Web Novel - (1-100)
Chương 12 - Khả năng của các tân binh đầy triển vọng
0 Bình luận - Độ dài: 1,293 từ - Cập nhật:
Chương 12 - Khả năng của các tân binh đầy triển vọng
Không có một sự cố nghiêm trọng nào xảy ra, và chúng tôi đã luôn di chuyển với tiến độ ổn định, nhờ đó mà tất cả đã đi tới tầng 20 sớm hơn cả dự kiến.
Không mất hơn 10 phút để bọn tôi tới được chỗ con Trùm tầng. Với sức mạnh của các Sỹ quan thì con Trùm tầng đã bị tiêu diệt một cách gọn ghẽ, và dường như chúng tôi sẽ kết thúc ngày hôm nay tại đây.
Kể từ ban nãy, tổ đội 10 đã tham gia vào rất nhiều cuộc chiến.
Tôi đã lo lắng rằng bởi chỉ có ba người các em, nhưng đến giữa chuyến Hướng dẫn khai phá ngày hôm nay, tôi đã nghĩ lại rằng tổ đội ba người này sẽ không gặp phải bất cứ vấn đề gì đâu.
Đầu tiên là Logan.
Khả năng của em ấy là lựa chọn đối tượng thi triển phép bổ trợ, thời gian thi triển, hiệu ứng tăng cường số nhân, tất cả đều có hiệu qua cao.
Bởi vì hôm nay chỉ mới là các tầng Cạn nên trận chiến đã kết thúc quá nhanh chóng và còn rất nhiều khía cạnh chưa thể đánh giá hết được, nhưng nếu cậu em này có thể tiếp tục duy trì được phong độ như vừa rồi thì ngay cả trong một trận giao tranh kéo dài, em ấy vẫn có thể đóng góp được một vai trò cực kỳ tích cực trong các tổ đội hạng A.
Em ấy cũng đạt được ma pháp tấn công tiêu chuẩn của các Phù phép gia, và tôi có thể hiểu được sự tự tin của Logan. Em ấy đích thị là một thiên tài.
Nhưng nếu như tôi không nói rằng những chỉ dẫn mà em ấy đưa ra rất tệ thì sẽ là một tội ác.
Bởi vì để có thể đưa ra những chỉ dẫn hợp lý, chính xác và kịp thời thì cần phải có cho mình nhiều kinh nghiệm chiến đấu, em ấy cần phải cải thiện ở điểm này nhiều.
Tiếp theo là Caroline.
Như thể ước mơ của em ấy là trở thành Người đỡ đòn kiểu né tránh, em ấy rất nhanh nhẹn và thậm chí còn có thể vờn vĩnh xung quanh đám ma thú thiên về tốc độ của các tầng Cạn như Thỏ sừng và Sói trắng.
Tuy nhiên, em ấy cũng có một số vấn đề.
Trước tiên là mỗi khi nhìn thấy một con ma thú, em ấy sẽ lao thẳng vào nó. Cứ cho là đúng khi em ấy là Người đỡ đòn và em ấy cần phải lại gần kẻ địch, nhưng trước khi kẻ địch kịp tấn công thì ẻm đã tấn công trước rồi! [note69283] Chiến đấu với sự tự tin cao như vậy, em ấy thật sự khiến những người đang xem mình phải cảm thấy lo lắng giùm luôn.
Hơn nữa, em ấy lựa chọn sử dụng song dao. Song dao rất phù hợp với chuyển động linh hoạt của em ấy, nhưng trong cái tổ đội ba người đó, em ấy chính là Tiên phong duy nhất. Bởi thế mà tôi rất lo lắng về khả năng tấn công cực thấp của em ấy.
Cuối cùng là Sophia.
Về cô bé này, so với hai người bạn ao trình kia thì em ấy dường như không thuận lợi bằng, nhưng thời gian niệm phép và uy lực ma pháp của em ấy thì đủ để không khiến người khác cho rằng em ấy chỉ mới là một tay mơ.
Có lẽ là bởi tính cách của mình, em ấy không được linh hoạt trong giao chiến cho lắm, nhưng nếu em ấy bắt đầu mở lòng với các bạn trong tổ đội của mình thì có lẽ khả năng tuỳ cơ ứng biến của em ấy sẽ được cải thiện thôi.
So với các mạo hiểm giả cấp cao, đương nhiên là mấy em này vẫn còn non và xanh lắm, nhưng những sai lầm mà các em ấy mắc phải không phải là những sai lầm mà chúng ta có thể bắt gặp ở các tân binh thông thường. Các em ấy đều khiến người ta mong đợi vào sự phát triển của chính các em ấy trong tương lai.
Còn tổ đội 9... có lẽ là trong tương lai thì các em ấy mới bắt đầu bộc lộ khả năng của mình.
Khi đang nghĩ tới đó, các Sỹ quan, bao gồm cả Selma và tôi đã đánh bại con Trùm tầng 20.
Đây là những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay hử.
Tôi đã nghĩ rằng sẽ có rất nhiều vấn đề phát sinh, nhưng tôi đoán là bang hội đã chuẩn bị sẵn các phương án dự phòng.
Ngay cả khi lâm vào những tình huống khó nhằn trong việc đưa ra một quyết định chắc chắn thì sẽ không một ai trong số họ sẽ trở nên hoảng loạn và khi đó, họ có thừa khả năng để tìm ra phương án đối phó.
Thật sự mà nói thì tôi còn chẳng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ xảy ra êm xuôi như này đâu.
Chăc là tôi đã đánh giá hơi thấp cái tổ chức mang tên "Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm" này rồi.
Nhưng kể cả là tôi nói vậy, kể từ ngày mai chúng tôi sẽ tiến xuống các tầng Trung.
Mặc dù ở đó sẽ không phải đi qua nhiều tầng như hôm nay nhưng chắc chắn là nó sẽ trở nên khó khăn hơn.
Đi tới tầng 20, các em tân binh xếp hàng chờ lượt để tra chiếc thẻ Hội lên viên pha lê. Sau khi các em ấy đi hết, chúng tôi cũng dịch chuyển lại lên mặt đất.
Ngay cả khi chúng tôi đã xong việc sớm hơn dự kiến, mặt trời lúc này đã lặn xuống rồi.
Tôi hướng tầm nhìn vào các em tân binh lúc này đã cực kỳ mệt mỏi và căng thẳng.
Chuyến thám hiểm ngày hôm nay thật sự là trải nghiệm cực kỳ tồi tệ với các em tân binh.
Nghiêm túc mà nói, tôi thật sự muốn chửi một trận ra trò cho cái tên quý tộc vô tâm, dốt nát kia vì đã đã lập nên cái kế hoạch nhảm nhí này.
Chúng tôi di chuyển tới cái quảng trường mà cả bọn đã tập trung hồi sáng. Tại đó, Selma bày tỏ sự biết ơn của mình tới các em tân binh và ngày hôm nay đã đi tới hồi kết.
Theo lẽ thường, bởi đang cảm thấy hơi mệt nên tôi định đi ăn một bữa tối no đẫy rồi leo lên giường ngủ thật lẹ thì Selma cất tiếng gọi tôi.
"Orn, các em tân binh bên cậu như thế nào?"
"Ừ thì, tổ đội 9 có lẽ sau này mới bộc lộ khả năng của mình, còn tổ đội 10 thì như cô đã nói đấy, Selma ạ, đúng là các tân binh đầy triển vọng, nhưng khả năng phối hợp với nhau thì lại bằng không. Đặc biệt là Caroline, chuyên gia khiến tôi lo sốt vó lên luôn ấy."
"Hahaha... Thế là vẫn tốt hơn nhiều so với trước đây đấy."
Selma lẩm bẩm với vẻ mặt bất mãn.
Nếu giờ mà tốt hơn thì trước đó còn đến mức nào nữa...
"Thế thì ngày mai, tôi sẽ lại trông cậy vào cậu tiếp vậy."
"Ừm, ngủ ngon."
Tôi tạm biệt Selma và đi vào trong thành phố để lấp đầy cái bụng rỗng.
0 Bình luận