Nữ thần: “Cậu muốn trở th...
Antai (安泰) Mebaru (めばる)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 26: Chất nổ dùng khi nổ tung bọn sướng đời

17 Bình luận - Độ dài: 3,120 từ - Cập nhật:

Một chút bối cảnh cho chương này: Ở Nhật Bản, có một dạng từ lóng trên mạng hay dùng để rủa bọn yêu nhau là “Bọn sướng đời nổ tung hết đi!”

   

======================================

   

“Tôi vừa nghĩ tới một chuyện, tại sao lại là chuyển sinh dị giới chứ?”

“Thật không thể tưởng tượng được đây là lời của người vừa định ôm lấy tôi nên bị thiêu cháy bởi nghiệp hoả địa ngục và hồi sinh vài giây trước đấy.”

“Tuy không phải câu hỏi to tát gì, chỉ là trong trường hợp của tôi thì hồi sinh chẳng phải sẽ nhanh hơn sao?”

“Cũng phải. Nếu làm được thì cách đó là nhanh nhất rồi.”

“Không được ư?”

“Vị thần ở thế giới của cậu rất khắt khe với quy tắc nên khó lắm. Có những vị thần không chấp nhận chuyện tái sinh chuyển sinh một cách đơn giản đâu.”

“Tức là việc chấp nhận người chuyển sinh cũng phải tuỳ vào lòng dạ của vị thần đó nhỉ.”

“Đúng vậy. Sự tồn tại của cậu đang dần bị cho vào danh sách đen vì những lần phá hoại tại nơi chuyển sinh đấy.”

“Thật khó quá đi, tôi đánh bại cả Ma Vương cơ mà.”

“Và cả dũng sĩ nữa. Ngoài ra, điều quan trọng nhất với các vị thần tạo ra thế giới chính là kết cục của thế giới ấy đáp ứng bao nhiêu kỳ vọng của mình. Đa số thì chỉ cần câu chuyện viên mãn là đủ để thoả mãn rồi, nhưng cậu lại thường xuyên phá hỏng mấy chuyện ấy.”

“Tôi chiến đấu hùng hồn anh dũng lắm mà.”

“Vấn đề ở đây là vô sinh vật.”

“Bó buộc bởi ngoại hình thì đủ hiểu lòng dạ mấy vị thần đó rồi nhỉ.”

“Chẳng hạn như nhân vật chính trong phim Hollywood là hàng tạp hoá, cho dù mang tính bất ngờ thì cũng không ai cảm động nổi đâu. Bọn họ mong muốn kịch tính hơn là hài hước đấy.”

“Hừm, tức là nếu diễn kiểu kịch tính hùng hồn thì có lẽ họ sẽ thoả mãn ư.”

“Có lẽ đỡ hơn chuyện bắn nước chanh mà chiến đấu đó. Mà trông có vẻ cậu có hứng làm đàng hoàng rồi, vậy thì hãy nương theo đó mà chuyển sinh dị giới nào.”

“Vậy thì lấy hộp trưng cầu ra và chọt tay vào… Ái chà.”

“Có chuyện gì ư?”

“Cảm giác này… hình như đã hơn 200 cái rồi.”

“Rốt cuộc là ai và gửi đến như thế nào vậy? Mặc dù có suy nghĩ cũng chẳng được gì.”

“Lao xao lao xao phốc. Từ bạn có bút danh Nanh sói Kurotsuchi, [chất nổ dùng khi nổ tung bọn sướng đời].”

“Kịch tính thì đúng là kịch tính thật. Mà hình như không phải đó là người từng gửi chủ đề sao.”

“Là người gửi [Kim giây của tháp đồng hồ] và [Bầu không khí khó xử đến từ người đàn ông độc thân buồn bã ngồi một mình đằng sau cặp đôi đang hôn nhau] nhỉ.”

“Từ trong hơn 200 cái mà bốc ra được 3 lần thì người này có tài năng của nghệ nhân bưu thiếp đấy.” [note53409]

“Nhưng không ngờ ba lần liên tiếp đều có diễn biến đối địch với bọn sướng đời đó.”

“Về chuyện kim giây của tháp đồng hồ thì tôi không nghĩ người ta cố tình đâu.”

“Chất nổ dùng để nổ tung bọn sướng đời sao… Nếu có sát thương lớn quá thì dễ gây chết người lắm.”

“Đúng rồi nhỉ. Mặc dù cảm thấy buồn nôn khi nhìn mấy cặp đôi hạnh phúc, nhưng họ cũng không có tội tình gì.”

“Không ngờ nữ thần cũng khắt khe với cặp đôi ghê. Trước hết thì phải tìm kiếm nơi chuyển sinh có người trông như sẽ nổ tung đám sướng đời… Ừm ừm, có lẽ cô gái này ổn đó.”

“Phạm nhân là nữ giới sao. Do nội dung nên cậu cũng khó có thể làm gì nên tôi sẽ bỏ qua lần này vậy.”

“Cũng không phải không làm được. Tôi có thể thổi tung quần áo cô ấy khi nổ mà.”

“Nếu được thì tôi mong cậu có thể đi theo hướng kịch tính thôi.”

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Nhưng cái hộp trưng cầu này nhìn kiểu gì cũng chỉ là hộp mà… Can thiệp thời không… Khoan, là can thiệp thứ nguyên____”

“Tôi về rồi nè.”

“Ồ, mừng cậu quay về. Quả nhiên vẫn không được sao.”

“Kịch tính thì có nhưng đáng tiếc là vẫn không được.”

“Cậu là chất nổ dùng để nổ tung bọn sướng đời nhỉ. Cậu đã trở thành chất nổ dạng nào vậy?”

“Là vỏ chuối.”

“Một lần nữa.”

“Là vỏ chuối.”

“Vỏ chuối là chất nổ ư? Làm sao có chuyện đó chứ.”

“Tôi sẽ giải thích thật dễ hiểu. Trước tiên thì hãy nhìn vào bức hình này.”

“Một tấm hình chụp cặp đôi có vẻ rất thân mật đang bước đi. Ở phía trước bọn họ lại đang có một vỏ chuối.”

“Và đây là tấm thứ hai của vài giây sau.”

“Khoảnh khắc người đàn ông giẫm lên vỏ chuối và lộn ngược lên.”

“Và đây là tấm thứ ba ngay sau đó.”

“Phát nổ rồi. Chuyện này hoạt động như thế nào vậy?”

“Khi té ngã thì sẽ phát nổ. Như kiểu hài hước ấy.”

“Cậu khiến người ta cười kiểu kịch tính làm gì hả?”

“Tiện thể thì đây là tấm thứ tư.”

“Cặp đôi với mái tóc Afro. Nhìn thì không có ngoại thương gì, nhưng khuôn mặt của họ trông rất thảm hại.” [note53410]

“Đúng vậy, bọn sướng đời giẫm lên tôi và té ngã sẽ phát nổ rồi bị xù tóc.”

“Ra là vậy, không hiểu gì sất.”

“Trước tiên thì nữ thần cứ hiểu rằng tôi đã chuyển sinh thành vỏ chuối kiểu đó là được.”

“Tôi muốn từ chối hiểu chuyện này, nhưng thế thì chuyện sẽ chẳng tới đâu nên cứ chấp nhận đi vậy.”

“Vậy thì giờ là màn giới thiệu cộng sự lần này. Có một cô gái không sướng đời đã nhìn thấy cặp đôi bị xù tóc. Đó chính là Ichela.”

“Nhìn hình thì diện mạo trông cũng không tệ lắm. Không phải đủ để làm đám sướng đời sao?”

“Thực ra hình mẫu đàn ông lý tưởng của Ichela quá cao nên mãi không thể tìm ra đối tượng tốt.”

“Đúng là hay có loại người này thật. Kiểu người cứ đòi với cao những thứ không hợp với mình. Trước mắt cũng có một người này.”

“Tôi sẽ áp sát vào một lúc nào đó thôi. Tiện thể thì hình mẫu lý tưởng của Ichela là 3K.”

“Lại xuất hiện cụm từ mà gần đây không nghe thấy. Là vóc dáng cao, học lực cao và thu nhập cao nhỉ.”

“Là người khiển gió, khiển sét và biết chơi Castanets.” [note53411]

“Nhắc mới nhớ, đây là thế giới fantasy. Và Castanets…”

“Ủa? Nữ thần không biết Castanets ư?”

“Dĩ nhiên là biết. Ý của tôi là người dùng nhạc cụ Castanets có gì hấp dẫn chứ.”

“Mấy dân chuyên tuyệt lắm đó.”

“Có cả dân chuyên sao?”

“Có mà. Tìm kiếm Castanets và Pro là ra nè.”

“Ừm, đúng là tuyệt thật.”

“Người khiển gió khiển sét thì có không ít, nhưng vì người chơi Castanets quá ít nên Ichela vẫn còn độc thân.”

“Mấy người chuyên chơi Castanets chẳng ai lại đi điều khiển gió hay sét cả.”

“Quay lại câu chuyện, Ichela nhìn chằm chằm tôi trên mặt đất với ánh mắt quái lạ.”

“Đầu tiên là phản ứng rất hiển nhiên nhỉ.”

“Và cô ấy cứ thế giẫm lên tôi và lộn một vòng tuyệt đẹp trên không trung.”

“Lòng hiếu kỳ thật mạnh.”

“Ai da, tôi cũng rất bất ngờ trước bộ dạng quyết tâm của Ichela lắm luôn. Thế nhưng, tôi là vỏ chuối sẽ nổ tung đám sướng đời bị trượt té và khiến họ mang mái tóc Afro. Vì vậy nên Ichela bị trượt té cũng không có vụ nổ nào cả.”

“Về khoản đó thì cậu vẫn phân biệt rõ ràng nhỉ.”

“Khi người không sướng đời trượt ngã bởi tôi thì khuôn mặt ông chú gần đó sẽ trở thành tranh gekiga.” [note53412]

“Còn thảm hoạ hơn cả Afro.”

“Nhìn thấy ông chú ủ rũ chợt biến thành tranh gekiga lịch lãm, Ichela tin chắc rằng tôi chính là vỏ chuối kỳ diệu.”

“Tôi hơi tò mò phản ứng của người có khuôn mặt bị biến thành tranh gekiga đấy.”

“Vì có thêm bá khí nên người đó rất vui.”

“Tôi cầu nguyện sẽ không xuất hiện thêm người tranh gekiga.”

“Trong đầu Ichela chỉ có âm mưu nổ tung đám sướng đời đáng hận.”

“Chuyện đó cũng là vấn đề đấy.”

“Ichela ném một cú underhand tuyệt đẹp đến dưới chân của cặp đôi.” [note53413]

“Là nữ nên dĩ nhiên sẽ không ném overhand rồi.” [note53414]

“Và cặp đôi giẫm lên tôi, phát nổ và mái tóc xù lên.”

“Làm ác cũng không ít nhỉ. Nhưng nếu chỉ nằm ở phạm vi chọc phá thì tôi cũng không định trách mắng đâu.”

“Đầu tiên, Ichela đã thành công khiến 80% cặp đôi ở đất nước mình đang hoạt động mang mái tóc Afro.”

“Mới đầu mà đã gây ra trào lưu Afro.”

“Những người bị xù tóc vì vụ nổ của tôi sẽ luôn giữ mái tóc ấy nếu vẫn là bọn sướng đời.”

“Là lời nguyền Afro ư. Nhưng mỗi lần đều phát nổ mà cậu chẳng gặp hề hấn gì nhỉ.”

“Chuyển sinh thành chất nổ thì đương nhiên phải thêm khả năng chống chịu vụ nổ chứ.”

“Hầu như chẳng có chất nổ nào có khả năng kháng nổ đâu.”

“Ma Vương Ichela cao giọng cười lên, tuyên bố sẽ khiến 20% cặp đôi còn lại bị xù tóc và tạo nên thế giới lố bịch.”

“Không ngờ lại là Ma Vương.”

“Kéo theo đó, tôi cũng cười theo.”

”Cậu cười luôn ư.”

“Cô ấy giật mình lắm đó.”

“Tại vì chiếc vỏ chuối mình ném suốt từ trước đến giờ lại cười lên mà.”

“Tuy vậy, tôi vốn là chiếc vỏ chuối tạo nên kỳ tích. Thế nên cô ấy đã nhanh chóng chấp nhận và bắt tay để khiến bọn sướng đời mang mái tóc Afro.”

“Nhưng cậu có tay đâu.”

“Có đó, nhót lên một cái.”

“Có thật sao. Cậu đúng là thích mọc tay chân nhỉ.”

“Song, khi 80% cặp đôi trong nước bị dính phải Afro thì quốc gia cũng không phải không có đối sách. Họ đã gọi dũng sĩ đến để bắt giữ thủ phạm vụ án.”

“Không gọi cảnh sát sao.”

“Tại vì đây là fantasy.”

“Rốt cuộc thì ai lại nghĩ ra cái phong trào gọi kẻ đối đầu Ma Vương là dũng sĩ vậy.”

“Quả nhiên là dũng sĩ. Vì biết rằng các cặp đôi bị nhắm đến nên anh ta lập tức suy đoán rằng thủ phạm chính là một kẻ không sướng đời.”

“Phần lớn người đều có thể nghĩ ra từ đầu đấy.”

“Và rồi anh ta cũng suy đoán rằng đó là loại không sướng đời đáng thương độc thân do hình mẫu lý tưởng quá cao, hơn nữa còn là một cô gái thích người chơi Castanets.”

“Dũng sĩ tuyệt quá, không phải đó là thám tử đấy chứ?”

“Không phải, là dũng sĩ đó. Anh ta đã thể hiện rất nhiều dũng khí như một mình hát karaoke, một mình đi cắm trại nướng BBQ, một mình chơi ban nhạc.”

“Hoá ra là kẻ có dũng khí. Với lại cái cuối cùng chẳng phải là chơi solo ư?”

“Chẳng bao lâu sao, dũng sĩ đã tìm ra Ichela và màn rượt đuổi định mệnh bắt đầu.”

“Có phải là định mệnh không? Tôi chẳng thấy nhân quả gì ở đây hết.”

“Ichela vừa chạy vừa ném tôi nhằm khiến dũng sĩ té ngã.”

“Bị đối phương né thì chẳng phải khó thu hồi lắm sao?”

“Không sao hết. Trong thiết lập của tôi có cả [nhất định sẽ quay về sau khi bị ném ra] đó.”

“Thiết lập tiện lợi quá nhỉ.”

“Nếu đã dùng như chất nổ thì chuyện ném đi cũng đã nằm trong suy nghĩ của tôi.”

“Chuyện đó thì cũng có thể nói vậy thật.”

“Với khả năng điều khiển như se chỉ luồn kim và tốc độ hơn 150 km/h, tôi đã trượt đúng vào chân dũng sĩ và khiến hắn té ngã.”

“Có lẽ Ma Vương đấy nên vào giới bóng chày đó.”

“Thế giới fantasy nên không có bóng chày đâu.”

“Thế giới như vậy cũng khá là ít nhỉ.”

“Nhưng lại có môn Kabaddi.” [note53415]

“Sao lại có một môn thể thao thiểu số như thế.”

“Tôi đã lưu truyền môn ấy.”

“Một chiếc vỏ chuối làm chuyện thừa thãi.”

“Tiện thể thì do dũng sĩ độc thân nên ông chú ở cửa hàng rau đã có khuôn mặt gekiga.”

“Bi kịch lại xuất hiện ư.”

“Ông ấy rất vui mừng vì sắc đẹp không màu mè đó.”

“Người ở thế giới này tích cực thật nhỉ.”

“Thế nhưng dũng sĩ sẽ không sợ hãi chỉ vì bị trượt té. Anh ta dùng ma pháp gió đuổi theo và liên tục bắn ma pháp lôi vào Ichela.”

“Với thủ phạm chỉ khến đối phương dính Afro thì công kích này mang sức sát thương cao quá đấy.”

“Tuy vậy, quên đi sự tồn tại của tôi thì cũng không tốt. Người sở hữu sức mạnh khiến mọi thứ trượt té như tôi đã khiến cả ma pháp của dũng sĩ cũng bị trượt đi.”

“Đúng là giẫm vỏ chuối thì sẽ dễ bị trượt ngã, nhưng nó không vạn năng tới vậy đâu.”

“Nhân tiện thì khi ma pháp trượt đi thì ông chú ở gần đó sẽ trở thành lực sĩ.”

“Và thiết lập thừa thãi lại tạo ra nạn nhân mới.”

“Cuộc truy đuổi dài đằng đẵng cũng đến hồi kết thúc. Vào thời điểm 90% ông chú trong phố trở thành tranh gekiga hoặc lực sĩ, dũng sĩ rốt cuộc thành công đuổi kịp Ichela.”

“Hình như thiệt hại còn nặng hơn cả mấy cặp đôi nữa đấy.”

“Ờ thì mấy ông chú cũng không có kháng cự gì với chuyện trở thành lực sĩ nên không sao đâu.”

“Đúng là ít người đàn ông nào lại ghét có thêm cơ bắp nhỉ. Có khi lại thuận lợi cho khoản người mẫu nữa.”

“Mà cũng có vài người cơ bắp cuồn cuộn quá mức khiến quần áo rách ra và bị bắt vì tội khiêu dâm nơi công cộng.”

“Rất là có sao luôn.”

“Ichela cũng chảy dãi mà vui mừng nhìn ngắm.”

“Tính cách người đó cứ như cậu hoá thành nữ nhỉ.”

“Tôi là loại người nuốt nước bọt cơ.”

“Tiểu tiết.”

“Dũng sĩ bắt kịp Ichela, nhưng vì cũng là người độc thân nên anh ta thấu hiểu sự đau đớn cùng căm hận của cô ấy.”

“Có thể một mình làm ban nhạc thì đạt đến đỉnh cao cô độc rồi.”

“Vậy nên họ đã đường đường chính chính đấu với nhau. Dũng sĩ đề nghị rằng nếu mình thắng thì Ichela hãy từ bỏ chuyện khiến các cặp đôi bị xù tóc và chỉ cần tặc lưỡi cho qua thôi.”

“Dũng sĩ trông cũng ghét bọn sướng đời ấy nhỉ.”

“Ichela chấp nhận điều kiện và tiến hành cuộc chiến cuối cùng với dũng sĩ.”

“Chiến đấu thật sự sao?”

“Không phải, là quyết đấu biểu diễn trên phố.”

“Dũng sĩ và Ma Vương quyết đấu biểu diễn trên phố.”

“Kỳ diệu là cả hai đều có nguyện vọng trở thành nhạc sĩ tinh thông nhạc cụ.”

“Dù sao thì trước kia cũng có người từng thi tấu hài mà.”

“Ichela hiển lộ Castanets mình đắc ý và khiến những khán giả trên phố trở nên sôi trào.”

“Quả nhiên là chính chủ cũng biết chơi Castanets.”

“Và kỳ quặc là dũng sĩ cũng chơi Castanets, hơn nữa anh ta còn làm ca sĩ.”

“Không phải hơi bị kỳ quặc quá sao.”

“Khán giả ngất ngây vì những bản ballad đến từ hai Castanets.”

“Castanets với ballad kết hợp kiểu quái gì chứ.”

“Và thật đáng tiếc, dũng sĩ đã giành lấy chiến thắng.”

“Quả nhiên là người có thêm cả giọng hát.”

“Tôi đã chen vào khiến đối phương trượt té mấy lần cơ, đáng tiếc quá đi.”

“Đường đường chính chính ở đâu hả.”

“Nhưng cả hai đã thể hiện thực lực của mình và nhận được những tràng vỗ tay nhiệt liệt từ những người tranh gekiga.”

“Rốt cuộc có bao nhiêu nạn nhân vậy.”

“Về chuyện sau đó thì Ichela đã hẹn hò với dũng sĩ.”

“Vì dũng sĩ hội tụ cả ba loại khiển gió, khiển lôi và chơi Castanets mà. Đối với Ma Vương thì đây cũng là cuộc gặp gỡ kỳ diệu với dũng sĩ nữa.”

“Sau đó thì cả hai lập thành ban nhạc và trở thành cặp đôi khuấy đảo thế giới với sự kết hợp của Castanets và Castanets.”

“Họ cũng lưu lại một kết quả kỳ quái trong lịch sử thế giới nhỉ.”

“Và rồi đã đến lúc tạm biệt.”

“Đến rồi sao.”

“Đúng vậy. Vì lần này là đồ sống nên tôi đã quên mất chuyện dùng biện pháp chống hư thối.”

“Vậy là cậu bị hỏng à. Sự ngây thơ đó quá nổi bật cho thời khắc cuối cùng đấy.”

“Đối mặt với tôi đang bị hư thối, Ichela không lộ vẻ khó chịu mà bắt tay, ‘Chính vì có anh nên tôi mới gặp được dũng sĩ tuyệt vời. Mong anh có thể sớm gặp được đối tượng lý tưởng của mình nhé.’

“Nhìn từ bên cạnh thì đó chỉ là một cô gái đang nắm vỏ chuối bị thối rữa thôi.”

“Dù sao thì đối tượng lý tưởng của tôi chính là nữ thần mà.”

“Tôi không chỉ vượt tầm với, mà là ở phía bên kia vũ trụ luôn rồi đấy.”

“Tôi sẽ dành thời gian ra để leo lên. Và về quà tặng, đây là đĩa CD của ban nhạc [Afro Macho] do Ichela và dũng sĩ thành lập.”

“Họ không thể nghĩ ra cái tên ban nhạc nào ổn thoả hơn sao. Mà sẵn dịp thì tôi sẽ nghe thử vậy.”

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Ủa? Nữ thần đang luyện tập Castanets sao.”

“Tôi nghĩ rằng thỉnh thoảng học chơi nhạc cụ cũng tốt.”

Ghi chú

[Lên trên]
Cụm từ chỉ người thường xuyên gửi những tấm bưu thiếp có nội dung hay ho hoặc kèm ảnh minh hoạ đến một chương trình radio hay tạp chí cụ thể nào đó và được nhiều thính – độc giả biết đến
Cụm từ chỉ người thường xuyên gửi những tấm bưu thiếp có nội dung hay ho hoặc kèm ảnh minh hoạ đến một chương trình radio hay tạp chí cụ thể nào đó và được nhiều thính – độc giả biết đến
[Lên trên]
Tóc Afro là mái tóc xù phồng lên, thường được dùng trong hoạt hình để diễn tả nhân vật bị phát nổ
Tóc Afro là mái tóc xù phồng lên, thường được dùng trong hoạt hình để diễn tả nhân vật bị phát nổ
[Lên trên]
Castanets hay còn gọi là phách, là một nhạc cụ thuộc bộ gõ
Castanets hay còn gọi là phách, là một nhạc cụ thuộc bộ gõ
[Lên trên]
Gekiga là một kỹ thuật và cũng là một thể loại trong manga. Đặc trưng của thể loại chính là nét vẽ gần giống với thực tế (dễ thấy nhất là đôi mắt), nội dung cũng có thiên hướng cho độ tuổi trưởng thành. Bộ truyện tiêu biểu nhất của thể loại này chính là Golgo 13
Gekiga là một kỹ thuật và cũng là một thể loại trong manga. Đặc trưng của thể loại chính là nét vẽ gần giống với thực tế (dễ thấy nhất là đôi mắt), nội dung cũng có thiên hướng cho độ tuổi trưởng thành. Bộ truyện tiêu biểu nhất của thể loại này chính là Golgo 13
[Lên trên]
Underhand chỉ những cú ném tầm thấp
Underhand chỉ những cú ném tầm thấp
[Lên trên]
Overhand chỉ những cú ném tầm cao khi tay giơ quá vai. Đây là một luật trong môn bóng mềm (tương tự bóng chày nhưng dành cho nữ giới), các vận động viên bắt buộc phải ném những pha bóng tầm thấp nhằm đảm bảo an toàn (vì nó sẽ giúp giảm gánh nặng lên vai và khuỷu tay)
Overhand chỉ những cú ném tầm cao khi tay giơ quá vai. Đây là một luật trong môn bóng mềm (tương tự bóng chày nhưng dành cho nữ giới), các vận động viên bắt buộc phải ném những pha bóng tầm thấp nhằm đảm bảo an toàn (vì nó sẽ giúp giảm gánh nặng lên vai và khuỷu tay)
[Lên trên]
Kabaddi là một môn thể thao có nguồn gốc từ Trung Ấn
Kabaddi là một môn thể thao có nguồn gốc từ Trung Ấn
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Cảm ơn trans
Xem thêm
ko bik main có chuyển sinh thành cái cây gậy của main cùng tác ko nhỉ
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Ơ,tui hóng đoạn ma vương với dũng sĩ bị nổ cơ
Xem thêm
Mỗi khi tk main xuất hiện là thế giới đều thay đổi theo cách ảo ma nhất =)))
Xem thêm
T đang tưởng tượng ra end bộ này giống Angel Beats, Guilty Crown hay Plastic Mem nhưng người biến mất là nam chính 🌚
Xem thêm
Thực ra tôi đã tưởng tượng bad end cho bộ này từ những chap đầu =(((
Xem thêm
💣 💣 bakudam
Tks for chapter
Xem thêm
Được vaiz :)))
Xem thêm