The Jack-of-all-trades Ki...
Itsuki Togami Kisaragi Yuri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - (1-50)

Chương 41 - Các thành viên của Đơn vị 1

6 Bình luận - Độ dài: 2,135 từ - Cập nhật:

Sau khi rời khỏi phòng họp, chúng tôi đi tới văn phòng của Ban Mạo hiểm. [note71499]

"Hình như hôm nay mọi thành viên rất rảnh rỗi nên cậu sẽ được gặp tất cả mọi người thôi."

Selma thông báo cho tôi khi chúng tôi đang trên đường đến địa điểm gặp mặt.

Có lẽ đây là lúc tôi sẽ được gặp mặt các thành viên như đã bàn vào buổi sáng.

Việc mọi người cùng tề tựu lại không phải là vấn đề, mà vấn đề chính là làm sao mà Selma lại có thể biết được bọn họ đang rảnh ngay lúc này?

Chúng tôi đã ở bên nhau suốt mà phải không?

Khi tôi nêu ra thắc mắc của mình với Selma, cô ấy chỉ mỉm cười và bảo rằng "Tôi sẽ nói cho cậu biết sau.".

Chắc đây là một loại thủ thuật nào đó thì phải.

"Hể, gì thế này..."

Mọi suy nghĩ sâu thẳm trong lòng tôi đã tự khắc tuôn ra khỏi miệng.

Selma đưa tôi đến một nơi lưu trữ cơ man là sách.

Thư viện này có lẽ phải chứa đến hàng nghìn cuốn sách chứ nhỉ?

Nhìn qua phần gáy của những cuốn sách được xếp trên kệ, tôi thấy chúng là những cuốn sách về các loài ma thú và thông tin về từng tầng một.

"Đúng như tôi nghĩ. Ngay cả Orn còn có thể ngạc nhiên đến nhường này ha."

"Ừm, mọi cuốn sách tại đây đều liên quan đến Đại mê cung có phải không?"

"À, ở đây có những cuốn sách về các mê cung thuộc lãnh thổ vương quốc, nhưng ngoài ra còn có thêm các cuốn sách về Đại mê cung nữa. Dĩ nhiên là chúng không chỉ là những cuốn sách được phát hành bởi Hội mà trong số đó còn có các cuốn sách được viết từ những thông tin riêng biệt mà Bang hội chúng ta đã tự tay thu thập được nữa cơ."

Đây là sức mạnh của một Bang hội lớn sao?

Không đời nào mà Tổ đội Anh hùng lại có thể thu thập được một lượng thông tin lớn đến nhường này.

Điều này là hoàn toàn khả thi bởi đây là một Bang hội lớn với cực kỳ nhiều mạo hiểm giả.

Tôi bị choáng ngợp trước lượng thông tin khổng lồ mà Bang hội mình đang nắm giữ.

Nếu ở đây không chỉ có mỗi thông tin về các mê cung thì sẽ còn có rất nhiều các thông tin khác nữa - ví dụ như là về các loại ma cụ chẳng hạn?

Bộ đây là thiên đường ư?

Tôi muốn mọc rễ ở đây thêm một lúc nữa và thu thập toàn bộ mọi thông tin độc quyền mà "Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm" đã nắm giữ được suốt bấy lâu nay.

"Ánh mắt của cậu trông thế thôi mà cũng có lúc lại rạng ngời đến thế ha..."

"Bởi lúc này đây đang có hàng tá kiến thức ngay trước mặt tôi mà!? Vì quá nhiều mà mắt tôi mới thành ra như vậy đấy!!"

"Tôi, tôi biết rồi... Nếu đang là thành viên của Bang hội thì bất cứ ai cũng có thể đến đây đọc sách. Nhưng cậu không được mang chúng ra khỏi toà nhà này đâu nhé."

Selma phải lùi lại vài bước.

Bình thường thì tôi sẽ không bao giờ tỏ ra phấn khích đến mức này.

Nhưng ở đây có quá nhiều kiến thức mới lạ mà có lẽ tôi chưa từng được biết mà!?

Liệu có tên nào không thể không tỏ ra phấn khích khi đặt chân đến đây không? Không, chẳng có đứa nào lại không cảm thấy như vậy hết!

"Tôi mọc rễ ngay tại đây luôn nhé?"

"Xin lỗi vì phải cắt ngang niềm phấn khích của cậu, nhưng phiền cậu hãy ưu tiên buổi gặp mặt giới thiệu trước đã nhé..."

Ừ nhỉ.

Lý do tôi đi đến đây là để gặp mặt các thành viên khác kia mà.

Hết cách rồi. Đống sách này sẽ không tự mọc chân chạy đâu mà lo. Ráng nhịn thêm ít lâu nữa vậy.

Phía sau thư viện phải có tới hơn mười cánh cửa.

Selma mở một cánh cửa trông có vẻ chắc chắn nhất ra và mời tôi vào.

"Đây là phòng riêng của Đơn vị 1 chúng tôi. Chúng tôi thường hay tổ chức hội họp tại đây. -- Có vẻ như mọi người đều đã có mặt đông đủ tại đây rồi này."

Dường như những người khác đã đi vào bên trong rồi.

Tôi đi theo Selma vào bên trong.

Trong này trông có vẻ không khác biệt là bao khi so với căn phòng mà Tổ đội Anh hùng thường sử dụng cho việc hội họp trong căn biệt thự đang thuê.

Ở đây có một cái bàn lớn cùng với năm chiếc ghế nằm ở giữa phòng, một cái bảng đen được treo trên tường và phía sau kia là những món vật phẩm tiêu hao cho công cuộc khám phá mê cung.

Hơn thế nữa, ngoài tay Wilkes mà tôi mới gặp hồi sáng, ở đằng đó còn có hai người phụ nữ khác nữa.

Hai người họ đều có góp mặt trong chuyến thảo phạt chung diễn ra vào tháng trước.

"Xin lỗi vì đã tụ tập mọi người lại đây ngay trong thời gian rảnh rỗi hiếm có nhé. Mục đích thì tôi đã đề cập trước đó rồi. Bây giờ, mọi người hãy tự mình giới thiệu bản thân lại một lần nữa nhé?"

"Ừm. Tôi biết rồi. A hèm, lâu lắm không gặp ha? Tôi tên là Lain Hagwell, 24 tuổi...! Vai trò của tôi là Pháp sư. Cùng chiếu cố nhau từ nay về sau nhé."

Lain vừa tự giới thiệu mình vừa nhấn mạnh tuổi của cô ấy.

Dù không muốn nói ra, nhưng dù có nhìn kiểu gì thì Lain vẫn chỉ trông như một thiếu nữ mà thôi.

Trong chuyến thảo phạt chung, tôi nhớ rằng tôi đã từng cảm thấy rất kỳ lạ khi một đứa trẻ như cô ấy lại phải tham dự, nhưng bây giờ tôi mới cảm thấy sốc nặng khi hoá ra cô bé ấy đã là một cô gái 24 tuổi rồi.

Mái tóc đen của cô ấy dài đến giữa tai và vai, được tết thành hai bím như tóc đuôi sam.

Mắt cô ấy có màu lam như màu trời xanh thẳm vậy.

Cô ấy mặc một chiếc áo choàng rộng với tông màu chủ đạo là đen với xanh.

Kích cỡ trông có vẻ không được vừa vặn gì cho cam...

Từ những gì tôi được chứng kiến trong chuyến thảo phạt chung diễn ra vào tháng trước, cô ấy trông như là người đề cao chất lượng hơn là số lượng khi cô ấy thường niệm các ma pháp Đặc cấp có phạm vi ảnh hưởng nhỏ hơn.

"V, vâng. Tiếp đến là tôi! Tôi tên là Lucrecia Otis. Vai trò của tôi là Trị liệu sư~. Cậu có thể gọi tui là Lucre! Chúng ta sát tuổi nhau nên hãy hoà hợp với nhau nhen♪."

Không khác biệt là bao so với ấn tượng của tôi, một người rất năng động.

Mái tóc màu vàng dài vừa phải của cổ vừa đủ chạm đến vai và cổ có đôi mắt màu ngọc bích.

Cổ mặc một chiếc áo blouse màu đen cùng với váy ngắn màu xanh và quần tất đen.

Trong chuyến thảo phạt chung, cô ấy đã chiến đấu như một Pháp sư thay vì là Trị liệu sư như đúng vai trò của mình.

Tôi có cảm giác rằng cô ấy thường hay sử dụng ma pháp Cao cấp và tốc độ niệm chú của cô ấy dù không nhanh nhưng cũng không chậm.

"Tiếp đến là tôi. Tôi tên là Wilkes Severly, 20 tuổi. Thường thì tôi sẽ là Tiên phong chủ lực nhưng vai trò chính của tôi lại là Người đỡ đòn. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ phải gánh vác vai trò Tiên phong chủ lực mãi mãi, nên việc Orn gia nhập thực sự sẽ giúp tôi đỡ rất nhiều đấy. Cậu cứ gọi tôi là Will. Chiếu cố nhau nha!"

Đó là vì sao mà anh ấy lại chiến đấu như một Tiên phong chủ lực trong suốt chuyến thảo phạt chung à?

Cũng phải, các Sỹ quan có mặt trong chuyến Hướng dẫn khai phá chủ yếu là Người đỡ đòn. Nếu Anson và Bernard được thuyên chuyển lên Đơn vị 1 thì có lẽ Will sẽ trở thành Tiên phong chủ lực.

Về ngoại hình, Wilkes có mái tóc khá dài màu bạc và đôi mắt màu hổ phách.

Anh ấy mặc một chiếc áo khoác hơi dài và toát lên khí chất của một tên đẹp mã.

Tuy vậy, anh ấy là một mạo hiểm giả được lựa chọn đê gia nhập vào Đơn vị 1 này nên năng lực của anh ấy chắc chắn là phải được đảm bảo rõ ràng.

"Tôi không nghĩ mình cần phải giới thiệu lại bản thân mình làm gì, nhưng thôi đi. Tôi tên là Selma Claudel, thủ lĩnh của tổ đội này và là một Hỗ trợ - hay nói đúng hơn là một Phù phép gia. Về cơ bản thì tôi sẽ là người đưa ra chỉ thị trong mọi chuyến khám phá mê cung, nên nếu cậu có bất kỳ vướng mắc nào thì cứ hỏi tôi thoải mái nhé. Một lần nữa, mong cậu chiếu cố tôi từ giờ nha."

Chẳng cần nói ai cũng biết, Selma chính là Phù phép gia mạnh nhất lục địa.

Chứng tỏ rằng cô ấy đã thành thạo mọi ma pháp sơ cấp và cực kỳ xuất sắc trong việc lựa chọn loại ma pháp phù hợp với từng tình huống cụ thể khác nhau.

Hơn thế nữa, tốc độ niệm chú và hiệu ứng nhân bội của cô ấy cũng không thể không nhắc đến. Chắc chắn cô ấy phải là một trong những mạo hiểm giả hàng đầu.

"Tôi là người cuối cùng rồi nhỉ. Tôi tên là Orn Doula, 18 tuổi. Vai trò của tôi là Tiên phong chủ lực. Tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể nhanh chóng thích nghi và hoà nhập với tổ đội. Tôi cũng mong được mọi người chiếu cố kể từ bây giờ."

"18 tuổi á!? Chẳng phải chúng ta bằng tuổi nhau sao!"

Dường như Lucre cũng đang là 18 tuổi.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì Selma đang là 21 tuổi, thế nên suy ra độ tuổi trung bình của các thành viên trong tổ đội này khá là thấp. 

Ừ thì Tổ đội Anh hùng cũng không khác là bao.

"Bởi vì chúng ta đều là các thành viên trong cùng một tổ đội nên lúc trò chuyện không cần dùng kính ngữ đâu. Dùng kính ngữ chỉ khiến cho cuộc đối thoại trở nên dài dòng không cần thiết và kém hiệu quả đi mà thôi."

"Hể, nhưng tôi ít tuổi hơn và còn là người mới vào nữa..."

"Tui cũng là người trẻ tuổi hơn mừ, và tui là người cuối cùng tham gia vào tổ đội này ngay trước Orn đấy, nhưng tui chẳng dùng kính ngữ tí nào và cũng chẳng làm sao hết!"

"Anh thì thấy em tốt nhất là nên tỏ ra tôn trọng các bậc lớn tuổi hơn mình đấy."

"Anh nói gì -! Chẳng phải Will là một gã trăng hoa sao! Sao em dám tôn trọng nổi một gã như anh kia chứ!"

"Anh không trăng hoa nhé! Anh chỉ làm mọi thứ theo niềm tin của bản thân mình mà thôi."

"Hể, giống như khi anh định tán tỉnh cô gái hôm nọ hử?"

"Anh không hề tán tỉnh ai nhé!? Đừng nói ra mấy câu dễ gây hiểu lầm như thế nữa!"

"Hử? Nhưng chẳng phải hôm trước -"

"Daaaaa! Đừng có nói nữa mà!"

Bỗng dưng hai người họ bắt đầu lời qua tiếng lại với nhau.

Cuối cùng thì lời chống chế của tôi đã không còn tác dụng nên tôi sẽ bỏ kính ngữ khi nói chuyện vậy.

Có lẽ việc nói chuyện một cách thân mật hơn cũng sẽ giúp rút ngắn khoảng cách giữa mọi người lại với nhau hơn ha.

Sau cùng thì dùng kính ngữ cũng sẽ khiến mọi người cảm thấy mình như một người xa lạ.

Dù vậy, tôi vẫn cần phải chú ý đến thời điểm, nơi chốn và tình huống để sử dụng kính ngữ một cách phù hợp mới được.

Ghi chú

[Lên trên]
Ban mạo hiểm khác với ban quản lý mạo hiểm nhé mọi người
Ban mạo hiểm khác với ban quản lý mạo hiểm nhé mọi người
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

luna vẫn kẹt ở cái tổ đội cc đấy à, tha cho gái đi
Xem thêm
người ham học vô thư viện đấy ms phấn khích, người bth chỉ bị choáng ngợp thôi
Cứ tưởng main cx tầm 20-24 tuổi chứ, cảm giác hơi trẻ nhỉ
TFNC
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ở chap 15 nó có nói là đã 18 tuổi và uống rượu đc rồi đấy bạn
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời