The Jack-of-all-trades Ki...
Itsuki Togami Kisaragi Yuri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - (1-50)

Chương 39 - Quyết định

2 Bình luận - Độ dài: 1,713 từ - Cập nhật:

"Cơ mà, việc mọi ban cán sự lãnh đạo lại cùng tham dự cuộc họp ngay sau khi tôi gia nhập vào Bang hội quả là thời điểm khá đẹp đấy nhỉ?"

Tôi tình cờ đặt ra câu hỏi với Selma trên đường tới nơi diễn ra cuộc họp chung.

"Phải. Nhưng đây chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi ấy mà. Ngay từ đầu, vai trò của tôi trong cuộc họp chung này chính là trình bày bản báo cáo về chuyến Hướng dẫn khai phá, nên để có thể đảm bảo được sự thành công cho đợt báo cáo lần này, tôi đã phải ra sức huấn luyện cho các em tân binh đến giờ phút cuối cùng đấy. Ngoài ra, Bang hội chúng ta còn có kế hoạch thuyên chuyển một trong ba Sỹ quan vào Đơn vị 1 nữa. Chuyến Hướng dẫn khai phá vừa rồi chính là một bài kiểm tra nhỏ dành cho bọn họ đấy. Tôi đang định xin được sự đồng thuận cho việc thuyên chuyển người đã đậu bài kiểm tra từ mọi người trong cuộc họp ngày hôm nay."

Ra vậy.

Có lẽ đây mới chính là ý định thực sự của chuyến Hướng dẫn khai phá mà tôi đã từng thắc mắc vào mấy hôm trước.

Tôi đoán rằng họ muốn xem thử các Sỹ quan sẽ ứng phó như thế nào trước những tình huống nằm ngoài dự đoán đột ngột xảy ra.

Cái kế hoạch khập khiễng gì thế này...

Trong số ba người đó, sẽ có một người được lựa chọn để gia nhập vào Đơn vị 1 hử.

"Hửm, cậu không cần phải lo lắng đâu Orn ạ. Ngay từ đầu, ba người bọn họ đã có cho mình tổ đội riêng rồi. Bọn họ chắc hẳn đã có cho mình mối liên kết sâu sắc với nhau rồi. Bên cạnh đó, việc này vốn không được ghi chép lại hay gì nên ba người bọn họ sẽ không biết đâu. Sự thật là phía bọn tôi lại đang cần một Tiên phong chủ lực, nên thành ra cuối cùng Bang hội đã quyết định là sẽ để cậu gia nhập vào Đơn vị 1 của tôi."

Nếu thế thì chắc là tôi không cần phải bận tâm đến chuyện này nữa đâu ha?

Cả hai đã đến trước phòng họp rồi.

Tôi bước theo sau Selma vào trong căn phòng.

Dường như mọi ban cán sự lãnh đạo đã tề tựu đông đủ rồi, chỉ còn hai chỗ ngồi là còn trống.

Nhìn lướt qua, tất cả mọi người đang ngồi ở đây vẫn còn khá trẻ.

Tôi cho rằng trung bình bọn họ chỉ mới rơi vào tầm khoảng 30 tuổi mà thôi.

"Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm" là một Bang hội với bề dày lịch sử lên khoảng hơn 50 năm.

Sẽ chẳng có gì lạ nếu có sự góp mặt của các bậc cao tuổi ở đây, nhưng chắc là bọn họ đã phải rời khỏi các vị trí đó sau sự việc xảy ra vào tầm năm ngoái.

Tôi không biết rõ ngọn ngành mọi chuyện ra sao, nhưng tôi từng nghe được rằng những người đó đều đã bị buộc phải thôi chức vì có dính líu đến những hành vi sai trái và đã bị lên án bởi chính ngài Hội trưởng.

Điều này đã dẫn đến sự khủng hoảng trong khắp Bang hội và khiến cho bọn họ trở nên sa sút hẳn đi.

Dù rằng trong năm qua, họ đã lấy lại được đà phát triển như trước đây.

"Mọi người đều đã có mặt đông đủ rồi ha. Bây giờ, cuộc họp chung chính thức được bắt đầu. Trước hết, tôi có chuyện này muốn được nói ra với tất cả mọi người."

Khi tôi ngồi xuống chỗ ngồi gần với cửa ra vào nhất, Hội trưởng liền xác nhận rằng mọi người đều đã tề tựu đông đủ và tuyên bố cuộc họp chung chính thức diễn ra.

"Tôi nghĩ hầu hết mọi người ở đây đều đã biết tới cậu ấy, nhưng tôi sẽ giới thiệu lại một lần nữa. Cậu ấy chính là Orn Doula, người đã chính thức gia nhập vào 'Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm' kể từ ngày hôm qua."

Tôi liền đứng dậy ngay khi Hội trưởng cất tiếng giới thiệu tôi tới mọi người.

Ánh mắt của mọi người liền gom lại một chỗ về phía của tôi.

Hầu hết bọn họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét, khiến tôi cảm thấy không được dễ chịu cho lắm.

"Cậu ấy từng là một mạo hiểm giả thuộc về Tổ đội Anh hùng, nhưng vào vài ngày trước, cậu ấy đã rời khỏi Tổ đội Anh hùng. Chi tiết về việc này từ từ sẽ có sau, nhưng cậu ấy đã cùng góp mặt trong chuyến Hướng dẫn khai phá của Bang hội chúng ta và vào ngày hôm trước, cậu ấy đã chứng minh được bản thân mình là một người mạnh mẽ đến nhường nào khi đã tự mình thành công tiêu diệt con Trùm tầng 92, Hắc Long."

Hội trưởng xem ra đã xem xét rất kỹ lưỡng mọi thứ về tôi rồi.

"Ngoài khả năng chiến đấu của mình ra, cậu ấy còn nắm giữ được rất nhiều thông tin mà phía ta vẫn còn thiếu về tầng 93, nơi mà chúng ta chưa từng đặt chân xuống. Đặc biệt, cậu ấy còn từng tự tay quản lý mọi việc trong tổ đội cũ của mình. Không chỉ mỗi khả năng chiến đấu mà đến cả năng lực quản lý của cậu ấy cũng cực kỳ xuất chúng. Bởi thế mà dù mới chỉ gia nhập, tôi vẫn đang cân nhắc việc để cậu ấy kế nhiệm vào vị trí lãnh đạo của Albert. Dù rằng bây giờ, vấn đề gia nhập vào Bang hội và Đơn vị  nhìn chung đã được giải quyết êm đẹp, nhưng để có thể trở thành một ban cán sự lãnh đạo, cần phải có sự tán thành từ hai phần ba số ban cán sự lãnh đạo khác. Nên tôi mong muốn được phát biểu ý kiến này thông qua cuộc họp chung ngày hôm nay."

Vì một lý do nào đó mà tôi lại cảm thấy hơi xấu hổ khi bản thân tôi được người ta ca ngợi nhiều hơn những gì tôi tưởng tượng được...

"Thế thì chúng ta sẽ sử dụng hình thức bỏ phiếu ủng hộ cho ý kiến này. Những ai có ý định tán thành thì -"

"Hội trưởng à, khoan đã."

Khi Hội trưởng đang dừng lại một lúc để kêu gọi sự tán thành cho ý kiến mà mình đưa ra, một vị bên ban cán sự đã đứng ra can ngăn ngài ấy. 

Đó là một người đàn ông nom khá uyên bác, trông như đã ngoài ba mươi và đeo kính.

"Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, tôi muốn được hỏi rõ lại về quyết tâm thật sự của chính người ấy. Cậu là Orn phải không? Liệu cậu có sẵn sàng cống hiến hết mình cho cả Bang hội này không? Bang hội này có rất nhiều thành viên, và mỗi quyết định của cậu đều có thể ảnh hưởng tới tính mạng  của từng thành viên trong đấy. Cậu hẳn là đã biết rõ điều này rồi mà phải không?"

Người đàn ông đeo kính hỏi tôi với ánh mắt sắc bén.

Tôi có thể cảm nhận được người này thật sự có giá trị với Bang hội này đến mức nào và sự quyết tâm vô cùng lớn lao qua những gì mà anh ấy vừa mới nói.

Tôi có thể nói ra đôi lời hoa mỹ ở đây nhưng tôi sẽ không bao giờ nói ra bất kỳ lời dối trá nào. Tôi sẽ bày tỏ suy nghĩ thật lòng của mình.

"Tôi không có ý định cống hiến hết mình cho cả Bang hội như anh đâu."

Một vài người cau mày khó chịu sau khi nghe thấy lời khẳng định rõ ràng của tôi.

"Tuy nhiên, kể từ khi gia nhập vào Bang hội này, tôi đã đưa ra quyết định cho bản thân mình rồi. Hồi tôi mới trở thành một mạo hiểm giả, tôi cũng đã thề rằng 'Mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ được những gì mình trân quý trước những điều ngang trái, bất kể chúng có là gì'. Là một thành viên của 'Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm', tôi cũng sẽ dốc hết sức để bảo vệ đồng đội bất kể mọi chuyện ra sao. Mọi người liệu đã hài lòng với câu trả lời của tôi chưa?" 

Với tôi, thay vì là một tổ chức được biết đến là Bang hội, tôi lại thấy những con người bên trong đó quan trọng hơn nhiều.

Tôi nghĩ rằng việc trân trọng Bang hội này, một tổ chức với bề dày lịch sử lên tới hơn 50 năm là rất quan trọng.

Nhưng chính những con người ấy đã luôn cống hiến hết mình cho cả Bang hội này.

Nếu không có những con người ấy, Bang hội này nhất định sẽ tự khắc sập đổ.

Đó là vì sao mà tôi sẽ nhất quyết bảo vệ các thành viên trong Bang hội này.

Cứ để việc bảo vệ Bang hội này cho các ban cán sự lãnh đạo khác thôi.

"Mỗi người trong số những người ở đây đã có thể đưa ra được lựa chọn chắc chắn cho mình chưa nào? Nếu rồi thì tôi sẽ đưa ra quyết định cuối cùng nhé. Những ai quyết định bỏ phiếu ủng hộ Orn được phép đứng vào vị trí ban cán sự lãnh đạo thì xin hãy giơ tay lên đi ạ."

Hội trưởng cất tiếng thúc giục mọi người tán thành quyết định cuối cùng.

Tất thảy mọi người có mặt trong phòng họp đều đồng loạt giơ tay, và thế là tôi đã chính thức trở thành một ban cán sự lãnh đạo của "Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm".

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Nhanh quá r suýt ko theo kịp tốc độ luôn
TFNC
Xem thêm