Nữ thần: “Cậu muốn trở th...
Antai (安泰) Mebaru (めばる)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 08: Hậu duệ của cây thế giới luôn cạnh tranh sinh tồn ác liệt với hải ly

18 Bình luận - Độ dài: 3,498 từ - Cập nhật:

u107482-0e51723f-9d08-49b8-b102-f1cbfa165a53.jpg

“Ồ, mail của cựu Ma Vương Spacious vừa được gửi tới nè.”

“Tại sao một Ma Vương có cuộc đời không ra gì mà lại còn chết tức tưởi vì cậu lại gửi mail cho cậu chứ?”

“Sau khi nhận phải cái chết đầy tiếc nuối thì anh ta đã chuyển sinh dị giới tại một công ty phái cử khác đó.” [note52480]

“Ở đây không phải công ty phái cử gì hết. Nếu tôi cử người như cậu đi thì sẽ bị kiện đấy.”

“Tôi nghĩ mình cũng có thành tích kha khá mà. Bản thân cũng từng đánh bại mấy Ma Vương với dũng sĩ rồi.”

“Tôi không phủ nhận, nhưng cách làm lại là vấn đề khác.”

“Mặc dù có chút duyên nợ, nhưng vì đã cùng nhau đánh bại vị thần mình ghét nên tôi với anh ta đã trao đổi thông tin liên lạc đó.”

“Trong giới này, dòng thời gian rất dễ bị sai lệch nên cậu hãy hạn chế liên lạc với thế giới khác đi.”

“Dễ lệch lắm ư?”

“Trong phạm vi tôi quản lý thì không vấn đề, nhưng nếu thần linh khác tiến hành chuyển sinh dị giới thì dòng thời gian sẽ xảy ra vấn đề sai lệch.”

“Tôi cũng chưa từng tự liên lạc nên không sao cả.”

“Cậu thô lỗ thật đấy, nhưng sao tôi lại có dự cảm xấu.”

“Không có chuyện đó đâu. Có vẻ như anh ta đã đi khắp thế giới trong thân phận người thừa kế Ma Vương nữa đó.”

“Anh ta có thể trở thành Ma Vương nên chắc cũng nắm rõ bí quyết nhỉ.”

“Nhờ có tuyệt kỹ do kỹ năng cheat nên anh ta cũng khá là thoải mái.”

“Về khoản đấy thì không thể cảm thán nổi rồi.”

“Sau khi đi đây đó một thời gian thì anh ta sống hạnh phúc cùng người phụ nữ mình yêu.”

“Thế thì tốt quá.”

“Tiện thể thì có vẻ bộ dạng của anh ta là cá hồi đỏ.”

“Vậy là tôi dự cảm đúng rồi. Chắc anh ta lại tiếp tục chuyển sinh phải không?”

“Tuyệt quá, nữ thần có thể dự đoán tương lai luôn! Thật đáng tôn kính.”

“Nếu cậu đang nghiêm túc thì tôi lo lắng cho trạng thái thần kinh của cậu đấy.”

“Cá hồi đỏ sao… Tôi lại nhớ đến sư phụ Benizake từng truyền thụ Luyện Ngục Cương Viêm Lôi Minh Minh Giới Cước cho mình.”

“Ký ức tốt mà khả năng quan sát của cậu tệ quá đấy.”

“Được rồi, tôi cũng phải cố gắng sống dị giới để không thua anh ta mới được.”

“Làm ơn đừng lưu truyền cụm từ mà tra chỉ ra được một trang.”

“Nào nào, lộn lộn hộp trưng cầu, từ bạn có bút danh Maroyaka, [hậu duệ của cây thế giới luôn cạnh tranh sinh tồn ác liệt với hải ly].”

“Đề xuất cụ thể đến không ngờ nhỉ.”

“Cái chỗ [ác liệt] hơi khó thật nhỉ.”

“Tôi thì thấy vài chỗ có độ khó cao hơn đấy.”

“Không phải đâu, trong chủ đề này có một khuyết điểm trí mạng. Đó là việc chúng ta đã biết được thân phận của thế lực địch thù, hiện giờ tôi chỉ cần tra điểm yếu của hải ly trên mạng là xong rồi. Ôi không, tôi không tìm thấy gì hết.”

“Cậu mới là ngáo đấy. Đối với động vật có thể săn bắt bình thường thì sao lại có nhược điểm chứ.”

“Tức là tôi phải chiến đấu với đối tượng không có điểm yếu sao? Thế thì ác liệt thật.”

“Đừng đơn giản đồng ý chỉ vì như vậy. Vậy thì hãy lựa chọn thiết lập nào.”

“Có sát thương chuyên chống hải ly không nhỉ?”

“Không có.”

“Kháng hải ly thì sao?”

“Không có.”

“Khiên hải ly thì?”

“Không có. Cậu còn giỡn mặt nữa là tôi không cho cậu thiết lập nào đấy.”

“Chỉ là cái dòng gặm nhấm thôi, cho dù không có kỹ năng cheat thì tôi cũng có thể gặm toàn bộ chúng."

"Vì thấy bực với cái thái độ của cậu nên tôi sẽ giới hạn thiết lập còn 3 cái.”

“Ôi không, thật ác liệt quá đi.”

“Không phải cứ nói ác liệt là hay đâu. Cậu chỉ còn 2 thôi.”

“A, nữ thần xinh đẹp nhất thế giới, xin ngài hãy khoan dung độ lượng cho kẻ này.”

“Đành chịu vậy, cậu vẫn còn 3 đấy.”

“Ngon lành, dễ dụ quá.”

“Còn lại 1.”

“Chết cha.”

-------------------------------------------------------------------

“Nhắc mới nhớ, cậu ta đang làm gì nhỉ? Quả nhiên là gửi đi mà không có thiết lập cheat nào cũng tội thật.”

“Tôi về rồi nè.”

“Quả nhiên là không được sao.”

“Tiếc lắm luôn, nhưng mà vui thật đó.”

“Tôi lo lắng thừa rồi. Vậy thì hãy nghe cậu báo cáo nào.”

“Tôi đã sinh ra làm hậu duệ của cây thế giới Yggdrasilo đó.” [note52481]

“Tên nghe như hàng nhái vậy.”

“Đây là bộ dạng ba ngày sau khi sinh của tôi.”

“Toàn là mầm mới mọc lên.”

“Hình ảnh khoả thân hiếm có của tôi đó.”

“Tôi không công nhận cái này là khoả thân.”

“Vì cần vài chục năm để trưởng thành thuận lợi nên chúng ta sẽ vừa cắt đi đoạn này vừa nói về thế giới quan nào.”

“Dù gì thì cậu cũng là cây cổ thụ. Hình như các cậu đã luôn cạnh tranh sinh tồn ác liệt với hải ly phải không.”

“Đúng vậy. Cha tôi, cây thế giới Yggrasilo, nằm ở trung tâm thế giới được xây dựng quanh mình. Xung quanh là rất nhiều anh em làm rừng rậm mà nhìn lên người cha khổng lồ.”

“Thế giới quan giống như truyện cổ tích nhỉ.”

“Nhưng vào một hôm, chiến tranh bỗng bùng nổ bởi quân đoàn hải ly đột nhiên xuất hiện.”

“Quân đoàn hải ly thì ổn thôi, nhưng đám cây cối làm thế nào để chiến tranh vậy?”

“Cây cối có thể trao đổi với động vật bằng niệm thoại nên những loài động vật trong rừng đã hợp tác đó.”

“Thế thì thật vững tâm, nhưng nếu có nai hay gấu hợp tác thì không phải hải ly không thể thắng sao?”

“Là vì đám hải ly được vũ trang bằng vũ khí cận đại.”

“Ác liệt thật nhỉ, và hải ly gì ở đây chứ?”

“Đó là đội quân đi bằng hai chân, trao đổi bằng ngôn ngữ trình độ cao, năng lực học tập rất tốt, hơn nữa còn theo chế độ phân chia giai cấp.”

“Không phải là người sao?”

“Thức ăn chủ yếu là cây.”

“Là hải ly thật.”

“Đứng trước súng đạn, đám thú vật cỏn con không thể làm gì nên tình huống của chúng tôi rơi vào bất lợi.”

“Đám thú vật cỏn con ấy lại là kẻ địch đấy.”

“Tuy nhiên, một khi biết được mục tiêu của chúng là cây thế giới thì toàn thể sinh vật trên thế giới đều hợp tác với chúng tôi.”

“Hải ly đối đầu thế giới nghe cứ đần kiểu gì.”

“Song, rất nhiều sinh vật đã tuyệt diệt vì sự tấn công mãnh liệt của hải ly.”

“Cứ như con người nhỉ.”

“Con người đã tuyệt chủng vào 800 năm trước khi tôi sinh ra rồi.”

“Sợi dây cứu mạng đã bị cắt đứt rồi sao. Còn sự tiến hoá của hải ly khủng thật.”

“Chúng được sinh ra sau khi một nhà nghiên cứu muốn tạo nên loài hải ly biết nói chuyện đó.”

“Mấy trò của loài người lại tạo ra bi kịch chẳng ra gì.”

“Cảnh tượng những người anh em ở rìa bị hải ly gặm nhấm từ chân thật sự cứ như phim máu me R-18 vậy.”

“Trông có vẻ sẽ được chiếu vào giờ vàng đấy nhỉ.”

“Giờ thì tôi sẽ đi vào câu chuyện chính.”

“Trông có vẻ vất vả thật, nhưng hãy nghe nào.”

“Đó là lúc tôi trở thành người lớn ở tuổi 180.”

“Không phải là vài chục năm sao? Với lại cậu đâu phải người.”

“Vào lúc tôi trở thành cây lớn, rốt cuộc cũng tới lúc bản thân đối đầu với hải ly.”

“Nếu hải ly biết dùng vũ khí cận đại thì có lẽ mang theo thiết lập tôi đã bác bỏ sẽ tốt hơn nhỉ.”

“Vì cảm thấy phiền não không biết dùng thiết lập thế nào nên tôi đã tự mình cố gắng.”

“Là sức mạnh dùng niệm thoại để nói chuyện với động vật và nhờ chúng chiến đấu ư?”

“Không phải, tôi đã vận dụng cổ họng tự mãn của mình để thực hiện công kích dạng sóng.”

“Cậu là Mandrake à?” [note52482]

“Tôi đã dùng lý luận rằng hải ly cũng là động vật, nếu có thể dùng sóng niệm để gửi lời thì chẳng phải cũng có thể tấn công bằng sóng sao?”

“Tôi cũng không biết có nên đồng ý không nữa.”

“Hải ly lần lượt gục ngã trước tiếng hét chất chứa linh hồn của tôi.”

“Hiệu quả không ngờ nhỉ.”

“Dù sao tôi cũng phát ra khoảng 200 dB mà.”

“Sóng niệm mà còn ồn hơn cả máy bay phản lực.”

“Tuy nhiên, vì đợt tấn công mãnh liệt của hải ly mà động vật đồng minh cũng sùi bọt mép mà gục ngã.”

“Có lẽ là tại sóng niệm của cậu đấy.”

“Tuy nhiên, nhờ những hy sinh đáng quý ấy mà bọn hải ly đã dừng tấn công.”

“Mặc dù hy sinh đó là không cần thiết.”

“Rốt cuộc, lão đại của đám hải ly đã xuất hiện nhằm đả thông tình huống này.”

“Chắc là không khác gì hải ly đâu nhỉ.”

“Bộ lông như lụa chống thấm nước, chân sau có màng, chiếc đuôi lớn phẳng mang hình dạng như mái chèo.”

“Đúng là hải ly rồi.”

“Tên của gã là Alenu Makajan, sở thích là chơi ở trung tâm game.”

“Hải ly mà đi trung tâm game sao?”

“Nếu có thể làm vũ khí cận đại thì dĩ nhiên sẽ có trung tâm game rồi.”

“Phải vậy không? Chắc vậy thật.”

“Bọn hắn sử dụng thi thể của các anh em mà dựng một con đập nước rồi xây trại tập trung trên đó. Thật là một đám thú vật có sở thích xấu xa.”

“Dù sao thì đó là đập nước bằng gỗ mà. Tôi còn thấy nó hay ho đấy chứ.”

“Vì Alenu Makajan xuất hiện trước mặt nên tôi đã dùng tiếng thét 300 dB để hạ thủ trước.”

“Uy lực lại tăng lên rồi sao.”

“Nhưng thật đáng kinh ngạc, Alenu Makajan cũng dùng tiếng thét mà triệt tiêu công kích của tôi.”

“Hải ly thét… hình như tôi từng thấy ở đâu rồi. Nhưng dùng tiếng thét có thể triệt tiêu sóng niệm ư?” [note52483]

“Chuyện đấy thì cứ xem như là do fantasy đi.”

“Gặp chuyện là lại dùng fantasy để biện hộ sao.”

“Trận đấu với thực lực tương đương. Cả hai bên nhận trọng thương mà kết thúc lần gặp đầu tiên bằng kết quả hoà.”

“Trọng thương kiểu gì chứ?”

“Hai bọn tôi đều bị đau họng.”

“Ra là vậy. Khoan, cậu có cổ họng đâu?”

“Vì kế thừa dòng máu của cây thế giới nên tôi sớm lành lặn hơn đối phương, vì vậy mà tôi có thể chịu đựng công kích tiếp theo của hắn.”

“Máu ở đâu ra?”

“Thời gian dần trôi qua, tôi phải trải nghiệm những cuộc ly biệt đầy nước mắt với các anh em đã ngã xuống.”

“Nước mắt cũng không.”

“Cô cũng đâu nhất thiết phải nói như thể tôi là kẻ không máu không nước mắt chứ.”

“Không máu không nước mắt, thậm chí còn chả phải người. Cậu là cây mà?”

“Mặt khác, Alenu Makajan vừa đi chơi trung tâm game vừa chữa trị vết thương.”

“Phải tịnh dưỡng đi chứ.”

“Mặc dù đã cố chống cự, nhưng cuối cùng cũng xuất hiện ngày mà lớp phòng ngự của tôi bị đột phá.”

“Ố chà, cậu bại trận ư?”

“Bọn chúng đã đi vòng qua.”

“Lựa chọn đúng đắn, nhưng nếu đã có vũ khí cận đại thì chẳng phải sẽ làm được gì sao?”

“Với động vật thì chỉ cần súng bắn ở cự ly trung bình là được, dù sao cây cối cũng vướng víu quá. Vũ khí tầm xa thì lại không có.”

“Thiết lập hợp lý một cách thừa thãi.”

“Vì bó tay bó chân, tôi chỉ có thể cắn ngón tay mà nhìn các anh em và cha bị hải ly gặm nhấm.”

“Cậu có tay chân đâu, cả miệng lẫn ngón tay cũng thế.”

“Không, tôi có chân mà.”

“Tại sao?”

“Do thiết lập.”

“Tại sao?”

“Nếu là cây thì chẳng phải không thể di chuyển sao? Cho nên tôi mới muốn khả năng đi bộ…”

“Cũng đúng____ cái quái gì chứ. Cơ mà chẳng phải cậu có thể dùng chân ư?”

“Đến lúc nhớ ra thì đã quá trễ, cũng do tôi chưa dùng chân suốt 180 năm nữa.”

“Chuyện đó cũng đành chịu.”

“Khi chợt nhớ ra mình có chân thì tôi đã nhót một cái mà bò ra khỏi mặt đất.”

“Kinh dị thật đấy.”

“Tôi chạy băng băng 100m mỗi giây và đá tứ tung đám hải ly tấn công mọi người.”

“Kinh dị thật đấy.”

“Bản thân cũng tiện mồm sử dụng tiếng thét 400 dB.”

“Kinh dị khủng hoảng.”

“Những anh em cùng người cha dù hấp hối nhưng vẫn còn sống đã thành tâm thành ý mà nói rằng ‘Mày im lặng chút đi.’

“Hẳn rồi.”

“Và rồi họ nói rằng kẻ có thể kết thúc trận chiến này chỉ có hậu duệ cây thế giới mọc chân như tôi mà thôi.”

“Chuyện mọc chân là quan trọng nhất sao… Cậu làm hỏng câu chuyện rồi đấy.”

“Sau khi trở nên hăng hái, tôi hướng tới con đập của bọn chúng bằng những bước chân rón rén.”

“Rón rén?”

“Nếu tạo ra tiếng bước chân thì đối phương sẽ nhận ra còn gì.”

“Cậu nghĩ một cái cây thế giới 180 năm tuổi sẽ không bị nhận ra khi tiếp cận bằng cách đi rón rén ư?”

“Tôi đã tiếp cận cổng vào một cách bình an mà không ai nhận ra.”

“Không thể nào.”

“Chắc chắn đó là do ngài fantasy đã trợ giúp tôi đó.”

“Tôi nghĩ ngài fantasy đang hận cậu thì đúng hơn.”

“Tuy có hải ly đứng canh tại cổng vào, nhưng tôi đã nhanh chóng dùng tiếng thét mà thành công hạ gục đối phương.”

“Rón rén đâu rồi?”

“Nhưng khi bước vào thì đám hải ly đã mặc sẵn trang bị mà chờ tôi.”

“Cậu vừa dùng tiếng thét 400 dB mà nói gì vậy hả?”

“Tôi cảm nhận được sự phản bội tồi tệ từ ngài fantasy.”

“Người ta không làm gì mà lại bị vu khống rồi.”

“Nếu đã bị bại lộ thì không còn cách nào, tôi vừa nhảy qua nhảy lại với tốc độ lưu lại tàn ảnh mà giẫm đạp bọn hải ly.”

“Nhảy qua nhảy lại?”

“Không phải làm vậy thì sẽ có thể né được đạn sao?”

“Tôi thật muốn mắng bản thân vì suýt đồng ý.”

“Khi tiến vào trong cùng thì tôi đã gặp lại đối thủ đầy duyên nợ, Alenu Makajan.”

“Duyên nợ… mà cũng đúng.”

“Alenu Makajan vừa đi về từ trung tâm game đã nói với tôi rằng.”

“Có cần yếu tố đấy không?”

‘Ui vãi, cây éo gì mà biết đi vậy.’

“Không ngờ lại bị hải ly chỉ ra đúng điểm quan trọng nhất.”

“Và rồi trận quyết chiến đã bắt đầu. Những tiếng sóng âm gào thét giao thoa lẫn nhau.”

“Trận chiến mà chẳng ai muốn thực hiện giữa trại tập trung cả.”

“Tiếng thét của Alenu Makajan đã trở nên mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều. Có vẻ như những buổi luyện giọng của hắn đã có thành quả.”

“Chỉ luyện giọng thì không thể đối đầu với vũ khí huỷ diệt bằng âm thanh đâu.”

“Về khoản đó thì ngài fantasy…”

“Ngài fantasy sẽ chuyển sinh dị giới mất nên vừa vừa phải phải thôi.”

“Vì không thể thua cuộc nên tôi vừa nhảy qua nhảy lại vừa thét.”

“Nhảy qua nhảy lại làm gì?”

“Không biết có tạo ra hiệu ứng Doppler không nhỉ?” [note52484]

“Đừng có hỏi tôi.”

“Trận chiến vừa di chuyển bên trong đập vừa liên tục chuyển chỗ.”

“Phiền toái lớn đấy.”

“Trên cầu, dưới tháp đồng hồ, trên đài thiên văn, trong khuôn viên ngôi đền, trong viện bảo tàng, trong bảo tàng nghệ thuật.”

“Nền văn minh của hải ly cũng không tệ nhỉ. Với lại không phải cậu đang đi tham quan ngắm cảnh đấy chứ?”

“A, đây là bức hình lúc ấy.”

“Một tấm hình của hải ly với cái cây bị mờ vì nhảy qua nhảy lại.”

“Trong nhà nghỉ, trong suối nước nóng, trong chăn.”

“Trọ lại một đêm luôn.”

“A, đây là bức hình lúc ấy.”

“Hải ly đấy không phải đang hát karaoke tại phòng khách chung sao? Cùng với đó là cái cây bị mờ.”

“Cuộc chiến kéo dài đã đi đến hồi kết. Khi thành công đỡ kỹ năng gauge do Alenu Makajan phát ra thì đối phương sẽ bị khựng lại vài khung hình. Và nhân vật tôi điều khiển sẽ không bỏ lỡ khoảnh khắc ấy mà lập tức tung tuyệt kỹ Guard Cancel.” [note52485]

“Không phải các cậu đang thi đấu tại trung tâm game đấy chứ?”

“Sau thắng lợi khó khăn, tôi đã giương danh trở thành cây mạnh nhất tại trung tâm game.”

“Ngài fantasy nhầm dị giới rồi.”

“Alenu Makajan bại trận đã hứa rằng sẽ không ra tay với cây thế giới nữa.”

“Quyết định bằng game thì tôi không chấp nhận đâu. Với lại thức ăn chính của họ là cây mà?”

“Thức ăn chính là cây, nhưng mà họ vẫn có thể ăn gạo với bánh mì.”

“Ăn tạp ư.”

“Dù sao thì họ cũng là hải ly được con người cải tạo mà.”

“Tôi muốn biết lý do họ tấn công cây thế giới.”

“Ngoài ăn uống thì còn có thể dùng để làm đập nước nữa.”

“Hải ly vẫn là hải ly nhỉ.”

“Và như vậy, thế giới đã được cứu rỗi.”

“Tại sao thế giới lại được cứu rỗi như vậy chứ?”

“Kịch chiến với ngoại địch, chuyển động không ngừng nghỉ, những trận chiến ác liệt.”

“Còn nhảy quay nhảy lại thì?”

“Tuy nhiên, chờ đợi kẻ đã cứu thế giới lại là những ánh mắt phân biệt đối xử như nhìn vào kẻ dị hợm.”

“Dù sao thì cậu cũng là cây thế giới mọc chân mà.”

“Những tháng ngày bị người khác xin tha mạng chỉ vì tôi tiếp cận bằng cách đi rón rén.”

“Tôi cũng sẽ chọn cách xin tha mạng nếu bị một cái cây thế giới mọc chân tiếp cận bằng cách đó.”

“Vì không thể chịu được tình cảnh ấy, tôi đã nhờ Alenu Makajan dùng bản thân làm nguyên liệu mà rời khỏi trần thế.”

“Người có thần kinh mạnh như cậu mà phải làm vậy ư.”

“Các cô gái đáng yêu đã không còn, tôi không muốn phải ở một thế giới chỉ toàn thực vật và hải ly đâu.”

“Đúng là con người đã tuyệt chủng rồi.”

“Alenu Makajan sảng khoái đáp ứng, giải thể tôi và lắp vào một phần con đập.”

“Một cái cây thế giới mọc chân mà kẻ đó lại dễ dàng chấp nhận nhỉ.”

“Đôi chân thì bị bóc ra mà trang trí tại quảng trường.”

“Kinh dị thật đấy.”

“Đây là tấm hình lúc đó.”

“Là Gia tộc Inu* à?” [note52486]

“Và vì thế nên tôi đã quay về.”

“Nội dung khiến tôi cảm thấy muốn cầm bánh kẹo đến để tạ lỗi ngài fantasy có khả năng phải chuyển sinh tại chỗ của vị thần nào đấy.”

“Và đây là quà mang về.”

“Cậu mà đem chân trần về là tôi gắn vào người cậu đấy.”

“Tôi không mang quà kinh dị như vậy về đâu.”

“Tôi vẫn chưa tha thứ chuyện cậu mang về thi thể gấp thành 6 khúc của Ma Vương nhân ngư lần trước đó.”

“Lần này là mầm của cây thế giới cơ. Tôi đã bỏ vào chậu mà mang về nè.”

“Nếu thứ này lớn lên thì không gian ở đây sẽ bị chèn ép mất.”

“Không sao cả. Đây là loại hạt đã cải thiện nên không lớn như vậy đâu.”

“Vậy sao còn là cây thế giới? Mà thôi cũng được.”

“À mà nếu rút ra khi ở trong chậu thì nó sẽ thét lên nên cô hãy chú ý nhé.”

“Thế là Mandrake còn gì.”

Ghi chú

[Lên trên]
Công ty phái cử: còn được gọi là công ty xuất khẩu lao động.
Công ty phái cử: còn được gọi là công ty xuất khẩu lao động.
[Lên trên]
Tên trong thần thoại là Yggdrasil
Tên trong thần thoại là Yggdrasil
[Lên trên]
Hay còn được gọi là cây khoai ma, là loại cây có thật với hình dạng giống như một người đàn ông nhăn nhúm. Ngoài ra, nó còn là loại cây được miêu tả trong thần thoại với đặc trưng rằng sẽ bắt đầu thét khi bị nhổ lên và có thể khiến người nhổ lên chết đi.
Hay còn được gọi là cây khoai ma, là loại cây có thật với hình dạng giống như một người đàn ông nhăn nhúm. Ngoài ra, nó còn là loại cây được miêu tả trong thần thoại với đặc trưng rằng sẽ bắt đầu thét khi bị nhổ lên và có thể khiến người nhổ lên chết đi.
[Lên trên]
Những ai chưa biết thì hãy tra “screaming beaver meme” nhé.
Những ai chưa biết thì hãy tra “screaming beaver meme” nhé.
[Lên trên]
Là hiệu ứng tần số và bước sóng của các sóng bị thay đổi khi nguồn phát sóng chuyển động tương đối với người quan sát.
Là hiệu ứng tần số và bước sóng của các sóng bị thay đổi khi nguồn phát sóng chuyển động tương đối với người quan sát.
[Lên trên]
Guard Cancel: Một kỹ thuật đặc biệt trong game đối kháng.
Guard Cancel: Một kỹ thuật đặc biệt trong game đối kháng.
[Lên trên]
Ref từ quyển tiểu thuyết trinh thám có tên “Gia tộc Inugami” và đã được chuyển thể thành phim. Trên bìa của đĩa phim là hình ảnh đôi chân của một thi thể chổng ngược ở giữa hồ.
Ref từ quyển tiểu thuyết trinh thám có tên “Gia tộc Inugami” và đã được chuyển thể thành phim. Trên bìa của đĩa phim là hình ảnh đôi chân của một thi thể chổng ngược ở giữa hồ.
Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Cảm ơn trans
Xem thêm
Từ từ, nghĩa là con cá hồi dạy main skill hồi main là cua ẩn sĩ là ông ma vương gấp 6 mảnh đó à?
Xem thêm
Phê đá v:)))
Xem thêm
Bộ này cần một anime gấp phê đá quá
Xem thêm
Đọc cười vl
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
TRANS
Có cần mất não như thế ko🤯🤣
Xem thêm