Nữ thần: “Cậu muốn trở th...
Antai (安泰) Mebaru (めばる)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 01: Xương sườn của dũng sĩ

41 Bình luận - Độ dài: 3,180 từ - Cập nhật:

u107482-743ade0a-9d1d-4e10-8dcc-5a7dcc55bf1f.jpg

“Nơi đây là đâu? Không nhìn thấy gì hết trơn.”

“Xin chào mừng cậu. Nơi đây là… một nơi tôi không rõ lắm, nhưng chắc là rất tuyệt.”

“Cho xin thêm một chút thông tin đi. Với lại mỹ nhân đột nhiên xuất hiện tại không gian tối thui cô đây là ai vậy?”

u107482-e2819f28-bf9c-4446-a1c7-236e99520fab.jpg

“Xin cảm ơn. Giờ thì tôi sẽ giải thích về hoàn cảnh của cậu.”

“Cho thêm thông tin đi.”

“Tôi là nữ thần.”

“Nữ thần à…”

“Ở thế giới cũ, cậu đã bất hạnh… mà chết đi kiểu gì đấy.”

“Cho thêm thông tin đi.”

“Tôi cũng có biết gì đâu. Nhìn nè.”

“Cái gì mà tự dưng giữa không gian xuất hiện một cái màn hình, rồi nó còn chiếu hình ảnh tôi trong quá khứ nữa. Chỗ này đang ở trong nhà mà? Cô đang phạm pháp đó.”

“Luật pháp không có tác dụng với nữ thần.”

“Vóc dáng cô ngon thật đó, tôi sờ mó cơ thể cô được không?”

“Dừng lại đi, tôi sẽ tố cáo cậu đấy.”

“Không phải luật pháp không có tác dụng sao?”

“Tôi thì được phép sử dụng.”

“Thật không thể chấp nhận.”

“Quay lại câu chuyện, đây là bộ dạng ba năm trước khi cậu chết.”

“Hèn gì mà trẻ thế, không phải hơi bị xưa quá hả?”

“Vậy thì đây là cậu ba phút sau khi chết đi.”

“Để lỡ mất thời khắc quyết định rồi. Xin cô làm lại một lần nữa.”

“Vậy thì đây là cậu ba giây trước khi chết. 3, 2, 1. Cậu chết rồi.”

“Tuyệt vãi, mình thật sự chết đi kiểu gì ấy thật kìa.”

“Sao mà trông cậu thú vị như thế vậy? Bộ cậu có tập luyện gì à?”

“Tôi cũng chưa từng luyện tập để chết một cách thú vị đâu.”

“Dù sao thì chuyện cậu bất ngờ chết đi là sự thật. Tuy điều này có lẽ rất vô nghĩa trước kẻ có cuộc đời thất bại bi thảm như thế, nhưng đây chính là nơi ban tặng cơ hội để người như cậu có thể nỗ lực thêm một lần nữa.”

“Phải chi quý nữ thần dịu dàng hơn một chút thì tốt quá.”

“Một nửa Buf*rin được tạo thành từ tôi đấy.” [note52077]

“Dịu dàng quá đi.”

“Một nửa khác là sự dịu dàng.”

“Vậy là thuốc nhân tạo rồi.”

“Vì vậy, nói cho dễ hiểu thì đây chính là sân khấu trước khi chuyển sinh dị giới.”

“A, có phải giống như bộ anime tôi xem hôm trước, gì mà I____”

“Ấy không, cấm cậu không được nói tên tác phẩm ra. Tôi sợ bị thần linh của thế giới đó phàn nàn lắm.”

“Miệng lưỡi thế gian thật khó khăn. Mà vậy là cô sẽ cho tôi chuyển sinh đi dị giới à?”

“Đúng vậy. Cậu hãy lựa chọn thế giới và mục tiêu chuyển sinh mà mình muốn.”

“Lựa chọn thoải mái nhỉ. Mấy loại chuyển sinh dị giới khác thì có được như vậy đâu.”

“Đó là do khác biệt trong đẳng cấp thần linh. Xin cậu đừng gom tôi chung với bọn tôm tép không biết linh hoạt đấy.”

“Cô sẽ bị mắng đó.”

“Mỗi vị thần đều có cá tính riêng mình.”

“Đúng là cũng có thần linh dạng ông lão nhỉ. Còn nữ thần thì bổ mắt thật sự.”

“Tôi sẽ tố cáo cậu tội quấy rối tình dục đấy.”

“Sao mà khắt khe với cách ứng đối với cá tính quá đi.”

“Về cơ bản thì cậu được tự do lựa chọn, nhưng những nghề nghiệp nổi tiếng thì lại có hàng chờ.”

“Có luôn hả?”

“Tôi cũng không thể chỉ chuyển sinh mỗi mình cậu, với lại dị giới cũng có giới hạn nữa.”

“Theo như trên mạng thì tôi tưởng nó vô hạn cơ.”

“Vậy thì để tôi giới thiệu cậu đến thế giới của người quen mà đã bị ngừng sáng tác giữa chừng nhé.”

“Đình chỉ vô thời hạn sao…”

“Nếu là dũng sĩ sở hữu harem trong thế giới fantasy thì hàng chờ kéo dài 50,000 năm lận.”

“Rốt cuộc mấy người đang chờ chuyển sinh tham lam đến mức nào vậy.”

“Nếu muốn làm dân làng liên tục hô tên của ngôi làng suốt cuộc đời ở cùng thế giới thì phải chờ 500 năm.”

“Nổi tiếng thật đấy, chắc mấy người đó ghét làm việc nặng lắm.”

“Về cơ bản thì mấy thế giới tốt đều rất nổi tiếng. Nếu là thế giới tồi tệ thì hàng chờ sẽ nhanh hơn đấy.”

“Chẳng hạn như là?”

“Nếu là thế giới có thể trở thành dũng sĩ nhưng cả đời sẽ bị người ta chỉ trỏ cười cợt đằng sau mà kết thúc thì chỉ có 5 phút thôi.”

“Tôi nghĩ đó không phải dũng sĩ đâu. Mà nó vẫn có hàng chờ nhỉ.”

“Vì đã có 5 người thoả thuận rồi.”

“Một người một phút sao? Họ có nhầm lẫn không vậy?”

“Chuyển sinh thành ma vật cũng nổi tiếng lắm. Là Ma Vương ngay từ đầu cũng tốt, nhưng trường hợp có thể đạt đến cấp bậc Ma Vương vào thời điểm cuối cùng cũng có hàng chờ rất dài nữa.”

“Ma Vương bị huỷ diệt cũng vậy à?”

“Đúng vậy. Cho dù là Ma Vương có tương lai chết đi sau khi kịch chiến với dũng sĩ thì hàng chờ cũng phải tính bằng hàng nghìn năm.”

“Ma Vương nhưng thế giới có hàng chờ ngắn thì khoảng bao lâu?”

“Nếu là thế giới có thể trở thành Ma Vương nhưng cả đời sẽ bị người ta chỉ trỏ cười cợt đằng sau mà kết thúc thì chỉ có 8 phút thôi.”

“Hình như tôi vừa nghe rồi thì phải, mà nó còn nổi tiếng hơn cả dũng sĩ à.”

“Có lẽ cậu cũng đã dần nhìn thấy mục tiêu chuyển sinh dị giới mà mình cảm thấy hấp dẫn rồi nhỉ.”

“Nếu cô đang nghiêm túc thì tôi nghĩ cô chính là tà thần đấy.”

“Gần đây thì nhờ thêm chút công phu mà cũng có nhiều người lấy được mấy thế giới ngon lành đó.”

“Chẳng hạn như là?”

“Không sở hữu kỹ năng nào mà chỉ hoạt động như người thường. Thậm chí còn trở thành nhà nông, thương gia rồi đầu bếp nữa.”

“Ra là vậy, tức là họ chọn mấy mục tiêu mà người khác không nghĩ tới nhỉ.”

“Cũng có người trở thành vật vô sinh nữa.”

“Vật vô sinh… tức là như vũ khí của dũng sĩ à?”

“Đúng vậy, nhưng gần đây thì nhu cầu có đang tăng lên nên rất dễ xuất hiện hàng chờ.”

“Tức là không trở thành người khai phá con đường mới thì không được rồi.”

“Vả lại, vì thọ mệnh của vật vô sinh rất dài nên hàng chờ của một người cũng bị kéo dài theo.”

“Tôi tự dưng thấy đường cùng của mấy kẻ ở thế giới bị chỉ trỏ sau lưng rồi.”

“Nào, cậu cảm thấy ra sao? Cậu trông cũng giống tên rác rưởi thèm gái và có khí chất mạo hiểm giả nên nếu chọn cái đó thì hàng chờ sẽ khá dài đấy.”

“Tôi không phủ nhận điều đó, nhưng xin cô hãy dịu dàng hơn một chút đi.”

“Tên rác rưởi dịu dàng với phụ nữ và có khí chất mạo hiểm giả.”

“Còn thiếu một chút nữa.”

“Tóm lại thì hãy tuỳ tiện chọn đi. Thời gian của tôi đang bị lãng phí đấy.”

“Sau tự dưng tôi bị đối xử kỳ cục quá vậy. Thế giới này có thời gian luôn à?”

“Saza*-san đang sắp sửa bắt đầu rồi.” [note52078]

“A, có vẻ như là cùng một thế giới rồi, tiện thể thì hiện tại là chủ nhật nữa.”

“Nếu tôi mà để lỡ thì tôi sẽ biến cậu thành hàng xóm của Saza*-san đấy.”

“Thế thì có chút rắc rối thật.”

“Vậy thì hãy nhanh lên. Nếu cuộc đời không thuận lợi thì cậu vẫn có thể quay về đây nữa mà.”

“Không phải lý do cô bận là vì cái hệ thống đó sao?”

“A.”

“Còn không tự ý thức luôn. Vậy thì tôi sẽ chọn đây.”

“Không ngờ cậu có thể chọn với cuộc trò chuyện nãy giờ đấy.”

“Tôi chưa từng nghĩ là cô sẽ nói vậy đâu.”

“Vậy thì cậu hãy nói đi. Tôi sẽ vừa nghe vừa thao tác trên thiết bị rồi phân bổ hàng chờ cho.”

“Một thế giới tốt với thiết lập chắc chắn, sở hữu harem, kết cục hạnh phúc, dũng sĩ cheat.”

“Hàng chờ sẽ khá là lâu đó? Nó đã lên hơn 10,000 năm rồi.”

“Và tôi sẽ là xương sườn của người đó.”

“Hàng chờ thành 0 rồi.”

“Ngon lành.”

“Xương sườn là cái quái gì vậy?”

“Ừ thì tôi nghĩ là tay phải chắc cũng có rồi ấy mà.”

“Làm gì mà có___ A, có thật này.”

“Với lại, nếu hoá thành tay phải dũng sĩ thì sẽ phải phụ trợ thân dưới nữa, tôi từng thấy cảnh như vậy trong manga rồi.”

“Cái đó chắc không phải truyện tách ra rồi lộ khuôn mặt đâu nhỉ.” [note52079]

“Ngoài ra, nếu là xương sườn thì chắc sẽ được mỹ nữ sờ nữa.”

“Vậy sao? Cậu biến thái quá nên tôi không hiểu lắm.”

“Đây là xương sườn của dũng sĩ đẹp trai đó, bộ cô không muốn sờ hả?”

“Có lẽ tôi sẽ muốn sờ thử vài lần.”

“Lại còn là harem nữa cơ. Nhất định tôi sẽ được nhiều người phụ nữ sờ mó cho mà xem.”

“Dục vọng cậu nông cạn thật nhỉ.”

“Nếu toàn thân đều là vùng kích thích tình dục thì chắc sẽ ra được đó.”

“Hoá ra là dân chuyên sao.”

“Tóm lại là nhờ cô vậy nhé.”

“Tôi hiểu rồi, thế thì chúc cậu đi vui vẻ.”

-------------------------------------------------------------------

“Tôi về rồi nè, mà tự dưng chỗ này trở nên giống phòng khách ghê.”

“Quả nhiên là cậu quay lại sao.”

“Ai da, thật ra thì tôi cũng khá là thoả mãn đó.”

“Vậy tại sao cậu lại trở về?”

“Chỉ là không được kết cục hạnh phúc cho lắm…”

“Cậu nghĩ là có thể sao? Người nhận kết cục hạnh phúc là dũng sĩ chứ không phải xương sườn như cậu đâu.”

“A, đang chiếu Saza*e-san à. Tôi cùng xem được không?”

“Xin mời, đây là Blu-r*y nên đẹp lắm đó.”  [note52130]

“Không ngờ lại có ngày tôi được xem cái đầu trọc của Ka*o bằng Blu-r*y đấy.” [note52080]

“Mấy cọng lông cũng thấy rất rõ luôn.”

“Sao mà lại có cảm giác giống như hàng nhái thế.”

“Vậy thì cậu cảm thấy thế nào?”

“Hả? Chắc là lâu lâu xem lại cũng có cảm giác thú vị ghê.”

“Không phải chuyện Saza*-san, là chuyện chuyển sinh dị giới của cậu cơ.”

“Thật ra tới đoạn giữa thì còn tốt, tôi đã lên đỉnh với nhiều Heroine lắm.”

“Đó không phải nội dung để nói với nữ thần đâu.”

“Thậm chí có một hôm, tôi lỡ thầm thì lời yêu với Heroine mình yêu thích nữa.”

“Xương sườn thầm thì?”

“Đáng tiếc là cô ấy cảm thấy ghê lắm luôn.”

“Chỉ người đó ghê tởm thôi ư?”

“Chuyện cũng không thuận lợi nhỉ.”

“Tôi sẽ bẻ gãy xương sườn cậu bây giờ đó.”

“Thật là một nữ thần có khiếu hài hước.”

“Thế là được rồi.”

“Xương sườn rất là tuyệt luôn.”

“Cái đó thì không.”

“Tuy đã cố hết sức che giấu danh tính, nhưng rốt cuộc tôi lại bị lộ tẩy trước dũng sĩ. Thế nên bản thân liền tự xưng rằng ‘Tôi là xương sườn phải thứ 11!’ với anh ta.”

“Người nghe chắc cũng bối rối lắm nhỉ.”

“Và quả nhiên là dũng sĩ, anh ta không do dự mà lấy xương sườn phải thứ 11 ra.”

“Cho dù không phải dũng sĩ thì phần lớn người cũng sẽ rút ra cái xương sườn biết nói chuyện đó.”

“Nhưng mà tới lúc đó vẫn còn tốt.”

“Bị lấy ra mà vẫn tốt sao?”

“Thực ra thì tôi là xương sườn phải thứ 10 cơ.”

“Vậy là cậu có bị gì đâu. Hãy xin lỗi xương sườn phải thứ 11 đi.”

“Không đâu nha. Làm sao cái xương sườn phải thứ 11 có suy nghĩ cơ chứ, nghe tởm quá đi.”

“Ồ, đúng vậy nhỉ, xương sườn phải thứ 10.”

“Sau khi may mắn thoát khỏi nguy cơ bị rút ra và trở về cuộc đời xoa xương sườn thì mọi chuyện vẫn còn tốt.”

“Tự dưng có cụm từ hơi khó nghe nhỉ. Rồi cậu lại lỡ phát ra tiếng gì sao?”

“Không, xương sườn phải thứ 11 bị lấy ra đã chuyển sinh thành nhân loại mới, sau đó gây ra chiến tranh giữa nhân loại với tân nhân loại.”

“Biến thành Adam và Eve luôn sao? Dũng sĩ cheat cũng không phải vừa nhỉ.”

“Eve nhiều quá nên mệt lắm luôn.”

“Dù sao cũng là dũng sĩ harem mà. Nhưng nếu là dũng sĩ cheat thì chẳng phải sẽ giải quyết được sao?”

“Thật ra là dũng sĩ xương sườn phải thứ 11 được sinh ra từ dũng sĩ cũng trở thành dũng sĩ cheat, và họ đã nổ ra một trận thư hùng nảy lửa đó.”

“Nó lại hoá thành dũng sĩ có tên như vậy sao? Dùng cái tên khác cũng được mà.”

“Rốt cuộc, thứ quyết định trận chiến chính là sự khác biệt của một thanh xương sườn, thế nên dũng sĩ xương sườn phải thứ 11 đã giành chiến thắng.”

“Vậy là do khác biệt bởi số lượng xương sườn sao. Nếu cậu cũng trợ giúp một phần xương sườn thì tốt rồi.”

“Xương sườn thì làm được cái gì chứ.”

“Hình như có cái thì tự xưng tên, có cái thì trở thành dũng sĩ sau khi bị rút ra rồi đánh bại dũng sĩ đương đại đấy.”

“Vì lý do đó, tuy thật đáng tiếc, nhưng dũng sĩ đã chết đi.”

“Đại khái đều do lỗi của cậu cả nhỉ. Thế rồi cậu mới quay trở lại đây ư?”

“Không, vẫn còn một chút nữa.”

“Tự dưng tôi lại muốn nghe thêm rồi.”

“Dũng sĩ xương sườn thứ 11 đã nghĩ rằng ‘Mấy xương sườn khác không chừng cũng trở thành dũng sĩ ấy chứ?

“Nghĩ vậy luôn sao.”

“Và rồi tên đó rút ra toàn bộ 23 xương sườn.”

“Và thế giới xuất hiện 24 dũng sĩ.”

“Không phải, vì tôi chuyển sinh thành xương sườn của dũng sĩ nên đã quyết định lưu lại làm xương sườn của dũng sĩ đời đầu.”

“Phép tắc một cách thừa thãi nhỉ.”

“Và rồi, cuộc tranh giành thế giới giữa 23 dũng sĩ đã bắt đầu.”

“Quy mô trở nên hùng vĩ hơn rồi nhỉ.”

“Tiện thể thì người chiến thắng cuối cùng là dũng sĩ xương sườn phải thứ 3.”

“Toàn bộ đều dùng tên đó sao.”

“Thật sự mệt lắm đó. Trận chiến đánh vỡ tinh cầu của dũng sĩ xương sườn phải thứ 5 và dũng sĩ xương sườn trái thứ 7 khiến thế giới gần như bị diệt vong luôn.”

“Mấy cái tên đó đang huỷ hoại cảm xúc trong chuyện cậu đang kể đấy.”

“Ngoài ra thì dũng sĩ xương sườn phải thứ 9 và dũng sĩ xương sườn trái thứ 2 bỗng thức tỉnh tình yêu đồng tính.”

“Chuyện đó thì lát nữa nhờ cậu viết bản báo cáo tường tận.”

“Còn dũng sĩ xương sườn trái thứ 10 thuộc dạng có đầu óc lại đi tạo ra dũng sĩ mới từ xương sườn của mình.”

“Nghe có cảm giác như mọi chuyện sẽ phát triển vô hạn đấy nhỉ.”

“Tiện thể thì không có gì được sinh ra từ xương sườn phải thứ 10 cả.”

“Thật tốt khi sự tồn tại của cậu lại tác động đến thế giới khá nhiều đấy.”

“Rốt cuộc thì xương sườn như tôi chỉ có thể mút ngón tay mà ngắm nhìn.”

“Cậu có ngón tay đâu, còn mỗi xương sườn thôi.”

“Đúng rồi nhỉ, người mút lấy tôi là Heroine tai thú.”

“Ngậm xương người yêu của mình thì cô ta cũng thuộc dạng psychopath đấy.”

“Rất là sướng luôn đó.”

“Cũng do toàn thân cậu là vùng kích thích nhỉ.”

“Cuối cùng thì dũng sĩ xương sườn trái thứ 3 đã sử dụng một kỳ tích xương sườn gì đó rất là xịn.”

“Kỳ tích xương sườn… Tra thử một loạt thì chẳng ra gì hết.”

“Những dũng sĩ đã chết đều quay trở về thành các đoạn xương sườn bị vỡ nát.”

“Tôi không chấp nhận cái kết lao lực vì bị gãy xương đâu đấy.”

“Không đâu, tất cả đều được các Heroine mai táng.”

“Và cả cậu luôn ư?”

“Không, tôi thì được lưu lại để Heroine tai thú ngậm vào những lúc buồn miệng.”

“Heroine đó chắc không phải người chuyển sinh đâu nhỉ, tôi không nghĩ đầu óc cô ta bình thường đâu.”

“Tôi đã rất mãn nguyện với những ngày tháng hạnh phúc ấy.”

“Vậy sao? Tôi thì không muốn nghe.”

“Nhưng vào một hôm, Heroine làm vườn bỗng tìm thấy tôi, đập nát ra rồi biến thành phân bón nên tôi đã chết đi.”

“Chắc cô ta cũng không nghĩ đây là xương của dũng sĩ đâu nhỉ.”

“Và vì vậy, tôi vẫn còn lưu luyến nên mới quay về thế này.”

“Tôi thì nghĩ cậu tận hưởng nhiều hơn tưởng tượng ấy chứ.”

“A, đây là xương sườn phải thứ 11 làm quà cho cô nè. Do còn giữ lại hình dạng đầu nên tôi mới lấy về đó”

“Vứt nó đi. À không, đừng vứt tại chỗ này.”

“Thế nên tôi mới nghĩ giờ nên làm sao ấy mà.”

“Nếu cậu đã không thể thoả mãn thì tôi sẽ chuyển sinh cậu thêm một lần nữa. Hãy lựa chọn thế giới và nghề nghiệp của mình đi.”

“Tôi hết ý tưởng mất rồi.”

“Bởi vì đã sống như một thanh xương sườn của dũng sĩ nên cậu cảm thấy nghi ngờ về sự tồn tại của mình và suy nghĩ về thế giới kế tiếp nhỉ.”

“Không sao đâu, vì nghĩ đến chuyện ấy nên tôi đã chuẩn bị sẵn thứ này.”

“Hộp trưng cầu ý kiến sao. Cậu chuẩn bị từ lúc nào?”

“Tôi vừa xem Saza*-san vừa dùng hộp Go*va đó.” [note52081]

“A, hộp Go*iva của tôi mất rồi. Tôi đã định dùng để bỏ đồ lặt vặt vào cơ.”

“Tôi sẽ dùng cái này để trưng cầu ý kiến chuyển sinh, nhờ họ quyết định nghề nghiệp và mục tiêu lần tới.”

“Cậu đùn đẩy người khác nhiều quá đấy, với lại ở đây chỉ có mỗi tôi thôi.”

“Đây là lời nhờ vả của người đang chờ đợi chuyển sinh dị giới. Đúng rồi, chính là bạn đấy.”

“Tôi nghĩ Ka*o cũng không muốn chuyển sinh dị giới làm gì đâu.”

Ghi chú

[Lên trên]
Đây là ref từ CM quảng cáo thuốc Bufferin giảm đau
Đây là ref từ CM quảng cáo thuốc Bufferin giảm đau
[Lên trên]
Sazae-san là bộ anime được chiếu mỗi tuần hơn 50 năm, kéo dài hơn hơn 7000 tập và vẫn đang tiếp tục
Sazae-san là bộ anime được chiếu mỗi tuần hơn 50 năm, kéo dài hơn hơn 7000 tập và vẫn đang tiếp tục
[Lên trên]
Đây là ref bộ truyện tranh Kiseijuu (Parasyte)
Đây là ref bộ truyện tranh Kiseijuu (Parasyte)
[Lên trên]
Katsuo, một nhân vật trong tác phẩm Sazae-san
Katsuo, một nhân vật trong tác phẩm Sazae-san
[Lên trên]
Godiva là thương hiệu socola cao cấp
Godiva là thương hiệu socola cao cấp
[Lên trên]
Blu-ray
Blu-ray
Bình luận (41)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

41 Bình luận

Cảm ơn trans
Xem thêm
Má éo biết nói gì :))
Xem thêm
Vô tri quá:))
Xem thêm
Đọc chả hiểu cm j nhưng cứ bị buồn cười, đhs =)))
Xem thêm
Chắc vị dũng sĩ harem kia đã gặp ác mộng rất nhiều nhỉ....🤣🤣🤣
Xem thêm
Lần đầu tiên đọc một bộ truyện có nhiều đá như này =))))
Xem thêm
Tác giả đã bú bao nhiêu đá để viết ra đc bộ truyện này vậy :))
Xem thêm