậy.
Dù sao thì phong thái uy nghi này vẫn phù hợp với Selma hơn mà.
"Ừ, cứ để tôi lo."


1 Bình luận