Nữ thần: “Cậu muốn trở th...
Antai (安泰) Mebaru (めばる)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 43: Ma pháp đầu tiên được dũng sĩ bị đẩy sang dị giới sử dụng nhằm tìm hiểu ma tố

6 Bình luận - Độ dài: 3,218 từ - Cập nhật:

“Khụ khụ, cứ tưởng lúc giao mùa sẽ ấm lên nên mới mặc đồ mỏng hơn, rốt cuộc thì lại bị cảm mất rồi.”

“Không gian này không có mùa màng gì cả. Còn mặc đồ mỏng thì dĩ nhiên là sẽ bị cảm chứ sao.”

“Nữ thần có chăm sóc người bệnh không?”

“Nếu cậu muốn sớm khỏi bằng cách respawn thì tôi sẽ suy nghĩ.”

“Đúng là có cách đấy nhỉ. Nhưng chỉ là cảm cúm mà không tự lực chữa khỏi thì tôi sẽ dần không còn tính người mất. Vì vậy nên xin hãy để tôi trị liệu xong rồi hãy respawn.”

“Sau khi khỏi bệnh thì respawn cũng vô nghĩa thôi. Tôi cũng không muốn đưa ra tối hậu thư cho người bệnh đâu.”

“A, món cháo cá hồi đỏ có thể nấu bằng lò vi sóng vừa được sư phụ Benizake gửi tới này.”

“Cậu liên lạc từ lúc nào đấy. Với lại trông ngon thật nhỉ.”

“Vì có nhiều nên nếu nữ thần hâm giúp cả phần tôi thì xin mời nữ thần xơi.”

“Giao dịch không tệ lắm.”

“Nếu là lúc xưa thì tôi có cảm giác nữ thần sẽ không hỏi không rằng mà cướp đi cơ.”

“Tôi là nữ thần chứ không phải loại man rợ gì đâu. Tôi sẽ chẳng làm trò nhỏ mọn như cướp đồ của người khác.”

“Vậy chuyện mỗi lần đều cướp đồ ăn vặt của tôi là…”

“Đó là đồ cúng. Đặt đồ ăn ở trước mặt người có thể ăn như tôi thì đó được xem là hành vi cúng tế.”

“Sự kiêu ngạo đúng kiểu thần thánh. Vì nữ thần ăn một cách ngon lành nên tôi cũng không ngại đâu.”

“Nếu mùi vị ngon thì dĩ nhiên tôi sẽ ăn ngon rồi. Nào, cháo đã ấm lên rồi. Trước tiên là tôi nếm trước, vị muối của cá hồi đỏ vừa đủ nhỉ.”

“Chuyện này thì nên bắt đầu từ người bệnh hơn á.”

“Không sao cả. Sau khi hâm nóng phần cậu thì tôi sẽ hâm nóng phần chính của mình.”

“Dựa trên độ thèm ăn của nữ thần mọi khi thì chắc phần cháo sẽ hơi ít rồi. Nhân tiện thì nữ thần có thể đút tôi ăn không?”

“Đành chịu vậy. Aaa nào.”

“Cầm tô cháo giơ lên cao làm động tác ném mà đút thì mới lạ quá.”

“Vì không thể tinh chỉnh nên tôi không rõ nó có trúng vào miệng cậu không, nhưng tôi sẽ dùng hết sức có thể.”

“Như thế thì tôi sẽ respawn mất nên xin nữ thần ngừng tay.”

“Thế là an toàn nhất rồi. Chỉ vì là người bệnh thì cũng đừng được voi đòi tiên. Tôi sẽ đưa muỗng cho cậu.”

“Ngoàm ngoàm. Hehe, giống vị lát cá của sư phụ Benizake lắm luôn.”

“Thông tin tôi không muốn biết tí nào. Nhưng nếu ngon như vậy thì đương sự chắc cũng…”

“Cơ thể của sư phụ Benizake khoẻ mạnh lắm. Chỉ là nữ thần thức tỉnh tập tính ăn thịt người thì… Nhưng nếu được nữ thần ăn thì cũng không tệ.”

“Hãy an tâm đi. Kể cả khi cơ thể cậu là thịt cao cấp ngang với bò lông đen A5 thì tôi cũng sẽ thui thành than và vứt đi.”

“Nhưng nếu vậy thì lúc thiêu chết cũng sẽ có mùi thơm và khiến nữ thần thèm ăn đó.”

“Tôi không phủ nhận hoàn toàn khả năng ấy, nhưng hiện tại thì tôi sẽ nhập thịt nướng về thông qua online.”

“Ồ, có mail hỏi thăm từ Tanaka-san nè.”

“Sư phụ Benizake cũng vậy, chỉ vì bị cảm cúm là cậu đi liên lạc người xung quanh à.”

“Không phải. Tôi có nói gì với sư phụ Benizake và Tanaka-san đâu.”

“Tự dưng lại có thêm yếu tố kinh dị rồi. Mong cậu nhanh chóng giải mã nguyên nhân.”

“Hôm qua tôi có gửi hình chụp bản thân thay bộ đồ mỏng mới toanh nên chắc họ đã suy đoán được đó.”

“Hai người họ cũng sống trong không gian chuyển sinh thời gian dài nên chắc nhận ra nhỉ.”

“Hừm hừm, theo thông tin từ Tanaka-san thì có vẻ anh ấy đã truyền bá Mulepohhechokuchon tại các dị giới.”

“Người chuyển sinh không có dòng thời gian ổn định mà lại truyền bá thì sẽ không thể vãn hồi được đâu.”

“Tuỳ theo dị giới mà có nơi còn phát sinh cả tôn giáo nữa.”

“Đúng là nó cũng có ý nghĩa mang tính trừu tượng và có thể định ra cả phương thức sống nhỉ. Tôi cầu nguyện nó sẽ không xuất hiện tại câu chuyện nghiêm túc nào cả.” [note54120]

“Jouke chắc cũng sẽ vui mừng tại thế giới bên kia lắm.”

“Không chừng anh ta sẽ chuyển sinh và lại bước lên con đường nghệ sĩ hài đấy.”

“Tôi cũng nên sớm khỏi bệnh và truyền bá Mulepohhechokuchon tại nơi chuyển sinh mới được.”

“Tôi nghĩ chuyện đó không ổn đâu. Và đã đến giờ chuyển sinh rồi.”

“Nhưng tôi đang bị cảm mà.”

“Tôi không quan tâm tình trạng của cậu. Nếu không còn cách nào thì tôi sẽ respawn giúp cậu cho.”

“Thỉnh thoảng chuyển sinh kiểu này cũng được nên tôi sẽ từ bỏ vậy. Gà xà là xào, từ bạn có bút danh Mikanboko Inu, [Ma pháp đầu tiên được dũng sĩ bị đẩy sang dị giới sử dụng nhằm tìm hiểu ma tố].”

“Là khái niệm sao.”

“Chuyển sinh thành ma pháp à. Làm tôi nhớ đến hơi thở của Bahamut ghê.”

“Dũng sĩ bị đẩy sang dị giới thì tức là thể loại dịch chuyển dị giới, nhưng thế thì người đó là dũng sĩ từ đầu ư?”

“Có vẻ là thế. Trong trường hợp này, nó sẽ là kiểu từ thế giới high fantasy chuyển sang thế giới high fantasy nhỉ.”

“Từ thế giới high fantasy sang dị giới nên tôi nghĩ đó sẽ là low fantasy đấy.”

“Ra là vậy. Đã thế thì nếu tìm kiếm thiết lập ở khoản này… Ồ, đây rồi. Có vẻ cũng không có hàng chờ luôn.”

“Tôi không rõ cậu đang toan tính cái gì, nhưng thế này sẽ chuẩn bị chu toàn nhỉ.”

“Đúng thế. Tôi của hôm nay không hiểu sao lại lanh lợi lắm luôn.”

“Bị cảm mới đạt tính năng cao hơn thì tôi thấy có vấn đề lắm đấy. Nếu cả nhân cách cũng được cải thiện thì tôi không có gì để nói cả.”

“Cảm xúc đối với nữ thần của tôi sẽ không thay đổi đâu.”

“Cậu không tự trọng thì virus cảm cúm sẽ bay ra đấy.”

“Nữ thần cũng sẽ bị cảm ư?”

“Đúng là cũng tồn tại bệnh mà thần linh mắc phải, nhưng nếu chỉ là virus con người có thể chịu được thì chúng chỉ bất kính chứ chẳng có tác dụng gì cả.”

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Khụ khụ… Không ngờ mình lại bị cảm như vậy…”

“Tôi về rồi nè~. Ủa? Nữ thần có sao không?”

“Vì miễn cưỡng một chút nên có vẻ tôi đã bị cảm rồi.”

“Nếu nữ thần mặc đồ mỏng thì tôi muốn được thấy ghê.”

“Tôi không phải cậu đâu. Vì tuỳ hứng nghiên cứu vũ khí sinh học nên tôi lỡ tay tạo ra virus có tác dụng với cả thần linh.”

“Ý nghĩa của miễn cưỡng khác quá đi.”

“Cả năng lực truyền nhiễm của nó cũng rất mạnh, không đầy nửa ngày thì tất cả sinh vật đều sẽ bị lây nhiễm. Chỉ là con người thì sẽ không thể cứu được đâu.”

“Úi chà, thế này thì bị repsawn chắc rồi. Guggegderestaf có sao không nhỉ?”

“Có vẻ nó sẽ không lây nhiễm cho thực vật, chỉ là Hatcharyukdeht thì bị rồi.”

“Gấu bông bị lây nhiễm nghe lạ thật đó.”

“Dường như vì xảy ra nhiều chuyện nên nó đã hoá thành Tsukumogami rồi. Hiện tại thì nó đang tập Shadow boxing.” [note54121]

“Virus nghe quái lạ thật đấy. Búp bê Bahamut thì hình như vẫn ổn.”

“Tôi nghĩ nguyên nhân là do việc đặt tên cho chúng đấy. Trước hết thì thể trạng tôi không khoẻ nên sẽ vừa nằm trên sofa vừa nghe báo cáo vậy.”

“Để sau cũng được mà.”

“Nhân tiện nhờ cậu chuẩn bị cả cháo.”

“Đó mới là việc chính sao. Thế thì đây là tấm chăn để nữ thần không bị lạnh. Tôi sẽ vừa nấu ăn vừa báo cáo vậy.”

“Cậu là ma pháp đầu tiên được dũng sĩ bị đẩy sang dị giới sử dụng nhằm tìm hiểu ma tố nhỉ.”

“Vâng. Tôi đã chuyển sinh thành ma pháp của nhà du hành dị giới, dũng sĩ Rikyou.”

“Nhà du hành dị giới sao. Trường hợp có vẻ hiếm nhỉ.”

“Rikyou vốn là người chuyển sinh dị giới. Sau khi trở nên bất tử bất lão thì anh ta đã di chuyển qua nhiều dị giới nhằm tìm kiếm thế giới không thể cứu vãn mà trợ giúp.”

“Thường cũng có người chuyển sinh cuối cùng gần như trở thành thần, anh ta là kiểu như thế sao?”

“Đại loại là thế. Giống như dạng người dịch chuyển dị giới để tận hưởng vì quá mạnh ấy.”

“Tận hưởng vì quá mạnh thì chỉ đơn giản là cheat thôi.”

“Rikyou thường dùng ma pháp tìm hiểu ma tố nhằm lý giải kết cấu của thế giới mà mình đến. Vốn dĩ đó là ma pháp tên Analyze World, nhưng vào thời khắc sử dụng ma pháp ấy thì tôi đã xen vào như thể khái niệm nên ma pháp đã bị đổi tên.”

“Kiểu như ma pháp gốc bị lỗi và hoá thành dạng khác khi đến thế giới mới nhỉ.”

“Tên ma pháp là Mulepohhechokuchon.”

“Cậu thật sự đi truyền bá sao.”

“Tác dụng của nó là có thể cảm nhận được cái gì đó rất tuyệt.”

“Đó có phải là ma pháp không vậy?”

“Mulepohhechokuchon là ma pháp mà nếu niệm nhiều lần thì sẽ có cảm giác sức mạnh đang dần trào ra từ sâu trong cơ thể.”

“Không đó chỉ là thần chú thôi ư?”

“Ngoài ra thì nó tiêu hao 10% tổng MP.”

“Là ma pháp thật à.”

“Hơn nữa, nếu niệm chú thất bại thì sẽ dính phải lời nguyền răng trên và răng dưới tấn công lưỡi.”

“Đó chỉ là cắn lưỡi thôi. Mất đi ma pháp phân tích tiện lợi và nhận phải ma pháp vô cùng khó hiểu, chắc tâm tình của người dịch chuyển cũng phức tạp lắm.”

“Nhưng quả nhiên là người dịch chuyển dị giới lâu năm. Rikyou lập tức hiểu rằng nó đã chịu ảnh hưởng bởi sức mạnh đặc thù nào đấy và nhanh chóng thích ứng.”

“Đúng là người biết thích ứng thật nhỉ.”

“Tuy vậy, vì cảm thấy sự khó chịu trong Mulepohhechokuchon, thứ mà bản thân hoàn toàn không hiểu tác dụng hay kết cấu cụ thể, nên Rikyou đã tự hạn chế sử dụng nó.”

“Phán đoán rất thông minh.”

“Anh ta đã thiết lập quy tắc nghiêm khắc rằng không được dùng quá ba lần một ngày.”

“Thật ra là không nghiêm khắc gì cả.”

“Sự đáng sợ của Mulepohhechokuchon chính là khiến người khác bỗng nhiên rất muốn nói ra miệng.”

“Đúng là thỉnh thoảng tôi cũng nói ra cụm từ ấy.”

“Trước hết, Rikyou tiến hành nắm bắt thế giới này. Ma Vương đang tồn tại, nhưng dũng sĩ vốn có đã xui xẻo chết vì tai nạn.”

“Chúa Sáng Thế quên điều chỉnh dũng sĩ rồi. Nó nằm trong top 100 bảng xếp hạng về các nguyên nhân thất bại nhảm nhí thường nghe tại cuộc tụ hội giữa các vị thần.”

“Tôi có chút hứng thú với bảng xếp hạng đó ghê, xin nữ thần lát nữa kể cho tôi biết. Sau khi nắm được tình thế, Rikyou bắt đầu nuôi dạy dũng sĩ mới.”

“Ái chà, anh ta không tự mình trở thành dũng sĩ ư?”

“Với người đã từng dịch chuyển qua nhiều dị giới, Rikyou sẽ có thể dễ dàng đánh bại Ma Vương nếu nghiêm túc. Tuy nhiên, Rikyou không thể ở lâu dài tại thế giới này. Anh ta đã chuẩn bị kế sách phòng ngừa để thế giới này có thể chống cự Ma Vương một lần nữa xuất hiện sau khi mình rời đi.”

“Không ngờ anh ta còn biết suy nghĩ hơn tôi tưởng.”

“Rikyou gặp một đứa trẻ mồ côi có tố chất và quyết định nuôi dưỡng. Đứa trẻ ấy được đặt tên là Rikyou Đệ Nhị.”

“Không ngờ anh ta còn không biết suy nghĩ hơn tôi tưởng.”

“Nhờ sự giáo dục của Rikyou, Rikyou Đệ Nhị thuận lợi học được những tri thức và kỹ thuật của dị giới, thực lực của đứa trẻ dần được nâng cao.”’

“Cậu cũng từng nuôi dạy người khác ở chỗ mình chuyển sinh nhỉ. Người chuyển sinh hay dịch chuyển dị giới thích nuôi dạy người khác ghê.”

“Những người có thể thích ứng với thế giới fantasy thường sẽ thích kiểu trò chơi RPG. Vì vậy mà nuôi dạy nhân vật cũng dễ trở thành sở thích nữa.”

“Thế giới được cứu bởi tâm tính chơi trò chơi thì nội tâm người được cứu chắc phức tạp lắm.”

“Chỉ cần không có thiệt hại thì phần nhiều vẫn không quan tâm đâu. Quay lại câu chuyện của Rikyou Đệ Nhị, đứa trẻ ấy đã trở thành một người phù hợp để tự xưng là dũng sĩ.”

“Nói chung là thuận lợi trưởng thành nhỉ.”

“Tuyệt kỹ là Mulepohhechokuchon.”

“Cũng không phải như vậy. Dạy ma pháp bí ẩn bị giới hạn thì tôi không nghĩ anh ta bình thường đâu.”

“Nếu Rikyou lẩm bẩm năm lần một ngày thì cho dù không muốn cũng sẽ biết thôi.”

“Quy tắc bị nới lỏng rồi.”

“Rikyou cũng không biết phải làm sao, nhưng Rikyou Đệ Nhị lại rất thích Mulepohhechokuchon, thậm chí còn nói rằng muốn dùng nó làm chủ thể trong phong cách chiến đấu của mình.”

“Mulepohhechokuchon thì làm chủ thể thế nào cơ.”

“Rikyou cũng đành chấp nhận, chỉ là anh ta đã dặn dò rằng không được sử dụng mười lần một ngày.”

“Vì nó sẽ tiêu tốn 10% MP tối đa nhỉ. Cho dù một ngày không làm gì thì cũng có thể cạn kiệt ma lực bởi nó mất.”

“Phong cách chiến đấu lấy Mulepohhechokuchon làm chủ thể của Rikyou đệ nhị có tác dụng vô cùng lớn và dễ dàng đánh bại toàn bộ kẻ địch.”

“Chỉ là tạo ra cảm giác có gì đó rất tuyệt thì sao mà có tác dụng chứ?”

“Khi sử dụng Mulepohhechokuchon thì Rikyou Đệ Nhị sẽ trở nên hưng phấn, còn kẻ địch bị cảm hoá sẽ chợt muốn nói ra cụm từ ấy. Và vì không quen với tên của câu chú nên chúng dễ xảy ra lỗi lúc niệm chú và cắn phải lưỡi. Rikyou Đệ Nhị sẽ nhân sơ hở đó mà tung một kích trí mạng vào địch.”

“Khung cảnh thật nhạt nhẽo.”

“Nếu nhìn thấy tinh thần hăng hái của Rikyou Đệ Nhị, đối phương gần như sẽ phải nói ra lời ‘Mulepohhechokuchon… Rốt cuộc nó là gì?’ Với bọn ma vật sống tại vùng quê mùa như Ma Giới, chúng sẽ gặp khó khăn để nói ra cụm từ dài. Khi lẩm bẩm Mulepohhechokuchon bằng giọng điệu quê mùa thì đương nhiên chúng sẽ cắn phải lưỡi.”

“Cậu nói kiểu tự tin như vậy chứ mấy từ dài vẫn tồn tại ở các vùng địa phương thôi.”

“Và Rikyou Đệ Nhị rốt cuộc đã đối đầu Ma Vương.”

“Chỉ dùng mỗi Mulepohhechokuchon mà có thể tìm đến cả Ma Vương ư.”

“Nhưng quả nhiên là Ma Vương, đối phương có thể nói trọn câu ‘Mulepohhechokuchon… Rốt cuộc nó là gì?’ mà không bị cắn lưỡi.”

“Không nhất thiết phải là Ma Vương thì người ta mới không bị cắn lưỡi đâu.”

“Nhưng mấy cấm thuật do Ma Vương ở thế giới này tạo ra đều dài đến mức khó hiểu đó.”

“À, đúng là cũng có dạng như vậy.”

“Phong cách chiến đấu lấy Mulepohhechokuchon làm chủ thể đã không còn tác dụng, Rikyou Đệ Nhị nghĩ rằng bản thân đã rơi vào tình thế hiểm nghèo.”

“Không học được cái gì khác ư? Rốt cuộc người dịch chuyển dị giới đã dạy cái quái gì vậy?”

“Rikyou phải trị liệu vì triệu chứng nghiện Mulepohhechokuchon.”

“Nó là thuốc tê à.”

“Thế nhưng, đã có điều bất ngờ xảy ra. Mulepohhechokuchon đã phát động tác dụng lên Ma Vương vừa niệm cái tên Mulepohhechokuchon.”

“Là cái cảm giác có gì đó rất tuyệt nhỉ.”

“Vâng, vì thế nên Ma Vương lý giải rằng năng lực của dũng sĩ nằm ở Mulepohhechokuchon. Do đó, hắn bắt đầu phát động nhiều lần bằng niệm chú tốc độ cao vì muốn lợi dụng sức mạnh ấy.”

“Tôi có thể nhìn thấy diễn biến bị cạn MP.”

“Thật đáng tiếc, hắn ta đã cắn phải lưỡi.”

“Đúng là nó có thể trở thành câu líu lưỡi nhỉ.”

“Mulepohhechokuchon là ma pháp buộc phải niệm chú một cách cẩn thận. Ma Vương nhận thức sai lầm đã bị hạ gục bởi công kích từ Rikyou Đệ Nhị.”

“Tôi nghĩ đối phương chỉ nhận thức sai cái tác dụng gì đó rất tuyệt mà thôi.”

“Và như thế, thế giới trở nên hoà bình. Mulepohhechokuchon được truyền xuống hậu thế như là sức mạnh đã cứu rỗi thế giới.”

“Dù sao thì nó cũng đã thực sự đánh bại Ma Vương. Kể cả sau này lại có mối đe doạ mới thì chắc sẽ ổn thôi.”

“Rikyou hài lòng với kết quả ấy và một lần nữa dịch chuyển đi thế giới mới. Song, tôi là thể khái niệm ở thế giới ấy. Ngay khi Rikyou dịch chuyển thì tôi đã bị cưỡng ép bật ra khỏi danh sách ma pháp của anh ta và tiêu biến.”

“Vốn là thể khái niệm nên tôi nghĩ đáng lẽ không có chuyện tiêu biến gì đâu.”

“Tạm thời thì tôi cũng làm công việc ban xuống lời tiên tri vào buổi tối khi có người niệm Mulepohhechokuchon đó.”

“Cậu vừa ban lời tiên tri vừa tạo ra một dũng sĩ chiến đấu chỉ với Mulepohhechokuchon nhỉ.”

“Dù sao thì hoạt động truyền bá Mulepohhechokuchon cũng đã lưu lại thành quả tốt nhất.”

“Đúng là cậu cũng đã gieo xuống cụm từ Mulepohhechokuchon vào đầu người dịch chuyển du hành các dị giới rồi.”

“Nhân tiện thì quà mang về chính là bánh bao Mulepohhechokuchon được làm ra để tán dương Mulepohhechokuchon.”

“Ý tưởng cứ như nhà quê. Chỉ là dùng để ăn tráng miệng sau món cháo cũng không tệ lắm.”

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Sau khi ăn bánh bao Mulepohhechokuchon thì tôi hết cảm luôn rồi.”

“Hình như ăn xong là cảm nhận được có gì đó rất tuyệt và giúp nhiều chỉ số gia tăng bằng hiệu ứng giả dược đó.”

“Tôi không nghĩ chỉ hiệu ứng giả dược sẽ có thể đánh tan virus có ảnh hưởng đến cả thần linh đâu.”

Ghi chú

[Lên trên]
Dành cho những bạn đọc tác phẩm “Hội chứng muốn sống bình an tại dị giới” của cùng tác giả: hãy xem lại chương 36 thuộc Arc 5
Dành cho những bạn đọc tác phẩm “Hội chứng muốn sống bình an tại dị giới” của cùng tác giả: hãy xem lại chương 36 thuộc Arc 5
[Lên trên]
Tsukumogami là những thứ được tinh linh hay linh hồn trú ngụ sau khi trải qua năm tháng lâu dài. Shadow boxing, hay còn gọi là đánh gió, là một dạng luyện tập boxing bằng cách đánh vào không khí với đối thủ tưởng tượng
Tsukumogami là những thứ được tinh linh hay linh hồn trú ngụ sau khi trải qua năm tháng lâu dài. Shadow boxing, hay còn gọi là đánh gió, là một dạng luyện tập boxing bằng cách đánh vào không khí với đối thủ tưởng tượng
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
TRANS
Đôi này chắc không cần cái lễ đường nữa r =))))
Xem thêm
Mulepohhechokuchon- vũ khí tối thượng đã đánh bại ít nhất 2 Ma vương ☆▽☆
Xem thêm
Jsj
Nhưng mà vẫn thua luyện ngục cương viêm lôi minh minh giới cước của sư phụ cá hồi :))
Xem thêm
Main tới đâu là phải để lại và đem về thứ gì đó :)))
Xem thêm
Ở với main riết nhiễm tật xấu hơi nhiều rồi, cướp đồ ăn vặt rồi bảo đó là đồ cúng tế, liêm sỉ đâu mất rồi nữ thần ơi. Cơ mà mấy báo thủ này, báo cả thần linh rồi báo cả thế giới mình chuyển sinh đến, giờ thì không tha tương lai mấy nơi đó luôn, để lại hậu thế thứ gì đâu ấy 😂
Xem thêm