Nữ thần: “Cậu muốn trở th...
Antai (安泰) Mebaru (めばる)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 64: Tinh tinh bị thí nghiệm

11 Bình luận - Độ dài: 4,248 từ - Cập nhật:

“Tôi đang định trở thành Y*utuber như nghề tay trái.”

“Người chết thì xin đừng ra mắt.”

“Nhưng mỗi lần muốn có đồ gì lại phải xin xỏ nữ thần làm tôi cũng ngại lắm.”

“Cậu âm thầm tạo ra một đống thứ mà giờ lại dám nôn ra câu đó sao.”

“Chỉ đôi chút thì tôi còn có thể bỏ tiền túi, nhưng cái gì cũng có giới hạn mà.”

“Tôi lại thấy ngạc nhiên vì cậu có đôi chút tiền túi đấy. Cậu làm sao để có thu nhập từ trước đến giờ vậy?”

“Thông thường thì tôi sẽ sử dụng điểm cống hiến.”

“Là điểm để tạo lợi thế cho lần chuyển sinh kế tiếp sau khi cống hiến cho thế giới mà bản thân từng sống à. Cậu cũng có cái đó ư? Mà đúng là thứ đó cũng không bị giảm đi, nếu cứ tiếp tục chuyển sinh là sẽ tích luỹ được nhỉ.”

“Sư phụ Benizake hay Tanaka-san đều tiêu chúng để thêm điều kiện vào lần chuyển sinh kế, nhưng mấy lần chuyển sinh của tôi về cơ bản đều không cần gì hết.”

“Tanaka dùng để duy trì bộ dạng bản thân thì không nói, còn chuyện giữ hình dạng cá hồi thì không chừng sẽ được cộng thêm điểm đấy chứ.”

“Cụ thể hơn thì anh ta sẽ dùng cá hồi đỏ làm trạng thái giảm giá rồi chuyển sinh với điều kiện tốt hơn á.”

“À, ra là vậy. Đúng là với khuôn mặt cá hồi đỏ thì chắc cũng có thể chuyển sinh thành cận thần của Ma Vương với giá rẻ nhỉ.”

“Chỉ là tôi tiêu quá nhiều điểm vào hệ thống gacha rút thăm dạo gần đây nên là…. Cả công tác biến bộ sưu tập nữ thần thành goods cũng không tiến triển được gì cả.”

“Không tiến triển thì tốt.”

“Cơ mà chẳng phải đã không còn ai ở Nhật Bản nhớ đến tôi nữa sao.”

“Theo dòng thời gian Nhật Bản thì chỉ mới trôi qua vài năm sau khi cậu chết thôi. Nếu nhìn thấy trên màn hình thì người ta vẫn nhớ ra đấy.”

“Vậy thì làm Vtuber đi nhỉ. Dùng Avatar thì sẽ không bị lộ danh tính.”

“Cũng phải. Tuy nhiên, tôi nghe bảo là điều kiện để được trả tiền khá là khó đó.”

“Nữ thần từng nghe luôn à?”

“Thỉnh thoảng tôi cũng có xem, nhưng không chừng sẽ có người nhận ra cậu bằng giọng nói đấy.”

*Tác giả cũng thỉnh thoảng xem, cũng ủng hộ rất nhiều người.

“Về giọng thì tôi có thể thay đổi bằng nhẫn thuật… A a, ừm… Được rồi đó.”

“Uwa, là giọng tôi kìa.”

“Sau đó thì chỉ cần ra mắt trong thân phận nữ thần bằng Avatar nữ thần là xong.”

“Xin đừng ra mắt tôi như vậy. Nếu cậu muốn làm thì dùng bản gốc đi. Với lại cậu biến giọng nói về như cũ đã.”

“Khặc khặc. A a. Mà cũng phải. Nếu điều chỉnh giọng thì cũng không thể hát tốt được, từ trước khi bắt đầu mà nội dung hoạt động bị thu hẹp thì cũng không tốt lắm.”

“Tôi nghĩ cậu thể hiện nhẫn thuật thôi cũng đủ rồi.”

“Video bắn dầu ô liu từ lòng bàn tay sẽ được nhiều người xem không nhỉ?”

“Nếu cậu làm bằng hình dạng của tôi thì tôi sẽ biến cậu thành dầu ô liu đó.”

“A, nhưng mà đi chuyển sinh rồi bị một khoảng thời gian trống thì không chừng sẽ khó nhập vai lại lắm.”

“Cậu chuyển sinh mấy chục lần vẫn như vậy nên tôi nghĩ không sao đâu. Ờ mà cũng sắp đến giờ chuyển sinh rồi.”

“Ồ, tới giờ làm việc chính rồi. Dùng cuộc đời làm công việc nghe nó ngầu ngầu kiểu gì ấy.”

“Chỉ cần sống cũng là đang làm việc nên nếu cậu nghỉ làm thì xem như xong luôn đấy.”

“Lần này thì vì để tiết kiệm nên đây là dạng rút quẻ bói phong cách đền thờ.”

“Giản dị cũng tốt, nhưng sau có cảm giác nặng nề thế nhỉ.”

“Tại vì có khoảng sáu trăm loại lận.”

*Vào thời điểm đăng lên thì chủ đề đã vượt quá 650 cái. Không thể tiêu hết được.

“Nếu gán lời nguyền kiểu chủ đề được góp ý sẽ là kiếp sau của người viết thì không biết đống chủ đề này có đỡ hơn không ta.”

“Làm vậy thì chủ đề chuyển sinh sẽ toàn kiểu ham muốn của bản thân thôi, với lại tôi cũng phải dùng điểm cống hiến rồi xếp hàng chờ lúc chuyển sinh nên giờ là vừa đủ rồi.”

“Hình phạt tại địa ngục thay đổi tuỳ vào tội nghiệt nên chắc cũng giống vậy nhỉ. Để xem nào… nó là số bảy mươi ba.”

“Số bảy mươi ba là… Từ bạn có bút danh Soukui, [Tinh tinh bị thí nghiệm]. Trúng mánh rồi nè.”

“Rõ ràng là bi thảm vậy mà cậu vẫn tính vào loại trúng mánh thì tôi thấy tội nghiệp cậu thật đấy.”

“Trước hết thì phải xem mình nên tạo cảm giác bị thí nghiệm đến mức nào… Hoá thân hoàn hảo cũng khá là khó nhỉ. Phải làm sao mà có thể lộ ra cảm giác bi tráng từ sau lưng chẳng hạn…”

“Thôi chắc tôi nhầm rồi.”

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Hừm. Nhắc đến Vtuber thì trang phục và ngoại hình kiểu fantasy cũng nhiều thật đấy… Có lẽ mình cũng nên khiến bản thân trở nên hoa lệ hơn một chút nhỉ.”

“Tôi về rồi nè. Bộ nữ thần ngắm nghía trang phục mình và ăn cà ry udon mà không dùng sức mạnh nữ thần à?”

*Tham khảo chương 38. Nữ thần có thể ăn sạch nước súp cà ry udon mà không bị dính vào quần áo đó.

“… Đối tượng để ngắm đồ lại như thế này thì chắc cũng không cần phải để ý như vậy.”

“?”

“Mời cậu báo cáo. Cậu là tinh tinh bị thí nghiệm nhỉ?”

“Vâng. Lần này thì tôi đã chuyển sinh làm tinh tinh được sinh ra như động vật thí nghiệm tại trung tâm nghiên cứu siêu nhân loại.”

“Nghe tên thôi cũng biết là chỗ đó sẽ làm cái gì luôn.”

“Người nuôi dưỡng tôi là một tiến sĩ tên Musk, người đứng đầu đội nghiên cứu số bốn.”

“Có nhiều đội nghiên cứu nhỉ.”

“Tại trung tâm nghiên cứu siêu nhân loại, bọn họ sẽ tiến hành các nghiên cứu hoá siêu nhân loại giúp con người tiến thêm một bước, và từng đội sẽ nghiên cứu theo các phương hướng khác nhau. Vào thời điểm tôi được sinh ra, đội số bốn đang ở trong tình trạng bị đánh giá thấp nhất về thành quả nghiên cứu.”

“Khởi đầu từ vị trí thấp nhất cũng là nội dung thường thấy.”

“Trước hết thì tôi được nuôi dưỡng một cách bình thường trong vài năm cho đến khi được sử dụng trong thí nghiệm. Bản thân tôi thì nỗ lực nắm bắt tình huống chung trong sở nghiên cứu.”

“Đáng lẽ cậu bị nuôi trong lồng mà lại nắm rõ vậy sao.”

“Chuyện đó thì đơn giản lắm. Lúc tiến sĩ Musk nói chuyện với tôi thì ông ấy lúc nào cũng than thở về công việc hết.”

“À, đúng là có kiểu người hay than vãn với thú cưng thật.”

“Tôi đã điều tra được rất nhiều thứ như thông tin về tất cả phòng ban và nhân viên, hoặc là tuyến đường đi tuần của nhân viên bảo vệ.”

“Tiến sĩ đó có vẻ mang bất mãn với mọi thứ nhỉ.”

“Ngoài bất mãn thì ông ấy cũng báo cáo những lúc thấy vui nữa. Chẳng hạn như món súp của ông ta có nhiều hơn một viên thịt so với cấp dưới.”

“Cấp độ hạnh phúc để báo cáo quá thấp.”

“Và rồi khi đến độ tuổi nhất định, tôi đã trở thành đối tượng để thí nghiệm.”

“Thí nghiệm động vật nên chắc là dùng thuốc nhỉ.”

“Đúng thế. Tên của nó chính là ‘Sẽ giúp đầu óc thông minh lắm luôn,’ loại thuốc được cho rằng khi phục dụng thì trí tuệ sẽ nảy lên vài bậc.”

“Nhưng tên của thuốc lại trông hơi thiếu thông minh đấy.”

“Tiến sĩ Musk tin rằng nếu dùng thuốc Sẽ giúp đầu óc thông minh lắm luôn thì cả tinh tinh cũng sẽ có trí tuệ ngang con người và tiêm nó vào tôi.”

“Bên trong con tinh tinh đấy thì lại là con người cơ.”

“Chỉ là tôi không thích bị tiêm nên đã hỏi rằng ‘Có thể làm thành dạng uống được không?’

“Cậu hỏi luôn à.”

“Tiến sĩ Musk vừa đáp ‘Không sao, ta cũng chuẩn bị cả nó rồi’ vừa lấy ra Sẽ giúp đầu óc thông minh lắm luôn dạng thuốc viên.”

“Rồi trả lời như bình thường luôn.”

“Sau đó thì ông ấy bỗng quay ngoắt lại nhìn tôi.”

“Hẳn rồi. Tiến sĩ cũng biết pha trò đấy.”

“Tiến sĩ Musk rất hỗn loạn, nhưng ông ấy lại cảm thấy rằng nếu tinh tinh thí nghiệm có thể nói chuyện thì sẽ đạt được kết quả chính xác hơn cả khi dùng thuốc.”

“Nhưng mà nếu tinh tinh mà mình nuôi dưỡng lại biết nói ngôn ngữ như đúng rồi thì không phải ông ta sẽ cảm thấy nghi ngờ rằng đã xảy ra cái gì đó trong quá trình ấy ư.”

“Ông ấy có nghi ngờ, nhưng sau khi tôi bảo ‘Không phải, đây là tài năng của tôi’ thì ông ấy liền chấp nhận.”

“Cho dù sở hữu tài năng bẩm sinh đến thế nào thì làm gì có loại tinh tinh có thể nói tiếng người một cách lưu loát chứ.”

“Còn về cảm tưởng khi uống Sẽ giúp đầu óc thông minh lắm luôn thì… Tôi không có cảm giác mình thông lên lắm.”

“Dù sao thì cậu quay về đây mà chẳng có thay đổi gì cả, nhưng vì cậu phải chết đi mới quay về nên chắc tác dụng của thuốc chỉ bị cắt đứt thôi.”

“Nói cụ thể hơn thì cho dù không trông chờ vào thuốc này, tôi nhận ra rằng xung quanh chúng ta vẫn có rất nhiều phương pháp giúp con người hạnh phúc làm bản thân có hơi buồn.”

“Loại thuốc này có hiệu quả không ngờ đấy.”

“Ngoài ra thì do cảm thấy cân bằng giữa các thành phần có chút kỳ kỳ nên tôi đã chỉ ông ấy tỉ lệ vàng mà bản thân cảm nhận được. Nhờ vậy mà kích cỡ của viên thuốc đã giảm xuống một nửa.”

“Loại thuốc này có hiệu quả không ngờ đấy.”

“Ngoài ra thì dường như do tác dụng phụ nên tôi mọc ra thêm hai cánh tay.”

“Tác dụng phụ quá tệ rồi.”

“Tôi và tiến sĩ Musk đều vui mừng vì mọc thêm tay.”

“Nó là tác dụng phụ mà.”

“Thì tôi có thể đếm tới hai mươi bằng ngón tay đó. Gấp đôi luôn. Vậy là tôi sẽ thông minh gấp bội rồi.”

“Nếu cậu thật sự vui mừng vì chuyện đó thì trí tuệ đã giảm đi một nửa đấy.”

“Tuy nhiên, chuyện vui chẳng kéo dài lâu. Đã có báo cáo rằng nhờ thuốc do đội nghiên cứu số ba tạo nên mà một con cá hồi đỏ biết nói tiếng người đã được sinh ra.”

“Đó là con cá hồi đỏ như mọi khi nhỉ. Thậm chí không chừng còn biết nói chuyện từ đầu cơ.”

“Ừ thì đó đúng là sư phụ Benizake thật. Điều đó làm tôi nghĩ phải chi bản thân uống thuốc rồi hẵng nói thì tốt rồi.”

“Thế thì không kiểm chứng được tác dụng của thuốc đâu.”

“Cứ thế thì chúng tôi sẽ bị đội nghiên cứu số ba vượt lên trước. Tiến sĩ Musk nghĩ vậy nên đã cho sư phụ Benizake và tôi chiến đấu với nhau.”

“Tôi chẳng thấy sự cần thiết ở đâu cả.”

“Vốn dĩ đây là thuốc chuẩn bị cho kế hoạch siêu nhân loại nên gia tăng năng lực chiến đấu cũng là một mục tiêu đó.”

“Tôi hiểu chuyện đó, nhưng tôi đang bảo là không thấy sự cần thiết trong việc cho tinh tinh và cá hồi đỏ chiến đấu ở đây. Rõ ràng là người ta sẽ từ chối rồi.”

“Đội nghiên cứu số ba đã lập tức đáp ứng.”

“Tôi hơi lo lắng cho trị số trí tuệ của cơ quan nghiên cứu này đấy.”

“Dù sao thì tôi cũng hiểu cảm xúc của họ. Nhờ thuốc mà họ cho nên sư phụ Benizake đã nắm giữ năng lực chiến đấu khủng bố.”

“Rõ ràng đó là sức mạnh của người chuyển sinh ngay từ đầu rồi.”

“Sức mạnh ấy thậm chí còn siêu việt cả gấu.”

“Tôi tưởng anh ta chuyển sinh thành cá hồi đỏ bình thường chứ. Làm thế nào để có thể đánh bại gấu vậy?”

“Dĩ nhiên là dùng Luyện Ngục Cương Viêm Lôi Minh Minh Giới Cước rồi.”

“À, đúng là trạng thái cá hồi đỏ bình thường cũng có thể dùng nhỉ.”

“Cuộc chiến vô cùng khốc liệt. Tôi thật không ngờ anh ta lại dùng đến kỹ năng mới, Cách Tuyệt Hư Không Xâm Thực Hồng Liên Khuê Pháo.”

“Gu đặt tên vẫn cứ như vậy, nhưng đúng là có thêm cá hồi (hồng liên) trong đó thì lại có cảm giác anh ta muốn thể hiện chính mình nhỉ.”

“Cái đó mạnh lắm luôn. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu như vậy thì chắc tôi đã thua rồi.”

“Theo cách nói đó thì cậu đã thắng à.”

“Vâng. Mặc dù tôi chỉ toàn phòng thủ, nhưng cuối cùng thì sư phụ Benizake đã chết ngạt trên bờ.”

“Có vẻ tại vì chiến đấu dữ quá nên mọi người quên mất anh ta là sinh vật thở bằng mang nhỉ.”

“Thế này thì chuyện chúng tôi ưu việt hơn đội nghiên cứu số ba đã được chứng minh, tôi và tiến sĩ Musk đã ăn mừng bằng lẩu cá hồi đỏ.”

“Các cậu ăn như đúng rồi nhỉ.”

“Hương vị của sư phụ Benizake bị ăn rất là xịn luôn. Nếu so sánh với thịt bò thì tương đương A5 đó.”

“Bình thường thì tôi sẽ không muốn ăn, nhưng biết được cái đó làm tôi lại muốn ăn một chút.”

“Tuy nhiên, chuyện vui chẳng kéo dài lâu. Đã có báo cáo rằng nhờ thuốc do đội nghiên cứu số hai tạo nên mà Tanaka-san biết nói tiếng người đã được sinh ra.”

“Đó chẳng phải chỉ là Tanaka thôi sao.”

“Ừ thì chỉ là Tanaka-san thật. Anh ta có vẻ đã chuyển sinh cùng lúc với tôi và lỡ trở thành Tanaka bị thí nghiệm luôn.”

“Tại sao mấy người nghiên cứu lại không cảm thấy sai sai vậy?”

“Có vẻ mỗi lần anh ta chuyển sinh thì sẽ nhận được kỹ năng cheat khiến người xung quanh không thể nhận thức điểm khác lạ về sự tồn tại của mình. Tại vì người đó lúc nào cũng chuyển sinh với cùng một bộ dạng mà.”

“Cứ lặp lại chuyển sinh như một quý ông Nhật Bản thì đúng là sẽ có sự khác biệt tuỳ vào hoàn cảnh nhỉ.”

“Do đó, đối với những người nghiên cứu thì anh ta được xem là loài động vật thuộc chủng loại ‘Tanaka-san’

“Tanaka-san trên toàn quốc sẽ không chịu ảnh hưởng đấy chứ.”

“Chuyện đó thì không sao. Nữ thần không nhớ vẫn có người mang họ động vật sao? Cái này cũng là một kiểu giống vậy đó.”

“Ra là vậy… Ra là vậy?”

“Chỉ là kỹ năng của Tanaka-san không có tác dụng với tôi nên khi bản thân bảo ‘Không phải đó là con người bình thường à?’ thì mọi người đều hoàn hồn lại.”

“Điều kiện giải trừ kỹ năng cheat quá yếu rồi.”

“Dù sao thì kỹ năng kiểu vặn vẹo nhận thức thường sẽ gây ảnh hưởng xấu mà. Tanaka-san giỏi điều chỉnh mấy khoản đó lắm.”

“Điều chỉnh kỹ năng cheat vì quan tâm tới người bản địa, tôi hiểu lý do tại sao Tanaka trở nên nổi tiếng với các vị Chúa Sáng Thế rồi.”

“Thế này thì chuyện chúng tôi ưu việt hơn đội nghiên cứu số hai đã được chứng minh, tôi cùng tiến sĩ Musk và Tanaka-san đã ăn mừng bằng lẩu cá hồi đỏ.”

“Có cả Tanaka rồi. Với lại lẩu cá hồi đỏ vẫn còn à.”

“Tại vì đó là con cá hồi đỏ dài hai mét lận.”

“Lớn quá. Tôi cũng muốn ăn thử ghê.”

“Nếu lần tới có cơ hội mang xác chết của sư phụ Benizake về thì tôi sẽ làm vậy.”

“Dùng thi thể của bạn bè làm quà mang về có thể gọi là máu lạnh đấy. Nhưng đúng là bên kia phòng cũng đã có xác ướp được trưng bày rồi.”

*Tham khảo chương 7

“Nhưng chuyện vui chẳng kéo dài lâu.”

“Sao toàn chẳng kéo dài lâu vậy.”

“Đã có báo cáo rằng nhờ thuốc do đội nghiên cứu số một tạo nên mà Yamada biết nói tiếng Anh đã được sinh ra.”

“Thế thì đó cũng chỉ là Yamada thôi.”

“Đúng là Yamada thật, nhưng mà cái này tuyệt lắm đó.”

“Một Yamada bình thường thì sao lại tuyệt hả?”

“Tại vì đó là loại thuốc mà chỉ cần dùng là sẽ có thể nói tiếng Anh đó? Từ trước đến giờ chỉ toàn thí nghiệm trên động vật mà giờ họ đã thành công thí nghiệm trên người rồi.”

“À, đúng là tuyệt thật. Mặc dù cái cách nói ‘được sinh ra’ nghe hơi lằng nhằng, với cả Yamada vốn cũng là con người.”

“Yamada cũng vui mừng rằng ‘Rốt cuộc mình cũng đã trở thành người nói nhiều ngôn ngữ…’

“Niềm vui khó có thể đồng cảm. Vốn dĩ nếu chuyển sinh dị giới nhiều lần thì chẳng phải học nhiều ngôn ngữ không phải chuyện hiếm ư?”

“Tại vì Yamada lúc nào cũng kết hợp kỹ năng thông dịch khi chuyển sinh cả.”

“Đúng là nếu phải chuyển sinh nhiều thế giới thì học ngôn ngữ cũng tốn công thật nhỉ. Tôi quá quen thuộc với cậu nên cảm giác về khoản đó bị tê liệt mất rồi.”

“Phạm vi ngôn ngữ mở rộng cũng không tệ lắm đâu. Mà quay lại câu chuyện, tiến sĩ Musk trở nên gấp gáp. Việc nghiên cứu Sẽ giúp đầu óc thông minh lắm luôn vẫn chưa tiến triển, từ trước đến này thì sân khấu đều bị đội nghiên cứu số một độc chiếm.”

“Nếu cậu có thể nói ngôn ngữ khác ngoài tiếng Nhật thì chẳng phải sẽ có thành quả vượt trội ư?”

“Đáng tiếc là tôi không thể nói tiếng Anh…”

“Dù cậu đã học rất nhiều ngôn ngữ dị giới à?”

“Nếu tôi chuyển sinh vào dị giới có môi trường nói tiếng Anh và học được thì tốt rồi.”

“Độ thực tế khá là cao đấy. Nếu có Chúa Sáng Thế yêu thích truyện tranh Mỹ thì không chừng sẽ có khả năng đấy.”

“Rốt cuộc thì vì ngôn ngữ giống với Trái Đất nên tôi cũng chỉ biết mỗi tiếng Nhật mà thôi. Cho dù nói ngôn ngữ của dị giới khác thì cũng chỉ giống như tinh tinh đang gào rú.”

“Đúng là khung cảnh tinh tinh sẽ gào rú nhỉ.”

“Trước hết thì tôi đã thử uống Sẽ giúp đầu óc thông minh lắm luôn một lần nữa, nhưng rốt cuộc cũng chỉ mọc thêm hai cánh tay.”

“Tinh tinh có sáu cánh tay trông cũng đồ sộ nhỉ.”

“Mặc dù rất vui vì có thể đến đến bốn mươi, nhưng cái này lại hơi khác với siêu nhân loại.”

“Cậu còn uống thêm lần nữa à. Rõ ràng là có tám cánh tay rồi.”

“Tôi nghĩ là nó sẽ rất tiện cho những lúc tắm rửa, nhưng vì lại có thêm chỗ phải rửa nên cứ kỳ kỳ thế nào.”

“Muốn nằm ngang chắc cũng khó lắm nhỉ.”

“Tạm thời thì tôi đã thông minh đủ để đậu kỳ thi tư pháp, nhưng tôi lại không thể đánh bại sự ấn tượng của Học được ngôn ngữ buồn cười, thứ chỉ cần một viên là học được một ngôn ngữ.”

“Về thành quả thì bên kia lại hơn rồi. Với lại tiếng Anh của họ trông có vẻ buồn cười lắm à.”

“Tiến sĩ Musk tin tưởng vào Sẽ giúp đầu óc thông minh lắm luôn, nhưng nó vẫn còn rất xa mới có thể hoàn thiện. Vì vậy, ông ấy hạ quyết tâm mà tự dùng Sẽ giúp đầu óc thông minh lắm luôn.”

“Cái thuyết kỳ quái kiểu nếu uống thuốc giúp thông minh thì sẽ có trí tuệ để cải thiện loại thuốc đó nhỉ.”

“Không phải. Ông ấy nghĩ rằng nếu nhiều tay hơn thì sẽ gia tăng hiệu suất công việc.”

“Lại tận dụng tác dụng phụ sao.”

“Sau khi gấp đôi cánh tay, hiệu suất làm việc của tiến sĩ Musk không ngờ lại lên đến 110%, chuyện cải thiện thuốc cũng được tiến hành trôi chảy.”

“Tôi có cảm giác ông ta không sử dụng cánh tay được tăng lên một cách thuần thục lắm.”

“Tuy nhiên, tiến sĩ Musk chợt nhận ra một điều. Đúng là nếu sử dụng Sẽ giúp đầu óc thông minh lắm luôn thì không chừng nhân loại sẽ trở thành siêu nhân loại. Song, ông ta lại nhận ra rằng dù không trông chờ vào loại thuốc này, xung quanh chúng ta vẫn có rất nhiều phương pháp khiến con người trở nên hạnh phúc.”

“Cái kiểu có suy nghĩ đó không chừng là tác dụng phụ đấy.”

“Và đã đến ngày hội phát biểu thành quả nghiên cứu. Tiến sĩ Musk đã cùng tôi thực thi kế hoạch bỏ Sẽ giúp đầu óc thông minh lắm luôn vào đồ uống của mấy nhà tài trợ.”

“Loại người giác ngộ xong là liên luỵ người khác theo hướng xấu nhỉ.”

“Bọn họ vừa cười vừa nhận lấy trà do tôi mang ra và uống đó.”

“Nếu tinh tinh mang ra thì đúng là họ sẽ cười rồi.”

“Thật ra là cười kiểu ái ngại.”

“Nhắc mới nhớ, cậu có tám cánh tay lận nhỉ.”

“Kết quả là các nhà tài trợ liền hoàn hồn, chuyển từ kế hoạch siêu nhân loại thành nghiên cứu tìm kiếm hạnh phúc và hoà bình thế giới.”

“Nghe vậy làm tôi có cảm giác như tôn giáo ấy. Cơ mà cậu chấm dứt nghiên cứu của tiến sĩ đã chăm sóc mình là sao hả?”

“Thật ra kết quả là Sẽ giúp đầu óc thông minh lắm luôn đã được phổ cập trên toàn thế giới. Nó cũng tiện cho mấy lúc không đủ tay đó.”

“Vì không đủ tay mà tăng theo kiểu vật lý thì cũng không ổn đâu.”

“Ngoài ra thì nó cũng có hiệu quả trong việc cải tạo tội phạm.”

“Toàn vận dụng tác dụng phụ cả.”

“Mặc dù cũng có thể gia tăng trí tuệ, nhưng đó chỉ là thứ tạm thời mà thôi. Trong mấy cuộc thi thì nó cũng được liệt vào dạng doping đó.”

“Tại vì tăng cánh tay lên nên chuyện điều tra doping hơi dễ biết đấy.”

“Và vì thế, tiến sĩ Musk trở nên nổi tiếng khắp thế giới, đến mức mà ông ấy còn được dựng tượng hẳn hoi. Nhân tiện thì có cả tôi luôn. Đây là hình ảnh.”

“Tượng đồng của một người trong giống nhà khoa học và một con tinh tinh có mười cánh tay. Cậu còn dùng thêm một lần nữa à.”

“Tôi thì tiếp tục giúp đỡ tiến sĩ Musk phát triển nhiều loại thuốc trong vai trò trợ tá cho đến khi hết tuổi thọ. Dù cảm thấy nghề nghiên cứu cũng không tệ, nhưng tôi vẫn nghĩ mình không hợp với nó cho lắm.”

“Tại vì cậu quan sát kém mà. Trông cậu sẽ không có kiểu loé lên ý tưởng gì đâu.”

“Nhân tiện thì quà mang về là các loại thuốc mà tôi đã phát triển cùng tiến sĩ Musk. Đương nhiên là có cả Sẽ giúp đầu óc thông minh lắm luôn đó.”

“Tôi không muốn tăng thêm tay đâu. Cái nào trông cũng sẽ có tác dụng phụ nên tôi xin từ chối.”

“Vậy à. Trong này còn có thuốc khiến ngực lớn lên nữa cơ.”

“Thỉnh thoảng tôi sẽ phụ giúp cậu vậy. Hãy để tôi xử lý chúng.”

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Đúng là nó to lên, nhưng sau một ngày thì lại trở về bình thường rồi.”

“Tôi muốn xem ghê. Nếu bỏ qua tác dụng phụ thì hiệu quả của chúng sẽ yếu đi đó.”

“Mỗi chuyện có tác dụng với cả thần linh thì cũng đủ rồi. Và cậu đã uống ‘Sẽ giúp đầu óc thông minh lắm luôn’ rồi à.”

“Tôi nghĩ là nếu có bốn cánh tay thì không chừng sẽ có ích khi làm Y*tuber.”

“Có lẽ nó sẽ trở thành chủ đề cho mọi người bàn luận trong một thời gian đấy.”

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Có lẫn lộn tác dụng phụ với tác dụng chính ko vậy
Xem thêm
Thuốc có tác dụng phụ ngon hơn tác dụng chính :v
Xem thêm
benizake mỗi khi có ai đó ăn mình: haha, chắc chắn phải ngon rồi, thịt ta mà lại
btw tưởng cỡ nữ thần thì búng tay 1 cái thì từ A đến F muốn cỡ nào cx dc chứ nhỉ
chẹp
Xem thêm
Chắc nó kiểu dù có phép thanh tẩy thì mấy nv nữ fantasy vẫn thích tắm thật hơn, tự mình làm thì cảm giác nó giả.
Xem thêm
Đọc phụ chương có giải thích đấy
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Tks trans
Lâu rồi mới nghe lại tuyệt kỹ [ Luyện Ngục Cương Viêm Lôi Minh Minh Giới Cước ] :)))
Xem thêm
H lại có cả [Cách Tuyệt Hư Không Xâm Thực Hồng Liên Khuê Pháo] nữa (gõ cái này phải dịch lên dịch xuống mấy lần mới xong :v )
Xem thêm
Main , tanaka và benizake chuyển sinh như đi chợ ấy , lần nào cũng gặp mặt nhau cả
Xem thêm
Hàng hóa là sư phụ benizake
Xem thêm