Web Novel - (1-100)
Chương 26 - Orn đối đầu Hắc Long ② - Tổ đội một thành viên
2 Bình luận - Độ dài: 2,883 từ - Cập nhật:
Người đỡ đòn đóng một vai trò then chốt trong các trận chiến theo tổ đội.
Họ có nhiệm vụ là thu hút sự chú ý từ kẻ địch và tạo điều kiện cho các thành viên khác có thể tập trung phát huy vai trò của riêng họ.
Hiện tại, trong mắt con Hắc Long, tôi là thứ sinh vật duy nhất mà nó đang nhắm đến.
Với điều này thôi cũng đã giúp tôi đảm nhiệm hơn phần nửa vai trò của một người đỡ đòn rồi.
Giá mà tôi có thể đứng ra chặn đòn tấn công từ kẻ địch thì tốt biết mấy, nhưng nếu làm vậy thì tôi sẽ mất khả năng tấn công nên tôi đành phải bỏ qua ý định này.
Vì vậy, tôi không còn cách nào khác ngoài việc trở thành một Người đỡ đòn kiểu né tránh.
Thu hút mọi đòn tấn công của kẻ địch về phía mình và né hết thảy chúng. Nếu làm như vậy, tôi vừa có thể tấn công vừa có thể tìm ra thời cơ để phản kích.
Dù rằng trước đó, tôi đã nói với Caroline rằng vai trò này dường như là bất khả thi, vậy mà cuối cùng tôi lại phải dấn thân vào chính vai trò này...
Vai trò quan trọng tiếp đến trong tổ đội chính là Người hỗ trợ.
Chữa trị các vết thương, niệm phép bổ trợ lên đồng đội tùy thuộc theo từng tình huống, nói chung là hỗ trợ cho đồng đội.
Tôi không thể bắt chước được khả năng của Luna - một Người hỗ trợ của Tổ đội Anh hùng bởi cô ấy sở hữu cho mình một Thiên phú.
Bình thường, cô ấy sẽ giữ vai trò gần như tương tự với một Trị liệu sư, nhưng giờ tôi sẽ loại trừ vai trò này sang một bên.
Nếu ta không dính đòn từ kẻ địch thì chẳng việc gì phải nhận trị liệu hết.
Phù phép gia thì tôi hoàn toàn có thể đảm nhiệm được mà chẳng cần phải suy nghĩ gì cho mất công bởi vai trò này đã ăn sâu vào trong tiềm thức của tôi rồi.
Cuối cùng là ngôi sao sáng giá của cả tổ đội, Chiến binh.
Có lẽ chẳng cần phải giải thích gì nhiều rồi. Đây là vai trò có nhiệm vụ tấn công và đánh bại kẻ địch.
Trong Tổ đội Anh hùng có hai Chiến binh, đó là Oliver - đứng ở vị trí Tiên phong và Aneri đứng ở vị trí Hậu vệ.
Hai người bọn họ đều có thể sử dụng các đòn tấn công với uy lực mạnh mẽ liên tiếp nên tôi phải khẳng định rằng hai người bọn họ quả là những Chiến binh vô cùng xuất chúng.
Với vai trò của Oliver, khả năng của tôi hiện tại đang hoàn toàn vượt trội so với cậu ta kể từ khi cậu ta đánh bại được con Hắc Long trong chuyến thảo phạt lần trước, nên chuyện này sẽ không có gì đáng để bàn cãi hết.
Còn đối với vai trò của Aneri, tôi không thể trút ra các đòn tấn công bằng ma pháp một cách thoải mái như cô ta được.
Tuy vậy, với những ma pháp căn nguyên mà tôi có, tôi vẫn có thể thi triển hàng tá loại ma pháp tấn công với uy lực cao nên tôi cũng đã có thể thay thế được vai trò của cô ta rồi.
(Cố lên nào! Mày làm được mà!)
Trong khoảnh khắc, tôi đã hình dung xong pháp trận trong đầu mình, thi triển chiêu [Hoả cầu] để tạo ra một vụ nổ nhằm che mắt con Hắc Long và bắt đầu lao thẳng về phía nó.
Tạo ra một bệ đứng bằng [Tích tụ ma lực] và ngoài khả năng di chuyển bốn hướng như ban nãy, tôi còn bổ sung thêm khả năng di chuyển lên xuống cho nó nữa.
Bay vòng quanh con Hắc Long theo ba chiều với tốc độ cực nhanh, tôi không hề có ý định giảm tốc và liên tục chém vào con rồng mỗi khi tôi bay qua nó.
Lần này, tôi không thi triển phép [Chấn động].
Không chỉ né mỗi các đòn tấn công tới từ con Hắc Long mà tôi còn né được bằng hết đủ thứ chiêu đến từ làn sương tím kia.
Tôi đã chém vào con Hắc Long hàng tá lần, nhưng dĩ nhiên chúng đều chưa phải là những đòn kết liễu.
-- Đương nhiên là tôi biết điều này chứ.
Lần này, tôi chém con Hắc Long chỉ là vì tôi không thể bỏ lỡ được cơ hội mà thôi.
Tôi bay vòng quanh con Hắc Long thực chất là bởi tôi đang có một ý định hoàn toàn khác.
Tôi quay lưng về phía con rồng và đáp xuống ngay bên phải nó.
Không bỏ lỡ cơ hội này, con Hắc Long liền biến làn sương thành hàng tá ngọn giáo nhọn hoắt và phóng thẳng chúng về phía tôi.
"Mày vẫn cứ thích dùng cái chiêu cũ rích đó mỗi khi cảm thấy có cơ hội à? Đáng tiếc cho mày, tao đã quá thừa kinh nghiệm để đối phó với bài này của mày rồi đấy!"
Tôi đã chủ tâm khiến nó phải dùng tới chiêu này nên tôi hoàn toàn có thể né chúng chỉ với những chuyển động tối thiểu nhất.
"Giờ đến lượt tao này!"
Vừa khiêu khích con rồng, tôi vừa giải phóng ma lực.
Sau đó, 40 pháp trận cùng lúc xuất hiện và bao vây con Hắc Long từ mọi phía.
Đấy là tại sao mà tôi lại nhảy qua nhảy lại quanh con Hắc Long từ nãy đến giờ.
Mỗi lần tôi thay đổi hướng bật nhảy trên không, tôi đều đặt một pháp trận công kích tại điểm mà tôi đặt chân xuống.
Bây giờ, sau khi các pháp trận nhận nguồn tiếp ma lực từ tôi, các pháp trận đồng loạt tự thi triển.
Hoả, Thủy, Phong, Thổ, Lôi, Băng, hàng tá loạt ma pháp công kích với nhiều thuộc tính khác nhau cùng lúc lao thẳng vào con Hắc Long và cùng với một tiếng bùm, con Hắc Long bị nhấn chìm trong một làn khói lớn.
Hình bóng con Hắc Long từ từ hiện lên trong làn khói, nhanh chóng dang rộng đôi cánh lên một cách đầy uy mãnh.
Luồng gió mạnh từ đôi cánh kia đã thổi tung làn khói.
Con Hắc Long dường như đang nhìn tôi với ánh mắt khá thất vọng.
Chiêu vừa rồi có vẻ như chẳng gây ra được chút sát thương nào thì phải.
Tôi vừa nở một nụ cười không chút run sợ vừa lớn giọng hô hào tới chỗ con Hắc Long.
"Mày đang nghĩ chiêu vừa rồi quá yếu so với lượng ma lực được tao sử dụng chứ gì? Ừ thì chẳng sai đâu. Tao không có khả năng sử dụng được các loại ma pháp từ Cao cấp trở lên mà. Với lại, ban nãy tao vẫn đang cố gắng giữ sức bằng cách chỉ sử dụng mấy ma pháp Sơ cấp thôi. Nhưng mày cứ tỏ ra thoải mái mãi như vậy liệu có thật sự ổn không vậy?"
Sau khi cảnh báo con Hắc Long xong xuôi, ngay lập tức nó lại bị hàng tá pháp trận đột ngột xuất hiện rồi bao vây.
Nhưng lần này, tôi lại không giải phóng ma lực ra bên ngoài...
Lý do là bởi ma pháp căn nguyên của tôi, [Khuếch đại liên hoàn].
[Khuếch đại liên hoàn] là một ma pháp đã qua chỉnh sửa dựa trên [Tích tụ ma lực].
Khi một loại ma pháp công kích vượt qua pháp trận của nó, ma pháp công kích đó sẽ được sao chép.
Và ma pháp đó sẽ được tự động bắn ra nhưng... đã được khuếch đại hoả lực lên sau khi hấp thụ ma lực quanh pháp trận đó.
Đợt công kích bằng ma pháp lần này mạnh hơn rất nhiều lần so với đợt ban nãy.
Lần này có vẻ như con Hắc Long đã phải chịu sát thương và nó gầm lên một tiếng cứ như thể nó đang gào thét vậy.
Khi con Hắc Long đang bị đợt ma pháp công kích được cường hoá bằng [Khuếch đại liên hoàn] trút xuống thân mình như mưa rơi, tôi liền sử dụng [Tích tụ ma lực] để tập trung lượng ma lực tồn tại trong không khí lên lưỡi kiếm của tôi.
Một màu đen thẫm còn hơn cả lớp vảy của con Hắc Long, lưỡi kiếm của tôi được bọc trong một luồng ma lực đen kịt.
(Bất kể là bao nhiêu lần nhìn thấy thì mình vẫn không khỏi nghĩ rằng đây là thứ mà mấy tên xấu xa hay sử dụng... Sẽ tốt biết bao nếu cái này của mình cũng mang màu vàng kim giống như của Oliver.)
Ma lực mà Oliver tích tụ được mang màu vàng ấm áp như ánh nắng ban mai soi sáng khắp thế gian vậy.
Còn của tôi thì cứ như là màn đêm tối tăm và lạnh lẽo vậy.
Mặc dù hiệu ứng thì giống nhau nhưng vẻ bề ngoài của nó thì lại hoàn toàn trái chiều nhau.
Ngay khi đợt công kích bằng ma pháp được sao chép bởi [Khuếch đại liên hoàn] kết thúc, con Hắc Long lại bị một làn khói đen kịt bao phủ.
Và nó bước ra từ làn khói với nhiều vết thương hơn cả hồi nãy, có thể nói rằng nó thật sự đã bị thương rồi.
Con Hắc Long toả ra luồng sát khí còn mạnh hơn cả mọi lần, nhưng kể cả thế thì nó dường như vẫn chưa đánh mất lý trí của mình.
Nó bỗng trở nên cảnh giác hơn sau khi nhìn thấy luồng ma lực tích tụ trên lưỡi kiếm của tôi.
"Có vẻ mày vẫn có thể chơi tiếp được nhỉ. Vậy thì khỏi cần nghỉ giải lao nhé, chuyển sang hiệp ba luôn cho nóng nào!"
Sang đợt thứ ba, nhũng pháp trận hồi nãy lại xuất hiện và lần này, các đòn tấn công lại trút xuống với uy lực còn lớn hơn cả đợt thứ hai nữa.
Không quan trọng ma pháp sơ cấp yếu đến mức nào, nếu hoả lực của nó đã được khuếch đại lên thì nó sẽ lại càng được khuếch đại lên nhiều hơn nữa.
Uy lực của những ma pháp kia mạnh đến mức chắc chỉ kém các ma pháp Đặc cấp một chút thôi.
Tiếng gào thét của con Hắc Long vang vọng khắp cả khu vực Trùm tầng.
Khi đợt tấn công bằng ma pháp ngừng trút xuống, tôi siết chặt thanh kiếm được luồng ma lực đen kịt bao bọc trong tay.
Con Hắc Long không còn thổi tung làn khói ra như những lần trước đó nữa.
Làn khói từ từ tan biến, bóng dáng con Hắc Long dần hiện ra.
Nhắm thẳng thanh kiếm vào đôi cánh của nó, tôi tung ra nhát chém màu đen kịt.
"Thiên lôi trảm...!"
Nhát chém đen kịt lao thẳng về phía đôi cánh của con Hắc Long.
Dĩ nhiên là tôi đã niệm [Chấn động] ngay trước khi nhát chém kia lao vào đôi cánh của nó để đảm bảo chúng sẽ bị nghiền nát.
- Hoặc đó đáng lẽ phải là những gì sẽ phải xảy ra.
Con Hắc Long liền chặn nhát chém của tôi bằng chiếc đuôi của nó.
Khỏi phải nói, va phải luồng ma lực khổng lồ đó, chiếc đuôi của nó liền bị chém phăng, nhưng uy lực của nó lại yếu hơn nhiều so với dự tính của tôi.
[Chấn động] không những chỉ tăng cường sức mạnh trong một khoảng thời gian ngắn mà còn là ngắn hơn một giây.
Bởi vì nhát chém đã trúng tại vị trí nằm ngoài dự tính của tôi nên thậm chí chiêu [Chấn động] còn chưa kịp được thi triển nữa.
(Sao nó lại biết mình sẽ nhắm vào đôi cánh của nó chứ!?) [note70783]
Nó đã bị một làn khói bao phủ nên nhẽ ra nó không thể nhìn thấy được nhát chém đang lao tới mới phải chứ.
Nó chặn lại được chiêu đó không phải là bởi phản xạ tự nhiên vốn có.
Nếu nó không biết rằng tôi sẽ nhắm vào đôi cánh của nó thì nó đã không chuyển động như vậy rồi.
(Đây đáng ra phải là lần đầu nó chứng kiến Thiên lôi trảm mà đúng không, thế thì tại sao...)
Tận dụng lúc tôi còn đang ngỡ ngàng, con Hắc Long liền vung cánh và bay lên.
Khu vực Trùm tầng đã biến thành một nơi như là mái vòm nên nó có trần nhà rất cao.
Con Hắc Long bay sát trần, và từ độ cao hơn 50 mét từ mặt đất, nó nhìn thẳng xuống chỗ tôi.
"... Khỉ thật, mình vẫn không thể vô hiệu hoá được khả năng bay của nó."
Nếu như tôi có thể thổi tung đôi cánh kia thì con rồng này sẽ không thể tự do bay lượn như thế được.
Một khi nó còn đang ở trên không thì đây sẽ là một trận chiến cực kỳ khó nhằn.
Bởi vì tôi có [Tích tụ ma lực] nên tôi vẫn có thể làm một trận không chiến đến một mức nào đó, nhưng rõ ràng là chiến đấu trên mặt đất vẫn dễ dàng hơn so với việc phải bay lượn trên không.
Tôi không muốn phải chiều theo cùng kiểu đánh của con Hắc Long, nhưng nếu tôi cứ đứng yên dưới đất thế này thì chỉ có nước ăn Hoả cầu và các đòn tấn công bơi làn sương tím từ trên cao trút xuống mà thôi.
Khi tôi sắp sửa đuổi theo nó bằng cách bay lên, tôi chợt cảm nhận được một dòng chảy ma lực và nhận ra rằng một thành viên của "Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm" đang cố gắng thi triển ma pháp.
Dòng ma lực này, dường như người bình thường sẽ không thể cảm nhận được.
Nhưng có lẽ là nhờ vào Thiên phú [Tích tụ ma lực], tôi có thể nắm bắt được một chút cảm giác của dòng ma lực này.
(Đừng có tấn công quá lộ liễu rồi thu hút quá nhiều sự chú ý của nó đấy, và cả đừng có nhắm nhầm vào tôi nha...)
Đang nghĩ đến đó thì tôi chợt nhìn thấy Selma đang cố gắng thi triển ma pháp.
(Mình biết rằng trong cuộc thảo phạt vừa rồi, Selma không hề tung ra bất kỳ một ma pháp công kích nào mạnh vào con Hắc Long hết. Thế nên, lẽ nào - cô ấy đang cố niệm phép bổ trợ cho mình!?)
Hiện tại, mọi khả năng của tôi đã được tăng cường đến mức hoàn toàn vượt trội so với khi nhận được phép bổ trợ của Selma.
Hơn nữa, [Nhân chồng] bao gồm những điều kiện và yếu tố cực kỳ bất ổn định, chẳng khác việc đi trên lớp băng mỏng là bao.
Nếu [Nhân chồng] bị can thiệp bởi các phép bổ trợ từ một bên thứ ba niệm vào thì nó chắc chắn sẽ mất tác dụng ngay và luôn.
Khai cuộc trận chiến mà làm như này thì đúng là chết dở.
Tôi lập tức đi đến kết luận và đưa ra hành động.
Nhằm can thiệp vào ma pháp của Selma, tôi sử dụng [Tích tụ ma lực] để làm nhiễu loạn luồng ma lực xung quanh Selma và ngăn cô ấy đổ ma lực vào pháp trận.
Quá trình thi triển phép của Selma liền bị gián đoạn ngay tức thì.
"Tôi không cần phép bổ trợ đâu! Đừng có làm tôi rối tung rối mù hết cả lên! Lo mà tìm cách bảo vệ chính mình trước đi đã!" [note70784]
Tôi đang gào lên với các thành viên của "Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm" thì con Hắc Long đã khạc ra Hoả cầu từ trên kia xuống.
Tôi liền nhảy khỏi chỗ mình đang đứng và né quả cầu lửa đang lao đến chỗ đó.
Sau đó, tôi vừa tạo nên bệ đứng bằng [Tích tụ ma lực], tôi vừa di chuyển qua lại từ trước sau, trái phải một cách ngẫu nhiên nhằm tránh bị con Hắc Long khoá mục tiêu.
Mỗi lần tôi thay đổi hướng bay, tôi liền đặt tại chỗ đó một pháp trận của ma pháp Sơ cấp và [Khuếch đại liên hoàn].
Một nửa trong số chúng sẽ được kích hoạt ngay lập tức, còn một nửa còn lại sẽ ở trong trạng thái chờ và cũng sẽ được kích hoạt khi tôi đổ ma lực vào.
Tôi vừa liên tục nã hàng loạt loại ma pháp tấn công vừa bay lên tới độ cao 50 mét so với mặt đất, nơi con Hắc Long đang bay lượn một cách hiên ngang.


2 Bình luận